1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ***, thằng đó nắm may mắn trong tay thì việc éo gì chả xong. Ta thua. Thua vì đồng tiền. Thằng éo nào chả có quyết tâm, thằng éo nào chả muốn thử thách. Nhưng nó hơn ta ở chỗ nó có sảy chân thì nó vẫn còn chỗ mà dựa để bắt đầu lại, còn ta thì không được may mắn như thế...
    Ta nghĩ ta có thể dựa vào gia đình để cố gắng, nhưng rất tiếc 4 chữ "cơm, áo, gạo, tiền" khiến nơi đó cuồng quay.
    Ta nghĩ ta có thể dựa vào khả năng của ta để cố gắng, nhưng rất tiếc xã hội không cho ta làm điều đó.
    Ta nghĩ ta có thể dựa vào tình yêu của ta để cố gắng, nhưng rất tiếc cuộc đời này bạc hơn ta tưởng.
    ...
    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình...
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc sống là chuỗi ngày dài tranh đấu, ngay cả khi ngủ cũng phải tranh đấu với bản thân để không phải dậy"- Câu quote made bởi tớ ke ke
  3. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi cậu. Hôm nọ tớ đã buông lời không hay trong topic của cậu. Tại tớ bị dị ứng. Sorry nhé!
    Cậu đang ở Anh à? Tiếng Anh tớ học mãi mới chỉ được cái bằng A phọt phẹt thôi, hôm nào nhờ cậu chỉ bảo thêm
  4. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    là những chuỗi ngày tẻ nhạt, mỗi ngày thực hiện những việc giống nhau
  5. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    TA VẪN PHẢI SỐNG CUỘC ĐỜI TA...
  6. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái ịt con mẹ nó chứ , việc éo gì phải thế??? Hôm nay không vẽ thì mai ta vẽ, sợ éo gì.
    F U C K !
  7. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giỏi như lonelycandle.
    Bất hạnh như lonelycandle.
    C U N T !
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác bất mãn quá nên hơi điên dại rồi...em nói thật đấy...Nó tức kon ng mà đã làm bác như thế này...bác phải cám ơn nó đã cho bác có đc những bài học mà sau này ko ai có thể dạy cho bác đc...bác phải cám ơn nó vì nó cho bác biết thế nào là thất bại thế nào là bị phản bội và thế nào là :"khi ng đàn ông khóc"...Nếu ko nghĩ đc vậy thì hãy nghĩ rằng ng như vậy sẽ chẳng đc ai yêu thật lòng và rồi cũng sẽ có ngày ng đó khóc lóc trc mặt mình và mượn vai mình để khóc...
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cá tính. Mạnh mẽ. CuồNg vọng. Thắng thắn. Bất mãn. Sân si
  10. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Con đàn bà thối tha đó đã lừa tớ, nhưng kiểu gì cũng có ngày nó bị lừa lại. À mà nó cũng mất trinh mẹ rồi, đếch biết còn cái gì để chúng nó lừa nữa.
    Từ nay cạch mặt bọn dân lập. Nát kinh.

Chia sẻ trang này