1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sau 12 tuần, chuyến đi Nam Mỹ đã kết thúc với chuyến xe buýt 07 từ Nội Bài về Hà nội. 4 ngày cuối là những chặng bay vội vã chỉ để ghé qua một LAX sáng rực trong đêm, một Seoul trơ trụi lá trong mùa đông và một KL nóng bức oi ải của hè khô.
    Bâng khuâng trên máy bay với câu chuyện cùng mấy bạn VN trên đường trở về khi kết thúc thời hạn lao động trước hợp đồng . Nội Bài trắng xoá trong màn sương che phủ...
    Đường Hà nội không giờ cao điểm tắc... văng vẳng bên tai lời bài hát, "Hà nội mùa này phố cũng như sông "... từ chiếc điện thoại của ai đó...
    Hành trình
    [​IMG]
    Nam Mỹ
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 19/12/2008
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm phục bác!
  3. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ......mừng bác hoàn thành một chuyến đi dài......3 tháng, đúng là tỷ phú thời gian + tiền bạc :))......
  4. somethingvn

    somethingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thấy phục bác về khoản thời gian và tiền bạc kinh nghiệm....đúng là đời là những chuyến đi không ngừng nghỉ......
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trở về bận rộn. Năm đã hết, những công việc bề bộn phải kết thúc. Đám cưới cô em ... Vắt cổ thêm chân mà chạy để rồi cũng tạm hòm hòm...để kịp lên chuyến tầu muộn rời Hà nội.
    Năm nay, đón Noel ở Sapa... ngập trong mây... cách chục mét là không còn nhìn thấy gì.... Hàm rồng ẩm ướt và thưa thớt người...
    Ngồi xem bóng đá, Việt nam đang dẫn 2-0... Liệu một thời kỳ mới đã tới...
    Một Noel an lành và vui vẻ đối với tất cả mọi người!
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chú đi thế này thì ..éo ai theo được! Thời gian đúng là VÀNG mất rồi. Ảnh và bài viết cho chuyến Nam Mỹ này đưa lên đi để anh em có cái mà "tưởng tượng" cho đỡ thèm
    Chương trình vòng quanh Mỹ khởi động đi Hoankiem ơi. Sang năm gọi thêm "anhgia" và "net" để mấy anh em làm phát cho nó đỡ "bức bối" ... Cả năm nay anh làm việc cật lực rồi ....
    Thế hôm qua ở SAPA đón Noel à? Mù trời lắm, ngày mai anh lại đi SA PA, chú còn ở trên đó không? Gặp nhau nhé !?
  7. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thôi cứ tốn tý cũng được, nhưng bù lại mọi người sang đó nhìn thấy cái văn hóa xếp hàng và ý thức vứt rác của họ ở nơi công cộng. mà đem về Vietnam là xã hội đã văn minh lên nhiều lắm đấy ạ.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đầu năm:
    Chỉ là 45 phút vòng quanh những con phố nhỏ trong thời khắc chuyển giao năm cũ mới. Mưa xuân lất phất trong tiếng chuông chùa. Đèn trời ngả nghiêng bay , cái mắc ở ngay cột điện, được cậu trai bán mía có que dài gỡ xuống, cái vút lên khuất dần trong sương. Rác vẫn chất lên từng đống sau khi chợ hoa tan.
    Góc phố nhỏ vẫn còn những hàng quán bán thâu đêm, vài chục người vẫn miệt mài trong tay những cành táo, cành khế, cọc mía kiếm chút tiền năm mới....Nhà nhà với bàn thờ đặt trước cửa, lộng lẫy những tòa nhà, quần áo , vàng bạc tiền tệ đủ mầu sắc chuẩn bị được đốt.
    Bờ tường thấp thoáng ai đó vội xả chắc sau một trận nhậu tưng bừng tất niên. Lòng chợt tự hỏi có đến bao giờ, người sẽ không còn bươn chải kiếm tiền trong giờ phút giao thời... đêm ba mươi sẽ không còn thoang thoảng mùi ""hương"".
    Dòng xe ào ào hối hả, nét tươi vui hân hoan trên từng khóe mắt. Những cái bắt tay vội vã... những tiếng tít tít báo hiệu tin nhắn tới. Cuộc sống luôn song hành nỗi buồn và niềm vui.
    Chúc các bạn một năm mới sức khỏe, thành công và những trải nghiệm qua từng bước phiêu du.
    -------------------------------------
    Năm ngoái mất điện thoại và máy tính nên mất hết danh bạ, giờ nhìn những tin nhắn mà không biết của ai với ai...Cảm ơn các bạn.
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Rời Hà nội 7h30sáng mồng 3 Tết, vẫn chuyến xe búyt số 7 tới Nội Bài. 4 chuyến bay liên tiếp để sau đúng 24h hạ cánh xuống Jayapura , thủ phủ tỉnh Papua Indonsia.7h35 ngày 29/1. Một vùng đất mới, gần mà xa.
    Chưa một chuyến đi nào được sắp đặt từ lâu nhưng trước khi đi không chuẩn bị gì như lần này. Ngay cả đến giờ chót chút xíu nữa thì đổi ?Zy đi Philipine thay vì Papua.
    Bắt đầu từ những thước phim trên Discovery Channel về một vùng đất còn đầy vẻ nguyên sơ... dân cư có mức sống nghèo nàn, lạc hậu nhưng chi phí đi lại thuộc hạng đắt đỏ nhất thế giới. Nhìn bản đồ thấy quá gần Việt nam, cũng nằm trong khối Apec và có ?Zy muốn gia nhập Asean. Hòn đảo được coi lớn thứ hai thế giới sau đảo Úc này vừa bí hiểm vừa kỳ lạ.
    Cuốn guide book về Papua được mua cách đây 1 năm rưỡi tại Kuala Lumpur... và Papua nằm trong kế hoạch. Đường bay đến thì từ KL hoặc Singapore . Air Niugini ( Hãng hàng không chính của PNG ) đều có đường bay. Có việc ở Úc sau Tết, vậy là dành 2 tuần cho Papua.
    Công việc và những chuyến đi khác đã bỏ Papua lại sang một bên, thông tin cũng chỉ đến khi lên máy bay mới bắt đầu mở sách ra đọc và bắt đầu thấy đầy rẫy những khó khăn.
    Ngay việc đầu tiên là chọn đường bay sang... Khi đặt vé máy bay mới biết, giá vé tới hòn đảo này đắt kinh người ( tương đương sang Nam Mỹ ). Giá vé khứ hồi đi từ Singapore khoảng 1200$, từ Malaysia là 1300$. Vé một chiều còn cho cái giá khủng hơn... 2100S$. Chính nhân viên hãng còn bảo cứ mua hai chiều rồi bỏ một chiều.
    Chưa hết, cái vé khứ hồi đó chỉ đến được thủ đô Port Moresby ... nơi đó lại chẳng có gì để xem cả... muốn xem thì từ đó chỉ có bay tiếp ... giữa các điểm chính đều phải dùng máy bay do không có đường bộ với giá tối thiều 250$ đến hơn 400$ một chuyến bay.
    Nhẩm nhẩm sẽ phải dùng đến ít nhất 6 chuyến bay trong khu vực. Tổng chi phí cho vé sẽ khoảng hơn 3000$. Có đáng đi vào lúc này không nhỉ.
    Vậy là định chuyển sang hướng khác...thay vì đảo lớn thứ hai thế giới Papua, đi loanh quanh ở Phi rồi sang Úc cũng thích... lại có nhiều nhóm đông người trong khi đang không thích đi một mình.
    Giờ chót, rời Hà nội sang Kuala Lumpur . Đến đó sẽ mua vé đi tiếp... Tùy tình hình.
    Trời nắng đẹp, máy bay hạ dần độ cao trên hồ Sentami để chạm đường bay... Rời máy bay bằng cửa hậu... cảm giác đầu tiên là hơi giống đảo Phục Sinh, lấy máy ảnh bấm vài cái mà nhớ đến Yok , cậu bạn Hồng kông gặp ở Santiago và tình cờ cùng chuyến bay đi Phục Sinh.. Đòan người đi bộ từ máy bay vào nhà đợi... mải chụp ảnh bị lạc đoàn, chiu tọt vào cửa đi... ra rồi lại phải soi lại người quay lại ... chạy lại ra đường băng rồi mới tìm được cửa đến, hành l?Zy bắt đầu chạy.
    Vài người địa phương bắt chuyện... vẫn là giới thiệu chỗ ở, xe, guide.... chọn hai bác đứng hỏi thăm, đúng là các bác người thổ dân gốc. Bác tên Sam là dân hướng dẫn chuyên nghiệp, rất tự hào nhấn mạnh mình là người Papua gin.
    Tạm gác lại việc đầu tiên là phải tới Jayapura để nộp hộ chiếu lấy visa. Các phương tiện đi có thể là taxi , giá 150,000Rp, xe ôm 50,000 Rp và phương tiện công cộng phải đổi 3 lần xe búyt ( ở đây là xe minivan 8 chỗ loại nhỏ, gọi là Bemo ).
    Mới gần 8h, mà lãnh sự 9h mới mở cửa. Quyết đi rẻ nhất... Sam rất nhiệt tình dẫn ra đường stop đúng xe và hẹn gặp lại. Điểm xe đỗ ngay trước cửa chính sân bay, không phải đi bộ xa.
    Chuyến đầu tiên, xe chạy qua hồ Sentami, đẹp ...
    ( gõ khi đang ngồi chờ Special Travel Permit đi Baliem Valley và các vùng khác. Mỗi điểrm đến đều phải xin giấy phép riêng và chỉ có thể tới bằng các chuyến bay đặt riêng.)
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 30/01/2009
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Em laDandD hay nlesspassion đây. Lúc trước ở bên Hàn e hẹn bác ngày về VN gặp bác để xin ít kinh nghiệm tính chuyện đi Nam Mỹ, nhưng nay giấc mộng tan tành rồi bác ah. Em không thực hiện được giấc mơ đó nữa trước khi chống lầy. Em đành xé lẻ ra thỉnh thoảng đi lung tung các nước. Độc hành Nam Mỹ chắc hẹn kiếp sau Ít nữa trong đời khấm khá hơn thì đi sau với chồng con vậy
    Trước tết e làm quả độc hành Indo rồi, nên thời gian này bác đi e k còn nghỉ được nữa mà theo bác. Chúc bác đi chân cứng đá mềm. Một vùng đất mới với những khám phá mới, cảm giác mới. Em ngồi đúc chân gậm bàn múa bàn phím chờ bài ảnh bác pót

Chia sẻ trang này