1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em thích mưa và tôi thích những gì em thích... Ngày xưa giờ xa lắm rồi và tôi chỉ tình cờ nhớ lại, nhớ quay quắt khi người bạn ngồi bên khiến những câu hát quặn lòng "Mưa, mưa về trên phố, nhớ chiều Hồ Tây, ai đợi chờ ai, buông dài tóc mềm" cứ ngân đi ngân lại trên cung đường cả ngàn cây số.
    Tâm trạng của bác như thế thì việc khi cầm lái bác suýt chơi anh bạn xe máy ngược chiều bất chợt nhô ra từ 1 cua tay áo đoạn gần Điện Biên là điều hoàn toàn dễ hiểu [​IMG] Cũng may, ngày xưa của tôi đã xa đủ để tôi có tâm trạng tốt hơn bác. Chứ... nói phỉ phui, cả 2 mà đều như bác thì e rằng câu hát "Giữa ngàn đảo trùng xa..." sẽ phải đổi thành "Dưới vực thẳm ngàn sâu, yêu từng hạt mưa rơi, ôi nhớ Hồ Gươm soi, đêm Hà Nội" như những hành khách xấu số trên chiếc xe khách vừa rớt xuống vực đoạn cổng trời Sapa vài hôm trước khi chúng ta đi qua.
    Ảnh Mù Cang Chải của bác đẹp quá, lần này đi tôi chụp cũng chẳng nhiều. Nhưng cũng cố góp với bác vài bức ảnh vô thưởng vô phạt. Dù chỉ là 1 chuyến đi nho nhỏ, dù chỉ đến cái nơi mà trước đó đã đến nhiều lần, nhưng dù nhỏ cũng đủ để gọi là 1 chuyến đi, dù quen thuộc nhưng chưa bao giờ thấy hết quyến rũ.
    Có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đung đưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi tướng Võ Nguyên Giáp & tướng Hoàng Văn Thái chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kìa em xiêm áo tự bao giờ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    E ấp từng chồi non xanh mênh mang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dịu dàng tia nắng hồng, mang cho em ngày mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bầu trời xanh ngắm nhìn, em bên anh rạng rỡ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng là chút quảng cáo cho OH OFF ROAD CLUB [​IMG]
    [​IMG]
    @Hoankiem: chắc bác có thông tin rồi nhưng tôi vẫn cứ gửi ở đây cho chắc. Giọng hát bác đã nghe là của Hồ Quỳnh Hương trong đĩa Hà Nội Những Bản Tình Ca thuộc bộ 5 đĩa về Hà Nội nhân kỷ niệm 990 năm hay 995 năm Hà Nội gì đó, không thể nhớ được. Nếu bác không thể tìm thấy ở các Shop, tôi sẵn lòng tặng nó cho bác làm kỷ niệm chuyến đi này. Dù sao, cũng mong bác chỉ tâm trạng đến hết ngày 15 như bác nói thôi nhỉ [​IMG][​IMG]
    Cheers
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    @Kimdong: Cuộc sống mà, nếu mình làm được những điều mình muốn chắc không còn là cuộc sống nữa, biết thất bại, biết tiếc mới biết yêu bác nhỉ
    @Eskimot09: Bác nói đúng, "tâm trạng" thì sẽ không làm được gì và nhiều khi còn tạo ra những hậu quả sau đó. Cảm ơn bác đã chia sẻ trong những ngày qua. Cái bài H2Q hát cũng đã có nhưng tôi lại không muốn nghe nó nữa, nghe Lam Trường hát thôi. Để còn tiếc và còn giữ ấn tượng về một bài hát trên một cung đường. Khi nào không còn "tâm trạng" nữa thì sẽ nghe lại. Có "tâm trạng" cũng là điều tốt. Yêu và sống hết mình, hãy để mọi thứ tuôn tràn mà không kìm giữ. Ảnh bác chụp đẹp thật, cỏ cây hoa lá và khuôn mặt ngơ ngác, độc hành như con thuyền cô đơn cũng lạ, nhưng người ta sẽ không thể độc hành mãi được bác nhỉ. Bác yên tâm, dù sao thì tôi với bác cũng đã đang hưởng đêm Hà nội và không phải ở dưới vực thẳm ngàn sâu rồi. Khi có dịp lại tiếp tục song hành bác nhé.
    Em quay về một chuyến đi của quá khứ.

    Ngày Valentine!!!
    [topic]314454[/topic]
    -------------------
    VIENTIANE
    Patuxay - Khải Hoàn Môn của Vientiane
    [​IMG]
    Vientiane nhìn từ đỉnh Patuxay
    [​IMG]
    Tháp That luang
    [​IMG]
    Chùa Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    WatPharKeo
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 15/02/2006
  3. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hoankiem,
    Ong lam nghe gi ma duoc di hoai the? Ghen ti that day.
    Anyway, hy vong se duoc xem nhieu anh dep, duoc phieu dieu cam xuc cung ong tren dong Mekong trong mot buoi hoang hon nao day...
    Cheers
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được biết bác, bác kimdong à. Đã được nghe bác hoankiem kể về các chuyến đi từ lâu. Rất mong cũng được nghe bác kể về chuyến Con đường tơ lụa. Hẳn là rất kỳ thú và bổ ích cho những kẻ sắp đi Tibet như chúng tôi.
    Kính các bác một chung
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Kimdong: Cuối tháng này hẹn bác ở Saigòn nhá!
    Tớ gửi tiếp ảnh Vientiane lên nhé! Vientiane bé xíu, đi bộ vài tiếng là hết. Văn hoá ảnh hưởng pha lẫn Việt Nam và Thái Lan nhưng nặng chất Thái hơn. Đi đâu cũng thấy phim Thái, nhạc Thái nhưng nhạc Việt cũng ì xèo.
    Lang thang ở chợ Sáng, chẳng khác gì Đồng Xuân, An Đông nước mình. Cá sông nướng ở Lào là món nhất định phải ăn, cũng như ra bờ sông ngồi ăn mấy món mỳ. Bên kia bờ là đất Thái rồi.
    Vientiane nắng gắt và khô đồ ăn uống hợp khẩu vị Việt.
    Kiến trúc cũ thời Đông Dương
    [​IMG]
    [​IMG]
    và thời nay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 17/02/2006
  6. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Johnie,
    Cam on ban da chia se!
    Toi cung rat muon post bai va anh ve Con duong To lua de cung vui voi cac ban nhung luc nay dang ban qua, co le vai thang sau moi lam duoc.
    Con ve chuyen di "hoanh trang" len tham cac lama thi sao roi? Ban da chuan bi moi thu san sang chua? Toi dang hoi hop cho cai ngay hoi Tibet cua ong "khung bo" dien dan nay bang mot chum bai vo anh ot khet let mui phan trau Yak day!
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời là những chuyến đi, đi thật nhiều, mãi không biết lúc nào dừng chân!
  8. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bac HK a, nho co bac ma biet duoc cai noi tron lan van hoa Thai va VN ay. Thong cam nhe, mu van hoa lam.
    May qua, co them cac bac KimDong, Johnie (Hy vong viet khong nham ten bac), va bac gi gi day, tham gia, bac HK o day cung thay do buon. Bac Johnie oi, truoc day da xem anh cua bac ben box nhiep anh, anh rat dep, rat nguong mo. Co gi 2 bac KimDong va Johnie post anh len nhe. Cho vui.
    Se cham chi xem anh cua cac bac,
    A ma, bac HK a, cai bai chieu mua HN ay nghe cung duoc, ngay truoc thich nhat cai cau "anh di chieu mua roi, nu hon dau nho mai" :-))
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau lại bắt đầu một chuyến đi. Cái không khí chuẩn bị đi thích thích dù công việc vẫn còn rất bề bộn.
    Hình như không muốn làm việc gì nữa rồi. Chỉ muốn lên đường thôi. Hỏng!
    Tớ gửi tiếp ảnh ở LuongPharBang
    LuongPharBang thực sự là nơi đáng xem nhất ở Lào. Cái nôi của văn hoá Lào, vẫn còn những phiên chợ chiều và những quán ăn đậm chất Lào. Nằm ở ngã ba sông, LuongPharBang là lịch sử, là văn hoá của xứ sở Triệu Voi.
    [​IMG]
    Những phiên chợ cuối chiều, nơi người ta có thể bày bán các loại hàng thủ công, thực phẩm và đủ các hàng hoá linh tinh khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làng XangHai, nổi tiếng với món whisky truyền thống Lào
    [​IMG]
    Bến Tầu
    [​IMG]
  10. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hoankiem à, tôi thèm được thảnh thơi như bác quá. OH đang tổ chức 1 chuyến đi Lào, ko trục trặc gì thì giữa tháng 4 sẽ đến thăm LuongPharBang của bác, còn giờ thì công việc, công việc & công việc. Hehe nhưng tôi cũng vừa chạy lên Yên Tử và Côn Sơn thắp nén hương. Lại các bác 4WD Club đang rủ mấy hôm nữa vào Tây Yên Tử theo tuyến bác gì trên này đã đi xe máy đợt trước ấy. Thấy mấy bác kia chuẩn bị cả tời tay loại X tấn, tôi hãi quá đăng ký tấm thân này thôi, còn xe thì nằm nhà hehe. Dịp ấy bác lại đang miền Đông Nam Bộ rồi hè, nếu không lại chạy với tôi cho vui [​IMG]
    Còn đây là Thủy Nguyên - Yên Tử - Côn Sơn
    Thủy Nguyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yên Tử
    [​IMG]
    [​IMG]
    Côn Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này