1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cô Toet kêu điên cuồng mới chết chứ. Hic hic, chẳng qua là năm nay tớ hoàn lại kiếm rồi nên thảnh thơi mà vào hóng hớt thoải mái viết bài. Chứ có năm nào mà không tót đi loăng quăng đâu.
    Đúng là dự trù hơi nhiều so với trung bình. Tại vì cái ấn tượng chiều hoàng hôn ngồi trên nhà hàng nổi bên bến Ninh Kiều uống bia và ngắm cảnh ngắm người nó cứ quanh quẩn mãi suốt cả năm qua. Mà để có những giây phút thế thì đành phải chịu mất chút đỉnh phí thôi. Loang loáng trong ánh chiều tím sẫm, óng ánh và mát lạnh những giọt bia, ngây ngất ngọt ngào cùng một cô gái thông minh và xinh đẹp. Liệu có được nhiêu chiều như vậy trong đời.

    Sông nước đồng bằng Cửu long có cái đẹp thanh bình của nó cũng như cảnh núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc hùng vĩ với những cung đường huyền thoại. Nó như văn với võ. Cái mềm mại sông nước xanh thẳm, cái hùng dũng núi đá đen tuyền, hờ hững của mây trời. Có cơ hội tung tăng trên khắp nẻo đường đất Việt cũng là một may mắn cô nhỉ.
    Đúng là không cần một chương trình chi tiết. Một cung đường đẹp bên cạnh những người đồng hành thú vị. Còn điều gì tuyệt hơn.
    Dù có 2 người thì cũng lên đường thôi!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 16/06/2005
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ai đó mà tung tăng hết các nẻo đường đất Việt thì quá ư là may mắn, chứ không phải là may mắn vừa vừa nữa, bác nhỉ?
    Hai người là lên đường quá đẹp rồi, bác còn chần chừ gì nữa.
    Em bác phải hì hụi lóc cóc một mình, mà vẫn cứ rong ruổi đấy thôi.
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ai đó mà tung tăng hết các nẻo đường đất Việt thì quá ư là may mắn, chứ không phải là may mắn vừa vừa nữa, bác nhỉ?
    Hai người là lên đường quá đẹp rồi, bác còn chần chừ gì nữa.
    Em bác phải hì hụi lóc cóc một mình, mà vẫn cứ rong ruổi đấy thôi.
  4. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Du lịch mỗi miền có cái khó và cái hay không giống nhau. Ở Tây Bắc, khung cảnh và con người hoang sơ, đường xá cũng thưa vắng, nếu đi vào mùa thu-đông thì sẽ đi được nhiều mà vẫn có hứng thú. Vì thế, tuy hành trình trung bình mỗi ngày của bác chỉ khoảng 200km (và chắc kinh nghiệm phi ngựa sắt đường trường của bác rất dày dạn) nhưng tôi chỉ sợ sau 9 ngày đi giữa thời tiết nắng nóng miền Nam, khung cảnh ít thay đổi và đã thương mại hoá nhiều, đường xá đông đúc thì bác sẽ cần nhiều biện pháp để tăng cường tinh thần và thể lực đấy.
    Ngoài ra tôi cũng có vài kinh nghiệm bản thân khi thực hiện những hành trình gần giống như hành trình của bác vạch ra (cũng bằng xe Dream) :
    - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng : đoạn này sử dụng đường thuỷ nhiều, theo tôi là điều rất có lợi. Người, xe đều được nghỉ ngơi, cảm giác hứng thú với cảnh vật sông nước, tiền phà-đò cũng rẻ. Nhưng chú ý là ở các đoạn không có bến phà lớn như Bến Tre - Trà Vinh (thời điểm 1/2005) , Trà Vinh - Sóc Trăng, thì nên tính toán thời gian đến các bến đò trước 4h chiều, nếu không thì rất dễ hết đò và dĩ nhiên: hoặc quay lại tìm chỗ ngủ sáng hôm sau đi, hoặc là thuê vỏ lãi của dân ( cái thứ thuyền này tôi ko tin tưởng lắm, nếu có chuyện gì thì chí ít cũng phải cúng con ngựa trung thành cho Hà Bá). Còn thì nói chung tôi rất có cảm tình với cảnh và người xứ Dừa và xứ chùa Miên.

    - Vĩnh Long - Đồng Tháp- An Giang - Kiên Giang- Cần Thơ: đường thuỷ những đoạn này đi qua phà lớn nên ít cảm giác hơn. Nhưng đường bộ thuận tiện hơn, các đô thị Rạch Giá, Long Xuyên cũng rất khang trang, và tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu bạn muốn có cảm giác hứng thú khám phá miền đất này. Đoạn đường dọc biên giới Châu Đốc-Hà Tiên theo tôi biết thì có nhiều đoạn hơi kém, có lẽ bạn nên thử đường thuỷ cho đỡ mệt chăng (mặc dù sẽ chậm hơn đường bộ đấy).
    - Bạc Liêu -Cà Mau: thú thực là hai tỉnh duy nhất của Nam Bộ mà tôi chưa kịp đặt chân đến. Nhưng mà cái này thì nhóm GPS có thể cố vấn cụ thể cho bạn được.
    Chúc lên đường thắng lợi.
  5. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Du lịch mỗi miền có cái khó và cái hay không giống nhau. Ở Tây Bắc, khung cảnh và con người hoang sơ, đường xá cũng thưa vắng, nếu đi vào mùa thu-đông thì sẽ đi được nhiều mà vẫn có hứng thú. Vì thế, tuy hành trình trung bình mỗi ngày của bác chỉ khoảng 200km (và chắc kinh nghiệm phi ngựa sắt đường trường của bác rất dày dạn) nhưng tôi chỉ sợ sau 9 ngày đi giữa thời tiết nắng nóng miền Nam, khung cảnh ít thay đổi và đã thương mại hoá nhiều, đường xá đông đúc thì bác sẽ cần nhiều biện pháp để tăng cường tinh thần và thể lực đấy.
    Ngoài ra tôi cũng có vài kinh nghiệm bản thân khi thực hiện những hành trình gần giống như hành trình của bác vạch ra (cũng bằng xe Dream) :
    - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng : đoạn này sử dụng đường thuỷ nhiều, theo tôi là điều rất có lợi. Người, xe đều được nghỉ ngơi, cảm giác hứng thú với cảnh vật sông nước, tiền phà-đò cũng rẻ. Nhưng chú ý là ở các đoạn không có bến phà lớn như Bến Tre - Trà Vinh (thời điểm 1/2005) , Trà Vinh - Sóc Trăng, thì nên tính toán thời gian đến các bến đò trước 4h chiều, nếu không thì rất dễ hết đò và dĩ nhiên: hoặc quay lại tìm chỗ ngủ sáng hôm sau đi, hoặc là thuê vỏ lãi của dân ( cái thứ thuyền này tôi ko tin tưởng lắm, nếu có chuyện gì thì chí ít cũng phải cúng con ngựa trung thành cho Hà Bá). Còn thì nói chung tôi rất có cảm tình với cảnh và người xứ Dừa và xứ chùa Miên.

    - Vĩnh Long - Đồng Tháp- An Giang - Kiên Giang- Cần Thơ: đường thuỷ những đoạn này đi qua phà lớn nên ít cảm giác hơn. Nhưng đường bộ thuận tiện hơn, các đô thị Rạch Giá, Long Xuyên cũng rất khang trang, và tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu bạn muốn có cảm giác hứng thú khám phá miền đất này. Đoạn đường dọc biên giới Châu Đốc-Hà Tiên theo tôi biết thì có nhiều đoạn hơi kém, có lẽ bạn nên thử đường thuỷ cho đỡ mệt chăng (mặc dù sẽ chậm hơn đường bộ đấy).
    - Bạc Liêu -Cà Mau: thú thực là hai tỉnh duy nhất của Nam Bộ mà tôi chưa kịp đặt chân đến. Nhưng mà cái này thì nhóm GPS có thể cố vấn cụ thể cho bạn được.
    Chúc lên đường thắng lợi.
  6. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    co the lien he Cong ty Canh Hai au & Cong ty Innoviet
    de cac ban di kham pha dong bang song Cuu long
    08.7433915 - 074.851808 - 0958935357 - 0913703676
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho thêm các thông tin .
    Tình hình là chuyến đi của em phải hoãn lại sang tháng 8 vì em có nhiều công việc bận trong tháng 7. Khoảng 12- 14.8 mới khởi hành được.
    Vậy cũng xin cáo lỗi với các bác đã PM cho em để tham gia. Các bác có thể thu xếp lại để tham gia vào tháng 8 được không ạ?
    Dù thế nào thì việc băng qua 9 dòng sông Cửu Long đổ ra biển vẫn là mong muốn của em.
    Chúc các bác mạnh!
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho thêm các thông tin .
    Tình hình là chuyến đi của em phải hoãn lại sang tháng 8 vì em có nhiều công việc bận trong tháng 7. Khoảng 12- 14.8 mới khởi hành được.
    Vậy cũng xin cáo lỗi với các bác đã PM cho em để tham gia. Các bác có thể thu xếp lại để tham gia vào tháng 8 được không ạ?
    Dù thế nào thì việc băng qua 9 dòng sông Cửu Long đổ ra biển vẫn là mong muốn của em.
    Chúc các bác mạnh!
  9. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ,
    Trước đây em cũng bỏ lỡ một cơ hội đi toàn vùng Nam Bộ do một bà chị rủ đi cùng. Đợt í lại là dịp tết nhất, vả lại chi phí đi cũng hơi cao, mà em thì lại không có nhiều thời gian và cả cái ?okhông thể thiếu được trong cuộc sống? (phải cặm cụi ?ocày? mà). Nghĩ lại cái dạo ấy mình cũng tiếc hùi hụi một thời gian dài...
    Đợt này lại thấy bác Hoankiem đưa ra chương trình hấp dẫn quá (vấn đề quan trọng là giá nó cũng phù hợp ), nhưng có thể rút ngắn thời gian được không vậy ? Vả lại em cũng ở HN, lại phải mất một khoản kha khá để vác con Future vào trong đó nữa chứ ?! (em thì lại chưa bao giờ bước chân vào Nam cả!).
    Còn thời gian thì vào tầm cuối tháng 8 em cũng có thể xin nghỉ được (em đang làm cho bọn Tư bản, có thể liều nghỉ một phen xem sao!), hơn nữa là kết hợp được ký nghỉ 2/9.
    Còn về ăn ngủ thì em nghĩ chẳng cần cầu kỳ làm gì đâu, ăn gì mà chẳng được, vất đâu mà chẳng ngủ được (do mệt mà).
    Nói tóm lại cho em xin đăng ký tham gia vào cái vụ Nam tiến này cái!
    (Tự dưng hè này mình lại có bao nhiêu là kế hoạch đi bụi, lại còn đang bàn luận với đứa bạn về việc đi Quan Lạn nữa chứ ?! Đi Cát bà bằng xe máy thì đã lên kế hoạch với đứa bạn rồi -> miễn phí mà?)
    Có cần phải gặp bác Hoankiem ở HN không vậy (để xin tư vấn thêm)?
    Bác bỏ bớt thời gian cho xin tí ?oý kiến ý cò? cái nhé.

  10. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ,
    Trước đây em cũng bỏ lỡ một cơ hội đi toàn vùng Nam Bộ do một bà chị rủ đi cùng. Đợt í lại là dịp tết nhất, vả lại chi phí đi cũng hơi cao, mà em thì lại không có nhiều thời gian và cả cái ?okhông thể thiếu được trong cuộc sống? (phải cặm cụi ?ocày? mà). Nghĩ lại cái dạo ấy mình cũng tiếc hùi hụi một thời gian dài...
    Đợt này lại thấy bác Hoankiem đưa ra chương trình hấp dẫn quá (vấn đề quan trọng là giá nó cũng phù hợp ), nhưng có thể rút ngắn thời gian được không vậy ? Vả lại em cũng ở HN, lại phải mất một khoản kha khá để vác con Future vào trong đó nữa chứ ?! (em thì lại chưa bao giờ bước chân vào Nam cả!).
    Còn thời gian thì vào tầm cuối tháng 8 em cũng có thể xin nghỉ được (em đang làm cho bọn Tư bản, có thể liều nghỉ một phen xem sao!), hơn nữa là kết hợp được ký nghỉ 2/9.
    Còn về ăn ngủ thì em nghĩ chẳng cần cầu kỳ làm gì đâu, ăn gì mà chẳng được, vất đâu mà chẳng ngủ được (do mệt mà).
    Nói tóm lại cho em xin đăng ký tham gia vào cái vụ Nam tiến này cái!
    (Tự dưng hè này mình lại có bao nhiêu là kế hoạch đi bụi, lại còn đang bàn luận với đứa bạn về việc đi Quan Lạn nữa chứ ?! Đi Cát bà bằng xe máy thì đã lên kế hoạch với đứa bạn rồi -> miễn phí mà?)
    Có cần phải gặp bác Hoankiem ở HN không vậy (để xin tư vấn thêm)?
    Bác bỏ bớt thời gian cho xin tí ?oý kiến ý cò? cái nhé.

Chia sẻ trang này