1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh khác về Venice mùa đông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng khắc thật đáng nhớ trong mỗi chuyến đi.
    Phi Châu, một hành trình vừa đủ với 15,000km đường bộ , 11 quốc gia gói chỉ trong hai tháng. Chỉ là vượt qua những con đường, tới những điểm cần tới chứ không thể nắm bắt được cái hồn Châu Phi.
    Vậy là những khoảng khắc của chính mình.
    Chiều muộn, khi những người bạn đồng hành đã lên xe tour để xem thú đêm. Một mình một xe chạy hai cái loops, với 80km trong Kruger Park. để nhìn những đàn voi, đàn hươu băng qua đường mòn, những chú Tê giác một sừng trầm mình trong ao nước. Khi mặt trời tắt dần sau cánh rừng xa xa , bóng đêm ập xuống cũng là lúc vượt qua nhưng khúc cua ngoằn nghèo, vượt những đập nước và trong đêm là những ánh mắt của bầy thú hoang. Cảm giác đơn độc đến vô cùng.
    Trở về trại lúc gần 8h tối. Bảo vệ trại mở cổng và nghiêm khắc cảnh cáo, photo lại hộ chiếu và cảnh báo là sẽ phải chịu phạt nặng (nhưng khi rời rừng thì không thấy phạt )
    Một khoảng thời gian ngắn trong một chuyến đi. Nhưng sự cô độc vẫn còn đó, ánh mắt long lanh trong đêm của đàn thú rừng vẫn lẩn quất đâu đây.
    Đi rồi sẽ về.
  3. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại cái thành phố nhỏ xíu, nóng bức và bụi bặm sau 3 năm. Nó ko nghĩ đến việc quay trở lại ngôi chùa đấy, thử lại cái việc đấy. Gần 4 ngày trôi qua nó vẫn chỉ loanh quoanh giữa văn phòng làm việc, khách sạn và vài quán ăn trong cùng phố hoặc phố bên cạnh.
    Trưa này tình cờ được chở qua ngôi chùa đó. Tự nhiên nó muốn thử lại cái việc nó đã làm 3 năm về trước. 5:30 chiều nó có mặt trước cửa chùa, thay vì đi với 1 cô bé nhỏ nhắn người dân địa phương như lần trước, nó đi cùng 1 chị người châu Âu cao lớn. Nó cố nhớ lại những thủ tục đi chùa của người dân địa phương rồi chỉ dẫn lại chị đi cùng, người cứ băn khoăn fải hỏi đi hỏi lại liệu chị ý có được phép vào chùa ko. Dĩ nhiên là ko sao rồi.
    Nó có quì trước nhà sư, giơ 2 bàn tay ra phía trước để được buộc sợi chỉ may mắn vào tay. Tiếng cồng của chùa vang lên trong yên lặng. Chưa fải 6h đúng. Ko biết họ đánh cồng theo giờ thế nào. Nó thấy lòng thật thanh thản. Còn 3 người nữa mới đến lượt nó. Người thứ nhất nâng lần đầu được nhưng tất cả các lần sau đều ko được dù chị ta sì sụp vái lạy rạp lưng. Bắt lực chị này đành đứng dậy. Người thứ hai tệ hơn ko hề nâng được lần nào. 3-4 lần cố gì đó ko được đành fải đứng lên đi về. Người thứ ba nó ko nhớ chuyện gì xảy ra với người đó vì nó hơi hồi hộp cho bản thân nó.
    3 năm trước, trước khi nó làm cái việc mà 3 người kia đang cố làm, nó nghĩ nó sẽ ko nâng được vì cái điều nó muốn, nó biết khó thành hiện thực. Cái tượng Phật nhỏ bé vậy sao mà nặng thế, nó hơi coi thường vậy khi đặt tay vào tượng. Nó đã gần như ko thể nâng được bức tượng đó nếu như ko có cô bé bên cạnh động viên "Cố lên chị, cố lên chị ơi". Nó nhọc nhằn nâng được bức tượng qua đầu. Nó thấy thật vui lúc đó với chút hi vọng điều ước sẽ thành hiện thực 1 ngày nào đó dù có fải trải qua nhiều khó khăn. Nó cũng rút ra 1 điều gì đó lúc đó, đừng bao giờ nghĩ đến thất bại khi chưa thực sự bắt tay vào làm, có gặp khó khăn thì với quyết tâm lớn thành công cũng sẽ đến.
    Nhưng mọi việc vẫn thế với nó. Cái điều nó muốn vẫn ở đâu đó xa xăm. Nó ko fải là đứa mê tín. Nó chỉ đi 1 chùa duy nhất ở Hà Nội 1 lần trong năm gần như vào mọi sáng sớm mồng 1 Tết, chỉ vì cái chùa đó vắng tanh. Vậy mà hôm nay có cài gì đó lôi nó trở lại với ngôi chùa đó, ở 1 đất nước nào đó.
    Đến lượt nó rồi đây. 1 chút bối rối lo lắng cũng dần tan khi nó cúi đầu xuống và chắp tay phía trước. Nó nghĩ nó sẽ ko làm được ngay lập tức. Nhưng nó đã làm được, ko mấy khó khăn như mấy người trước và như bản thân nó 3 năm trước. Vậy là sao ? Nó bật cười. Vui. Nhưng rồi nó lại bâng khuâng. Nó muốn nó ko nâng được để nó khỏi băn khoăn. Nếu nó đã nâng được. Nghĩa là nó còn hi vọng. Nó có nên hi vọng không, thực sự nó ko biết nữa....
    Nhưng nó biết chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục đi nữa. Đấy là điều ước thư hai nó muốn và cũng như lần thứ nhất, nó nâng được khá dễ dàng. Thật kì lạ .....
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ online, một tin nhắn hỏi thăm. Giờ này năm ngoái đang ở Lhasa, còn năm nay đang ở đâu.? Trả lời : Moshi thành phố nhỏ dưới chân núi Kilimanjavo.
    Vậy là đã một năm kể từ khi được ngắm Everest bằng mắt. Và sau đúng một năm lại đến Kilimanjavo.
    Những chuyến đi trong những dự định và lần lượt thực hiện.
    Cũng chỉ là những đỉnh núi trắng xoá tuyết phủ lẩn quất trong mây. Sẽ còn những đỉnh núi tiếp, những chuyến đi tiếp hay học... dừng lại.
    Thời gian trả lời.
  5. dgh

    dgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi k nghĩ cách để dừng thì liệu những trải nghiệm, những chuyến đi kia và cả những chuyến tiếp tới có giúp ta "trốn" mãi được những gánh nặng khác không? Liệu có chắc ta đã k bỏ lỡ một cơ hội nào chưa? Thời gian cũng sẽ không có câu trả lời cuối cùng nếu ta k chủ động đi tìm kiếm nó.
  6. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà sau 1 chuyến đi. 2 tháng. 11 nước. 3 châu lục.
    Nó chưa muốn dừng lại. Các quyển sách nhỏ xíu tình cờ mua được ở 1 hiệu sách ở BKK về những đỉnh núi, những bãi biền, những hoang mạc, những cánh rừng.... Nó lại bị cám dỗ.
    Nắng chói chang căn phòng nhỏ. Mùa hè đã đến. Lâu lắm rồi nó ko chạy bộ. Thời tiết quá lạnh khi nó lần đầu tiên dặt chân lên xứ sở này. 7:30 mà đương phố vắng hoe, ko ồn ào đông đúc, ngột ngạt như cái châu lục mà nó sinh ra và lớn lên.
    Mặt hồ vẫn còn đóng băng, lác đác vài người chạy bộ như nó. Gió thỏi từ hồ vào hơi lạnh chút. Nó ko mặc đủ ấm lắm. Nhưng ko vấn đề gì, mưa phùn gió bấc Hà Nội còn chịu được nữa mà .
    Nắng thật đẹp. Ko khí thật trong lành. Nó mỉm cuời. Ko biết đây làn thứ bao nhiêu nó cười vậy. Tự nhiên nó lại ở đây, giữa dất nước xa xôi lạnh giá này. 1 chút căng thẳng về công việc. Nó hy vọng năng mùa hè sẽ giúp nó vưọt qua thử thách này.
    Thế giới này đâu cũng có thể là nhà. Con người ở đâu cũng thân thiện (nói chung). Nó cần fải lên 1 kế hoạch sớm và nghiêm chỉnh chấp hành theo. Nó sẽ làm được].
    Tháng tư về, gió hát mùa hè.......
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 31/03/2007
  7. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mấy phút hiếm hoi đuợc tự do ra ngoài.
    1 góc Phnom Penh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Rome mùa đông. Muốn vào Sistine Chapel ngắm lại bức Lời phán xét cuối cùng, và St Peter''s Basillica ngắm lại Pieta mà sao đông quá, chẳng khác gì mùa hè, hay ko có mùa thấp điểm đối với Rome ?.
    Xếp hàng vào Bảo tàng Vatican, đi hết 3 cái cạnh này mới đến cuối của hàng người đợi vào bảo tàng.
    [​IMG]
    Đổi quyết định, hỏi 1 chú cảnh sát cách đi đến bảo tàng MAXXI. Tháng đó có trưng bày kiến trúc hiện đại của Ý. Mất 30'' đi xe buýt và đi bộ, hỏi đuờng vài lần mới đến được MAXXI thì được hay thứ hai phòng trưng bày ko mở cửa. Chả ra làm sao cả.
    Lại quay lại St Peter nhưng chỉ có đủ thời gian để nhìn từ bên ngoài. Bắt đầu 1 vòng những địa điểm yêu thích của Rome.
    [​IMG]
    Castle Angelo và 1 trong số những bức tượng trước lâu đài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi bộ tiếp đến Piazza Navona
    [​IMG]
    Chiếc lá cuối cùng
    [​IMG]
    Đài phun nước ở P. Navona đang được trùng tu. Đi tiếp qua Pantheno, qua đại lộ Del Corso đến Fontana Di Trevi. Lộn lại Del Corso, rẽ vào Piazza Spagna hay Spanish steps. Có 1 hàng pizza gần cửa xuống Metro ăn rồi nhớ mãi. Nhưng lần này ăn sao chẳng ngon.
    Phố thời trang Condotti từ Spanish steps.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi hết Del Corso để gặp Piazza Del Popolo
    [​IMG]
    1 ngày ở Rome. Rome đã trở nên nhỏ bé và quen thuộc. 1 chuyến bay đang chờ đợi.
    1 cái sân bay như nằm giữa sa mạc. Lại cười. Tự nhiên ở cái châu lục này. Sẽ quay lại, suy nghĩ đầu tiên là vậy. Chuyến bay nối tiếp ngay sau đó đến cực nam của châu lục. Có những người bạn sẽ gặp ở đó.
    [​IMG]
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 03/04/2007
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tiếng rít của động cơ gầm lên, càng máy bay mở và bánh chạm đất cắt ngăng câu chuyện đang rôm với người bạn mới quen. Anh bay từ BKK về, không hành lý ký gửi, tranh thủ về nhà trong Tết năm mới của người Thái. Anh đã hơn mười năm vẫn trong biên chế nhưng lại làm việc cho các tổ chức nước ngoài. Anh vui vì gặp một người đồng môn: "Không lẫn đi đâu được nhỉ?, thằng con mình năm nay cũng vừa vào năm đầu, chưa chọn khoa ".Anh bức xúc vì hình ảnh to đùng một người bị bịt chặt mồm trong phiên tòa mới xử mà cả Bangkok Post và BBC đều đưa lên to đùng trên trang nhất. "Kém và vô trách nhiệm, phải tính hết mọi kịch bản chứ. Lần này có cả Đại sứ Mỹ tham dự vậy mà. Bao giờ sẽ thay đổi được, chắc tưởng ông ấy lại ngủ gật như lần xử trước. Bọn Thái nó hỏi mình mà..." Nội Bài cuối ngày trong ánh đèn , sảnh làm thủ tục nhập cảnh tràn ngập những người Hàn đang chờ quá cảnh sau chuyến bay từ SeamRieap về." Anh xếp hàng cùng em đi, thủ tục nhanh đấy.Ưh, Mình sẽ thử đi xe búyt như cậu bảo. Nhà ở ngay Nghĩa Đô, xe số 7 chạy qua đấy anh ạ. Chỉ sợ không còn xe, còn thì mình sẽ thử đi . Chưa bao giờ đi xe búyt cả." Cái băng chuyền hành lý vẫn tắc như thường lệ. "Anh ra trước đi không muộn xe". Phải đến hơn 20 phút sau chiếc ba lô mới trượt trên băng chuyền. Nhấc vội lên xe đẩy. Mấy đồng chí hải quan cười gật đầu, không thu lại giấy và chỉ thẳng ra cửa...

    Qua cửa kính rẽ phải, thấp thoáng xa xa chiếc xe to tối đèn, vẫn lố nhố người đứng đợi. Không thấy anh, có lẽ anh đã kịp lên chuyến trước hoặc bắt xe taxi về. Chỉ vài phút đợi, chiếc xe bật đèn sáng và vòng lại.Người hối hả lên xe, chỉ dừng lại vài giây chiếc xe rồ máy chạy, được vài m dừng lại rồi chạy tiếp, mải đẩy cất chiếc xe hàng vào góc đường, tí nữa bị bỏ lại. Vài cặp mắt đổ dồn. có lẽ một người với hai chiếc balô, lỉnh kỉnh vài cái túi nylon từ duty free của các sân bay khác nhau lên ngồi xe búyt là một điều hiếm lạ. 5000đ . Cái vé được xé , xe bắt đầu rời sân bay.

    Tự nhiên, câu chuyện của đôi bạn trẻ ngồi sau lưng lọt vào tai. Họ đang yêu . Trở về sau ca làm việc muộn. Một câu chuyện thường nhật, có yêu thương, có giận có dỗi, có hờn ghen, trách móc. "Thứ 6 này đi sinh nhật cái N đấy. Anh nhớ chưa. Đi chơi thì cứ bảo đi chơi, em không cấm, nói dối là như hôm qua ấy lòi ngay ra. Anh có muốn nói dối đâu, nhưng mấy lần bảo đi chơi là em lại xị mặt ra, ai dám.E không cấm đi chơi lành mạnh nhưng đi chơi nhiều là hư đấy. Thế nào là không lành mạnh ? Anh phải tự biết chứ. Có cần em phải chỉ ra cho không? Anh chỉ gặp bạn bè thôi mà. Có mấy đứa nó lên chơi. Hứm, anh chỉ nói vậy. Cứ lành mạnh thì em thoải mái cho đi ngay. Em nhớ đấy nhé. Àh hôm trước về gặp mẹ bảo gì. Mẹ chả bảo gì cả.... Anh Y anh ấy giỏi không? anh ấy có cô bồ đang ở Sing, dân du học đấy. Ông ấy ghê nhỉ. Còn anh X thì sao, lấy vợ trẻ thế. Thế nào là trẻ. Có anh là bị người yêu già thôi. Hứm, nghĩ lại đi, giờ vẫn không muộn đâu đấy. Chỉ bị lừa mà giờ người ta phải chịu thế thôi. Ai lừa ai, lừa cái gì nào. ... Hôm nay em mệt đấy, đi làm ca tối giờ chỉ muốn ngủ thôi. Mai đi chơi về sớm thì có cơm ăn, không thì cứ tự nhiên ăn ngoài nhé....hôm nay quên không xin bộ hồ sơ, mai lại phải mua... xin sang bên đó, làm nhàn hơn mà lương lại gấp đôi. Em thi tuyển đi, xem có được không. Ai bảo anh là nhàn, con bé Z bạn em mới qua bên đó làm từ 2h chiều đến 12h đêm nhé. Lương thì cao, được một triệu chín, thế gấp đôi thật còn gì... Giờ đó đâu còn xe, có xe công ty đưa về mà.... Sao em thấy số em khổ thế. Không đâu vào đâu. Khổ thật không. Có anh rồi mà...Đừng có làm thế, người ta nhìn và nghe thấy đấy. Ai nghe đâu...". Chiếc xe chạy vào bến Cầu Giấy, hàng loạt người xuống xe, tiếng gọi nhau í ới, "Mình ngồi từ đầu bến xuống cuối bến nhỉ, ngày nào cũng thế".

    Chỉnh lại ba lô, xách xuống, hai bác xe ôm chạy tới. "Còn vài trăm m nữa thôi, anh lấy bao nhiêu. Thôi năm ngìn, nhưng đi hai xe đi, balo to thế kia, một xe chở balô , một xe chở người. Hì, em xin, em không phải công tử bạc liêu. Một xe thôi nhé."

    Chiều, ghé qua bệnh viện để khám lấy giấy sức khỏe đổi bằng lái xe. Trời mưa, dừng xe trước cổng viện, dắt xe vào gửi, 2000 gửi xe ở đây anh ạ. Một bà cụ chạy qua, "Bác thiếu tiền mua thuốc cháu cho xin ít được không". Nhìn bà cụ trong mưa, ví còn tờ 100k vẫn theo dọc khắp hành trình , dúi vào tay cụ, cháu biếu cụ... thóang qua đầu, tiền taxi đêm qua...

    Về từ Phi Châu..

    Hanoi - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Johannesburg (South Africa ) - Cape Town - Cape of Good Hope - Bredasdrop - Cape Agulbas - Mossel Bay - Knysna - Port Elizabeth -Cradock - Mountain Zebra N.P - Queenstown - Zastron - Van Rooyens Gate ( Lesotho ) - Maseru - Roma - Thaba Tseka - Kaste Dam - Leribe - Caledonspoort ( South Africa ) - Bohlakong - Warden - Ermelo - Oshoek ( Swaziland) - Mbabane - Ezulwini Valley - Manzini - Ngwenya - Oshoek ( South Africa ) - Nelspruit - Numbi Gate - Kruger N.P - Kruger Gate - Nelspruit - Komatipoort ( Mozambique ) - Maputo - Moamba ( South Africa ) - Pretoria - Soweto - SunCity - Johannesburg - Beitbridge ( Zimbabwe ) - Harare - Domboshawa Rock - Lake Chivero - Bulawayo - Victoria Falls ( Zambia ) - Livingstone - Lusaka - Luangwa Bridge - Chipata - Mchinji ( Malawi ) - Lilongwe - Balaka - Mangochi - Cape Maclear - Paradise Island -Monkey Bay - Nkhotakota - Metangula ( Mozambique ) - Cobue - Likoma Island ( Malawi ) - Nkhata Bay - Mzuzu - Livingstonia - Karonga - Kyela ( Tanzania ) - Iringa - Mikumi N.P - Morogoro - Dar es Sallaam - Stone Town ( Zanzibar ) - Nungwi - Moshi ( Tanzania ) - Kilimanjavo B.C - Taveta ( Kenya ) - Tsavo N.P - Voi - Mombasa - Malindi - Lamu - Nairobi - Busia ( Uganda ) - Kampala - Masaka - Victoria Lake - Kalangala - Ssese Island - Entebbe - Jinja - Nile River - Kisumu ( Kenya ) - Nairobi - Doha ( Qatar ) - Bangkok ( Thailand ) - Hanoi
  10. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháng 4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Đôi bạn trở về sau những tháng ngày tránh rét. Họ đang làm cặm cụi làm tổ)
    [​IMG].
    (Đôi bạn trẻ này thì nô đùa vui sướng )
    [​IMG]
    (Chim ca líu lo )
    Tháng tư về, gió hát mùa hè....
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 18/04/2007

Chia sẻ trang này