1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc. Anh bạn viết từ Hán Việt thì viết hẳn Hán Việt mà viết thuần Việt thì viết thuần Việt, cái kiểu nửa vời này trông nghiệp dư lắm.
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy topic lại nhớ lại thời gian trước khi suốt ngày thở dài hỏi đời là gì, sau khi vựot qua quãng thời gian đen tối đó 1 mình, em phát hiện ra rằng;
    - Cuộc đời của mỗi người là một chuỗi dài đi tìm rồi đánh mất, có lúc ta băn khoăn đi tìm lý do được sinh ra, đi tìm xem cái gì là hạnh phúc, hay đơn giản chỉ là tìm kiếm xem ai là một nửa của mình. Rồi đôi lúc vô tình hay cố ý ta lại đánh rơi một chút. Có thể là chút tình cảm linh tinh hồi cấp III, đứa bạn ta tưởng là thân mà vô tình ta đã làm tổn thương, hay đơn giản chỉ là ai đó trong giai đoạn nào đó ta tưởng là quan trọng mà ta lại không đủ khả năng để nắm giữ.
    No pain no game,
    Nói chung, cuộc đời tốt đẹp hay đen tối tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người, mỗi người khác nhau có quan điểm khác nhau về xấu đẹp, hạnh phúc. Có thể với mình là địa ngục nhưng với những người khác đó đã là thiên đường. Vẫn có nhà để ở, có cơm để ăn, có tiền tiêu vặt dù không nhiều, có xe dù xe đạp để đi, có người để ôn nghèo kể khổ đã được xếp vào 8% những người giàu có trên thế giới.
  3. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cậu thấy "nó" trong topic này có đáng thương không?
    Just barely got out of school, came from the edge of town. Fought like a switchblade so no one could take him down. He had no money, no good at home. He walked the streets a soldier and he fought the world alone. Tequila in his heartbeat, his veins burned gasoline. It kept his motor running, but it never kept him clean. They say he loved adventure, "Lonelycandle''s the wild one." He married trouble, And had a courtship with a gun...
    Được lonelycandle sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 21/03/2009
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu dù gì bạn biết vẽ, bạn đam mê vẽ, bạn đã không đáng thương hơn những người không biết là mình thích cái gì, sống nhợt nhạt.
    Anh trai tớ, từng bị ảnh hưởng quá nhiều của bố tớ, và chịu áp lực của gia đình, bị trầm cảm, không thích cái gì, không muốn làm gì, thậm chí không biết là mình cần cái gì. Như thế mới là đáng thương.
    Nếu được phép khuyên bạn dù bạn không muốn nghe, nhưng tớ thấy nếu làm gì mà mình không thích thì dù có thể được người khác công nhận là thành công, với bản thân mình đó cũng là thất bại.
    Tớ không khuyên bạn sáo rỗng không thực tế, cơm áo, gạo tiền là những thứ nuôi ta lớn, dậy ta khôn nhưng ở 1 giai đoạn nào đó của cuộc sống lại là những thứ tạo áp lực cho chính mình.
    Tớ hay nghĩ hạnh phúc đôi khi chỉ là được làm những việc mình thích, đi những nơi mà mình thích đi, và là người mà mình muốn trở thành.
  5. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Uhm
    Tớ cũng mong "nó" sẽ tìm được lối thoát để vươn tới cái hạnh phúc mà ấy vừa định nghĩa

  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu mà tìm được thì nhớ mời tớ 1 bữa ốc luộc, nói đến ốc, nước miếng chảy ầm ầm. À mà sao " nó " không đi vẽ chân dung trên phố cổ nhỉ, tớ từng lang thang theo 1 anh giai đi vẽ miệt mài hồi xưa, tớ tán chuyện với khách tây câu mồi cho gã kia vẽ, tiếng anh tớ lên vù vù, còn lão kia túi đầy lên vù vù, hồi đấy vui gớm...
    mà tớ nghĩ nó chả nên tiêc cái em thích SH làm giề, cái gì cũng có giá của nó, nếu mà yêu chỉ vì con SH dễ yêu phải SH tàu lắm, đẳng cấp là phải đi xe bus cơ ( có đứa ko biết đi xe máy đang bốc phét)
  7. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Theo ấy thì "nó" không đáng thương như những người sống nhợt nhạt, không biết mình thích cái gì. Nhưng ấy có nghĩ rằng 1 cuộc sống không có đam mê còn hơn nhiều cuộc sống có đam mê mà không được sống như mình mong muốn? "Nó" muốn sống theo đam mê của mình thì "nó" sẽ phải đi ngược lại rất nhiều thứ. Gia đình, xã hội... Thật khủng khiếp.
    Tớ nghĩ "nó" cũng chả tiếc gì em thích SH kia đâu. Không đáng mà. "Nó" chỉ phải chịu áp lực quá lớn từ nhiều phía, và chuyện tình cảm chỉ là một vết mực vảy vào cho bức tranh thêm sinh động thôi. Mà ấy không bít đi xe sao? Không sao, tớ lai ấy
    Ấy cứ về VN đi, khắc có người mời ấy đi ăn ốc Thế ấy định bao giờ về? Mà nếu về rồi thì cho tớ sdt đi
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, không tiêc là không tiếc nhắc làm gì thêm thèm. Tháng 6 tốt nghiệp. tranh thủ về nhà nghỉ vài tháng đi phượt cho thỏa chí rồi đi cày nốt 1 năm nữa.
    Tớ thấy "nó" cứ dũng cảm lên, bây giờ chưa quá muộn để bắt đầu đâu, thi vào kiến trúc hay là cái gì đó như thiết kế nội thất cũng thỏa chí vẽ vời mà lại toàn nghề hot, bố mẹ và xã hội không phản đối đâu. Mà chả cần học đại học đâu, tự học cũng được, tớ biết nhiều người toàn tự học mà kiếm tiền cực siêu, nên nhớ Bill Gates, Richard Banson (chủ hãng Virgin), rồi nếu xem bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới ít người có bằng đại học lắm hic hic ( thế ta đi học làm cái quái gì nhỉ he eh). Nói đùa chút cho vui thôi, tớ biết là rất khó cho bất kì ai khi phải chọn lựa bản thân và gia đình, chọn gia đình thì có lỗi với bản thân, chọn bản thân thì có lỗi với gia đình. Cách đây 5 tháng có đứa nói với bố :- " Con 23 rồi, con có quyền công dân, và chứng minh nhân dân cách đây 5 năm rồi, con hoàn toàn có quyền được chọn lựa cuộc sống của con, và con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các quyết định của mình". Dũng cảm nên ông bạn già, chả có gì phải sợ cả, còn trẻ mà cứ sai lầm tẹt ga đi, vấp vài lần thì lần sau vấp bớt sợ, bớt đau
  9. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Got it
    Được lonelycandle sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/03/2009
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Đời là bể khổ " - câu này Phật đã dạy và tớ đã nghe và tớ thấy giờ nó đang đúng với tớ ...

Chia sẻ trang này