1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mẫu Sơn, đêm và bình minh.
    Sốt gần 39 độ với cơn ho dai dẳng. Tưởng đã không thể tới Mẫu Sơn rồi cuối cùng vẫn lên đường với một đống thuốc nhét trong túi áo. Không balo, không túi xách, chỉ một chai nước và thuốc, chiếc máy ảnh nhỏ xíu để rời Hà nội chiều thứ bảy.
    3 người trên một chiếc xe, toàn những người lần đầu tiên gặp mặt. Người không hề có nick cũng chẳng hề vào mạng, lên Mẫu Sơn theo một lời giới thiệu, bạn kia thì chắc là muốn đi , nhưng là thành viên mới nên không quen biết nhiều. Tình cờ cùng lên núi.
    Chỉ 14 tiếng ở Mẫu Sơn, nửa thời gian đó là trong phòng cùng giấc ngủ chập chờn và tiếng ho khan.
    Mẫu Sơn đông bởi sự góp mặt của cả 300 người, nhưng vắng bởi sự tối tăm và đóng cửa của hầu hết các nhà khách. Chỉ còn 6 nóc nhà đón khách. Để có những phòng nghỉ dành cho 2 người được ấm lên bởi gần 30 con người.
    Đống lửa cháy rực sân không đủ sưởi ấm Mẫu Sơn, những ngọn đèn trời thả lên bay vèo trong cơn gió mạnh. Ánh mắt mệt mỏi bàng bạc của những cư dân nơi đây. Mẫu Sơn lạnh quá. Dù rượu Mẫu thơm ngon, nhẹ êm đủ say lòng mà có người lần đầu lên núi chỉ sau vài chén đã quyết vác về Hà nội 20 chai.
    Sáng sớm, đón bình minh trên núi. Cạnh khu nhà cấp 4 của chị Tẩy. Cửa đóng then cài. Cái quán nhỏ nơi ấm áp những củ ngô, khoai hay trứng nướng ngày nào. Biển hiệu Mây Chiều quen mà lạ. Ước mơ đổi đời của người phụ nữ dân tộc Dao đã chưa thành hiện thực. Không trụ lại được nơi đây như kỳ vọng lúc đầu tư tiền làm nhà nghỉ. Người đàn bà Dao đấy đã xuống núi bỏ lại căn nhà mới hơn 1 năm tuổi.
    Con đường lên vẫn quanh co như thế, thêm nhiều con đường đất đã được mở nhưng núi vẫn trọc phía gió và xanh mướt phía kia. Đêm vẫn lạnh cóng và sương vẫn bao kín cánh cửa xe. Mẫu Sơn bừng thức tỉnh trong bình minh , trong tiếng vui đùa rồi trở lại im lìm trong giấc ngủ đông dài không biết tương lai.
    Những chén rượu, những cái bắt tay. Đêm vui và đầm ấm với những người bạn, vậy mà khi bước trên những đám cỏ đón tia nắng bình minh. Một mình trên đỉnh núi. Thấy cô đơn qua những ngọn gió lạnh và trong cả tia nắng đầu tiên của ngày mới.
    Mẫu Sơn, đến bao giờ sẽ thức dậy.?
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    5 phút gặp gỡ, không một lời thốt lên... những ánh mắt... ám ảnh đến kỳ lạ . Cuộc gặp của một lữ khách với một quái nhân
    Chiều thứ 6, một lữ khách lang thang một mình từ đỉnh đồi gần chùa U Daung Thaung ( Inle Lake ) trở về, bỗng thấy thấp thoáng xa xa một quái nhân. Vừa đi gã vừa tu một hớp rượu.
    [​IMG]
    Thoáng thấy sự vui vẻ khi gã nhìn thấy một gã khác trên con đường độc đạo..
    [​IMG]
    Một vẫy cái chào và nụ cười thân thiện
    [​IMG]
    Quái nhân phát hiện lữ khách đang chụp ảnh.
    [​IMG]
    Một chút thảng thốt
    [​IMG]
    một nụ cười...
    [​IMG]
    và... giọt nước mắt
    [​IMG]
    Lữ khách không chụp ảnh tiếp... một ngụm rượu, điếu chorus bản địa hút chung, và lục trong áo rút ra chiếc lược nhựa để tặng cho quái nhân.
    Một cái nắm tay thật chặt, bàn tay đen xù thô ráp và ...chia tay.
    Không một lời nói , chỉ có ánh mắt và những giọt nước ...
    Khi khuất xa xa, chợt văng vẳng lên tiếng hát của quái nhân.
    Một người Myanmar như thế.
    Cuộc sống...

  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn đã ướt phố, Xuân đã tới. Ẩm quện lẫn cái ngột ngạt của khói xe. Hà nội thay đổi nhiều quá cùng trong một sáng thứ bảy.
    Còn một loạt công việc dở dang, nhìn qua cửa sổ thấy tiết xuân mà thèm khát mặt trời .
    Gần một tháng rồi . Những giờ hút đón và tiễn vầng thái dương. Cái xứ sở ấy lúc nào cũng được gặp mặt trời.
    Cây cầu gỗ tếch dài hơn cây số với vài trăm tuổi khi chiều về.
    Teak Bridge - Mandalay - Myanmar
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 12/02/2007
  4. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thích cái ảnh 2 người dắt xe đạp trên cầu của bác hoankiem.
    Nắng, gió, hình khối, sắc màu, những câu chuyện thần thoại từ hồi xa xưa, cái không khí thanh bình đã đưa Arvil quay trở lại mảnh đất này. Thời tiết mùa đông khiến cho nơi thì thừa gió thiếu nắng, nơi có nắng thì lại ko có gió như ngày nào. Gió manh quá, gió thổi xô người, gió làm mất luôn cả màu xanh đậm của biển. Nhưng những sắc màu thì vẫn ở đó, sống động hơn 1 chỗ khác. Nơi này cũng cao hơn, leo lên đỉnh cao, gần như xung quanh bên dưới là biển, gió thổi mạnh, mây mù nhiều hơn, những người bạn 4 chân đi theo cùng 4 tiếng đồng hồ tự nhiên đứng im chắn hết lối leo xuống. Tự nhiên thấy ghê ghê. Néu gió thổi mạnh hơn nữa, cuốn mình ra biển thì.....
    Hình khối, sắc màu, ánh sáng yếu ớt của mùa đông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Những cánh cửa, những lối đi hẹp lát đá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sẽ quay trở lại nơi này mùa hè nào đó.
    Arvil.
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 14/02/2007
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày tết đã qua cùng những con số nhảy múa. Một cái Tết đặc biệt và chưa bao giờ cảm thấy bị đến thế.Khi cả đêm ba mươi cho đến sáng mồng một vẫn không thể rời máy. 12h đêm vẫn còn trên đường đi chúc Tết.
    May thay, chiều mồng 3, mọi việc cũng đã xong. Và có thể bình tâm lên đường.
    Hà nội những ngày Tết thật quyến rũ. Nó mang lại cái không khí của tuổi thơ. Tiếng pháo tí tách nổ đâu đó, mùi pháo và sự yên ắng của những con đường... Đêm khuya hay sáng sớm, chạy xe trên phố để hương mùa xuân lan toả cùng những bản nhạc vui. Trong sự bận rộn thấy thanh thản lạ kỳ.
    Chỉ còn vài giờ nữa, lại một chuyến đi. Những người bạn từ 4 phương sẽ cùng hội ngộ tại Phi Châu để cùng chạy con đường số 2 ven biển, đắm mình trong những khu rừng nhiệt đới và mơ được chiêm ngưỡng ngọn núi cao nhất Phi Châu. Đi nối tiếp đi để những bức ảnh cũ vừa chụp tháng 1 chưa xem lại hết và những chuyến đi sau đó lại bắt đầu khởi động.
    Cơn ho vẫn dai dẳng thế, căn bệnh mãn tính vẫn tiếp tục song hành cùng những cung đường mới. Đâu phải cần một sức khoẻ phi thường để đi lại.Quyết tâm sẽ lên đường.
    Chiều ba mươi, cà phê và khói thuốc bên những người bạn trong box du lịch. Ai cũng có những kế hoạch, những chuyến đi đầu xuân thật quyến rũ.
    Sáng nghe tin đoàn này đoàn khác bắt đầu lên đường. Nhói lên một chút thèm muốn. Giá như có thể làm được tất cả mọi điều.
    Lại ra phố, cũng đã cuối giờ chiều rồi. Chiếu cuối ở Hà nội trước khi tới một vùng đất xa lạ.
    Chúc ai đó ghé qua đây một năm tràn ngập niềm vui và những mong ước cá nhân sẽ trở thành hiện thực.
    Đi để rồi dừng lại và ... tiếp tục đi.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Bác đi chân cứng đá mềm .
    Điều cuốn hút em vào Box Du lịch chính là một lần lang thang lạc vào đây và em theo dõi hết mấy chục trang bài và ảnh của bác đó . Từ dạo ấy đến nay cũng được nửa năm em thường xuyên vào Box này , và từ Box DL em có thêm nhiều bạn mới . Những người mạnh mẽ, sôi nổi , chân tình , thích khám phá , mạo hiểm ..............
  8. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu tiên ko có mặt ở Việt Nam vào dịp Tết. Một tháng đáng nhớ với những chuyến đi vào tất cả ngày cuối tuần.
    Venice mùa đông vẫn quyến rũ. Lạnh nhưng nắng, trời xanh trong và đặc biệt không khí lễ hội hoá trang. Đông vui quá.
    The best masks of Venice Carnival 2007:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  9. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Gửi những bạn nào chưa đi Venice và đang định đi châu Âu: nên đi Venice ngay, trước khi thành phố xinh đẹp này bị chìm xuống biển .
    Nếu có cơ hội Arvil77 vẫn thích được quay lại Venice lần nữa. Tháng 2 vừa rồi quay trở lại dịp lễ hội hoá trang, tuy đông kinh khủng (người Ý chủ yếu, sau đó mới là khách du lịch, mà thấy Pháp là nhiều) nhưng vẫn ko đánh mất đi sự thanh bình và yên tinh của Venice. Một nơi Arvil77 thích nhất ở Venice là Campo Santa Margherita buổi sáng sớm. Mua vé máy bay và lo đặt phòng gần 4 tháng trước mà Antico Capon đã hết chỗ.
    Buổi sáng thứ 7 đi bộ đến Santa Margherita. Thật vui khi được quay lại 1 nơi mình đã đến trước kia và rất thích. Ở góc này là những cửa hàng đồ hải sản tươi sống, 1 người đàn ông đang cặm cụi lột da 1 con mực, xô nước bên cạnh đên ngòm, người đàn ông thỉnh thoảng rít lên vì lạnh. "Ciao". "Ciao". 1 góc khác là những sạp hàng bán những vật dụng nhỏ trong nhà, hàng cũ. Ko biết có fải chợ đồ cũ theo định kì cuối tuần như ở 1 số nơi khác ko. Điện thoại quay số , hòm rương cũ rích, cốc thủy tinh Murano..... Gần giữa sân có một kios hàng tạp hoá, cái này đã ở đó 2 năm trưóc. Cạnh đó 1 hàng bán hoa tươi, đẹp quá. Tất cả mới đang bày hàng ra. Tuy nhiên cũng có một số người dân đi chợ sớm vào mua hàng. Hai ba quán cafe đã sếp ghế ra sân. Ko có tách capuchino nào ngon hơn tách ở Santa Margherita vào 1 buổi sáng sớm, trong cái ko khí thanh bình yên ả dễ sợ vẫn có cái ko khí nhộn nhịp và hơi thở của cuộc sống.
    Santa Margherita, the livest square of Venice:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Antico Capon ở phía đối diện. Đang ngồi nhâm nhi tách capucchino thì bị đẩy lùi về mấy thế kỉ trước
    [​IMG]
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 10/03/2007

Chia sẻ trang này