1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Đấy k phải là dậy đời, mà là trẻ con nói lung tung. Nhưng kể ra cũng hơi bực mình khi chẳng may đọc phải những thứ ngớ ngẩn vậy.
    Sorry bác Hoàn Kiếm vì spam trong topic này.
    Up cái ảnh trẻ em vùng cao.
    [​IMG]

  2. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Khồng , bạn Nguyễn Tập kia chỉ đi loanh quanh mỗi nước Peru , còn chú Hoàn Kiếm chuyến này đi vòng quanh Nam Mỹ cả 3 tháng cơ mà , với lại bạn kia hình như là phóng tinh viên , đi làm cho toà soạn nó khác , đi phượt như HK nó khác chứ .
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đang xả hơi tại Buenos Aires. Cũng chưa biết điểm đến tiếp theo. Có thể là Montevideo, có thể là Rosario ...
    Điệu Tango trên phố Florida.
    [​IMG]
    Ngựa cũng phi trên phố.
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 11/11/2008
  4. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đã khắc phục được vụ thiệt hại chưa HK ơi, nó có làm ảnh hưởng nhiều đến lịch trình ko? Mong HK tiếp tục lên đường với tâm trạng vui vẻ. Chỉ tiếc đống ảnh đã chụp nhỉ.
    Vẫn đang hóng chuyện HK đây. Bọn nào xiên xỏ kệ nó nhá. Có câu "...cứ sủa, đoàn người cứ tiến"
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 11/11/2008
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Visa Uruguay.
    Sau Nam cực, đã tưởng đến lượt Uruguay cũng phải hủy bỏ nốt khi gặp những trở ngại về visa. Trong 10 năm ?oxin xỏ? visa vừa qua, đây là cái visa nhiều nhiêu khê và lắm thủ tục trái khoái nhất.
    Trước khi nhắc lại chuyện visa, phải cảm ơn Giang, cô gái Đà nẵng nhưng đang sống ở Buenos Aires đã không mỏi mệt điện thoại liên tục nhiều nơi hỏi thăm phiên dịch giúp?Cảm ơn Diệp , một cô bé Đà nẵng khác cũng đang học ở Buenos Aires đã động viên?. và cảm ơn Silvina Lavagnal,một cô gái Uruguay chưa được gặp.

    Tháng 7, khi bắt đầu làm các thủ tục visa cho chuyến đi Nam Mỹ, tìm hiểu thì Uruguay không có sứ quán tại Hà nội, sứ quán của họ tại Bắc Kinh kiêm nhiệm? Mọi thủ tục visa phải tới Bắc Kinh để tiến hành hoặc ít nhất cũng phải gửi hộ chiếu qua Bắc Kinh ( trong trường hợp thuyết phục được lãnh sự bỏ qua phần phỏng vấn ). Thời gian làm tối thiểu 1 tháng và cần giấy mời từ Uruguay ( bản chính ). Nhiêu khê, chặc lưỡi, thôi cứ đi rồi tính, kinh nghiệm cho thấy cứ tới các nước xung quanh thủ tục sẽ dễ dàng hơn. Năm ngoái Tổng thống Uruguay cũng mới thăm Hà nội. Quan hệ hai nước đang trên đà phát triển?
    Tháng 9, bắt đầu tới Nam Mỹ? Giang đã hỏi sứ quán Uruguay ở Buenos Aires, thời gian làm thủ tục 15 ngày, phải trực tiếp tới làm? cần ít nhất một người ở Uruguay bảo lãnh? Chẹp, căng rồi đây. Ai có thể đợi ở Buenos Aires 15 ngày để làm được. Hành trình ban đầu dự kiến là tới B.A đầu tiên rồi đi một vòng quay lại thì còn may ra được? Nhưng điểm tiếp đất đầu tiên ở Nam Mỹ lại là Sao Paolo. Cái giấy mời tưởng là không cần khi sang sát bên cạnh vẫn yêu cầu. Mà nào có ai quen ở Uruguay?
    Trong khi chờ lấy visa Bolivia ở Asuncion, ngó cái bản đồ thấy Lãnh sự Uruguay cách có vài block. Vậy là tới hỏi thử. Không ai nói được tiếng Anh? chỉ có tiếng TBN. Chết rồi, một chữ không biết? Sau một hồi giải thích cũng được dẫn vào gặp ông Lãnh sự, hóa ra ông này biết chút tiếng Anh. Ông cũng phải khoảng 60 tuổi, chắc cũng sắp hết nhiệm kỳ. Rất lịch sự và chậm rãi? cộng với khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp, ông lần mò mở các loại hồ sơ về visa để hướng dẫn? Chốt lại là ông không thể trực tiếp cấp được. Sau khi nhận hồ sơ, lãnh sự phải gửi về bộ phần visa xuất nhập cảnh ở Uruguay để họ kiểm tra và chỉ khi họ đồng ý và có trả lời, cơ quan lãnh sự ở nước ngoài mới được cấp. Các giấy tờ căn bản như visa và dấu nhập cảnh nước đang xin visa, thẻ tín dụng và vé ra vào Uruguay ( được châm chước là vé bay ra khỏi Nam Mỹ cũng được ). Cái thiếu vẫn là một cái thư mời của một đơn vị hay chí ít là một cá nhân Uruguay? Ông bảo thiếu cái đó thì không thể nhận hồ sơ được. Giải thích là tôi chẳng quen ai ở Uruguay cả? tôi đã đi nhiều nơi mà không có thư mời. Ông chậm giãi tìm giấy tờ cho xem và bảo ông không thể làm được gì nếu thiếu cái đó. Nếu không có ai ở Uruguay thì không thể vào được đâu. Ông bảo thừ về tìm xem sao. Ngài lãnh sự rất lịch sự lôi một số cuốn sách giới thiệu Uruguay cho xem, và còn tặng một tấm bản đồ khi hỏi thăm xem định đi những đâu. Chợt nhớ ra điều gì, ông lẩm nhẩm, Vietnam? Vietnam và lại quay lại tủ hồ sơ tìm tiếp. Cuối cùng ông đưa ra một bản thông báo, từ tháng 8 năm 2008. Hộ chiếu ngoại giao và công vụ Việt Nam được miễn visa Uruguay?Hỏi tiếp , xin nộp hồ sơ tại đây nhưng lấy visa ở Santiago hoặc Buenos Aires có được hay không, nghĩ một lúc ông bảo được? vì đằng nào cũng phải gửi về duyệt ở Montevideo. Đứng dậy ra về mà không biết sẽ làm thế nào, có vẻ thấy ái ngaị, ông bảo để tao thử tìm một ai đó ở Uruguay có thể mời mày. Mai gọi điện lại nhé. Dù tác phong rất chậm , nhưng ông để lại một ấn tượng rất tốt về sự cẩn thận , mỗi khi tra xong giấy tờ, ông lại cẩn thận xếp lại vào đúng file , đúng chỗ? ấn tượng tốt hơn nữa vì ông cố tìm một cách giải quyết để hài lòng khách. Sự lịch thiệp của ông khiến an tâm hơn.Nhưng hôm sau đã không gọi lại cho Ông. Ngay sau khi lấy xong visa Bolivia? Nhẩm tính có thể kịp gặp được các bạn Bắc Mỹ ở LaPaz một ngày?. Rời Asuncion ngay sáng sớm ?
    Dọc đường tiếp theo, bắt đầu liên lạc với vài khách sạn ở Montevideo, và nói rằng mình cần một người Uruguay đứng ra mời? Sau một vài cái mail qua lại, một cô gaí đồng ý . nhưng chỉ đưa mỗi tên Silvina và địa chỉ, số điện thoại? Mail lại và được cô cho đầy đủ cả tên họ, lại còn bảo có thêm một cô nữa ở cùng bộ phận cũng có thể đứng ra mời được là Ayra Condon? Yên tâm. Tính toán sẽ nộp hồ sơ ở Salta hoặc Mendoza hoặc Santiago? những chặng dừng chân tiếp theo? Những để tâm nhất là Salta cho tiện lấy visa ở Buenos Aires.
    Đến Salta, điạ chỉ lãnh sự ngay cạnh hotel. Nhưng sáng đến nơi thì lại là một văn phòng luật. Họ không biết lãnh sự nào của Uruguay?Lại liên lạc , hóa ra lãnh sự Uruguay ở đây đã thôi không hoạt động từ 2 năm trước? Vậy mà thông tin trên net không được cập nhật.
    Ngày 15 Oct, Lãnh sự ở Mendoza vẫn hoạt động, nhưng cả văn phòng không ai biết tiếng Anh? may mà cùng tầng có một cậu làm cho hãng sách biết chút ít?. Vậy là được nhờ sang làm phiên dịch.
    Gần giống như ngài Lãnh sự ở Asuncion, ông Lãnh sự ở Mendoza cũng đã đứng tuổi. Ông nói ngay đây là lần đầu tiên có người xin visa ở đây. Công dân các nước Nam Mỹ đi lại tự do giữa các nước trong khối chỉ cần CMTND. Do vậy Ông phải gọi điện hỏi liên tục khá nhiều lần?Chốt lại là cũng vẫn ngần ấy giấy tờ, nhưng không cần thư mời, chỉ cần tên, địa chỉ và điện thoại của người ở Uruguay?Cái đó đã có rồi nên điền đủ? sau ông hẹn 1 tuần gọi lại? khoảng 2 tuần thì có visa?lại nảy sinh ra chuyện muốn lấy ở Buenos Aires? lại gọi điện, rồi cuối cùng ông đồng ý nhận hồ sơ và sẽ trả kết quả tại Buenos Aires?Ông còn cần thận cho một cardvisit có số mobile của ông và địa chỉ, số điện thoại của Tổng lãnh sự tại Buenos Aires?
    Không đi được Nam Cực, tới Buenos Aires ngày 6.11. Trưa thứ năm, với hy vọng sẽ lấy được visa trong ngày một ngày hai? để thứ hai 10.11 sẽ sang được Uruguay? Đặt phòng khách sạn từ tối mồng 10. Chiều thứ năm , tới ngay tổng lãnh sự quán?. Lại không ai biết tiếng Anh?.được ngồi chờ một lúc thì đích thân ngài Tổng lãnh sự xuống, Ngài còn trẻ và chắc gần 40. Không nói năng câu nào, ngài tìm tìm và trả lời không có. Giải thích thêm ngaì chỉ nói mai quay lại hoặc thứ hai quay lại. Ngaì bảo ngaì không nhận hồ sơ, không biết mày nên không có trách nhiệm, mình có đưa card của lãnh sự ở Mendoza và nhờ ngài gọi hộ, ngài từ chối và bảo mày tự đi mà gọi? Giải thích thêm là ông kia không biết tiếng Anh? ngài bảo đó là việc của mày? tao không có trách nhiệm. Rồi Ngài bỏ ra ngoài?
    Tiến thoái lưỡng? và chuỗi điện thoại bắt đầu.
    Đúng là may gặp được Giang,? trước đã liên lạc nhưng mất cả địa chỉ và số điện thoại để trong balo.. Chỉ nhắn lại qua mạng, chiều hôm đó thì gặp được? Đã checkin khách sạn xong xuôi nhưng Giang bảo qua nhà ở cùng hai vợ chồng. Định hẹn sáng hôm sau qua thì lại được biết hôm sau Giang bận phải đi sớm nên tốt nhất là qua luôn. Vậy là trả phòng? chú lễ tân ngạc nhiên vì mình đã đặt hai đêm mà vừa lấy xong phòng đã trả? Mất tiền đêm đầu tiên và phạt 10% cho đêm thứ hai?
    Qua gặp Giang, và việc đầu tiên là thử gọi xuống Mendoza? Dù đã hết giờ làm việc nhưng may Giang vẫn gặp được ông Lãnh sự, ông nói hồ sơ đã gửi về Montevideo từ lâu? Để ông kiểm tra lại. Mai gọi lại sớm cho ông. Yên tâm?tận hưởng những điệu tangô đường phố.
    Đêm đầu tiên ở Buenos Aires trong không gian ấm cúng, gia đình. Sau gần tháng rưỡi lang thang? cảm giác thật dễ chịu và quen thuộc? Oliver , ông xã nhà Giang cũng là người Việt nhưng sinh tại Pháp nên không nói được tiếng Việt? nhưng sau một tuần thấy nói được nhiều câu hay. Chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ thạo thôi. Hai vợ chồng sang B.A được gần một năm theo diện chuyên gia của hãng xe hơi Pháp. Căn hộ trong khu cao cấp ở bến cảng Puerto Madoro. Dưới có bể bơi, phòng sauna? ra vào có bảo vệ, cầu thang máy có mã khóa riêng cho từng tầng, từng căn. Mới sang nhưng Giang đã kéo theo Diệp , cô bạn học cùng từ Đà nẵng sang du học ở Argentina. Có lẽ Diệp là người Việt Nam đầu tiên du học tự túc tại đây? Trước đó có lẽ chỉ có con em cán bộ ngoại giao Việt Nam mới theo học ở cái nơi xa này.
    Sáng hôm sau,thứ sáu, Giang gọi điện lại cho lãnh sự Mendoza, được ông cho một cái tên của một bà ở Buenos Aires?ông bảo đến sứ quán gặp bà ấy nếu có là lấy ngay trong ngày. Giang hoãn một số việc và bảo để đi cùng tới sứ quán phiên dịch cho tiện. Ba anh em hăm hở tới sứ quán đầu giờ chiều. Nhưng ôi thôi, cái bà mà ông Mendoza cho tên lại không còn làm việc ở đây nữa. Một bà khác rất khó chịu tiếp và theo Giang nói thì bà ấy bảo không có là không có, hôm qua ông lãnh sự đã bảo không cấp là không cấp? Lại quay ra gọi điện xuống Mendoza? lần này ông lãnh sự lại bảo đợi lúc nữa gọi lại, lại đợi rồi lại gọi thì lần này ông nói còn thiếu giấy đặt phòng khách sạn và để ông nói chuyện với người ở sứ quán. Đầu tiên bà sứ quán không muốn nghe điện thoại? rồi miễn cưỡng nghe? rồi miễn cưỡng nói mình phải nộp bổ sung giấy đặt phòng khách sạn? Giang bảo, bà này khó tính và khi ông Mendoza muốn gặp ngài Tổng lãnh sự ở Buenos Aires thì bà trả lời là không có ông kia, rồi bà giải thích thêm là người mời phải ra bộ phận quản lý để khai và xác nhận? Ra hàng internet để in Giấy đặt phòng ? Đem vào thì bà kia không chịu nhận bảo phải có xác nhận bản chính của khách sạn ?. Lại gọi Mendoza? lần này thì được cho số điện thoại và số fax trực tiếp của bộ phận xét duyệt visa tại Uruguay cùng bà phụ trách tên Elizabeth?Giang rất khéo khi nhờ được một anh zai ở sứ quán nhận tờ đặt phòng và chuyển sang Montevideo? Cũng hết giờ
    ?. Vậy là tận hưởng cuối tuần ở Buenos Aires.
    Một sai lầm dẫn đến trục trặc vớ vẩn. Vì tự tính ra là đến thứ hai mới có thể có kết quá, không kịp đi mà book khách sạn bắt đầu từ thứ hai? Ngày thứ bảy hủy béng nó booking để đỡ mất tiền đêm đầu? Tính là khi có visa sẽ đặt lại.
    Thứ hai, Giang gọi điện thẳng sang Montevideo. Cú đầu tiên, được hẹn nửa tiếng sau lại sau khi để lại tên.. Cú thứ hai thì được trả lời là người mời chưa ra bộ phận XNC để khai nên chưa có visa?Cấp tốc email cho bạn Silvina. Giải thích và nhờ ra làm thủ tục, mọi chi phí mình sẽ trả? Giang thì gọi điện sang khách sạn nhưng không có bạn Silvina ở đó, được hẹn 4h chiều gọi lại chắc bạn ấy sẽ đến ca đi làm? Chiều gọi lại tiếp thì gặp anh khác, anh ta tra bảo không tìm thấy đặt phòng nào. Khách sạn không có trách nhiệm đi ký giấy tờ gì hết?.bạn kia sẽ không đi đâu? muốn gặp thì sáng mai gọi lại , bạn ấy hôm nay không đi làm?
    Tối thứ hai? tình hình căng rồi?chắc phải bỏ chuyến đi Uruguay, theo đường Rosario quay lại Puerto Iguasu rồi sang Brasil? Cảm giác hơi bực mình?lên mạng tìm thông tin , đọc được một bài của một bạn Singapore muốn sang Uruguay đầu tháng 10 cũng phải bỏ vì không chờ và làm được thủ tục? viết tiếp một cái mail cho bạn Silvina nói rất tiếc không thể sang và gặp bạn ấy dù rất muốn vì trục trặc visa?
    Sáng thứ ba, Giang chắc cũng đã tưởng mọi chuyện đã an bài?. Con đường đi Uruguay đã đóng lại, nên không đả động đến chuyện visa nữa. Cố thêm một lần chót, trước khi đi Lujan, nhờ Giang gọi thêm một lần sang Montevideo cho bộ phận Immigration xem giải quyết được thế nào. Giang gọi và không ngờ là có kết quả khả quan hơn. Đầu tiên được trả lời là bạn Silvina không phải là người thân của mình? mà chỉ là người của khách sạn? ngoài ra thì khách sạn không thấy có booking?Nói khách sạn gửi lại booking cho Immỉgation? Đặt lại booking vào cuối tuần ngày 15,16. Hy vọng cố gắng lần chót?Giang lại gọi lại cho Khách sạn. Khách sạn xác nhận đã có booking nhưng từ chối liên lạc với Immigration..Họ nói họ không bao giờ làm như vậy? Lại lục tục chạy ra hàng in ra và fax sang Montevideo?Trưa hẹn gặp Giang để gọi lại sang Montevideo?. 13h gọi và được trả lời là đã xong, chờ ký rồi sẽ gửi sang Buenos Aires. Mai có thể tới đó lấy được? Vậy là hy vọng lại lóe lên, Đi Lujan xem nhà thờ.
    Sáng thứ tư, nghĩ là lên sứ quán chưa biết thế nào, gọi trước hỏi xem có không. Giang gọi mấy lần liên tục đều bận máy. Giang bận việc nên phải đi nói là sẽ cố gắng gọi rồi sẽ báo lại?Giang đi rồi thì chặc lưỡi, thôi đằng nào cũng lên đó thử xem sao?. Vậy là đi. 12h, đến sứ quán?Họ trả lời không có, nhưng ngài Lãnh sự hôm nay có vẻ vui hơn, mình mới bảo là hôm qua tao đã được Montevideo trả lời là xong rồi, hôm nay qua sứ quán lấy được. Ngài bảo đợi, rồi ngài gọi điện bảo của mày được rồi nhưng đang trên đường gửi? bọn tao nhận được sẽ cấp cho mày thôi, nhưng phải chờ hồ sơ đến đã mà cái này thì sẽ cần thời gian. 4h chiều quay lại. Trong lúc tán chuyện, thấy điện thoại sứ quán để kênh... thảm nào Giang gọi lúc nào cũng bận.
    15h45, quay lại sứ quán? bà khó tính nhăn mặt trả lời chưa có? cũng may là vẫn có ngài Lãnh sự đang ở đó, Ngài ngẩng lên bảo à, có rồi? rồi ngài đưa ra bộ hồ sơ?. ồ, dù không trả lời email cho, nhưng bạn Silvina lại tới Immigration Visa Reception ký giấy xác nhận mời. Lại phải nộp lại toàn bộ giấy tờ, nộp ảnh ? Bà khó tính có máy photocopy ở ngay đó, bà copy một số giấy tờ trong bộ hồ sơ của mình, nhưng lại quay ra bắt nộp copy hộ chiếu.Hôm trước đã đưa cho bà này một bản nhưng lại bắt nộp tiếp. Không có bản nào trong túi muốn bà copy hộ luôn nhưng bà từ chối và chỉ cho cách đó 3 block?. Vậy là chạy ra ngoài copy đúng một trang rồi lại đem vào?Lúc này ngài lãnh sự hỏi thêm vài chuyện về Việt nam, món ăn , thời tiết? rồi ngài bảo mình phải học tiếng Uruguay, nó hơi khác tiếng TBN? rồi ngài chúc lên đường tốt đẹp? Ngài lại ra khỏi phòng? Tiếp tục chờ hoàn thiện hồ sơ. Bà kia hẹn mai quay lại lấy visa?. Thấy mình tần ngần, một bác già ngồi đó bảo Ngồi, đợi?.
    15 phút nữa trôi qua, một bác khác từ tầng trên đi xuống?.
    Trong tay là cúôn hộ chiếu ? Visa đã được ký.
    17h , rời sứ quán?. Hành trình đã được giữ vững.
    23h, mở email? nhận được mail của bạn Silvina? Bạn hỏi mình còn khó khăn gì nữa không, có kịp sang ngày 15 Nov? Không thấy bạn nói đến chi phí cho chuyện bạn phải ra ký giấy? Trả lời mail cảm ơn và hỏi lại lần nữa?
    Thứ năm, 9h sáng? Chuyến tầu băng ngang qua Rio de Plata?. Tạm biệt Buenos Aires? Và đang gõ những dòng này tại Colonia - Uruguay.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng, vì cái visa phức tạp nhất trong các visa?.
    Vì sao nó phức tạp
    - Vì Uruguay không có sứ quán tại Hà nội
    - Vì không một sứ quán Uruguay nào được cấp trực tiếp, tất cả ai cần xin visa , sứ quán đều phải gửi về Visa Reception của Immigration ở Montevideo ( Thủ đô Uruguay )
    - Vì nó yêu cầu phải có người mời và người này phải ra cơ quan quản lý visa để xác nhận mời.
    - Vì không chỉ có người mời mà còn yêu cầu đặt phòng khách sạn? trong khi chưa chắc đã có visa lại bắt đặt phòng khách sạn?

    - Các giấy tờ khác : Vé ra vào Uruguay hoặc ra khỏi Nam Mỹ, ( cái này nếu nộp ở Buenos Aires là bắt buộc vé ra vào Uruguay chứ ra khỏi Nam Mỹ cũng không được , thông báo dán ở sứ quán đề vậy ) Ảnh cỡ hộ chiếu 1 ?" 2 cái, Thẻ tín dụng? và copy hộ chiếu.
    Và họ cần ít nhất 15 ngày để gửi đi gửi lại cũng như xác minh giấy tờ. Hy vọng trong thời gian tới, quan hệ hai nước tốt hơn? mọi thủ tục sẽ đơn giản đi?
    Hãy kiên trì, tìm mọi cách giải quyết dù còn ít cơ hội nhất?
    Cũng vừa được biết chuyện, có bạn cách đây ba năm dùng hộ chiếu Hà nội cấp xin visa du học Pháp ở Hà nội bị từ chối nhưng ngay sau đó lập tức làm hộ chiếu khác do TpHCM cấp và xin tiếp visa Pháp tại Sài gòn và được cấp? Quá quyết tâm và kiên trì? ;) đáng học.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 14/11/2008
  7. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cái này chưa chính xác lắm chú Kiếm à , hôm anh hỏi lãnh sự quán Uruguay ở Montreal nó ko thèm đòi giấy mời , chỉ cần đặt vé +42$ và đợi 10 ngày thôi .
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Em cung co nop giay moi dau. Trong to khai co phan dien nguoi moi o Uruguay... va phai noi nguoi do ra xac nhan. Khong co thi cu cho...
    Em ko biet o Montreal the nao, Ong lanh su Mendoza bao em khoang 1 tuan, nhung day la do ong ay hoi ve Uruguay chu ong ay da lam bao gio dau...con o Buenos Aires thi de ro la it nhat 15 ngay.
    Anyway thi cu co thuong tru tai Bac My hoac la Schengen thi xin visa chac do kho hon thuong tru tai Vietnam.
    Montevideo cung chang co gi dang ke... Nhung Colonia thi thoi roi... em thich. Tuy vay cung tuy cam xuc tung nguoi, chac do minh kho khan sang duoc thay thich. Chu sang nay khi em xach balo ra khoi KS, mot chu Uc khac hoi ngay may di dau, em bao tao di Montevideo, chu ay ben bao tao di cung luon. Chu ay khong thich Colonia hoac khong thich Uruguay... Chu ay di tau tu BA sang chuyen chieu hom truoc, den noi di an toi goi do an gi do ma chu ay than la dia dung be xiu, gia tra dau khoang 25$, bi tinh tien banh my khoang 1.5$... Sang day dao pho mot vong roi di luon... Keu ca Uruguay dat hon Chau Au.... ma cha co gi dang xem....
    Dung la hoan canh tao ra cam giac, nguoi nay thich chua chac nguoi khac da thich... Khong co cai gi la toan dien ca.
    Khong hieu sao may ko go dc tieng Viet. Win loi hay la ttvn loi...
    Cuoi tuan nay o lai Montevideo... 1h30 Bar moi mo cua... Duoc gioi thieu la tango o day khac o Buenos Aires... Voi nhung buoc nhay nguyen thuy co truyen ca tram nam nay van the... Cac ban Uruguay bao ben Argentina nhay Tango lung tung sai het ca... Thoi di xem thu de biet sai dung the nao....
  9. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Montevideo là quê hương của bản tango nổi tiếng nhất thế giới La Cumparsita nên chú Kiếm nhớ chụp cho vài xu ảnh tango nhé .Cần thông tin gì thêm thì cứ hỏi . Chúc đi vui vẻ và may mắn !
    PS : cuối tháng 1 sang năm đi một vòng Mễ và mấy nước Trung Mỹ xem di tích Maya với bọn anh không ?
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    ĐV vào được Uruguay vất vả thế thì post cái ảnh lên cho mọi người xem cái, nhất là các em tango ***y ấy
    @AG: Chết mất thôi, vừa Nam Mỹ về xong, Xmas thì Cuba, Tết âm thì Maya, sao lại có người tỉ phú tiền bạc tỉ phú thời gian thế nhỉ? . Đợt đó ĐV đi Nam TBD rồi thì phải, đến cái đất nước có ống í
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 15/11/2008

Chia sẻ trang này