1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tết vậy là sắp hết! Năm nay được nghỉ dài mà không đi đâu cả. Thôi thì một năm ở nhà Tết , nói theo kiểu một người bạn là tu tỉnh.... Nhưng tu gì thì tu, chắc chả tu được cái sự du.
    Ảnh nước Đức của bác Dblue đẹp quá, hôm tất niên cùng nhóm CBN , bác Tù trưởng cũng nhắc đến Postdam, leo mạng thấy ngay ảnh. Thiêng thật, cảm ơn bác Dblue nhé. Cũng năm năm rồi không qua lại Đức, bác Tù trưởng đang bảo hè định sang Đức xem WC2006, nghe thấy thèm.

    Cap Sounion
    Nằm cách Athens hơn 70km về phía Đông Nam, Cap Sounion là nơi có Temple de Poseidon ( đền thần Biển ), nằm trên đỉnh đồi và ở vị trí có tầm bao quát chiến lược con đường vào Athens, Ngôi đền đã được xây dựng từ rất sớm khoảng thế kỷ 4,5 BC nhưng chưa bao giờ được hoàn thành. Bao trận thuỷ chiến công thành đã diễn ra ở vùng đất này. Ngày nay đây là vị trí lý tưởng để ngắm mặt trời lặn. Đêm xuống tràn ngập chơi vơi và huyền thoại...
    Đến Hy lạp không thể không ngắm hoàng hôn ở đây. Giữa biển , nước, mây , trời và những cột đá là huyền thoại về những vị thần.
    Một ly trà nóng hay một bữa ăn tối trong ánh nến của nhà hàng dưới chân đồi là điều rất nên làm. Ngước nhìn lên thấy đâu đó những ánh mắt kiêu sa của những nữ thần, những thân hình cuồn cuộn cơ bắp và vẻ ngạo mạn của những nam thần. Một quá khứ lẫy lừng giờ chỉ còn là những cột đá phẳng và trơ trọi. Thời khắc huy hoàng rồi cũng có lúc yên lặng cùng thời gian.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cap Sounion, ở đó mới nhận biết được đôi mắt một cô gái Hy lạp xanh và sâu thế nào...!.
    "Never say goodbye" ! Vâng...No, no ... Athens, Athena... never say goodbye!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 02/02/2006
  2. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác khen các em Hy lạp đẹp, muốn xem quá, bác có hình nào thì đưa lên cho xem với, chiêm ngưỡng quả trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu cái.
    Ảnh Hy Lạp rất đẹp, không biết bác HK ở đó bao lâu mà chụp được nhiều ảnh thế.
    Cám ơn bác trước nhá,
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Dblue đã quá khen, tớ cũng chỉ chụp chơi và gửi vài cái thôi mà. Tớ phải tạ lỗi với bác vì chưa gửi ảnh chân dung lên mạng được. Cái đẹp và sâu thẳm thì tuỳ cảm nhận của từng cá nhân bác nhỉ. Tớ giữ những cái chân dung tớ cho là đẹp cho riêng mình Không có thì có khi gửi lên, bác lại thầm nhận xét tớ là thẩm mỹ chỉ có vậy!
    Nói thì nói vậy, nhưng để khi nào thư thả, tớ sẽ làm một topic khác về chân dung , chỉ chân dung thôi những người tớ đã ghi được. Có thể đẹp hay không đẹp nhưng là sự muôn mầu muôn vẻ.
    Tớ gửi vài cái ảnh của Agenia - Một hòn đảo ở ngoài khơi Athens, Đi tầu khoảng hơn một tiếng thì tới nơi. Nơi có đền thờ thần Apollo.
    Agenia - Đảo của bình yên
    Một cánh chim không mỏi
    [​IMG]
    Cầu vồng trước thành Athens
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền thần Apollo
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 04/02/2006
  4. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác HK không đưa mấy bức chân dung, thì đành chịu vậy. Đấy là lời bài hát của TCS thôi mà, "trời xanh trong mắt em sâu ....", viết ra cho vui. Bác nói thế nào chứ, đâu có dám nhận xét bác thẩm mỹ này nọ đâu.
    Xem ảnh của bác thấy trời xanh mây trắng, nuớc xanh thăm thẳm, nắng ngập tràn. Thèm quá, chưa qua Athens được, ước một ngày đến đó ngắm cô gái Hy lạp mắt xanh cho thoả chí.
    Bác còn ảnh nào nữa thì đưa lên nhé,
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hì , Bác Dblue, tớ chỉ đùa thôi khi nói về nhận xét thẩm mỹ! Bác đừng trách tớ nhé! Cơ bản tớ có tật giật mình, cứ thấy cái gì mình thích thì đa số không thích. Nhiều khi cứ tự vị cho thoải mái. Vui vẻ thôi mà.
    Hà nội hôm nay mưa đẹp quá, đúng không khí mùa xuân đang về. Ngồi nhớ lại những chuyến đi mùa xuân. Gõ loăng quăng vài dòng trong tiếng nhạc Bonjour VietNam mà cũng chưa xong. Nghịch vài cái ảnh cũ, lòng không biết là phơi phới vui hay buồn nữa. Tớ gửi vài cái ảnh Athens lên nữa nhé rồi quay về với một chuyến đi Vòng quanh Đông Dương - 2004. Cách đây đúng 02 năm. Giờ có lẽ nó lại là khoảng thời gian muốn quên đi nhất của ai đó. Đời là thế.
    Vẫn chỉ là Acropolis của Athens
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 06/02/2006
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    ATHENS nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh Hy Lap duoc day, Hoan Kiem. Khi nao vao Sai Gon goi cho toi, bao dam khong say khong ve! C U then.
  8. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác HK à, giật mình như thế thì giật mình suốt ngày ấy chứ. Chưa biết bác tật gì, chứ tật giật mình thì chắc chắn có rồi
    Trêu bác một chút thôi, nắm được chất Athens rồi, bác muốn đưa ảnh ở nơi khác thì cứ đưa lên đi nhé.
    À mà bài Hello Vietnam ấy cũng hay đấy nhỉ.
    Hẹn bác hôm khác nhé, đợi ảnh mới của bác.
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chiều Mưa Hà Nội
    *** Nguyễn Tiến ***

    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm!
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi
    Về nơi miền thương nhớ
    Em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây
    Ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm
    Ánh đèn vàng ngoại ô, đưa em về phố vắng
    Anh đếm hạt mưa rơi, đêm Hà Nội
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc
    Để chiều nay mưa rơi, đưa em vào nỗi nhớ...
    Mưa, mưa từ biển vắng xin hạt mưa rơi
    Về nơi miền thương nhớ
    Anh gửi cơn mưa chiều về phương em
    Mưa, mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây
    Ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm
    Giữa ngàn đảo trùng xa yêu từng hạt mưa rơi
    Ôi nhớ Hồ Gươm soi đêm Hà Nội
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo
    Đảo chiều nay mưa rơi, đưa anh vào nỗi nhớ...
    Chia tay chiều mưa rơi
    Nụ hôn đầu nhớ mãi
    Gửi về đảo xa khơi
    Hà Nội chiều mưa...
    Anh đi chiều mưa rơi
    Nụ hôn đầu nhớ mãi
    Bao nhiêu hạt mưa rơi
    Đong đầy bấy nhiêu tình.


    -----------------------------------
    Lại một chuyến đi, bất ngờ và "tâm trạng". Dọc con đường vòng cung Tây Bắc chỉ là một bài hát. Sao tình cờ đến vậy. Những cung đường mới vừa xa vừa gần. Người bạn ngồi bên cũng vậy, cảm giác được chia sẻ phần nào nhẹ lòng lại, nhưng mong muốn chỉ có một người đồng hành thôi thúc trỗi dậy. Một lời hứa không bao giờ còn thực hiện được. Dọc đường không ngủ, nhưng hình bóng và ánh mắt thường trực đâu đó trong mây, trong những cánh ruộng bậc thang , những khúc đèo uốn lượn, trong những bông hoa Trạng Nguyên thắm đỏ, bụi mù cát sỏi của lở đường, những cánh đồng hoa dại tím đồi, những bọt nước lòng suối tung trắng xoá khi xe qua, những ánh mắt và nụ cười ngác ngơ....
    24h đêm về tới Hà nội, mưa lất phất bay. Lại một đêm Hà nội...
    Chưa bao giờ đi mà chụp ít như vậy. Cái cảm giác muốn bấm máy không còn song hành kể từ lúc một giai điệu vang lên.
    Nhà tù Sơn La
    [​IMG]
    Đỉnh đồi A1
    [​IMG]
    Lại Sapa, ẩm và ướt trong sương
    [​IMG]
    Mù Căng Chải
    [​IMG]
    Cảm ơn bạn đồng hành!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Cùng "tâm trạng" ???
    [​IMG]
    --------------------
    Bác Dblue, Kimdong Lúc vui buồn, bận rộn tất cả rồi sẽ qua... Ngồi góc đường Pasteur hay vỉa hè Hàng Bông đều ổn các bác nhỉ. Mong có dịp chạm ly.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 14/02/2006
  10. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lội qua những dòng chữ của ông, tôi thèm được lên đường ghê gớm, Hoàn Kiếm ạ!
    Tôi muốn lại được một mình lang thang trên mảnh đất Afghanistan lửa khói, ngồi bần thần trên chiếc taxi chao đảo giữa núi đồi trơ trụi hoang vu, vạ vật cùng những người bạn Nepal tha hương vừa mới gặp mặt đã vội qúy mến, say mèm một đêm Besham với Barkat-người bạn Tajik chợt quen trên xa lộ Karakoram luôn rình rập hiểm nguy, nghe cô đơn luồn vào từng thớ thịt trên những nẻo đường Tơ Lụa...
    Nhưng, trong cuộc sống không phải cứ muốn là được. Và có lẽ, không đạt được tất cả mọi điều mình mong muốn cũng là điều hay, phải không bạn?
    Một mẩu tiếc nuối, một bồ khát khao, để yêu hơn những gì mình đã và đang có, để mơ về những điều diệu kỳ đang ngóng đợi ta ở phía trời xa kia...
    Sẽ gặp.

Chia sẻ trang này