1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng ảnh chụp về thung lũng của người Navajo. Bộ lạc da đỏ này có lịch sử đấu tranh dân tộc oai hùng như huyền thoại. Nhớ thuở bé được đọc truyện thiếu nhi của một nhà văn Ba Lan dịch sang tiếng Việt với những nhân vật hư cấu như thủ lĩnh Mắt Dài, Ngọn Lửa Cháy, Thủ Lĩnh Nhỏ,... Gần đây thì có bộ phim Mật mã Navajo khá nổi tiếng. Bạn có thể post thêm ảnh chụp về đời sống của người dân này được không? Nghe nói lễ tế thần của dân tộc này cũng rất đặc biệt, phải không nhỉ?
    Cám ơn bạn nhé!
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Mỹ đẹp thật !!! Xem ảnh xong lại muốn đi Mỹ ........
    Chú HK : anh không thấy có chỗ nào ở Bắc bộ tắm bùn cả !!! Hay anh em mình hùn vốn mở Rì sọt phục vụ anh em box DL cũng kiếm bộn !!!
    Có tắm lá thuốc của người Dao đỏ thì lên Mẫu sơn và Sa pa nhé .
  3. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bác Du già đi V-resort rồi hả? Đi tắm bùn khoáng Thanh Thuỷ rồi?
    Bác có muốn đi nữa ko em để cho 1 chân.
    Đi xe máy cho nó thoải con gà mái
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bạn Arvil77 chụp đẹp quá đấy chứ.
    Các N.P với lại S.P của Mỹ thì chỗ nào cũng đẹp. Cảnh đẹp, người đẹp, lại giầu tài nguyên. Họ số 1 cũng phải bạn nhỉ.
    Lần trước tớ không xuống Grand Canyon vì ít thời gian quá, chút xíu nữa thì định làm quả theo trực thăng bay xuống lượn vài vòng. Đến giờ chót thì do chót hẹn với bạn bè ttvnol ở bên box Mỹ đành cắm cúi lái xe từ Las Vegas về L.A . Tớ cũng chưa tới Monument Valley. Vẫn sắp xếp kế hoạch để dạo bước ở các tiểu bang với N.P và S.P rồi. Sang năm chắc sẽ chiến dần dần. Đang vẫn có hẹn với bác Netwalker ( hic , bác này dạo này đi đâu rồi ấy ) một lần nào đó chạy vòng quanh nước Mỹ để xem chủ nghĩa Tư bản hiện đại nó đang đi đến đâu.
    Bạn Arvill77 post tiếp ảnh nhé. Bạn vẫn đang lạc bước ở xứ cờ hoa đúng không ạ? Khi nào có điều kiện , xin được mời bạn vài chén rượu nhạt vỉa hè Hà nội nhé.
    Bác Du: Em kính các quả tắm thuốc lắm bác ơi,nước tắm được đun với các loại lá trong mấy quả nồi cỡ 500l, cứ thế cho lá thuốc vào cùng với nước, đun quanh năm suốt tháng, thấy bảo là tuần thay một lần nhưng em kô tin, có khi cả mùa. Tắm xong thấy nó cứ dinh dính trên người, hôm sau tắm vài lần mới hết. Hay tại mình không biết tự tắm. Có cái dịch vụ kỳ cọ cùng, toàn các cô người Tày, người Nùng đi tắm thuốc người Dao, con gái Dao kô làm dịch vụ này. Em thì sợ cái khoản đó nên chạy mất dép. Uổng phí một đời giai bác nhỉ. Giờ có khi phải thay đổi quan điểm thôi.Nhìn mấy người suốt ngày tắm thuốc đâu có thấy da đẹp mình đâu, trông nó cứ ....
    Bác nhắc đến Mẫu Sơn làm em bồi hồi, chút ánh sáng leo lét trong cái lò sưởi của căn phòng biệt thự cổ, một đêm lạnh thấu xương mà ấm áp. Cái ngày ấy xa quá rồi.

  5. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em thấy người ta mới quảng cáo là có tắm bùn khoáng ở Tiên Lãng - Hải Phòng đấy, họ nói là tương tự như ở Nha Trang, chẳng biết có phải ko. Đã có bác nào đi thử chưa ạ?
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng rồi, bạn VKO chim xanh nói tớ mới nhớ ra. Cảm ơn bạn nhé. Ngay cạnh đường 10, trên đường từ Hải Phòng đi Thái Bình rẽ phải. ngay chân cầu gì gì tớ quên mất. Lần đi qua đó đã định thử mà không thử.
    Đầu óc mình có vấn đề rồi. Già quá rồi :)) Hic, nhưng ở đó cũng bảo là nhiều dịch vụ đa dạng kiểu Đồ Sơn lắm . Chạy từ Hà nội cũng độ 130km nhỉ.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 10/10/2006
  7. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mật mã Navajo mình chưa xem (mới chỉ xem Mật mã Da Vinci ) nhưng có biết là trong WWII quân đội Mỹ sử dụng ngôn ngữ của người Navajo và chính người Navajo để truyền đi những thông điệp quan trọng. Mình có hỏi họ điều này.
    Người Navajo có chính quyền riêng, kiểu "1 quốc gia trong 1 quốc gia", họ cai quản Monument Valley, muốn tham quan thung lũng fải mua zeep tour của họ đi khoảng 2 tiếng, trong đó có ghé vào 1 căn nhà như ảnh mình chụp (đó là nhà cho phụ nữ), nghe tả ý nghĩa và các dụng cụ trong nhà. Nhà được dựng bằng những đoạn gỗ cây bắt chéo lên nhau rồi phủ đất lên. Để được ngủ trong thung lũng thì mỗi người phải trả thêm 35đô gồm ăn tỗi theo thực đơn của họ và ăn sáng. Sáng sớm hôm sau họ đưa bọn mình đi đến 1 địa điểm thuận lợi để xem bình minh nhưng số đen hôm đó trời tự nhiên nhiều mây. Mất công dậy sớm gió rét.
  8. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Grand Canyon N.P
    Ảnh chụp trên đỉnh, trên đường xuống và tại Plateau Point Nhìn kĩ sẽ thấy lối mòn nhỏ đi xuống Plateau Point. Điểm này mới chỉ là giữa tính từ đỉnh G.C xuống sông Colorado. Để xuống tận đáy, đến sông Corolado thì cần hơn 1 ngày đi bộ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gừi bác hoankiem
    Bác đi nhiều vậy, bỗng dưng ngày nào đó bác kế hoạch đi Bắc Cực thì ới arvil77 này với. Kẻ này mới trôi dạt đến 1 nước gần Bắc Cục. 1 tháng đi Mỹ kết thúc 1 tuần trước rồi. Cũng đi như ăn cướp vậy, chân cẳng rã rời nhưng cũng đã. Chắc mất 2-3 tháng để đi hết những chỗ hay ho ở đó. Chẳng biết còn cơ hội quay lại ko.
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bạn Arvil77 chạy đâu mất rồi. Bắc cực thì tớ chưa có kế hoạch gần nhưng Phi Châu thì có đấy. Bạn có quan tâm không. Tớ cũng có một ước mơ là vượt qua chí tuyến Bắc nơi đất Phần Lan, đến thăm làng sinh ra ông già Noel và chạy xe chó kéo. Nhưng ước mơ đó để thêm vài năm vì tớ muốn có những người đi cùng mà phải đợi họ lớn để đủ khả năng đi đã .
    Chủ nhật tuần vừa rồi, đi Pù Luông. Một chuyến đi kéo dài đúng 24h đồng hồ với muôn vàn thử thách, những nỗi âu lo và sự vui sướng đến tột cùng.Không chỉ khoái bởi những thửa ruộng bậc thang, sự ngọt của thịt gà già và trẻ. Sự sung sướng là khi có một trở ngại và vượt qua được nó. Nó có thể hơi khác những chuyến đi trước vì nó là một chuyến offroad cùng những người bạn otofun.
    Chỉ có 36km đoạn đường xuyên khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, êm ái ngồi trên những chiếc xe gầm cao. Vậy mà 10km đầu tiên, chúng tớ đã phải đi hết 5 tiếng đồng hồ. Không nghỉ ngơi nhiều để ngắm lúa ngắm người đâu nhé, chỉ bởi vì phải làm đường cho xe đi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có đoạn muốn vượt qua, xe máy cũng phải làm thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    8h tối, khi còn cách đường nhựa khoảng 9km, chúng tớ gặp một chiếc xe tải bị gẫy trục sau chắn ngang con đường độc đạo. Xe không thể di chuyển được, dự báo sẽ tắc đường trong vài ngày. Không còn cách nào khác, phải xin phép dân để phạt ruộng cho xe qua:
    [​IMG]
    Từ khoảng cách 80cm ban đầu bờ ruộng bậc thang cách xe tải, phạt ruộng để có 3m cho thông xe
    [​IMG]
    Đây là ảnh chụp thửa ruộng của một bạn đồng hành vào sáng hôm sau, khi đoàn xe đã qua, dân đắp ruộng trở lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó cũng là một chuyến đi.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 18/10/2006
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Kà ...........Kà .............. Hiểm ! Hiểm !
    Chú Hoankiem có chuyến Pù luông hay quá !
    Đường này thì các đ/c Ôtô khó mà ngã lăn quay được nhỉ ?
    Nhìn khoái thật , đúng là nông dân cuốc đường ........
    Ai bảo là ngồi vặn Vô lăng thì sướng ???

Chia sẻ trang này