1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh lại thấy Kaohung , những quán hải sản bên bờ biển Kỳ Kim , Vịnh Tây tử , những chuyên phà , chợ đêm và 3 năm ở KTX bên hồ Liên đàm ....
    Chờ xem ảnh Kenting của bác ....
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đài ký : Hải đăng Kenting và cực Nam
    Cái tên Việt Nam hay Diên Nản không xa lạ ở Đài Loan, ở đâu cũng được nghe nói xung quanh đây có người Việt Nam sống, thường là các cô dâu Việt. Nhưng cuối cùng cả chuyến đi vậy cũng chỉ gặp được một người Việt sống ở đây. Ai cũng bận hối hả với công việc thường ngày.
    Chạy ra khỏi thành phố , thẳng hướng Nam, đường đông và khá nhiều đèn xanh đỏ. Đoạn này không có đường cao tốc, xe công ten nơ chạy tấp nập. Kao Hùng là một trong những cảng biển lớn nhất Đông Bắc Á.
    Dòng xe cần mẫn xếp hàng nối đuôi nhau. Đường đông nhưng lái xe không hề mệt, mọi việc cứ tuần tự từ từ. Những thị trấn phía Nam nhỏ dần, và xe cũng bắt đầu thưa thớt hơn.
    Đang ngon trớn thì thấy lấp loáng xe cảnh sát trước mặt căng dây chặn đường. Đường đang đi bị đóng hoàn toàn, có lẽ là trên đó có tan nạn. Hai xe trước rẽ trái, bấm bụng đi theo. Thường mỗi khi cảnh sát đóng đường thế này bao giờ cũng sẽ có hướng dẫn bổ sung đường đi thay thế, nhưng chắc vừa đóng nên không kịp làm.
    Cứ bám theo xe trước với hy vọng đoạn detour này ngắn, nhưng cũng phải đến hơn 20km mới trở lại đường cần đi.
    Nhờ có cái vòng detour này, tự nhiên xe lại lao vào chạy trên những con đường làng. Mới sau bão nên ruộng nào cũng xâm sấp nước, cảnh làng quê thanh bình khó tả và cũng đôi nét hao hao vùng đồng bằng trú phú quê nhà.
    Qua giao lộ với đường 9 là bắt đầu vào khu bảo tồn Kenting. Từ đây xuống cực Nam còn hơn 30km. Quy hoạch gọn gàng, khu nghỉ dưỡng ra khu nghỉ dưỡng, khu bảo tồn sát đó không hề bị vi phạm. Con người được trở về với tự nhiên.
    Hải đăng Kenting
    [​IMG]
    Nếu có thêm thời gian thì nên ngủ lại và chơi một ngày, Thị trấn Kenting sầm uất và đúng là chỉ dành cho khách nghỉ, người đông đúc và mầu sắc sặc sỡ. Ngay bên biển là một tảng đá hình nấm giữa đại đương, nhiều bức ảnh quảng bá du lịch Đài Loan lấy đây làm bối cảnh. Vội vàng vì thiếu thời gian, chỉ kịp chạy ra ngọn hải đăng với hy vọng kịp thấy chiều buông xuống. Cực Nam của Đài Loan thông thường có thu vé vào cửa và phí đỗ, nhưng với những du khách tới muộn, không còn ai bán và thu. Đi bộ cũng nửa cây số mới tới cây đèn biển, cũng khá nhiều côn trùng lạ đốt khắp chân. Trẻ nhỏ tung tăng nhảy.
    Cỏ đẹp đến nỗi loài thú cũng phải động tình
    [​IMG]
    Đồng cỏ xanh mượt, biển xanh lơ, hoàng hôn vàng rơi dần xuống. Bên kia là dãy núi mờ ảo thấp thoáng dần trong sương, ánh đèn xa lộ tạo một vệt sáng dài, ngọn hải đăng chầm chậm quét từng tia sáng sắc lạnh.
    Rời hải đăng Kenting, hoàn toàn không biết rằng trước mặt là con đường đèo dốc nhất Đài loan.
    Panorama từ chân đèn biển
    [​IMG]
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những giây phút cuối của ngày 17 Aug. :)
    Cũng chỉ là một ngày đặc biệt trong hàng chục ngày đặc biệt khác trong năm.
    Chợt nhớ ra đúng 10 năm trước, tháng 8 đang ở Venice. Lần đầu tiên đi một chuyến lâu ngày ngoài biên giới Việt nam.
    Và cũng thật tình cờ, tự nhiên phát hiện và đọc được blog của người anh, đã cùng mình lang thang Venice 10 năm trước. Anh đã quay lại đó nhiều lần và vừa trở lại Venice, còn mình, thì đã 7 năm chưa quay lại. Thời gian nhanh thật.
    Venice, sang năm nhé!
    À, phải gọi là Venezia
    Cứ cho vào đây, hậu tấu!
    Venise, 10 ans d''''amour (1998-2008)

    Không hề chờ đợi nhưng tự trong lòng mình tôi biết rằng sẽ có một khoảnh khắc như thế 10 năm sau ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố của tình yêu. Có phải vì chuyến tầu đêm Trenitalia lắc lư hay những con sóng vỗ vào bờ ke Fondamenta Santa Lucia khiến tôi bồng bềnh trong nắng hạ. Venezia dấu yêu đón tôi vào lòng bằng lời ru nồng nàn của gió, bằng muôn vàn phố nhỏ thân thương, bằng những dòng kênh lấp loáng nắng vàng. Người yêu ơi, tôi sẽ đưa em từ bến vaporetto Ferrovia tới cây cầu huyền thoại Ponte di Rialto để cùng đắm mình trong không gian cổ tích của hơn 10 thế kỷ vàng son. Những con tầu bé nhỏ, những ngôi nhà cũ kỹ, những khuôn mặt xa lạ mà thân thiện và ngay cả tiếng gọi khách dóng giả của anh phụ lái đẹp trai "Lido, San Macro..." sao quá đỗi thân quen. Tôi bỗng nhiên tìm lại thói quen ưa thích đứng chênh vênh trên mạn tầu vaporetto và ngẩn ngơ ngắm nhìn những khung cửa sổ mở xuống dòng kênh lớn Canal Grande. Đã từ lâu Venezia không còn xa lạ nhưng tôi vẫn luôn giữ được cảm giác háo hức và đam mê mỗi khi để mình tự lạc bước trong những con phố nhỏ, đôi khi thấy lạ mà quen. Có góc phố nào ở Venezia tôi chưa từng qua? Có bao giờ tôi đi hết được chiều dài những dòng kênh nhỏ? Có khi nào tôi thấy hết được chiều sâu trong đôi mắt em long lanh ánh đèn đêm trên bến Rialto.
    Hoàng hôn trên vịnh biển Bacino di San Macro là điều bất ngờ không chờ đợi. Lần đầu tiên ở Venezia tôi được đón nhận những hạt mưa dông lúc cuối buổi chiều. Những đám mây nặng nề chưa kịp tan đi thì ánh mặt trời hoàng hôn đã xuống làm sáng rực lên ngôi nhà thờ Chiesta di San Giorgio Maggiore ngoài khơi xa. Trên nền xám của trời và biển thốt nhiên ngôi giáo đường trở nên lơ lửng như một phép mầu. Ly cà-phê capuccino bên em trên quảng trường Piazzetta San Macro là một khoảnh khắc không thể nào quên khi trên lớp bọt trắng phớt lên ánh hồng của hoàng hôn đầy quyến rũ.
    (c) NguoiThangLong

    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 18/08/2008
  4. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác Hoàn Kiếm mà ngưỡng mộ quá!!! Bình thường BF cũng đã đi 1 mình nhiều nơi nhưng so ra vẫn thua Hoàn Kiếm nhiều, và anh Netwalker nữa!
    Btw, về việc đi Taiwan, làm sao Hoàn Kiếm xin được visa zậy? năm ngoái em dự định đi Kao Hùng nhưng tụi sứ wán nó nói ko cấp visa cho từng cá nhân hix zậy là kế hoạch bị tan tành!
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hơn hai năm trước, khi lần đầu đặt chân đến Nam Mỹ đã tự nhủ sẽ quay trở lại... và giờ đây, một chuyến đi 3 tháng đã hình thành xong. Chỉ còn đợi ngày giờ lên đường.
    Vậy là lại bỏ dở những ký ức về Đài loan, cũng không khác như mọi chuyến đi khác... ký ức chưa bao giờ kết thúc.
    Những vấn đề rắc rối nảy sinh trong quá trình xin visa đã gần xong, những phân vân về cung đường bay từ Hà nội tới Nam Mỹ cũng đã hoàn tất... dù không phải cái nào cũng hoàn hảo như mong muốn.
    Visa đã lấy xong 4/6 cái cần lấy từ Hà nội. Còn hai cái Polynesia và France Guiane thì đang chờ nốt. Thủ tục này vẫn luôn luôn là trở ngại khó nhằn nhất trước mỗi chuyến đi xa.
    Khởi động "Đi Nam Mỹ" từ tháng 4, sau khi có một cậu từ Sài gòn gọi điện giới thiệu là bạn của bác Kimdong muốn đi Nam Mỹ... Có bạn đồng hành nên chính thức xếp lịch tháng 9, rủ rê. Có thêm hai bác Netwalker và Nhaquecanthan đi được vào đúng dịp. Vậy là bắt đầu chuẩn bị hành trình, xem hãng mua vé, liên hệ xin visa thì được báo là chỉ được xin trước 1 tháng là phải khởi hành.
    Đến tháng 7, có thêm vài bạn quan tâm... Cũng offline gặp gỡ... nhưng rồi hành trình dài và xa đã khiến không ai theo . Cả hai bạn Sài gòn lúc đầu.... chắc chắn 100%, khẳng định như cột đã đóng đinh ...cứ chìm, chìm dần, rồi thông báo không đi nữa , chuyển sang đi Ả rập, rồi bây giờ lại thấy thôi Ả rập, dự định đi vòng quanh Châu Âu .
    Dẫu biết không phải ai cũng có thể lên đường, nhưng cảm thấy tiếc chút chút. Không dễ mấy khi thực hiện được một chuyến, đi có bạn cùng đi cũng tốt hơn.
    Cánh đi từ Canada trong 5 tuần, và lựa chọn Peru làm ưu tiên hàng đầu... Thời gian ngắn nên phải bay nhiều... Vậy cũng chỉ có thể gặp được ở đâu đó trên vùng đất đối xứng bên kia địa cầu.
    Vậy là độc hành, đến giờ là lên đường với chặng bay đầu tiên Hà nội - Kuala Lumpur.
    Các visa lấy được ở Hà nội:
    - Brasil : 20$ ( nhưng ra ngân hàng ANZ thu 400.000đ), Dài hạn, ra vào nhiều lần, thời hạn ở tối đa mỗi lần 90 ngày,
    - Mỹ : 131$ ( nộp bằng tiền $ tại Citibank ), dài hạn 1 năm, ra vào nhiều lần, thời hạn ở tối đa mỗi lần 180 ngày.
    - Ác hen ti na : 30$ ( nộp bằng tiền $ tại ANZ) , 3 tháng, ra vào nhiều lần.
    - Chile : 25$ ( nộp 461,000đ tại ANZ ), 1 tháng , ra vào một lần... Loại nhiều lần 3 tháng, phí là 75$. Chỉ cần tối đa ra vào 2 lần nên đưọc khuyên có thể sang tới nơi xin thêm 1 lần free.
    - Polynesia : 9 Euro. đang phải chờ xác nhận từ bên kia. Cái này do lỗi không nộp tiền sớm... :((
    - French Guiane : 60 Euro ( visa Schengen ghi thêm Guiane ): Cũng đang chờ vì cũng kô nộp tiền sớm.
    Sứ quán Pháp yêu cầu nộp tiền và hồ sơ tối thiểu trước 3 tuần để đảm bảo kịp visa Schengen. Trường hợp DOM ( Guiane ) và TOM ( Polynesia ) thì cần lâu hơn nữa.
    Visa đã hẹn lấy khi sang đến Nam Mỹ do không có sứ quán tại Việt Nam:
    Paraguay : Lấy tại Brasil, 45$
    Bolivia : Lấy tại Paraguay 30$
    Vé máy bay:
    Có nhiều con đường để tới Nam Mỹ từ Hà nội rẻ nhất là :
    - Qua Hàn Quốc ( Nhật, Đài loan), qua Mỹ rồi bay xuống . Khoảng 2000-2200$
    - Qua Kuala Lumpur rồi đi Buenos Aires khoảng 2300$
    - Qua Châu Âu ( Paris, Amsterdam ) rồi xuống Nam Mỹ ( giá rẻ nhất tìm được là 1761$ )
    Do một chút nhầm lẫn, chót thì phải theo ... nên hành trình cuối cùng chính thức trở thành Hanoi - Kuala Lumpur - Seoul - Los Angeles - Sao Paulo khứ hồi ... với tổng phí là 110,000 miles + 882$ + 30,000miles + 136$.
    Được dừng lại ở Kuala Lumpur, Seoul và Los Angeles
    Phượt dài Nam Mỹ.....
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 17/09/2008
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Buena suerte, lonesome vagabond :)
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vài tiếng nữa sẽ bắt đầu lên đường, một chuyến đi 11 tuần.
    Vậy là tạm biệt thu Hà nội, trở lại khi Hà nội đã vào đông. Tối cuối cùng vẫn còn phải tất tả vì mấy cái thẻ nhựa debit. Thẻ của VCB bj khóa luôn vì sai Pin, một lỗi sơ đẳng sau đến ba lần nhập. Xe tự nhiên dính đèn lúc nào cũng đỏ đít cả khi rút chìa khóa điện và tắt hết mọi công tắc, 9h tối chạy tìm gara sửa mà không còn mở. Đành tháo cực ắc quy mai nhờ người ở nhà xử lý .
    Chuyến đi này định sẽ thử xem dùng thẻ có thuận lợi và tỷ giá tốt hay không. Sẽ có kiểm tra giữa một số ngân hàng phát hành thẻ hàng đầu VN hiện tại.
    Cố gắng giảm bớt tối đa đồ mang theo, nhưng cái balô vẫn to uỵch và nặng chịch... Đi giao mùa từ âm đến + 40 độ nó vậy. Không biết bỏ cái gì đã xếp mang theo.
    Cung đường cũng chỉ mới hình thành được cho 7 tuần đầu tiên, 4 tuần cuối cùng sẽ là tự do theo thực tế, dự phòng và tới các điểm ngẫu hứng.
    Sẽ có những lúc lang thang một mình, có lúc hy vọng sẽ gặp được một vài người bạn đã quen. Có lúc có hẹn với mấy người chưa quen.
    Đóng đồ sát giờ nên không kịp có lá cờ tổ quốc trong balô, lá cờ cũ đã đem tặng... Tối muộn nhớ ra không kịp mua cái mới. Đất Mẹ sẽ luôn thường trực trong tim.
    Vậy là tiếp tục đi , như chưa bao giờ muốn dừng lại.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chặng bay đầu tiên rời Hà nội sáng sớm. Hanoi - Kuala Lumpur. Bát phở vội vàng khu Mỹ Đình còn lấp lánh những giọt mồ hôi của anh chàng bếp. Trông thì cũng hơi ghê ghê khi từng giọt mồ hôi thánh thót rơi vào giữa bát phở của khách. Tuy sau đó có được nhà hàng đổi lại nhưng cũng không còn cảm thấy ngon miệng. Cũng chẳng biết phải làm thế nào. Sự vất vả đã luôn thường trực, Việt Nam vẫn chưa ra khỏi danh sách vùng trũng của thế giới để mà đủ no mà sống và hiến dâng thời gian cho cuộc sống tâm linh.
    Những câu chuyện vội vàng, chuyến bay cũng không đông khách và lại vẫn ngồi thoải mái ở vị trí cửa thoát hiểm. Xuất hành trước 7h do lời nhắc của một người quen. Không biết thì không sao nhưng được nhắc thì cũng đành khởi hành trước 7h. Và cho đến giờ thì mọi việc đều hanh thông.
    Sân bay LCCT ở Kuala Lumpur thực sự như một bến xe buýt , tấp nập và đông đúc. Số lượng chuyến bay được phục vụ ở đây của riêng hãng Air Asia cũng nhiều hơn Nội Bài. Và sau đó khi di chuyển sang KLIA để xác nhận chỗ tiếp theo thì KLIA vắng vẻ, cũng do chiều chủ nhật và tháng Ramadan ở đây.
    Vậy là Malaysia đã lại trở về với tờ khai xuất nhập cảnh sau vài tháng thực hiện người nước ngoài vào chỉ cần đưa mỗi hộ chiếu. Vậy là mong muốn để mọi khách phương xa tới đây như trở về nhà đã tạm hoãn một thời gian. Quy định ở đây chỉ cần mang trên 2500$ là phải khai HQ, để an toàn thì nên nhắc lấy dấu. Mặc dù chẳng ai kiểm tra cả.
    Xe buýt nối từ LCCT sang KLIA chạy trung bình 15 phút một chuyến, giá 1.5 RM = 7.000VND. Ngồi lên xe và nhớ lại chuyến đi đầu năm... Khi rộn rã tiếng cười, tiếng người. Xe chạy qua Concord Inn và thẳng tới KLIA. Xác nhận vé và tối nay chắc vào KLCC ngắm người.
    Thêm một đêm ở KL, thành phố đã trở thành quá quen thuộc .
    Thẻ ATM dùng tốt, giao dịch sẽ bị tính phí 2%. So với đổi từ tiền mặt sang thì có vẻ hơi thiệt.
    Mai sẽ là chặng bay tiếp theo Kuala Lumpur - Seoul.
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đã đến Seoul. Hôm qua mải chơi muộn đợi mãi bus không được đành phải bắt taxi ra sân bay, rồi lấy balo , check in. Tối qua coi như không ngủ được tí nào . Người khật khà khật khừ.
    Vừa tới sân bay đã gặp chuyện không vui. Trời đầy mây xám xịt.Tới cửa nhập cảnh thấy khoảng 20 chục người Việt đang ngồi đợi ở khu vực cách ly trước khi nhập cảnh. Giấy tờ có vấn đề gì đó. Mấy chú an ninh Hàn đi lại mặt hằm hằm sát khí. Tay xua xua đuổi đuổi.Mình định vào hỏi thăm họ không cho vào trong phòng bắt ra cửa làm thủ tục.
    Có 8 cửa XNC thì 5 cửa dành cho Korea, 1 cửa dành cho Apec với Crew, Diplomat ..., 2 cửa dành cho khách nước ngoài, xếp hàng dài như thượt. Xong thấy Korean vắng khách, mấy chú an ninh chạy ra chạy lại, hỏi Japon , Japan thì chuyển sang cửa kia làm cho nhanh, hội còn lại với lại Việt Nam thì đứng nguyên tại chỗ. Phân biệt thật.
    Ngó qua cửa kính nhìn vào phòng cách ly, mấy em gái VN đang khóc tu tu, Chán mớ đời. Lại chạy ra để xin vào hỏi thăm nhưng nhất định không được. Lại còn xô mình dắt trở lại hàng bắt xếp cuối lại từ đầu. Mà trong đó cũng có ai dịch đâu, mấy chú an ninh hét to , quát nạt ỏm tỏi, đầu lắc lia lịa, nguẩy nguẩy .Các bạn VN này bay từ VN qua chuyến sáng sớm, 6h sáng đã đến nơi. và phải chờ ít nhất gần 4 tiếng, Không ăn uống, cứ ngồi đó không biết là phải đợi quay về hay là đợi cty môi giới nào đón.
    Buồn, chán. Tự nhiên không muốn vào downtown nữa. Vào làm quái gì, Tốn tiền. Thực sự không thích Hàn Quốc tí nào.
    Không muốn nhìn thấy cảnh đó tiếp, hàng thì vẫn dài.2 phút không xong một người. Thôi thì bỏ lên lầu nghỉ. Ngủ một giấc vậy.
    Mạng ở đây cũng lởm, cuối cùng phải vào Hub Lounge mới có pass và user riêng connect được. Giờ đi ngủ đã. Nếu chuyến chiều có chỗ thì các em gái Korean Air sẽ đổi cho đi sớm, không thì phải tối khuya bay tiếp đi LAX.
    Chỉ thấy chán và mệt.
  10. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hòan Kiếm viết văn hay quá , nhưng bay sang nhanh nhanh đi chứ để bọn anh với Nét Wắc Cờ bơ vơ ở Lima đợi chú thế này , đành phải đi chụp mấy cái ảnh vậy
    Plaza de Armas,Lima,Peru :
    [​IMG]
    Miraflores cathedral , Lima , Peru
    [​IMG]
    Được Nhaquecanthan sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 24/09/2008

Chia sẻ trang này