1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hãy thay đổi quan niệm bạn à.
    Mọi thứ tốt đẹp hơn bạn đang nghĩ đó
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nó biết bọn họ muốn tốt cho nó, nhưng bọn họ chẳng hiểu gì cả. Vì bọn họ đâu phải là nó, đâu có phải sống như nó đã và đang phải sống.
    Nó biết bọn họ có tiền, bọn họ thích làm gì mà chẳng được. Buồn chán thì đi cafe, đi xem phim, đi công viên nước... Bọn họ không biết tất cả những thứ đó đối với nó đều xa xỉ.
    Nó biết bọn họ không thể hiểu nổi một con nhà nghèo thì khi đã học được 3 năm, cơ hội thi lại, học lại đại học để học trường mình thích là con số 0.
    Nó biết bọn họ không hiểu được cuộc chiến giữa nó và xã hội, nó và gia đình và thậm chí nó và chính nó là những cuộc chiến tàn bạo nhất, khủng khiếp nhất, khiến con người nó càng ngày càng tàn lụi đi trong khi thời gian thì cứ vô tình trôi.
    Nó biết bọn họ chỉ biết những người tàn tật, vô gia cư... qua báo chí, truyền thông chứ chẳng phải sống giữa đám người ấy bao giờ mà lấy đám đó ra so bì. Nó sống giữa một khu phố mà nhà nó là nhỏ nhất, nghèo nhất, khổ nhất, nó có thể không đố kỵ không? Nó chỉ biết cái khoảng trời trên đầu nó, cái xã hội con trong khu phố của nó chứ quan tâm chi đến lũ người kia. Mà nó thương người dưng nhưng rồi có ai thương lại nó không?
    Nó biết bọn họ không hiểu nó trân trọng những ngón tay và đôi mắt của nó thế nào. Và mỗi lần đi ngang qua phòng tranh nó lại nhếch mép buông một câu: "Thế này mà cũng là vẽ à?" Trong con người nó hai mặc cảm tự ti và tự tôn song song tồn tại và không bao giờ giao nhau. Mặc cảm này hỗ trợ mặc cảm kia và chúng cứ thế lớn dần lên. Chỉ có tâm hồn nó bị giằng xé, lúc nghiêng bên này, lúc lệch bên kia khiến nó luôn chao đảo...
    Nhưng dù bọn họ hiểu hay không hiểu thì nó vẫn phải sống như đã nó đã từng sống.
    Và nhìn thấy những thứ mà nó không muốn nhìn.
    Và lại vẽ chính những thứ đó để đêm về lại có thể mơ thấy chúng...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    biết đời u ám nhưng hãy nhìn nó với màu hồng rực rỡ...hãy nghĩ tời những điều tốt đẹp và nhưng j` có thể làm mình cười 1 cáck thoải mái nhất...đã sầu rồi càng than nhiều càng sầu...
  4. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ topic hơi ủy mị đấy. Đã lớn và đủ tuổi biết cái gì là đúng cho mình thì phải chứng minh được nó.
    PS: Tặng cậu link bài "Fade to black":
    http://musicfond.com/music/track/-/Metallica/Ride%20the%20Lightning/?id=4760
    Được Rousseau sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 17/03/2009
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ rằng ai cũng giàu có cả, đâu có fải chỉ có bạn là nghèo, tớ cũng nhà nghèo đây nè có sao đâu, người ta giầu thì người ta vào quán uống cafe còn mình nghèo thì ra vỉa hè uống trà đá cũng được chẳng sao, biết chấp nhận và sống với hiện thực, bỏ đi cái mặc cảm tự ti của bản thân tớ nghĩ bạn sẽ thấy còn nhiều thứ tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước. Vui vẻ lên nhé !
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mà đời là j nhỉ?... cũng chẳng biết nữa
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic buồn cười thật đấy, những người như tôi và những ng từng comment trong cái topic này, ai cũng có những khó khăn riêng và nỗi đau riêng, có điều ng ta ko kể ra thôi bạn ạh. Thật nực cười khi bạn nghĩ rằng tôi ko nói ra nghĩa là tôi giàu có và sung sướng. Người như bạn, chỉ biết ngồi than thở, thì bạn đang đánh mất quá nhiều thời gian đấy. Chính bản thân mình thấy tự ti về tất cả, thì sẽ chẳng bao giờ dám ngẩng cao đầu. Thay đổi chính tư tưởng của mình đi, rồi hãy thử thay đổi cs của mình!
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định lại 1 lần nữa về cuộc đời nè
    Ở đó,,,cuộc đời ýh,,ko có sự công bằng,,,ở đó mọi người dành giật nhau cái ăn,cái uống,chèn ép nhau để sống
    Ở đó,,,cuộc đời ýh,,,cái niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia,,,giọt nước mắt của người này là tiếng cười của người kia.
    Ở đó,,,cuộc đời ýh,,,cái sự cố gắng của người này ko đủ cho người ta sống,trong khi có những kẻ tiêu pha trên những giọt mồ hôi của người khác,,,ở đó,,,có lắm kẻ ko làm mà vẫn có ăn,,có lắm kẻ lao động mà 2 dòng nước mắt lã chã rơi vì cuộc đời
    Ở đó ýh,,,cuộc đời ýh,,nơi mà tình yêu chân thành,,nơi mà ảo tưởng về 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng đã ko còn nữa,,,nơi mà cái sự thực dụng đã che phủ sự lãng mạng rồi,,,ở nơi đó,,,hết rồi những người chân thành
    Ở đó,,,cuộc đời ýh,,,nơi mà tôn ti trật tự,,nơi mà có những gia đình con chửi cha,,,vợ chửi chồng ýh,,,nơi mất hết tình cảm gia đình,,nơi đã ko còn những câu:Râu tôm nấu với ruột bâu_Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon,,,mà thây vào đó là câu:Chồng người Civic,Bentley_chồng em có mỗi 1 con dream lùn.
    Ở nơi đó,,,cuộc đời ýh,,,đức Phật đã pải nói rằng:Đời là bể khổ.!!!!
    Thế đó,,,đời là bể khổ.Bạn đã nghe câu chuyện này chưa.?Mỗi khi có 1 người chết đi,,tại sao họ khóc.??họ khóc vì từ đây họ đã mất đi 1 người chịu cùng nỗi khổ cuộc đời với họ rồi.!!Và vì sao khi có 1 đứa bé mới ra đời,,tại sao nó khóc và tại sao có nhiều người mừng vui.???Nó khóc vì nó cảm nhận rằng nó bắt đầu phải chịu khổ,những nỗi khổ cuộc đời làm nó khóc,,,còn người ta cười khi nó ra đời vì từ giờ,,họ đã có thêm 1 người gánh bớt nỗi khổ cuộc đời cho họ.!!!!
    Thế đới,,,đời là bể khổ.!!!
  9. special7

    special7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đời là một chuỗi dài.... nối tiếp..... nối tiếp...... nuối tiếc....
  10. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một kiếp phong ba xô đời ta, cuốn thân ta đi thật xa
    Để giờ đây ta đang nhìn ta như người xa lạ.
    Cuộc sống ganh đua, đổi thay chính ta.
    Nhạt mờ đi theo bao ngày qua lương tâm của ta...
    Một kiếp phong ba xô đời ta, cuốn thân ta đi thật xa.
    Nhìn lại ta quanh ta giờ đây hiu quạnh riêng mình.
    Tiền có cho ta trọn vẹn chữ "vui"?
    Hay chỉ làm ta thêm chẳng tin những ai gần ta...

Chia sẻ trang này