1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 16/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế cái câu "tình là dây oan" thì có đúng với ông lúc này không hả cha nội? Tớ thì tớ thấy đời vẫn còn nhiều cái sướng lắm. Chứ chết mà hơn sống thì tụi nó tự tử hết à
    Sống đê! Bám trụ tới cùng
  2. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    sặc gạch...
    đang buồn trượt lô, thua độ banh, rách bcs... đọc bài bác ko thể phì cười...
  3. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng đòi làm ***** Tớ cũng mới xịt con lô.
  4. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày trở gió...
    Hôm nay nó nghỉ học, đi lang thang phố phường, thưởng thức dư vị của ngày cuối tuần. Thật ra nếu muốn, ngày nào của nó cũng có thể là ngày cuối tuần...
    Nó không mang theo bút màu, cũng không mang theo khung hay giấy vẽ. Vì thứ nó muốn vẽ hôm nay là gió. Làm sao vẽ được gió? Làm sao vẽ được cánh hoa đêm không màu? Có chăng phải dùng tư tưởng chứ không phải dùng hoa tay?
    Gió thổi thẳng vào tâm hồn nó. ***g ngực nó căng phồng, tựa hồ gió có thể nâng nó bay lên. Ôi cuộc sống, vẫn còn có những thứ như gió, như mưa công bằng với tất cả mọi người.
    Tự nhiên nó muốn đến làng gốm Bát Tràng chơi quá. Hoa tay ai bán mà mua?..
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đời là vạn ngày sầu...........
  6. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh, tình là cái que
  7. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, cái topic kia bị khoá. Ssang đây chơi vậy. Mod nhaemtrennui bảo có gì PM riêng, nhưng mà mình không thích. Mình thích cái gì rõ ràng cơ. Với lại bạn mắng mình thế này thế nọ cũng rõ ràng cơ mà nhỉ. .
    Mình muốn cảm ơn bạn vì con số nghìn đô bạn nói bên kia. Mình cũng ngại khi nói ra con số đó lắm. Có thể bạn không có điều kiện như mình. Nhưng bạn đừng lấy thế làm buồn. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Mình nghĩ khoảng chục năm nữa bạn có thể bằng mình hay chí ít ra không bị ai đi SH cướp mất người yêu.
    Bạn hãy tự hào bạn là người có học, phải biết kìm chế để mỗi khi ai động vào thì không xù lên như nhím. Như thế mới lớn được bạn ạ. Đàn ông làm về món Kinh tế phải cố mà tập cái tính điềm đạm bạn ạ.
    Còn chuyện mình đi đâu hay không đi đâu thì cám ơn bạn đã quan tâm. Mình có điều kiện thì mình cứ vô tư thôi. Chuyện mình học TC hay học ĐH thì ccám ơn cũng không cần bạn quan tâm. Nếu mình có học mấy cái đó thì nhà mình cũng đủ tiền cho mình ăn, học và cách làm người bạn ạ.
    Mình chỉ nói thế thôi, bạn tập trung mà kiếm tiền, kiếm người yêu. Chứ lên đây đọc nhiều tẩu hoả nhập ma như lão độc vật thì chết toi.
    Mới có tí tuổi đầu đã hằn học với đời thì nhớn lên cũng chưa biết có nên cơm cháo gì không. Phewwwww
  8. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Gió k có hình nhưng vẫn vẽ được gió qua những thứ khác như tóc này , cánh hoa bay ..Bác này rất giống em ngày xưa nhé, đọc truyện của bác này thấy mình trước kia.Cũng dặt vặt giữa vẽ vời và kinh tế, cũng định bỏ học... hê hê, em chợt nhận ra rằng có nhiều cách để thực hiện điều mình thích mà k nhất thiết phải đi theo nó. Kiếm đc ra nhiều tiền thì tha hồ mà thực hiện ước mơ. Nghệ sĩ nào mà chẳng phải có nghề tay trái thì mới sống dc là gì. Sao mà bác cứ phải sống dằn vặt , vừa có tiền để nuôi ước mơ, vừa k phải làm trái ý gia đình vừa được vẽ vời k sướng sao ?
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Tưởng gì chứ cái này thì cứ yên tâm đi, nhớn chậm hơn người khác thui mà. Nina có nhiều bạn học khi vào ĐH vẫn còn bé tí, thế mà ra trường gặp lại hix cao vọt lên sợ quá. Chỉ có đàn ông mới phát triển kiểu như vậy được thôi còn phụ nữ chúng tớ thì 18 tuổi đã hết nhớn mất rồi (hết nhớn không có nghĩa là hết khôn ).
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa,sống hơn 20 chục năm trên đời vẫn loanh quanh đi tìm câu trả lời mà chưa thấy.Chỉ biết rằng sống ở trên đời cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này