1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đọc các chuyến đi của HK mà phát thèm. Làm sao bác có thể tổ chức được nhiều chuyến đi thế nhỉ, tôi thật sự ngả mũ kính phục. Đã thế ảnh bác chụp lại quá đẹp, bài viết lại sinh động và đầy ắp cảm xúc
    Đằng nào cũng 1 công viết, bác chế lại những phần đã gửi lên đây thành bài báo cho tạp chí của tôi đi. Báo tôi dành 4 trang cho mục Du lịch - Chuyến đi của bạn, bài dài khoảng >2000 chữ cộng 10- 14 ảnh, báo trình bày rất đẹp. Bác có thể viết về từng thành phố, từng nơi mà bác đến như Athen , Ayutthaya, Lima, Rio, hồ Titicaca ...Bác cứ viết như những gì bác đã chia sẻ ở đây là ngon rồi, thêm 1 chút chỉ dẫn về văn hóa lịch sử, địa lý, văn hóa và cách đi đến đó là ổn. Xin cảm ơn bác trước.
    @ all: nhân đây cũng có lời với các bạn, hãy viết bài cho mình nếu các bạn có những chuyến đi thú vị và có những bức ảnh đẹp như của bác Hoàn Kiếm. Tel của tôi: 0912773597
    PS. HK ơi, mê các chuyến đi của bác quá, vậy bao giờ bác có ý định đi đâu thì phao om lên cho chúng tôi biết mà bám càng nhé !
  2. vhntzm

    vhntzm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn....!
    Mình ko biết bạn ở đâu nhưng thật sự mình rất nể bạn, mình là dân HN chính gốc nhưng ở SG từ nhỏ, miền tây mình đi cũng khá nhiều và cũng có nhiều bạn bè. Nếu khi nào bạn vào SG thì có thể liên lạc với mình qua số ĐT :0989.222.004 mình tên Nam. Nếu biết điều gì mình sẽ tư vấn cho bạn. Nếu ko thể liên lạc với mình thì chúc bạn có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp.Mình rất muốn có những chuyến đi như bạn, thật sự mình cũng rất muốn đi nhiều nơi để biết thên VN đất nước con người.
    Thân chào
  3. vhntzm

    vhntzm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn là dân HN ah! Nếu chuyến đi của bạn dời lại đến đầu tháng 8 thì cho mình tham gia với, nếu được thì mình sẽ liên lạc với bác qua số ĐT nào đây? Miền tây mình cũng có nhiều bạn bè, nhất là ở Bến Tre...
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Dugia: Islas Flotantes của người Uros ( thường được gọi là đảo Uros) trên Hồ Titicaca là một hòn đảo nổi và tồn tại hoàn toàn bằng việc xếp xếp tầng tầng lớp lớp cây totora ( một loại lau sậy dầy như ống tre nhưng rất mềm ). Totora còn dùng để làm nhà, thuyền và các loại đồ mỹ nghệ ( nó cũng như một dạng mây nước mình ). Totora mọc rất nhiều tại các vùng nước cạn của Titicaca. Totora cũng có thể ăn được như một loạ rau khi còn non. Người Uros là một trong những thổ dân lâu đời của Titicaca và ngày nay hoàn toàn sống nhờ vào việc đánh cá và làm du lịch. Họ vẫn đang giữ vững được bản sắc dân tộc mình.
    Em vẫn đang dùng 300D với ống kính tậm tịt. mầu sắc được chỉ có vì là mầu sắc tự nhiên ở đấy nó đẹp
    Bạn vhntzm: Cảm ơn bạn, tiếc là chuyến đi Cửu long tớ dự định là từ hè năm ngoái 2005, và sau lần trì hoãn tháng 8 và tránh mùa lũ thì tớ đã thực hiện được nó vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm nay 2006, với hành trình trong 7 ngày :
    Sài gòn - Cần Giuộc - Gò Công - Cửa Soài Rạp - Tân Thành - Cửa Tiểu - Cửa Đại - Đập Ba lai - Ba Tri - Cửa Hàm Luông - Bến Tre - Mỏ Cày - Thạch Phú - Cửa Cổ Chiên - Cửa Cung Hầu - Mỹ Long - Duyên Hải - Cà Cối - Cửa Định An - Cù Lao Dung - Cửa Tranh Đề - Trung Bình - Bạc Liêu - Cà Mau - Năm Căn - Rạch Tầu , Đất Mũi - Cái Nước - Rạch Giá - Hà Tiên - Mũi Nai - Hòn Chông - Tri Tôn - Tịnh Biên - Châu Đốc - Tân Châu - Vĩnh Xương - Hồng Ngự - Dinh Bà - Sa Rài - Tân Hưng - Vĩnh Hưng - Bình Việt - Mộc Hoá - Tân An - Sài gòn.
    Hy vọng sẽ có dịp tại Sài gòn cùng bạn.
    Bác len81: Lúc đầu em thấy lạ lạ vì cái con số 81, cứ tưởng bác thuộc hàng 8x, nhưng hoá ra lại là người quen, em đã trả lời PM bác gửi. Thú thực là em gửi ở đây để giải trí cho mình, tự do thoải mái mà.... nhưng cái tự do thì lại khó mà lên báo lắm. Rất cảm ơn bác đã động viên khen ngợi và mong sẽ có dịp đưọc cùng bác rong ruổi đâu đó.

    Nghịch với vài cái ảnh ở Peru:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 22/07/2006
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    HK ơi, chính cách viết tự do thoải mái ấy là thứ báo mình đang rất thiếu và rất cần đấy. Báo mình rất hợp với cách viết như vậy, chịu khó gửi bài cho mình nhé chỉ vài động tác mang tính mechannic thôi mà. Đừng ngại, hãy chia sẻ với nhiều người hơn nữa đi
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sapa, cho một ngày đã xa!

    Năm nay có duyên và vô duyên với Sapa đến thế, Lần thứ tư trong một năm. Lần nào cũng vội vàng, không bản không làng không chợ.

    Cũng lại một sáng thứ bảy sau sáng thứ bảy trước, và lại ngồi bên máy tính để nhớ Sapa, nhớ cái thị trấn vùng cao không yên ả. Sự khác biệt chỉ là thời gian và cũng nhờ nó mà mọi thứ đã thực sự xa xôi.

    Không còn mua được vé tầu, cái cảnh kềnh càng qua một đêm để tới Sapa đã không cận kề. Đi thì vẫn sẽ đi, đành tự lái xe vậy.Sáng thứ 6, rời Hà nội từ 4h sáng... Đón bình minh trên quốc lộ ba hai, Mặt trời ló dạng trên đường qua cầu Trung Hà, chạy dọc sông Hồng của Phú Thọ sớm, nhẹ và yên. Dòng sông cũng hiền hoà dẫu vẫn đỏ ngầu mầu nước.Quá ngọ tới nơi, Sapa của mùa hè, mát dịu vào chập tối , se lạnh lúc nửa đêm thấy khang khác, Đỉnh núi Fan vẫn chìm hẳn trong mây nhưng những ngày ở Sapa không có lúc nào đón được chúng lèn qua cửa. Nắng đẹp cùng những cánh đồng đang xanh mầu lúa. Bản tình ca đất núi rừng ngàn năm vang vọng. Sapa không xa lạ, Sapa đông đúc với khách thập phương, nhộn nhịp và lộn xộn với những ngôi nhà mới. Không có những lúc đi bộ dạo phố, không có lúc lên lên xuống xuống bản làng, chỉ có những vòng quay tay lái trên những con phố nhỏ.
    Sapa là những kỷ niệm buồn! Là tâm trạng của những thời khắc chưa xa... là sự mỏi mệt quá khứ!

    May thay, tiếng sáo đột ngột cất lên lúc chiều tà, trong cơn mưa chiều của một ông lão bận đồ đen trên nóc nhà xua đi tất cả. Không phải là những bản dân ca, không phải tiếng sáo réo rắt gọi nhau của vùng cao.... Tiếng sáo thổi lên những giai điệu vàng đỏ xanh tây tầu lẫn lộn, tiếng sáo của dịch vụ hàng ngày, tiếng sáo kiếm miếng ăn của ông cụ....lôi tuột cái quá khứ ám ảnh hôm nào. Mọi thứ đều đổi thay và con người cũng vậy. Tự thấy nợ cuộc đời... nợ những người thân, những người quen biết. Những cái nợ không thể trả được.

    Căn phòng tầng 3, nhìn thẳng ra vườn và dãy núi Hoàng Liên, Đắt nhất ở thị trấn này, một đêm ngủ đủ tiền nuôi ăn học vài đứa trẻ mồ côi trong cả tháng. Cuộc sống tồn tại những nghịch lý như thế, là sự phân biệt, là khoảng cách....nhưng cũng từ đó có sự vươn lên, có bươn chải và những cuộc đổi đời. Nợ, nợ tất cả mọi người.

    Vẫn lại có những bông hồng, hồng Sapa đẹp, đỏ thắm và cành dài cả mét, những sự bất ngờ được đón nhận, sự líu lo của những đứa trẻ, ánh mắt đàn thỏ trong vườn nhỏ, ánh nến lung linh trong những căn phòng, ấm áp và bình yên.

    Vậy là đã một năm, một năm kể từ khi có topic này, một năm để Đời là những chuyến đi.

    Chiều nay lại lên đường, 7 ngày thôi để tới vài hòn đảo nhỏ ven bờ Ấn Độ Dương.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 22/07/2006
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những hòn đảo ven bờ Ấn Độ Dương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 05/08/2006
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một năm với Goterborg
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 16/08/2006
  9. H2H

    H2H Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Got vẫn yên bình va trong lành .1 năm rồi gắn bó với Got bằng những buối chiều âm u va lành lạnh ..Muốn có cái xe máy để được lượn lờ ,để được phóng xe và xoã tóc...Mà có ai biêt được lại được đón người quen ở đây cơ chứ..Tuy có mưa và vội vã thật nhưng mà vẫn vui .....
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Anh ơi, cho em hỏi có phải đây là Red Oak hay là White Oak vậy?

Chia sẻ trang này