1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là gì??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi die_another_day, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì??

    Tui dám chắc rằng trong chúng ta, ai cũng có một đôi lần tự hỏi: "Đời là cái cóc khô gì?". Lại chắc rằng, hỏi chỉ để mà hỏi vậy thôi...
    Có người bảo: "Rõ điên! Đời là cóc khô gì thì... kệ nó!!! Còn ta thì cứ vợ đẹp - con ngoan, ăn sung - mặc sướng là TIÊN rồi. Thắc mắc làm gì cho chóng già nhỉ !?".
    Người khác lại bảo: "Đời hả? Tiền, Tiền... hiểu chưa? Không có tiền thì không làm gì được sất". Vậy phải chăng ý nghĩa cuộc đời ở chỗ anh kiếm được tiền nhiều hay ít thôi sao?
    Năm thì mười họa thì mới gặp được một anh "gàn" bảo rằng: "Sống ở đời mà không nở mày nở mặt với thiên hạ, làm rạng danh tổ tông thì sống làm quái gì".
    Tui thấy thiệt là khó hiểu? Nhiều lúc tự hỏi mình làm việc đầu tắt mặt tối để làm gì? Kiếm nhiều tiền hả? Vậy kiếm nhiều tiền rồi thì để làm gì? Mua nhà hả, mua xe hả? Vậy khi đã mua đủ nhà đủ xe rồi còn ráng kiếm tiền làm gì nữa? Mua danh hả? Vậy khi đã có chút danh gì với núi sông rồi thì còn cố gắng làm chi nữa hả trời??? (rõ là điên nhỉ...).
    Thật không biết đường mà lần. Xin tham khảo ý kiến của các "chiến hữu" vậy.






    Nothing is impossible
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. topic này cũng hay ra fết đấy chứ .. tuy là vấn đề muôn thuở nhưng dù sao thì để trả lời câu hỏi "Đời là gì ?" thì mình không ngần ngại mà nói ngay ... hê hê ... " Đời là một cục ... cục ... cục ... cục .... tác ... dài vô tận ... " ... Ai muốn hiểu thế nào cũng được .... hì hì ... !!!???
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  3. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Life is a banana and love is a potato...and vice versa.....
    DNBT
  4. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bức tường lớn chưa khép nhiều cánh cửa
    Tôi vào đời như thằng bé ham chơi
    Mê trần gian hồn mệt mấy phương trời
    Đêm quán trọ gió ru lời mẹ gọi
    Khuya thức giấc buồn cong mình dấu hỏi
    Đời có gì trong nghĩa tiếng "của ta"?
    Trăng, hết trăng, rồi trăng xế trăng tà
    Người đến người đi ngàn phương vô định
    Rượu, không rượu, người say hay người tỉnh
    Dìu nhau đi trong bào ảnh hư vô
    Từ nhà bảo sanh cho đến ngôi mồ
    Người hiện diện với trăm ngàn phi lý
    Men lơ láo mời say người suy nghĩ
    Đời là gì? Ôi khoảng trống mênh mông
    Cuồn cuộn thời gian mềm chảy một dòng
    Nhạc trỗi dậy sầu ca bài "hủy thể"
    Đời là gì ư??Đời là một cái gì biến sắc, biến dạng và nói chung là... biến hoá. Vì vậy, nếu anh nhìn đời là một... cục màu đen, hình tròn thì nó đúng là một cục y xì như vậy. Còn tui thì chưa bao giờ nhìn đời cả, mà chỉ tâm niệm "sống ở đời như thế nào" thôi, lấy ý của... cổ nhân thôi, sống sao để "khi anh ra đời thì người ta cười mà khi anh ra... đi thì người ta khóc". Chứ đừng sống ngược lại:anh ra đời người ta khóc, anh chết đi người ta cười!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  5. KnorrD2

    KnorrD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đời là bể khổ trầm luân, là dòng sông đục ngầu mà con người fải chui đầu vào, hic hic. Thật đớn đau, trái ngang khi fải nếm những nỗi buồn.... ( nói không fải mê tín chứ buồn có 3 loại buồn : buồn fiền, buồn ngủ và buồn... hihihi)

    money is all
    [/size=20]
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em buồn cái gì rồi ... hì hì ...
    Có những lúc ngồi buồn ... trong cảnh vắng
    Rồi âm thầm lặng lẽ cất ... cần câu ... hì hì ...
    ( Cấm hiểu bậy ... ai hiểu khác nghĩa người viết ... nghỉ chơi ... hì hì ...)
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì ... là một bầu trời đầy ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này