1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế đấy có phải là có cơ sở, có người quen, người biết hay không?
    Còn bạn tớ là hoàn toàn đi du lịch, nghỉ khách sạn, đi đâu cũng phải thuê xe, và đây là lần đầu tiên cô ấy đi như thế, chứ không phải mua tour.
    Chứ còn nếu là có đôi chỗ quen biết, và thích kiểu có người "trợ giúp" thì tớ đi dọc VN, ít nhất là từ Móng Cái đến Nha Trang chắc chả mất đồng nào. Hè hè. Mỗi tội....
    Cách đây 3 năm, đi theo tinh thần "Liên kết anh em cộng đồng mạng TTVN" trong 9 ngày, dọc VN, ăn ở chả mất đồng nào, lại còn suốt ngày được đón tiếp bởi những người chưa từng gặp mặt. Thế mới vui....
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thế này là lạc đề topic của hoankiem, xin lỗi bác nhé
    @Anh Chitto: Em nghĩ chẳng có gì mà không được cả. Chúng em đi tiêu 1 triệu cho 4 ngày 5 đêm, thêm 1 triệu nữa + 3 ngày 3 đêm nữa, sắp xếp khéo sẽ còn đi được Chiến trường Quảng trị 1 ngày, DMZIII tour ấy, giả sử thế!
    @Bạn Red: Nếu tiết kiệm hơn, có thể đi với giá 1 triệu thui mừ ....
    Tuy nhiên, nhiều khi lăn tăn về tiền bạc lại làm chết đi ít nhiều cảm xúc. Cứ đi là sẽ tới, cứ bước là sẽ vui
    @shrek: Đấy là đồng chí quên chưa tính tiền phục hồi sức khoẻ sau đó, đúng không ạ?
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 12/09/2005
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội là lên đường thôi! Túi nặng đi theo kiểu túi nặng không thì nhẹ đi theo kiểu nhẹ. Kiểu gì cũng có thể đi được mà. Thời gian mới là vấn đề lớn. Đi trong nước thì khoảng 100k/ngày là quá ổn rồi.

    Nhanh nhỉ, Chuyến đi lịch sử của Chitto đã gần 03 năm, Hồi đó máy ảnh số chưa phổ biến để có thể có một ký sự hoàn chỉnh, nhưng các bài viết của Chitto luôn được đưa lên đầu trên TTVNOL.
    Sắp lại bắt đầu một chuyến đi mới. Dạo này không còn lang thang quanh các vùng nông thôn yên ả nữa. Đường xá đi trong thành phố còn lạc.
    Vài cái ảnh hồ Ba Bể của chuyến đi đầu năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là Thuỷ điện Na Hang. Đã có bác nào trong box khám phá con đường từ Na Hang sang Ba Bể chưa ? Phải đi thuyền và đò trên hồ. Lần đó muốn đi mà không được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 15/09/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hồi 30-4 bọn em đã chạy một cung Ba Bể - Na Hang - Bắc Mê. Đường xấu lắm, bây giờ vẫn chưa hết sợ
  7. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    xem những tấm ảnh của bạn Hoankiem cảm xúc dâng trào, cứ tưởng tượng mình ko phải ở đây mà đang ở trong những khung cảnh đó là lòng dạ cứ nóng cả lên. Ôi ước gì được đặt chân đến những nơi ấy
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay tới Sài gòn đúng giờ mặc dù thời tiết xấu.
    Vậy là bắt đầu một hành trình. Chưa bao giờ đến Sài gòn mà tay xách lỉnh kỉnh vậy.
    Trời Sài gòn thật mát sau một trận mưa nhẹ. Ảnh hưởng của cơn bão sắp tới.
    Thứ Bảy, Sài gòn nhẹ nhàng và bớt ồn ào hơn. Cái cảm giác se lạnh làm nhớ ngay thu Hà nội. Dù mới rời nó chưa đầy vài tiếng đồng hồ
    "May quá, anh nhắn tin đánh thức em dậy. Suýt đi qua điểm đỗ. bb anh" Lời chào tạm biệt không biết thứ bao nhiêu trong ngày. Có lẽ là hơn gần hai chục, những cái vẫy tay, nấn ná.... ánh mắt ươn ướt vì thiếu ngủ , để lại sau tất cả là những chuỗi ngày bận rộn, mỏi và mệt .
    Vậy là được bình yên nhé!
    Đợi xe và lại vào mạng. Vài cái nhắn tin. Một bộ sách tiếng Việt dành cho người nước ngoài, Một chuyến đi La Phù cận kề và lại một cô bé một mình vào Đồng Hới.
    Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua thôi, cô bé đang thú vị vì vừa được mời đi ngó Sun Spa. Cô bé làm nhớ lại lúc tung tăng trên bãi cái trắng của Quảng Bình tháng 3. Cầu xây xong mở ra cả một khu đô thị và du lịch mới. Người dân ở đó chắc sẽ không còn cảnh cả làng kéo nhau đi làm thuỷ thủ cho Hàn.Tặng cô bé này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    vết tích từ chiến tranh
    [​IMG]
    Có một mẹ Suốt không nhỉ? Tự nhiên nghi ngờ sau khi biết vụ bác Tố Hữu chưa từng lên Điện Biên mà viết được "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" Nhưng chắc chắn, không chỉ có một mẹ Suốt của Tố Hữu mà thực tế còn nhiều nhiều mẹ hơn thế...
    [​IMG]
    Quảng Bình Quan. Sao người ta cứ thích trát xi măng mới lên những rêu phong của thời gian
    [​IMG]
    Xe có rồi. Chaỵ vậy!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 17/09/2005
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thêm một chấm nữa. Nhẹ nhàng , xe vào sát tận nơi. Đi bộ vài trăm mét. Cố gắng tìm sai số 0m trong vườn cà phê.
    Ảnh đi chấm đã được post lên rồi. Mở cái máy tính thấy ảnh của chuyến đi Okha lần trước vậy. Okha - Cam Ranh - Phan rí cửa - Hàm Thuận Nam và Mũi Kê Gà.
    Xin trân trọng giới thiệu tấm ảnh đầu tiên là của cô @BlueSerenade chụp !
    [​IMG]
    Hic, một ngày xui xẻo. Từ sáng tới chiều không được việc. Lại còn phải đổi lung tung nữa. Em mệt quá.
    Cảm ơn bác PVNguyen nhắc nhở hỏi thăm. Hic, em có lỗi quá khi để nguyên ảnh của cô Blue chụp mà không đề tên tác giả . Em chụp nhiều và cũng không nhớ chính xác. Thấy cũng hơi ngờ ngợ cái ảnh trên. Số thứ tự của ảnh không đúng với đợt em chụp. Bác hỏi thăm xem lại thì đúng là chụp trên máy A95 của cô Blue chứ không phải máy em dùng. Em cũng thấy lạ là sao nó lại nằm trong folder ảnh kê gà của em. Hic, nhớ lại thì hoá ra là cái hồi đi Kê Gà ấy, Cô Blue cô ấy mượn CF của em lắp vào máy cô ấy để chụp. Chắc khi trả em cô ấy để nguyên nên sau đó em copy vào. Hic hic, xem kỹ lại thì hu hu hu , em mất cả loạt ảnh chụp quán cafe ở Huế chỉ vì cái tội trùng tên file này. Hôm trước đi tìm ảnh đó mà không thấy. Hoá ra là bị copy đè trùng tên file rồi.
    Sài gòn mưa quá, hôm nay toàn hỏng việc. chắc tại cái dớp đưa ảnh sai từ sáng sớm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 19/09/2005
  10. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Hình chụp ở kêgà đẹp quá
    có bản quyền không bác ?
    Chụp bằng máy gì thế

Chia sẻ trang này