1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lddaiviet1

    lddaiviet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú hoankiem thấy xúc động quá .Mà khâm phục chú hoankiem quá đi cơ,không biết chú làm nghề gì mà đi luợt phượt suốt mấy năm trời như vậy .Rất mong có ngày được diện kiến!
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một chuyến đi bị huỷ bỏ.Dù nó ngắn . C''est la vie!
    Trời đầy mây, đêm rằm trăng chỉ ngó nghiêng ẩn hiện chứ không vằng vặc. Cái mầu sáng của trăng mờ mờ ảo ảo vẩn vơ như sau bức rèm. Vẫn thích trăng mười sáu hơn , nó to hơn và có lẽ ít người ngắm nó hơn. Ích kỷ thế đấy .
    Thời gian trôi nhanh quá . Tháng 10 rồi, lại chuẩn bị sang một năm mới . Những công việc cũ vẫn bỏ lại , những bức ảnh đáng lẽ phải được gửi đi vẫn xếp một xó. Cái gì không làm hôm qua sẽ là cái chẳng bao giờ thực hiện.
    Nồng nàn hay ngọt ngào mùi hoa sữa . Bật cười khi ông nhạc sỹ nhắc đến chuyện người ta nhớ Hà nội mà mang hoa sữa khắp các tỉnh thành, trồng san sát nhau để rồi bây giờ phải nhổ bỏ , cái mùi hoa sữa chỉ khoái khi nó thoang thoảng trong đêm đầu đông đổi gió, đạp xe trên con đường vắng và để mùi hương thoảng qua...
    ...Tim lại đập nhanh,150 nhịp/ phút dù chẳng có lý do gì để phải như thế.Không phải là độ cao như giữa đêm lạnh của vùng nóc nhà thế giới.. Lại phải một thủ thuật nhỏ để nó trở lại bình thường....
    ...Ừh, cái xe đạp cuốc của thời học sinh không biết bây giờ đâu rồi nhỉ. Cái xe được bố mua mang về từ Liên Xô một năm sau thống nhất. Không biết có phải nhờ đi nó dướn chân liên tục mà từ 1m42 của đầu năm học lớp 10 thành 1m72 khi hết lớp 12. Cái xe được tặng cho một cậu bạn sau vài năm vào đại học , cũng hơn chục năm rồi . Hôm trước vừa thoáng nhìn thấy cậu ấy đèo vợ và con gái trên đường , ngược chiều và đang lái xe không gọi được. Khi gặp sẽ nhớ hỏi lại, xe giờ mà được bỏ không lấy lại dắt về để góc nhà. Nhưng có khi xe được cho vào lò luyện sắt rồi cũng nên.
    Nhắc lại hoa sữa , cái thoang thoảng và ngọt ngào của nó đậm đặc quá, cây trồng sít quá thì thành thảm hoạ. Vừa và đủ. Thế nào là vừa đây.
    Đi và dừng cũng thế . Đi để có những lúc dừng lại . Dừng như một sáng thứ bảy, mát trời , ngồi ở văn phòng và gõ phím trong lúc có người đi tận hưởng suối khoáng Hoà Bình, người lang thang xem trăng giang hồ, người đi tìm mùi hương của cánh đồng lúa chín...
    Chỉ còn có trăng, hoa sữa và những điểm dừng...
    Cà phê nhé, Highland Hồ Tây ... Để thoảng một chút tự nhiên giữa sự ngột ngạt của thành phố hôm nay .
    ----------------------------
    Trưa mười sáu lượn qua cái khu hội nghị quốc tế, nhớ cái giọng nói nào, sao cứ đi qua đây là lại nhắc đến những ngày hội mạng,...ICC vẫn đông với những chiếc xe đen bóng biển xanh đời 2006, 07 . Toàn số đẹp và đủ các tỉnh đến biển đỏ từ TCHC, nghĩ là có họp gì vậy mà là đám cưới, hai đám cưới liền, tên cô dâu chú rể cùng bố mẹ nội ngoại không phải hàm bộ trưởng trở lên, vậy mà xe xếp kín mấy phố xung quanh. Loạn dùng xe công vào việc riêng đã được báo chí nhắc đến. Nhưng có lẽ đi dự cưới cũng vẫn là việc công.
    Tối mười sáu, trăng sáng hơn, nhỉnh hơn và mây trong veo. Ánh đèn thành phố che mờ mất trăng chỉ còn những bản nhạc flamenco, tiếng líu lo của những đứa trẻ trong đêm hội ẩm thực Eurocham tổ chức. Lèo tèo vài cái bánh ngọt, lõm bõm ít thịt bò của bát phở, vài cái nem cuốn, bánh mỳ kẹp thì chưa khai mạc đã hết. Phong cách Âu châu vào Hà nội cũng có vẻ nhuốm mầu đại khái chủ nghĩa dù toàn phục vụ bởi các khách sạn 5 sao. Giá cái vé vào cửa hình như 10$, 160.000đ, kèm sẵn 5 cái coupon 15k. Đủ để ăn 1 bát phở + 1 bánh ngọt + 1 bia + 1 nước uống + 1 salad. À, mà bánh ngọt Sofitel lại có cái giá 16.000 và phải trả bằng một coupon + 1.000đ . Máy móc đến ngạc nhiên.
    Chỉ còn cái khuôn viên Nhà Bác cổ là đọng lại, thảm cỏ xanh, những bức tượng giả cổ, phào chỉ của một thời xa xưa. Không ghế ngồi, trót ngồi lên một phiến đá. Được nhắc nhở bằng một giọng gay gắt. Lại ngồi xuống vệ đường vậy. Đám trẻ con tây tầu ta lẫn lộn nhảy múa trên sàn diễn, sự tự do của những đứa trẻ, những giọt mồ hôi ướt đẫm tóc, mồ hôi của thừa thãi, nó không giống như những giọt mồ hôi bên ruộng lúa, trên những con đường đang rải đá, cạnh những xô nhựa đường bốc khói đen xì trong ánh nắng hè gay gắt. Đêm mười sáu như thế.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 07/10/2006
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừh, như một sáng cuối tuần yên bình và lặng lẽ. Ngồi dưới tán hoa giấy nhìn những giọt cà phê rơi. Điện thoại rung nhè nhẹ mà chẳng buồn cầm máy. Xung quanh đầy những tấp nập người đi.
    Dừng...!
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Lang thang một năm để được ngắm nhìn các dãy núi Alpes, Himalaya, Andes , Cascade, Sierra Nevada, và Trường Sơn.
    Chào bác Hoankiem
    Xem pix bác đi Yosemite park với Nevada fall (đoán vậy ko biêt đúng ko) và Half Dome thấy bồi hồi nhớ lại chuyến đi vừa kết thúc. Mình ko leo lên đỉnh Half Dome (hết khoảng 10 tiếng đi bộ) nhưng có 1 chuyến hiking đáng nhớ ở Grand Canyon, tổng cộng 20km hiking xuống Plateau Point. Ngoài Yosemite, mình còn đi dịp rồi Zion Park, Bryce Park, Monument Valley + Grand Canyon. Tất cả đếu rất rất ấn tượng với mình. Cái lạnh của vùng sa mạc miền Tây mình ko bao giờ quên. Trời nóng ban ngày nhưng gió và lạnh ban đêm và đặc biệt gần sáng thì thôi rồi. Tưởng như mình đang bị đông cứng, ko biết sáng mai còn sống ko . Mình ngủ campsite, vài đêm camping ở những nơi hẻo lánh, giữa sa mạc và những dãy núi đá màu sắc và hình thù khác nhau.
    Sẽ post vài ảnh lên cho mọi ngưòi coi, chắc ko đẹp như pix của bác hoankiem.
    Arvil77
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tò mò, là một người tò mò thì không thể không vào, nhất là lại là có một cái resort mới ở miền trung du Bắc bộ. PM cho người gửi từ giữa tuần và nhận ngay sự trả lời giới thiệu thật hấp dẫn.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_233/849668.ttvn
    Sáng chủ nhật, chuyến đi dự định thì đã huỷ. Nghĩ đến cái đoạn tắm bùn hay hay , lại còn resort nữa chứ, cách Hà nội có 75km, thôi, tranh thủ lên xem sao vậy.
    Chín giờ rưỡi, lên xe. Đi đến Phạm Hùng thì nghĩ lâu lâu rồi không chạy đường 32, không biết đang làm đến đâu rồi. Vậy là đi thẳng đến Mai Dịch. Sáng chủ nhật đường đông, xe buýt nhiều, tốc độ không quá 40km/h. Đến Phùng thì đường vẫn thế, ổ gà, ổ trâu, bụi cát mù mịt. Con đường thơ mộng ven đê của một thời thanh niên sôi nổi giờ đang đê đất hoá bê tông nên trở thành con đường sỏi cát. Mất hơn 1 tiếng mới tới được Sơn Tây. Từ đây thì dễ rồi, qua cầu Trung Hà rẽ trái, chỉ non 10km là tới.
    Cứ tà tà chạy vào cổng, cái quầy lễ tân có một anh chàng ngồi, chả chào hỏi, xe cứ chạy qua, đỗ vào bãi đậu đàng hoàng. Quay ra hỏi thì hoá ra cũng là lái xe, còn lễ tân đi đâu chơi rồi. Thanh Thuỷ Resort có cái tên và biển dẫn từ khá xa là Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thuỷ. Anh chàng bảo, cứ đi sâu vào trong mà tìm, leo lên xe đi tiếp, "Resort" dài khoảng vài trăm m, bên trái khoảng 10 nhà sàn dài, bên phải là khu tắm khoáng + bể bơi. Nhưng có lẽ nên gọi là công trường xây dựng hơn là resort. Một điều nữa tuy là công trường nhưng lại không có thấy công nhân, có lẽ chủ nhật nghỉ làm việc, chỉ có một chiếc xe tải chở đất đi đi lại lại song hành cùng vài chiếc xe đạp đôi tình nhân trong resort.
    "Không có bùn để tắm anh ạ" . "Lâu rồi bọn em có tắm bùn đâu. Tắm khoáng thì nước bơm trực tiếp, bổ lắm , không có lọc đâu nên nhìn trông nó hơi bẩn thế thôi." Cái mục đích quan trọng nhất bị triệt tiêu, chục cái phòng với bồn gỗ, nước nóng bơm khoan từ đất lên. Không biết theo tiêu chuẩn nào.
    Tắm không 20k/ngươi, bồn đôi thì 30. Tắm có hương liệu thì 60k/người. 80k/ bồn đôi . Tội cho những bông hồng đủ mầu xếp bó làm hương liệu...Chán ngán với những cái bồn gỗ rêu phong, Đi ăn cái đã.
    Gần chính ngọ. Nhà ăn, góc đẹp nhất quay ra hồ thì làm chỗ đun nấu, phòng ăn riêng thì lộn xộn với đủ thứ hầm bà lằng. Chọn cái góc bàn sát đường cho nó lành. Quán đông phết, hôm nay resort đón 2 cái xe khách to , một đoàn các cụ đến 4, 50 người. 7,8 cái xe 4 chỗ nữa. "Anh chưa đặt ăn à? thế thì phải chờ đấy, hôm nay đông khách quá". Sau gần tá lần gọi đi gọi lại thì cũng cầm được menu trên tay, nhưng gọi cái gì cũng hết. Nhìn sang mâm bên cạnh, "em làm cho anh một mâm giống thế đi". "Hết chim với cá rồi anh ạ. Chỉ còn lợn rừng thôi" ," ừh, thì em làm gì thì làm vậy". Món ăn đầu tiên được mang ra lúc kim đồng hồ chỉ sát 1h. 57 phút chờ đợi. May mà có đủ thứ để giết thời giờ. Cơm hơi sống, nhưng đói thì cái gì cũng ngon. Măng luộc được gọi kô thấy mà được thay bằng món rau bí xào. Được cái đĩa lợn xào lăn kéo lại. Giá là 65k. Canh cua thì ba lát cà chua trong một tô nước, tìm đỏ mắt không thấy cái gì gọi là gạch cua đâu cả. Cam ép theo menu được gọi thì mang ra là vài chai Fanta. Và cuối cùng thì món súp gà được đem ra lúc gần 2h, là món tráng miệng của bữa ăn.
    Loáng thoáng trước bữa mấy người lấy xe đạp đi chơi phải trả tiền. Nhớ là được giới thiệu, xe đạp miễn phí. Hỏi lại cho rõ thì là "15k/h. hoặc 50k/ nửa ngày. Chúng em có quy định và bảng giá như thế. Ai bảo anh là không mất tiền."
    Khi thanh toán tiền ăn trưa, cô tính tiền nhắc luôn, "mỗi người tiền vé vào resort là 35k. Lúc nãy bọn anh vào chưa mua vé" . "Ô kìa, sao hay vậy, vào công trường cũng phải trả tiền hả em." "mà anh chỉ vào ăn, rồi đi về thôi, sao cũng thu vé vào cửa hả? mà sao kô thông báo trước." Sau một hồi tranh luận cộng với lúc cái hoá đơn tính tiền ăn được chụp kỷ niệm. cái khoảng 35k trên đầu người được bớt, nhưng trong hoá đơn lại thấy thừa ra chai bia, lon cô ca kô biết bàn nào dùng. Cuối cùng thì cũng ổn thoả.
    Thằng bé chạy vào nhà vệ sinh, chạy ra bịt mũi: "Không thở được, thua nhà vệ sinh ga Hà nội." Khổ thân, tiếng là được đi resort. Chắc là do đông khách, vài chục lượt người ăn rồi dùng. chưa kịp dọn ấy mà."
    Thôi, khỏi tắm nữa, vào tắm bây giờ sẽ phải trả tiền tắm + tiền vé vào cửa , trời thì sắp mưa to, ngược sông Đà chơi vậy. Rời khu nghỉ dưỡng với một tâm trạng âu lo. Hội chứng thích đi Resort, hội chứng quảng bá... thảm nào khách du lịch đến VN một đi không trở lại.
    Ơn trời, dòng sông Đà cát bụi bay mù mịt trong cơn giông, dòng nước cuốn ào ào. Tí chút thiên nhiên gỡ lại cái chiều chủ nhật. Tạt qua sân golf Đồng Mô chơp mắt một chút rồi về. Vậy không biết có là một chuyến đi không nhỉ?
    ------------------
    p.s: Khu Thanh Thủy với hàng chục nhà tắm khoáng, khá nhiều quán ăn nhà sàn ven sông cũng là một điểm đáng đi. Hy vọng sau vài năm nữa, cái resort Thanh Thuỷ sẽ là một điểm đến thú vị. Tớ mong bạn Nguyenletrang có đọc bài này cũng kô giận tớ. Tớ kể những gì tớ trải qua và cũng hy vọng bạn sẽ giới thiệu các địa chỉ hay đúng như bản chất nó có. tất cả chỉ để mọi người thực sự có những giờ phút thoải mái, những chuyến đi nhiều ý nghĩa. ah. có thể cái nhìn của tớ là cực đoan, hôm nay tớ thấy đoàn các bác nhiều tuổi vui vẻ lắm, tự mang bia đi, zô zô vang trời. Ảnh chụp tớ xin gửi sau nhé.
    Bạn Arvil77: Thật thú vị khi dạo chơi trong những khu bảo tồn tự nhiên phía Tây bạn nhỉ. Tớ không có được ngủ lều như bạn đâu. Thời gian ít nên đi cứ như là cướp đường ấy. Chúc bạn tiếp tục có những hành trình thú vị nhé. Mong được xem ảnh của bạn
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 08/10/2006
  6. nicewomen

    nicewomen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Được nicewomen sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 08/10/2006
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua đi Thung Nai về , 5hPM anh dẫn đoàn qua La phù - Thanh thuỷ tắm nước nóng . Phê quá ! Tắm xong mệt mỏi tan biến hết cả . Giá chú đợi thêm tý nữa là anh em mình gặp nhau đấy .
    Thấy chú kể chuyến đi La phù uổng quá , lại mua thêm nhiều bực mình !!! Quảng cáo bao giờ chả hay - mà tò mò thì tốt ! Có thêm kinh nghiệm . . .
    Anh không biết chú đi La phù ! Vùng đấy anh là thổ địa . Mấy hôm trước có đọc cái quảng cáo đấy của NguyenLeTrang rồi , anh định vào cho 1bài nhưng ngại gõ . Không ngờ chú lại dính thất vọng đầu tiên , nhẹ dạ quá ! Thôi , âu cũng là bài học .
    Có khi phải làm 1 topic giới thiệu về La phù để chia sẻ kinh nghiệm với anh em ???
    Cái khu mà được gọi là Rì sọt đó xây dựng cách đây cũng 2 năm rồi , khu đất đó hiện đang có tranh chấp , đầu tiên là Cty DL Phú thọ đầu tư , sau này cổ phần cổ đông gì đấy . 2 năm rồi mới làm được mấy cái nhà sàn , vài cái bể bơi nhỏ , tiến độ cực kỳ chậm do nguồn đầu tư không lớn và nhỏ giọt ! Chắc chú nhìn thấy công trường vẫn đang xây dựng ngổn ngang , máy móc thì lèo tèo , nói chung là mang cảm giác bị bỏ quên ???
    Thực ra La phù là nguồn nước khoáng mới được phát hiện khoảng 10 năm nay . Nếu tính từ HN thì đi tắm ở La phù là gần nhất ( 75km ) , sạch sẽ và nước nóng hơn Kim Bôi !
    Nằm dưới lòng sông Đà , túi nước nóng La phù - Thanh thuỷ chỉ kéo dài khoảng 1km . Dân cư tập trung theo dọc con đê . Trước có lèo tèo vài nhà mở ra dịch vụ tắm , những buồng tắm cáh đây 4-5 năm xây rất thô sơ và sập sệ .Bây giờ bộ mặt của xã đã thay đổi nhiều . Cái khu Rì sọt đấy trước là bãi chăn thả trâu bò của xóm ?!
    Chỗ anh hay tắm là nhà Tiến Luật , đúng ngay cái ngã ba rẽ vào Rì sọt , nhà có cây Bông gòn to nhất . Có 10K/người .
    Còn ăn uống chú nên ra thị trấn Thanh thuỷ , cách đấy có 3 - 4 km thôi . Ăn ở đó vừa ngon vừa rẻ . Có rất nhiều đặc sản : " Dê núi đá , cá sông Đà , gà Tổng thượng " , thịt trâu , cá thính , thịt chua . . .
    Nói thật là La phù - Thanh thuỷ này có cái kỷ niệm kinh khủng trong đời phượt của anh . Mà nhất là anh lại khoái tắm nước nóng nữa nên khu này hầu như tháng nào cũng đi , có khi tháng đi tắm đôi ba lần !!!
    Nằm cùng với túi nước nóng La phù xuyên dưới lòng sông Đà sang bên kia là Khu tắm nước nóng xã Thuần Mỹ huyện Ba vì . Khu này ít người biết lắm . Tắm ở đấy cũng hay , nếu chơi vùng Ba vì xong rồi vào tắm thì tiện !
    Thôi dài dòng quá ! Hôm nào người bẩn chú gọi cho anh , mình đi tắm ! Bất kỳ lúc nào . Đi về hết có 4h thôi . Thường lịch của anh , chiều T7 hay CN cứ 4h PM là đi tắm La phù , tắm xong nếu ăn uống nhậu nhẹt ở Thanh thuỷ thì 9h PM về . Về HN chỉ hơn 11hPm là cùng .
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cảm ơn bác! Không phải là em không biết La Phù , cái hồi trước khi sang thiên nhiên kỷ mới, lúc mới khoan giếng tìm ra dòng nước nóng em còn phải vượt sông Đà từ Ba Vì sang nữa cơ chứ đâu có cầu Trung Hà như hiện nay. Cũng lâu lâu không về Thanh Thuỷ từ cái dạo đến nơi thấy nó biến tướng hết cả , không còn là tắm khoáng nữa mà là tắm ôm. Buồng tắm cứ như tổ chim, chị em đi ra đi vào rồi mấy anh chăn dắt giới thiệu từ Đồ Sơn chuyển về nên em chán không đi nữa , với lại cũng không khoái tắm khoáng lắm. Em khoái tắm bùn thôi.
    Hì hì, gà trang trại với cá sông Đà La Phù cũng nổi tiếng là 1kg có trọng lượng 500g rồi. Hôm qua em đi nghịch thôi, với lại cứ tưởng là có tắm bùn ( nguyenletrang nhắn trả lời là có ) với lại thấy cái website mới cập nhật cứ tưởng là có sự thay đổi lớn lao. Hoá ra là nó vẫn thế. Chán nhất là hí hửng đi tắm bùn, em còn quảng cáo cho mấy đ.c bạn, ai dè là vẫn không có ( năm ngoái hình như đã có một thời gian ngắn ) Hic, bác Dugia có biết trung du Bắc Bộ có chỗ tắm bùn nào không bác,Có hai cái quảng cáo nói có là Tản Đà với lại Thanh Thuỷ Resort thì đều không có bùn, hoá ra chỉ là kế hoạch kinh doanh tương lai. Kô lẽ mỗi lần muốn đi tắm lại phải chui vào Nha Trang.
    Hôm qua tính ra thì cũng không thiệt hại gì, tiền vé tiền xe tiền tắm không phải trả... được miễn hết.
    Bác đi Thungnai khoái nhỉ? Trung thu năm nay em đầu tiên định chạy lại rừng Trường Sơn, bị ngập lụt tắc đường định chuyển hướng lên chiến khu Việt Bắc, cuối cùng thì lọt thỏm ở khuôn viên bảo tàng lịch sử. Nghĩ cũng thấy buồn cười .
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 09/10/2006
  9. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Được bác hoankiem động viên, arvil77 post lên đây vài ảnh, tuy nhiên vi ko có khả năng kể chuyện, chỉ có thể đưa vài từ chú thích.
    Bổ sung Yosemite N.P bằng ảnh chụp lúc rời Yosemite bằng Tioga pass
    [​IMG]
    [​IMG]
    Zion N.P thì có chuyến hiking lên đỉnh Angel Landing mà tui thấy thú vi. Nhiều đoạn leo lối mòn hẹp, hai bên vách đá sâu thẳm nhưng lại ko hề nguy hiểm, ai sợ độ cao thì chắc run thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bryce N. P thì là những hình khối có thể tưởng tượng là mặt ngưòi, ngọn lửa...Nổi tiếng là hình Queen Victoria.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp. Ngoài mấy national park lớn. Có 2 state park hẻo lánh mà tôi cũng thích vì hình thù và màu sắc của nó. 1st là Cathedral thuộc Great Basin Desert, 2nd là Kodachrome theo đồn đại thì Kodak được lấy tên từ đây, khi thành viên của hãng ấn tượng bởi màu sắc đa dạng của nơi này. Đặc biệt của park này là những trụ đất đá nhô cao như ống khói.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới đây là ảnh Monument Valley của bộ tộc ngưòi Navajo. Đêm nằm cạnh lửa trại, giữa thung lũng sa mạc, xung quanh vắng lặng, gió lanh thổi lạnh buốt, trên trời đầy sao, nghe người Navajo kể chuyện, thổi sáo và hát bài hát dân ca của họ là 1 trong những ấn tượng nhất trong chuyến đi của arvil77 này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà của người Navajo
    [​IMG]
    Blue eye. Còn 2 chỗ núi đá hình gần như thế này là Ear of the Wind và Big Hogan.
    [​IMG]
    Còn Grand Canyon, điểm cuối của chuyến đi miền Tây của mình và cũng là địa danh thiên nhiên nổi tiếng nhất của Mỹ nhưng sợ quá tải mất, post sau vậy.

Chia sẻ trang này