Đời là gì? "Đời là chiếc thang dây không nấc chót" Ai chẳng muốn có một vị trí đứng trong cuộc đời này, và tìm cách khẳng định mình, có khi bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn... Nhưng... bắt đầu bằng thủ đoạn gì? Catherine Được sửa chữa bởi - username vào 23/05/2002 19:20
Em ơi không bao giờ con ngưòi ta chỉ muốn có 1 vị trí cả mà luôn muốn leo lên cao hơn trên cai thang của em đó. Bằng thủ đoạn nào ư? cứ lấy đầu ngưòi kém hơn mình làm bậc chứ sao nữa!!!! Trèo cao ngã lâu mà.... Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
heh heh,vẫn bít ai cũng mong muốn có vị trí cao hơn,cao hơn nữa trong cuộc đời.nhưng mờ tiến bằng cách nào chứ theo kiểu "tiến lên công an nhân dân" của bác nxt thì thà em đứng một chỗ ngắm phong cảnh và nhìn bà con dẫm vỡ đầu nhau để leo thang còn hơn.đùa chứ em đứng nhìn khi nào bà con sứt đầu mẻ trán thì em nhứt định sẽ làm "ngư ông đắc lợi"....đấy đấy,leo thang thế mới gọi là thủ đoạn bác ca the rin ạ.có ai bắt chước em không nhẩy? có ai hun tui như cái avatar?
Chú em cũng thông minh đó anh vote cho chú 5* nhưng sợ là chú thấy cái lợi cũng phải xông lên như anh thôi, khi nào thiếu kinh nghiệm thì qua đây Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
Vô độc bất trượng phu Từ xưa đên nay những người thành danh đều đi lên bằng máu và nước mắt của kẻ khác , Còn bạn? bạn muốn thành công bằng con đường đó ư? Vậy cái đầu xinh đẹp của bạn đã nghĩ ra những thủ đoạn nào rồi?????? MAN ALAWAYS REMEMBER LOVE BECAUSE OF ROMANCE ON
Chú em cũng thông minh đó anh vote cho chú 5* nhưng sợ là chú thấy cái lợi cũng phải xông lên như anh thôi, khi nào thiếu kinh nghiệm thì qua đây Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai [/quote] a,ra là bác à?làm em ngơ ngơ ngẩn ngẩn thắc mắc không bít ai hảo tâm ban cho em 5 cái sao xanh.thế em cảm ơn bác nhá.heh heh,kinh nhiệm thì khỏi nói.em đây có thừa nhá(đi chôm chỉa một buổi cũng thành đứa kinh nhiệm đầy minh liền,chuyện nhỏ xíu).thôi,xin bá đã tốt thì chót luôn cho em.chừng nào bác tính đi đánh nhau giành giật kinh nhiệm thì báo em đến làm ngư ông nhá. có ai hun tui như cái avatar
(đ[ì là một dẫy ph][ng trình . bao nhiêu ẩn số b]cj mình bấy nhiêu)[r38)] vì sống càng thây vô nghỉa thì càng phải sống .để tìm ra vô nghĩa chô nao đê loại bỏ cái vô nghỉa đó đi. khánh trung 2104