1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đời là những chuyến đi !

    Dạo này box du lịch có nhiều chuyến đi quá. Anh em bà con chạy tứ tung khắp nơi. Em năm nay bị bỏ dở một chương trình hè nên đang định vớt vát lại. ước muốn đã lâu là vượt qua Cửu Long để tận mắt ngắm nghía những vùng đất lạch, đất bồi. Đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu long thì em cũng đã được đi vài lần nhưng đi ngang qua chín dòng sông đổ ra biển thì chưa có dịp. Em dự định sẽ làm một vòng xung quanh các tỉnh Nam Bộ này vào tháng 7. Có bác nào hứng khởi thì cùng tham gia nhá. Cũng rất mong các bác tiền bối cho biết thêm ý kiến để chuyến đi thành công.

    Thời gian dự kiến xuất phát là 14.7 tại Sài gòn. Đi trong khoảng 9- 10 ngày. Phương tiện là xe máy . ( do chỉ có đồng bằng thẳng cánh cò bay và qua rạch, qua đò nên xe gọn nhẹ kiểu dream là ổn nhất ).

    Sau đây là chương trình dự kiến:

    Ngày 1: Khởi hành từ Sài gòn, theo đường 50 qua Cần giuộc, Cần Đước, tới Gò Công, Tiếp từ Gò Công đi Mỹ Tho, bắt đường 60 qua phà Rạch Miễu và nghỉ đêm ở Bến Tre.

    Ngày 2: Khởi hành tiếp từ Bến Tre theo đường 60 qua Mỏ cày, qua phà và tới Trà Vinh, Chiều đi tiếp từ Trà Vinh đi Sóc Trăng .Nghỉ đêm tại Sóc Trăng

    Ngày 3: Sóc Trăng theo QL 1 đi Bạc Liêu, rồi tới Cà Mâu, nghỉ tại Cà Mau.

    Ngày 4: Loanh quanh Cà mau, Năm Căn, nghỉ vẫn tại Cà Mau

    Ngày 5: Theo đường 63 đi Châu Thành, gặp đường 80 đi Rạch giá , nếu đủ sức khoẻ thì đi tiếp Hà Tiên. Nghỉ lại tại Hà Tiên

    Ngày 6: Chơi tại Hà Tiên, tùy tình hình có thể đi tiếp ngay hay không

    Ngày 7: Đi theo đường liên tỉnh ven biên giới qua Tịnh Biên đến Châu Đốc.

    Ngày 8 : Đường 91 từ Châu Đốc đi qua Long Xuyên rồi về Cần Thơ. ( Hoặc qua Long Xuyên qua phà sang Cao Lãnh )

    Ngày 9 : Cần Thơ - Vĩnh Long - Sài gòn. ( Cao Lãnh - Sài gòn )


    Chương trình chi tiết tại các điểm tớ xin gửi cụ thể sau.

    Chi phí dự trù:

    Ngủ 50k/người/đêm x 9 đêm = 450k
    ăn 80k/người/ngày x 10 ngày = 800k ( hì hì, ăn thế này là khá hoành tráng, bia bọt đủ hai bữa, nếu tiết kiệm thì 8k bữa sáng + 15k bữa trưa + 42k bữa chiều = 65k )
    chi phí xe cộ cầu đường, phá, vé tham quan = 50k/người/ngày = 500k
    Chi phí khác : 25k/người/ngày = 250k

    Tổng chi phí dự kiến là 2.000.000/người. Nếu ăn ở bình dân thì chắc còn 1.400.000đ :)

    Bác Hailua yêu cầu phải mang theo GPS và bản đồ số để xác định hành trình. Tuần tới em vào SG, bác dành chút thời gian hướng dẫn em củ tỉ hơn nhá.
  2. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    lên nàooooooo!!!!!!!!!!!!
    gần tới ngày đi rồi mà sao ko thấy ai ý kiến ý cò gì hết vậy???
    bác @hoankiem nữa chứ, chủ xị mà lên kế hoạch rồi bỏ đó đi tuốt thì iem bit liên hệ với ai giờ?????????????
  3. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    lên nàooooooo!!!!!!!!!!!!
    gần tới ngày đi rồi mà sao ko thấy ai ý kiến ý cò gì hết vậy???
    bác @hoankiem nữa chứ, chủ xị mà lên kế hoạch rồi bỏ đó đi tuốt thì iem bit liên hệ với ai giờ?????????????
  4. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi theo kiểu đó thì quá đắt, có lẽ tôi tư vấn thêm cho bạn 1 chút xíu .
    Ngủ 50k/người/đêm x 9 đêm = 450k
    chỉ 30k / người === > 60 k / 2 người là okiê
    ăn 80k/người/ngày x 10 ngày = 800k ( hì hì, ăn thế này là khá hoành tráng, bia bọt đủ hai bữa, nếu tiết kiệm thì 8k bữa sáng + 15k bữa trưa + 42k bữa chiều = 65k )
    Ăn 60 K/ người / ngày là okiê nếu đi miền tây
    chi phí xe cộ cầu đường, phá, vé tham quan = 50k/người/ngày = 500k
    Tùy theo đi bao nhiêu người, giá ban cho là giá 1 người quá cao, tuy nhiên bạn có nhiều phương án đi phương tiện công cộng chi ph sẽ giảm hơn rất nhiều.
    Chi phí khác : 25k/người/ngày = 250k
    Tổng chi phí dự kiến là 2.000.000/người. Nếu ăn ở bình dân thì chắc còn 1.400.000đ :)
    =========> tổng chi phí sẽ khỏang 800K / người chương trình của bạn.
    nếu có thời gian rảnh tôi sẽ thiết kế chương trình chi tiết hơn cho bạn hấp dẫn mà rẻ nữa,.
    Chúc bạn vui
  5. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi theo kiểu đó thì quá đắt, có lẽ tôi tư vấn thêm cho bạn 1 chút xíu .
    Ngủ 50k/người/đêm x 9 đêm = 450k
    chỉ 30k / người === > 60 k / 2 người là okiê
    ăn 80k/người/ngày x 10 ngày = 800k ( hì hì, ăn thế này là khá hoành tráng, bia bọt đủ hai bữa, nếu tiết kiệm thì 8k bữa sáng + 15k bữa trưa + 42k bữa chiều = 65k )
    Ăn 60 K/ người / ngày là okiê nếu đi miền tây
    chi phí xe cộ cầu đường, phá, vé tham quan = 50k/người/ngày = 500k
    Tùy theo đi bao nhiêu người, giá ban cho là giá 1 người quá cao, tuy nhiên bạn có nhiều phương án đi phương tiện công cộng chi ph sẽ giảm hơn rất nhiều.
    Chi phí khác : 25k/người/ngày = 250k
    Tổng chi phí dự kiến là 2.000.000/người. Nếu ăn ở bình dân thì chắc còn 1.400.000đ :)
    =========> tổng chi phí sẽ khỏang 800K / người chương trình của bạn.
    nếu có thời gian rảnh tôi sẽ thiết kế chương trình chi tiết hơn cho bạn hấp dẫn mà rẻ nữa,.
    Chúc bạn vui
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn!
    Rất mong bạn có thể thiết kế một chương trình chi tiết hơn. Tôi cũng dự định làm việc này nhưng chưa có thời gian. Tuần sau về lại HN thì mới bắt tay vào làm được.
    Giá dự trù tôi đưa là dựa trên tiêu chuẩn trung bình. Ks có máy lạnh, ăn uống tốt một chút. Do đi dài ngày và vào giữa mùa hè nên muốn có những giấc ngủ tốt. Mong bạn chỉ bảo thêm.
    Về đi lại thì tôi xác định bằng xe máy và đi qua đò/phà. Chứ không dùng phương tiện công cộng nào khác. Mục đích là có thể tự chủ hoàn toàn chương trình của mình. Đi đến đâu thì thưởng thức cái hay, cái ngon ở vùng đó.
    Mong bạn cho thêm ý kiến!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 25/07/2008
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn!
    Rất mong bạn có thể thiết kế một chương trình chi tiết hơn. Tôi cũng dự định làm việc này nhưng chưa có thời gian. Tuần sau về lại HN thì mới bắt tay vào làm được.
    Giá dự trù tôi đưa là dựa trên tiêu chuẩn trung bình. Ks có máy lạnh, ăn uống tốt một chút. Do đi dài ngày và vào giữa mùa hè nên muốn có những giấc ngủ tốt. Mong bạn chỉ bảo thêm.
    Về đi lại thì tôi xác định bằng xe máy và đi qua đò/phà. Chứ không dùng phương tiện công cộng nào khác. Mục đích là có thể tự chủ hoàn toàn chương trình của mình. Đi đến đâu thì thưởng thức cái hay , cái ngon ở vùng đó.
    Mong bạn cho thêm ý kiến!
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác @hoankiem năm nay điên cuồng đi chơi khắp nơi nhỉ? Sướng thế, mình ghen tị quá đi mất, hị hị
    Em nghĩ là bác nên đi bằng xe máy, tuyệt nhất, phù hợp nhất với việc lọ mọ xem các cửa sông của bác.
    Chi phí ăn uống thì không cao đâu, đúng như bạn sinhviendatviet thì chỉ khoảng 60k/ngày là ok. Miền Tây trù phú mà bác.
    Chi phí tham quan cũng không đến 50k/ngày, mà hầu như là không tốn xiền.
    Mà bác là chúa lọ mọ rồi, lo gì mà phải làm chương trình chi tiết quá. Phác thảo sơ sơ cung đường, rồi rong ruổi thú hơn bác ạ.
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác @hoankiem năm nay điên cuồng đi chơi khắp nơi nhỉ? Sướng thế, mình ghen tị quá đi mất, hị hị
    Em nghĩ là bác nên đi bằng xe máy, tuyệt nhất, phù hợp nhất với việc lọ mọ xem các cửa sông của bác.
    Chi phí ăn uống thì không cao đâu, đúng như bạn sinhviendatviet thì chỉ khoảng 60k/ngày là ok. Miền Tây trù phú mà bác.
    Chi phí tham quan cũng không đến 50k/ngày, mà hầu như là không tốn xiền.
    Mà bác là chúa lọ mọ rồi, lo gì mà phải làm chương trình chi tiết quá. Phác thảo sơ sơ cung đường, rồi rong ruổi thú hơn bác ạ.
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô Toet kêu điên cuồng mới chết chứ. Hic hic, chẳng qua là năm nay tớ hoàn lại kiếm rồi nên thảnh thơi mà vào hóng hớt thoải mái viết bài. Chứ có năm nào mà không tót đi loăng quăng đâu.
    Đúng là dự trù hơi nhiều so với trung bình. Tại vì cái ấn tượng chiều hoàng hôn ngồi trên nhà hàng nổi bên bến Ninh Kiều uống bia và ngắm cảnh ngắm người nó cứ quanh quẩn mãi suốt cả năm qua. Mà để có những giây phút thế thì đành phải chịu mất chút đỉnh phí thôi. Loang loáng trong ánh chiều tím sẫm, óng ánh và mát lạnh những giọt bia, ngây ngất ngọt ngào cùng một cô gái thông minh và xinh đẹp. Liệu có được nhiêu chiều như vậy trong đời.

    Sông nước đồng bằng Cửu long có cái đẹp thanh bình của nó cũng như cảnh núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc hùng vĩ với những cung đường huyền thoại. Nó như văn với võ. Cái mềm mại sông nước xanh thẳm, cái hùng dũng núi đá đen tuyền, hờ hững của mây trời. Có cơ hội tung tăng trên khắp nẻo đường đất Việt cũng là một may mắn cô nhỉ.
    Đúng là không cần một chương trình chi tiết. Một cung đường đẹp bên cạnh những người đồng hành thú vị. Còn điều gì tuyệt hơn.
    Dù có 2 người thì cũng lên đường thôi!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 16/06/2005

Chia sẻ trang này