1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Dẫu có trách than cũng vậy thôi!
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn j để nói :(
    đời có phỉa lúc nào cũng theo ý mún của mình đâu kia chứ .........
    đời như thế thì còn gọi j là đời:D
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì.???là bất công,,,là ngang trái,,là buồn đau,,là ám ảnh,,là tội lỗi.
    Nói chung đời là bể khổ trầm luân.!!!
  4. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không sai chữ nào..
  5. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì ? Câu trả có lẽ nằm ở cuối con đường
    Cứ sống hết mình đi, đừng tốn thời gian ngồi một chỗ than vãn chả g/quyết dc jì..làm sao ra trường được bằng khá+Bằng tiếng anh ...
    //bạn hãy copy bài viết của bạn lại_đợi sau này đi làm rùi đọc lại xem cảm xúc lúc đó thế nào nhá
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự vẽ được giỏi như thế thì quả là đáng tiếc. Có thể ông trời không ban cho bạn nhiều thứ và rồi tước đi của bạn cũng nhiều thứ, nhưng vẫn để cho bạn khả năng vẽ. Tuy nhiên khả năng đó lại không được đào tạo, phát huy hay nói cách khác là vẫn còn rất hoang dã thì quả là đáng tiếc...
    Haizzz...
    Ngày xưa có một con bổ củi có khả năng nhảy cao được 50 phân, cao nhất trong đám bổ củi trong rừng. Một ngày người ta bắt nó nhốt vào cái hộp cao 10 phân để nuôi. Một thời gian sau thả ra nó chỉ còn nhảy đuợc 10 phân...
    Âu cũng là số phận.
    Holy Shhhhhhit!
  7. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có phải luôn được như ý mình đâu. Có nhiều điều đáng tiếc lắm. Lúc này bạn không tin, nhưng cô gái đó chỉ 1 là điều đáng tiếc nhỏ trong cs của bạn. Có khi phải tìm hiểu chính bản thân mình và đi tìm tương lai.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đây, tặng ông bạn cái bài mà ông post lời lên. Tôi cũng một thời sáng trưa chiều tối đêm nghe bài này đấy. Chúc ông may mắn (Vì ở đời không có gì quan trọng bằng may mắn)
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đời á ???
    Đôi khi phải biết nhếch mép mà bước qua những thứ mà ông cho là Nhục Nhã đấy
    Hãm thật !!
    Đàn ông , lăn tăn gì 3 cái chuyện gái gú bỏ ... Mịe .. con nào theo vật chất thì càng nên bỏ , tiếc éo j .
    Đàn ông , sao phải nhục vì gia đình nghèo . Phải biết thương bố mẹ hơn chứ , phải làm cho bố mẹ sướng hơn chứ , phải biết cắm đầu vào ngành mình học để bản thân mình và gia đình mình thoát khỏi cái chữ NHỤC đấy chứ
    Sống như ông mới nhục
    Chưa hiểu hết nghĩa từ NHỤC NHÃ thì đừng có dùng lung tung

  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Dù sinh ra ko được như nhiều ng`, nhưng hãy trân trọng cs này của bạn, vì chính bạn vì chính những ng sinh ra bạn. Bố mẹ bạn có thể ko đáp ứng đủ nhu cầu vật chất như những gia đình khác, nhưng bạn ko thấy rằng họ vẫn hằng ngày vật lộn với cuộc sống này để mong con họ sẽ ko nghèo khổ giống họ? Hãy biết trân trọng tình cảm màh gia đình dành cho mình và phấn đấu, còn hơn cứ ngồi mah so sánh với những hoàn cảnh khác. Cs còn rất nhiều những ng bất hạnh hơn m`, hãy nghĩ rằng m` còn may mắn hơn rất nhiều ng ko còn cha mẹ và gd hơn là ngồi so sánh sao m` lại sinh ra trong gd thua kém nthế. Rồi cố gắng mà thay đổi cs. Tương lai còn dài lắm!

Chia sẻ trang này