1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đột ngột trở về , một chuyến đi tiếp theo được hủy bỏ. Lần đầu tiên như thế...
    Một đồng xu được tung từ bàn tay bé nhỏ, một câu nói bi bô thơ trẻ... vội vàng bỏ về như lúc vội ra đi.
    3000km trên đảo bắc xứ Kiwi , từ mầu xanh thẳm của những cánh rừng đến vàng mượt lúa mỳ bất tận, lúc nắng gắt chói chang tầng ôzôn thủng hay cơn mưa giông cuối thu xối xả , trôi qua nhạt nhòa cùng những vòng cua tay lái.
    Một dải bờ biển thẳng tắp không một bóng người , chỉ chiếc RAV4 lao vút muốn đua cùng sóng. Con người vẫn bé nhỏ trước thiên nhiên.
    Lách tách tiếng khua nước mái chèo trong lòng động, giữa ngày mà ngửa lên đầu là cả bầu trời đêm với những dải sao xanh lấp lánh , tiếng ho khẽ vang vọng phá đi sự bí ẩn. Tạo hóa kỳ thú.
    Mùi lưu huỳnh nồng nặc, hơi khói vẫn bốc lên quanh quẩn từ những cánh rừng xanh, bùn vẫn sôi cùng những cột nước bắn tung hàng chục m lên trời... những cánh cửa sổ khách sạn vẫn mở rộng, con người vẫn cố chế ngự thiên nhiên, muốn tận dụng những lợi ích trong sự bất lợi và không biết liệu có ngày nào như trăm năm về trước, nham thạch phun trào khi lòng núi vẫn không hề ngủ yên.
    Những bước chân bé nhỏ khuất dần sau cánh cửa , Tuyệt đỉnh cô đơn !
    Giờ đây là Hà nội, thay vì đang lang bạt giữa vùng sa mạc gần Alice Spring.
    [​IMG]
  2. 555000

    555000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mới xa Lào mới có mấy ngày mà đã cảm thấy nhớ!
    Nhớ cái nóng hun người ở Vientian, thuê xe máy đi lòng vòng thành phố xem That Luong và Putaxay : khải hoàn môn Phương Đông.
    Nhớ chiều tối Vientian bên dòng Mekong lặng gió ngồi thưởng thức cá rô nướng với beerlaos và gặp người phụ nữ Việt với gánh khô mực bán rong dọc các quán hàng ăn bên bờ sông.
    Nhớ người tài xế tốt bụng người Thái hướng dẫn mình đến Budda Park bên thị trấn Nongkhai ở đất Thái chỉ cách Vientian một bờ sông Mekong. Nhớ các em teen người Thái tạt nước vào xe cộ trên các đường phố nhỏ của thị trấn này.
    Nhớ cảnh hơn trăm con người chen chúc trên chiếc xe buýt chạy suốt năm tiếng đồng hồ từ Vientian tới Vangvieng, trong đó chỉ có mình và chú teen tây balô da trắng.
    Nhớ chiều nắng chèo thuyền kayak xuôi dòng Namsong ngắm thiên nhiên và ngắm du khách hào hứng chơi trò Tarzan đu dây nhảy tùm tùm xuống dòng sông bên cạnh những du khách nằm ngồi vất vưởng trên phao thả trôi theo dòng nước với chai beerlaos trên tay.
    Nhớ tối ở Vangvieng nằm ngả ngốn vừa uống beerlaos vừa xem TV trong các bars bình dân và ấm cúng, chắc có lẽ đây là nơi thanh bình nhất trên thế giới này. Và nhớ đêm mưa ở Vangvieng điện bị cúp trằn trọc không ngủ đuợc.
    Nhớ buổi trưa xe dừng cho khách ăn cơm trên đường đi Luong, đang ăn cơm Lào bỗng nghe tiếng nhạc Việt từ cassette ở quán bên : ?oMùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời??
    Nhớ chiều đi bộ loanh quanh dọc các phố nhỏ tại Luong Prabang bị các em gái Lào tạt nước ướt hết mình mẩy nhân dịp ngày Tết Lào, và cảnh các du khách đủ màu da vui đùa hớn hở với lễ hội té nước.
    Nhớ lúc leo lên đỉnh dòng thác Kuangsi ở LuongPrabang thả mình ngâm vào dòng nước mát lạnh chảy ào ào từ vách đá xuống. Và nhớ dòng nước trong vắt xanh màu ngọc thạch nơi đây.
    Nhớ tối đi chợ đêm Luong Prabang với ánh đèn long lanh và tấp nập du khách mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ, nhớ tiếng thánh thót của các cô gái Lào bán hàng chào mời khách : ?oSabaidee?.
    Nhớ buổi sáng đi thuyền dọc bờ sông Mekong thăm động thiêng PakOu ****, xem cảnh người Lào lấy nước vẩy vào các pho tượng Phật (tắm Phật) để cầu may.
    Nhớ các em bé người Hmong bên làng nhỏ dọc đường từ thác Kuangsi trở về Luong Prabang, người nhem nhuốc nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi.
    Nhớ quán phở Hà nội bên góc đường tại Luong Prabang gần Dara Market.
    Và cả tiếng khóc da diết của người mẹ trẻ bên cạnh một sinh linh bé bỏng đắp khăn trắng trên vệ đường đúng ngày mồng một Tết Lào tại Luong Prabang. Chợt nhớ sự tích đi tìm hạt cải trong Phật giáo.
    Nhớ chuyến đi bụi tabalô một mình với quyển Lonely Planet trong tay.
    Hẹn ngày trở lại Lào trong một ngày rất gần đây thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn 555000 cũng làm tớ nhớ Lào quá . Luang Pra Bang thực sự là điểm đến đáng đến .
    Có tấm ảnh chụp quán Phở góc đường trong chuyến đi đầu năm âm lịch thay lời cảm ơn
    [​IMG]
    Có lẽ không phải ai cũng biết , một trong những chỗ ngắm hoàng hôn đẹp nhất ( cùng với việc leo lên đỉnh Phusy ) ở Luong Pra Bang lại là một ngôi chùa Việt Nam - Chùa Phật tích . Thông thường khách du lịch tới đây sẽ phải mua vé vào cửa , nhưng nếu bạn nói tiếng Việt thì sẽ được miễn khoản này
    [​IMG]
    Và ở ngoại ô Luong Pra Bang, có một Nghĩa trang của người Việt Nam
    [​IMG]
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    CNN có phóng sự về Triều Tiên
    http://e***ion.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/05/07/amanpour.north.korea/index.html#cnnSTCText
    ----------------------------
    Một tấm ảnh chụp tại Bình Nhưỡng... 10/2007
    [​IMG]
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đúng một vòng đảo Đài Loan, từ Kao Hùng xuống mũi cực Nam Kenting , chạy dọc bờ Đông lên Hoa Liên, vào Taroko rồi về Đài Bắc . Chạy ngược Đài Bắc về Đài Trung, qua Trang Hoa, rồi vẫn tới Nhật Nguyệt Đàm, xong phi thẳng về sân bay Kao Hùng lên máy bay chuồn.
    Nói chung là đi rất vội, tiếng tăm không biết nên lạc đường ở Đài Bắc không lên núi Mao Kông thưởng trà được . Ngoại vụ đó ra thì mọi chuyện đều hoàn hảo .
    Ngạc nhiên hoàn toàn về Taroko . Trước khi đi thì quá ít thông tin và ít người nhắc đến, nhưng với hơn 100km chạy dọc dòng sông nham thạch trong công viên này, quả thật ấn tượng và chết lịm đến nối liều mạng vứt xe cho TGX lái để được chiêm ngưỡng mà không thèm quan tâm đến việc cảnh sát có thể stop lại và tóm cổ vì tội phạm luật. Nghĩ lại cũng hơi giật mình dù xác xuất là 1%.
    1346km là quãng đường vòng quanh Đài Loan đã qua!
    [​IMG]
    Vài hình ảnh chuyến đi
    Khung cửa bên bờ Đông
    [​IMG]
    Taroko và dòng nham thạch không ngừng chảy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cheo leo cây cầu nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 06/08/2008
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn tình cờ với quyết định đi Đài loan. Bắt đầu với vụ giá rẻ của Cebu Pacific, nhẩm tính giá vé tới Đài Loan chỉ khoảng hơn 200$ khứ hồi trong khi bay các hãng khác xung quanh 600. Vậy là đặt vé.
    Trang web của Cebu không thuận tiện và khó thanh toán, đặt đi đặt lại rồi cũng xong. Lúc đó mới bắt đầu để ý đến Đài.
    Đài loan chỉ là một hòn đảo , chiều dài nhất 394km chiều rộng nhất hơn 144. Đường xá tốt nên hoàn toàn có thể tự lái xe đi. Tìm chỗ thuê xe mới té ngửa không có các hãng thuê xe quen thuộc ở xứ sở này. Lục tung mãi cũng có vài trang web cho thuê xe, nhưng mở ra thì ôi thôi toàn tiếng bản ngữ.
    Tiếng Trung không biết, cứ đinh ninh Taiwan phát triển quan hệ gần Mỹ, tiếng Anh chắc sẽ phổ biến ở đây . Nhưng rồi sau dần dần cũng biết là nhầm.
    Trước ngày đi 4 tuần, Cebu đột ngột thông báo hủy chuyển bay, tự xếp chỗ lên chuyến bay kế tiếp. Lịch bay đảo lộn tùng phèo. như Manila bay đi Đài Loan trước ngày rời Hà nội sang Manila . ... Cao Hùng - Manila lại sau ngày Manila Hà nội . Liên hệ phàn nàn rồi thì mọi thứ cũng được sắp xếp đúng trật tự.
    Đã định bỏ cái ý định thuê xe để tự lại, quay về với các phương tiện giao thông công cộng thì nhận được một cái mail hướng dẫn Đài loan từ Lãnh sự quán New Zealand tại đây, trong đó cung cấp địa chỉ một hãng thuê xe có giao dịch tiếng Anh. Vậy là email qua lại. Rồi cũng đặt được xe. Hãng không có quầy tại sân bay, nhân viên còn lái xe ra tận sân bay cầm bảng đón .
    Một tuần trước ngày đi, cnn thời tiết thuận lợi dự báo nắng đẹp, nhưng chỉ 2 ngày sau thì có bão Phượng Hoàng. Lại là bão đổ thẳng vào Đài Loan.
    Nhưng thôi cứ lên đường.
    Bản đồ không có tiếng Anh, Mapking GPS thì cho tên phiên âm Hán ?" La tinh không hiểu kiểu gì mà không ai hiểu. Đây thực sự là sự chuẩn bị cẩu thả nhất. Nhưng mà thôi kệ cứ đi.
    Trước ngày đi thì đọc được cái bài 5 ngày balo bụi Đài Loan, nhưng xem kỹ thì thấy không hợp, phần thì bài viết về một chuyến đi theo phương tiện công cộng trong khi mình lại muốn tự lái xe một vòng Đài Loan. Nhưng dùng để tham khảo điểm đến tại các thành phố nhớn.
    Cebu được thống nhất gọi là Delay Airlines .3/4 chuyến bay bị chậm giờ, ít thì tiếng rưỡi, nhiều thì ba tiếng . May không có connecting flight nào, có thì chắc ngồi trên đống kiến lửa.
    Kao Hùng sau bão
    [​IMG]
    Kao Hùng ngày đầu tiên vẫn còn rớt của bão . Cây cối đổ lung tung, bảng biển quảng cáo rách tơi tả. Sông Ái Hà không một bóng người. Mưa và trời tràn một mầu mây thấp ảm đạm. Đâu rồi con sông tình yêu đôi lứa, dập dìu bóng tài tử giai nhân sau ba bốn giờ chiều .
    Ái Hà chiều thuận
    [​IMG]
    Ngược lại
    [​IMG]
    Khách sạn đặt qua mạng, tên hấp dẫn Life Resort Hotel nhưng hóa ra nhỏ xíu, có chưa được 40 phòng. Không có cả nhà hàng nên bữa sáng nhân viên đẩy xe vào từng phòng. Được cái đúng là khách sạn có vị trí lý tưởng, gần ga trung tâm, mới xây dựng nên mọi thứ còn mới tinh. Chăn gối đệm đều lông vũ thơm tho, màn hình tivi LCD 37 inch xì xồ toàn tiếng tầu, chả buồn lướt qua phần pay tv với những kênh được khóa. Nhân viên nói tiếng Anh rất ít nhưng nhiệt tình, bảo cần dùng internet là vội bật cả phòng chục chiếc lên phục vụ.
    Ở Đài loan, Motel mới là khách sạn loại tốt. Motel nào cũng sạch, décor trang trí , bồn spa xông hơi . Giá phòng không ít hơn trăm $, Thật ngược với Âu Mỹ.
    Từ khung cửa lãnh sự quán Anh nhìn về Kao Hùng
    [​IMG]
    Chiều lượn vòng vèo trên phố chính, lúc mưa lúc tạnh, hết dọc Ái Hà rồi cũng lên Vịnh Tây Tử ngắm cảng, leo lên tòa nhà Lãnh sự Anh cũ xem biển động, sóng rào rào hối hả táp vỡ bờ. Cát không còn trắng mà chỉ một mầu đen. Rác biển đọng khắp nơi.
    Sóng và hoàng hôn ở vịnh Tây Tử
    [​IMG]
    Mặt trời lặn chìm trong mây cùng chuyến tầu qua đảo Cinsi, được nói là bãi tắm lý tưởng của dân Kao Hùng, nhưng bão mới về nên biển vắng. Chỉ còn mênh mang tiếng sóng trong tiếng rao i bải i bải của các quán Seafoods ven đường (100 g 100 đồng là giá của đồ hải sản ở đây)
    Đón chuyến tầu sang đảo
    [​IMG]
    Phố hải sản đêm
    [​IMG]
    Bữa tối trôi qua cùng các món hải sản lạ, không biết tiếng nên cũng chẳng biết gọi là gì. Nhìn thấy cái gì thích là chỉ, đem vào bếp, mang ra đĩa rồi tợp cùng bia Đài Loan sóng sánh. Kết luận là ngon với 6 món ăn không biết tên. Mù tạt cay sè lưỡi đủ thông óc trong đêm cuối bão.
    Món ngon không biết tên
    [​IMG]
    Bến thuyền khuya
    [​IMG]
    Lằng nhằng mãi mà không hỏi được chợ đêm ở đâu. Nhân viên lễ tân thì cứ lẩm nhẩm Night Market mà không hiểu , viết ra giấy cũng chịu . Bực mình ra phố chơi ngắm người. Nửa đêm định về đi ngủ, cao hứng tự nhiên ghé sang một khách sạn khác hỏi phòng (với ý định xem giá cả ở đây thế nào, giữa book online và tại chỗ có gì khác nhau không) thì gặp được một chú nói tốt tiếng Anh. Hóa ra Night Market chỉ cách có 3 block sau lưng.
    Tản bộ chợ đêm, ngập tràn mùi đậu phụ thối. Quốc hồn quốc túy là đây ư. Qua canh một mà chợ vẫn náo nhiệt, dù trời se lạnh và lất phất mưa bay .
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 15/08/2008
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi quá hay!
    Năm tới chuyển về Việt Nam sống sẽ lục lại bài này tham khảo.
    [​IMG]
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 06/08/2008
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8 tháng 8 năm 8
    Người thì bảo hôm nay là ngày đặc biệt, người thì lại bảo bấm lịch thì hôm nay xấu ngày, người khác thì bảo tốt, bao giờ mới lại có ngày như thế.
    Thời tiết thì bão về, tưởng đã thành áp thấp nhiệt đới chạy sang Trung Quốc, ai ngờ lại vẫn là bão đổ vào Quảng Ninh rồi sẽ xoẹt ngang ngay giữa Hà nội. Dự báo thời tiết mưa 2,3 ngày sau đó suốt miền Bắc . Chồn gan cả những cặp chân máu lên đường nhất.
    Tự nhiên thấy tửng tưng, đi cũng được mà không đi cũng được , mưa to cũng ổn mà nắng cũng chả sao. Có người đi cùng thì đông, không có thì lại một mình. Cái sự đi nó thế. Đơn giản và nhẹ nhàng.
    Đã bao lần đi trong mưa bão , không thể nhớ nổi hết. Cả trận bão năm nào dự báo khủng khiếp vậy mà vẫn tìm cách đi vào tâm bão. Chả ai ủng hộ, chỉ có cản.
    Đi là tìm đến những cảm giác mới lạ, đi phải tận hưởng những điều thích hợp, đi phải dựa thời tiết, ngon lành thì mới đi. Đã là đi chơi mà gặp mưa bão, còn gì thú vị.
    Ngẫm ra thì cũng đúng, nhưng đã bao lần, trong những cơn mưa rừng xối xả, trong cơn sóng gầm thét biển động, giữa sống và chết mong manh, vẫn thấy thảnh thơi. Đời không qua những giây phút thế, liệu bản thân mình có thực biết tình yêu và những điều quý giá thiêng liêng của cuộc sống.
    Ta được chọn, an lành trong góc nhà, ngắm mưa rơi viết văn và làm thơ, không thì nghe nhạc đọc sách. Đời há chẳng thú lắm sao.
    Nhưng ngoài kia, có bao người không được tự chọn. Họ sẽ phải đội nước chống chọi bão lũ? sẽ là những giọt nước mắt? Máu và mồ hôi không kịp thấy khi hòa tan bởi những biển nước cơn giông.
    8h sáng, sẽ là ngồi ở quán Cà phê Hanoi Corner đầu ngõ, để sau đó là lên đường phượt hay trở về bó gối trong phòng để phượt qua bàn phím.
    8h sáng sẽ biết.
    Bắt đầu sang ngày mồng tám tháng tám năm linh tám
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trả bài ngày 8
    Ngày mồng 8 rồi cũng trôi qua, bắt đầu là phở sáng rồi cà phê. Dự tính đi Hà Giang được hủy bỏ từ tối hôm trước do tình hình bão lũ. Tóm lại là ọp cà phê. 8h 8p 8s thì
    Có 3 người, gọi điện thì đánh thức thêm một người nữa. Sau thì biết có 2 người khác lượn xe ở cửa mà không tìm ra quán.
    Chuyện rôm rả, đến hơn 10h chuẩn bị giải tán thì lại lục tục kéo nhau đi, trời tạnh mát mẻ, không xa thì gần, không qua đêm thì trong ngày. Đại lải ăn thịt trâu, mưa xối xả cùng những câu chuyện mạng. Hơn 2h mới hết mưa ra xe chạy tiếp. Hồ ăm ắp nước không còn thấy bờ đâu, sóng hồ vỗ cả vào trong các nhà khách ven hồ, định leo đèo Khe Nhe thì nước tràn suối dội hết lên cả nắp cáp bô. Nước tràn cả vào sàn xe . May mà qua không chết máy. Lũ xối xả như muốn nuốt trôi mọi thứ.
    Qua được ngầm đi tiếp, dung dăng dung dẻ như bắt được vàng, thì suối tiếp, lần ngày ngắn nhưng nước dữ hơn. Người đi qua mà trôi tuột. Xong lại được thông báo ở trong vừa có một chiếc xe bị cuốn lộn ngược, xe cứu hộ phải vào cẩu ngược ra. Vậy là tháo lui.
    Tiếp theo là Tây Thiên, đường từ Đải Lải sang đây chỉ nước là nước, quay đi quay lại giữa các con đường mới mở đúng một vòng số 8. Chạy ra đường chính theo đường truyền thống vậy.
    Nước và cát ở khắp nơi. Đúng là hôm nay đi cày nát những con đường dưới chân Tam Đảo.
    5h15 chiều thì cũng lên được Tây Thiên. Cảnh sắc tầm nhìn trải rộng trong sương khói và tiếng trống chủa bụp bụp. Giọng kinh gọi giờ lễ tối vang xa. Dòng sư sãi áo nhạt bước từng bước lên chính điện . Trời lại đổ mưa và lại quay về.
    7h tối, chưa qua trạm soát vé mới được 50m thì tai nạn ở bên kia đường, hai xe máy đâm nhau, một người nằm thẳng tại chỗ. Dừng lại, gọi CA, chặn xe và đưa người vào bệnh viện Vĩnh Yên cấp cứu. May mà điện thoại nạn nhân không khóa nên bấm máy gọi được thông báo người nhà. Giao ví tiền, điện thoại lại đầy đủ , bàn giao hiện trường, xe cộ cho CS rồi lên đường trực chỉ Hà nội.
    8h 8p 8g, Xe dừng chỗ cà phê sáng thả 1 người. Chính thức kết thúc một ?ochuyến đi?
    Bữa tối ở Bảo lâm, rượu đủ để những câu chuyện nổ vang Bình Đà, xong tăng 1 lại sang trà Bát bảo vỉa hè. Đêm chạy giữa lòng Hà nôi, thấy hai vụ tai nạn , một trên đường Kim mã, một ngay ngã tư Thái Hà, Tây Sơn .
    Về nhà thì sang ngày mới, 9.8. Gõ trả bài .
    Ngày 8 tháng 8 năm linh 8, Không xấu với mình nhưng có lẽ không may với một số người. :(
    Còn một việc định làm, nhưng không làm được ?
    Hết ngày cũ, ngày mới qua canh rồi!
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng Kao Hùng
    [​IMG]
    Lên giường cũng gần 3h sáng. Vậy mà 7h30, chuông phòng đã ríu rít réo vang. Mắt chưa mở hẳn mà phải ra mở, hóa ra là bữa ăn sáng được đẩy vào. Đêm qua thế nào lại tự hẹn sáng sớm thế này. Dân Đài thường ăn sáng cũng muộn, 9h rồi mới đi làm.
    Nhận phần ăn rồi muốn ngủ tiếp, nhưng cũng vật vờ chứ không ngon giấc. 9h thì tỉnh hẳn. 9h30 là rời khách sạn ngao du tiếp.
    Sáng sau điểm đến là Liên Đàm, hồ sen ở cách trung tâm Kao Hùng khoảng 10 cây số. Hồ nằm ven thành cổ, Nổi bật với ngôi đền Rồng Hổ. Lối đi zíc zắc, vào cửa Rồng ra cửa Hổ . Người chui tọt trong răng và nanh. Leo leo xuống xuống cũng lên tới đỉnh tháp đủ nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh. Không có lịch sử lâu đời, mầu sắc sặc sỡ, xung quanh Liên Đàm là những công trình tôn giáo mang dấu ấn thế kỷ 20.
    Xuống đền Rồng Hổ là chuyến đi dạo quanh hồ, không có nhiều sen như tên gọi, thay vào đó là những bông súng đủ mầu. Hồ cũng đang được cải tạo lại, nên nhiều đoạn quây kín.
    Bữa trưa ở Liên Đàm tình cờ lại là chui vào một quán ăn chay, bà chủ tất bật nấu nướng dọn đồ ăn trong khi ông chủ thủng thẳng tán chuyện . Ông trước từng làm thủy thủ, đã qua lại Sài gòn nhiều lần, nói tiếng Anh tốt. Món ăn ngon nhưng đắt, cũng vẫn là những món chay giả mặn, cá , tôm thịt? sau bà chủ mới giải thích rau ở Đài loan đắt hơn thịt, công chế biến lại nhiều. Sau một bữa tối tràn hải sản, đến bữa rau thanh đạm. Âu cũng cân bằng lại chất dinh dưỡng.
    Nghe qua câu chuyện thì chỉ cách đây năm năm, Kao Hùng chỉ là một bến cảng lớn, nhộn nhạo đông đúc và bẩn thỉu. Ái Hà tràn ngập rác rưởi và ô nhiễm nặng, mùi xú uế bốc nồng nặc , không ai đi dạo hồ. Nhưng cũng vì thế, chính quyền Kao Hùng quyết tâm cải tạo lại dòng sông, xây dựng đường dạo hai bên, nạo vét làm sạch sông, tạo hệ thống lọc và hút chất thải ? Ái Hà trở nên thơ mộng , và chiều chiều những con tầu lướt nhẹ đưa khách tham quan đôi bờ. Một quy hoạch tốt có thể thay đổi được rất nhiều ý thức người dân và bộ mặt của thành phố không sạch.
    Lối đi dạo bên bờ sông Tình Yêu
    [​IMG]
    Hệ thống xe công cộng ở Kao Hùng đang thay đổi . Trước đây chỉ có thể dùng bus, nhưng đường tầu điện ngầm mới bắt đầu khai thác từ tháng 3 năm nay và mở rộng dần. Đi lại ở Kao Hùng thuận tiện, đường xá không tắc , nhưng xe máy cũng nhiều và đi khá ẩu. Tối khuya, khi trên đường đi bộ từ chợ đêm về cũng gặp ngay một vụ tai nạn, xe máy quẹt ngang xe hơi. Chỉ vài phút cả cảnh sát và cấp cứu cùng tới, băng bó rất nhanh và chuyên nghiệp dù người lái chỉ xây xát nhẹ.
    Để giảm các phương tiện cá nhân, tăng thêm điều kiện đi lại , thứ 5 hàng tuần, các chuyến bus đi lại trong thành phố đều miễn phí. Với hệ thống này có thể đi đến bất cứ đâu ta muốn. Vé từng chặng là 12 đồng ĐL, vé ngày 200 đồng ( sẽ trả lại 100 đồng khi hết sử dụng ) . Vé ngày có thể sử dụng đi tất cả các phương tiện giao thông ở đây. Tầu điện ngầm từ sân bay về trung tâm thành phố là 35 đồng, trước kia có 2 tuyến bus 12 và 301 từ sân bay, nhưng từ khi có tầu điện ngầm, tuyến 301 chỉ còn chạy từ Ga trung tâm lên phía Bắc.
    Trước cửa ga Kao Hùng có nhiều cửa hàng cho thuê xe máy, xe ở đây thường là loại xe tay ga, người lái và người ngồi sau cũng đều phải đổi mũ bảo hiểm. Lái xe ở Đài loan cần bằng lái Đài loan hoặc bẳng lái xe quốc tế. Nếu sử dụng bằng lái VN cấp, phải tới Cục phục vụ Ngoại Giao Đoàn chuyển bằng. Lái xe với bằng VN không là phạm luật, có chuyện bảo hiểm không chi trả, cảnh sát hỏi rất phiền hà, có thể bị giữ tới vài ngày.
    Rời Kao Hùng và điểm đến tiếp theo là Kenting, mũi cực Nam Đài Loan, nơi tập trung các khu vui chơi giải trí lớn nhất Đài loan.
    Đền Rồng Hổ trên Liên Đàm , Dragon Tiger Temple
    [​IMG]
    Hoa ở hồ sen
    [​IMG]
    Cổng phụ thành cổ
    [​IMG]
    Một ngôi đền với bứcc tượng khổng lồ chùm lên.
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 13/08/2008

Chia sẻ trang này