1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh có một chuyến ọp rốt đúng là nhớ đời đấy, mà em thấy anh hơi bị ít lao động chân tay, toàn thấy đứng chống nạnh trong khi các bác OF hết sức hò dô ta hahaha.... (j/k)
    Em cực choáng vụ đánh ghen của mấy bác OF đấy ạ , chúc các bác chuyến tới lên đường phanh ăn còi kêu bốn bánh quay đều và an toàn là bạn nhá Nếu có thời gian em cũng làm một chuyến 15C
  2. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác Hoankiem các bác lùa được 3 con trâu to vào cái đường đấy được thì em cũng xin chịu ... nhìn cái xe tải thấy cả ảnh đêm cả ảnh sáng cũng lờ mờ hiểu các bác mất bao nhiêu thời gian phá lúa rồi Have Fun .
  3. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Arvil77 đây. Tuần rồi tôi fải đi Geneva. May chuyến bay bị huỷ nên có 1 ngày lang thang doc ngang thành phố. Về cảnh ấn tượng đúng cái Geneva fountain, mà nó cao quá (140m) nên đi đâu cũng nhìn thấy nó, lại mất thời gian chụp nó.
    Bác hoankiem, Châu Phi tôi cũng muốn đi nhưng giờ quay lại công việc rồi nên hơi bị khó xin nghỉ phép dài, cho đến hè năm sau. Đành hy vọng trong vòng 1 năm tới có thể có dự án làm ở Châu Phi vậy.
    Bắc Cực sau khi bình tĩnh lại thì thấy đó là nhiệm vụ bất khả thi rồi. Tự đi thám hiểm thì ko đủ sức khoẻ và khả năng (như link gửi trên). Đi tour thì đắt ko thể tưởng tượng được. Hiện hạ xuống là cố gắng rình rập thưởng thức Northern light, 1 trong những hiện tượng thiên nhiên kì thú nhất của thiên nhiên thôi. Khó 1 nỗi là cái này xảy ra ko dự đoán chính xác trước được.
    Bạn nào đã tận mắt chứng kiến northern light thì cho tôi hỏi kinh nghiệm với như ở địa điểm nào là khả năng xem được cao nhất và trong khoảng thời gian nào. v.v Arvil77 cảm ơn trước.
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Gọi nó là gì nhỉ, đường 255. Đường từ Tuyên Quang qua Bắc Kạn, con đường sỏi đá ... 21 tháng trở lại con đường hôm nào. Không có sự đổi thay, vẫn là những dốc, những ổ trâu đấy đá hộc. Chỉ khác không phải là trên chiếc xe sedan quen thuộc, không phải chỉ có hai người vượt qua con đường trong chiều muộn. Mọi thứ vẹn nguyên như hôm qua, chỉ có khác bởi những con người...
    Bình minh trên Lô Giang, chiếc bè nổi đã được cách điệu để có đủ sập gụ tủ chè. Đêm khuya dần trong những chén rượu nhạt. Tiếng to nhỏ thầm thì lúc lại ào ào sôi động. Nước và gió khẽ chuyển mình trong một đêm ven thành Tuyên cô độc.
    Sương mờ ảo trên lòng hồ bên khu rừng vắng. Muỗi rừng đốt sưng mọng chân đứa trẻ. Thấp thoáng đâu đó những mái nhà người Tày , người Dao không ánh sáng điện. Chái nhà chất đầy thóc sau một mùa vụ bội thu, ánh đèn pin loang loáng quệt các vệt dài trên triền núi trong đêm mồng một không trăng.
    Chén trà nóng và lòng người ấm, cựu trưởng thôn sẵn lòng bỏ đêm vui văn công trên xã để đi tìm người. Đám cưới 3 ngày chưa tàn cỗ. Những cuộc đời thật khác. Thiếu thốn về vật chất nhưng no đủ chan chứa tình người.
    23h đêm, lại đón chiếc xe cẩu từ thành phố trở vào rừng. Đêm chủ nhật liên tiếp thứ hai lại lỡ bước trong những con đường vắng. Mọi thứ không suôn sẻ.
    Sáng, xe được kéo về thành phố. Mặt người phờ phạc sau đêm thiếu ngủ. Đi để làm gì ấy nhỉ? Đi để biết Núi rừng Việt Bắc, hôm nay hình như vẫn giống những ngày còn là chiến khu.
    Hà nội - Vĩnh Yên - Bình Ca - Tuyên Quang - Tân Yên - Chấm 22N 105E - Chiêm Hoá - Na Hang - Nà Tiếng - Bằng Lũng - Hồ Ba Bể - Chợ Rã - Nà Phặc - Đèo Khau Pi - Lam sơn - Đồng Xa - Đèo Áng Tòng - Thái Nguyên - Sóc Sơn - Hà nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 26/10/2006
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
  7. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày để đến Huế. Thêm một lần chạy xuyên Việt. Lần thứ ba trong vòng 2 tháng với những con đường đi không giống ai.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hoankiem? Chú với lamchieu đi bao giờ thế? Im tiếng kinh!
    Xe tớ sửa xong, chơi 4 iem larăng và lốp mới, cân đủ 2,1kg.... lại tiếp tục off được rồi .
    Đường xá chuyến này cũng khá ghê răng nhỉ? Lamchieu được dịp vặn vô lăng tít mù nhé.. Không như Ba Bể - Na Rì nhỉ.
    Chỗ cái biển Sài Gòn - HN và QL 48 là ngã tư nơi QL 48 gặp đường Trường Sơn đúng không chú?
    Đoạn chạy qua trảng cát là ở đâu đấy ?
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nhìn những tấm ảnh Pù Luông của Hoankiem mà lại nhớ tới chuyến đi của mình. Tưởng vác được mấy cái dream với future qua 15C đã là ghê gớm lắm rồi, ai ngờ bác Hoankiem còn vác cả mấy con 4 bánh qua được. Kính cẩn ... nghiêng mình
    Kế hoạch đi Châu Phi là bao giờ thế hoankiem?

Chia sẻ trang này