1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TSU_RUI, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    thía nào cũng đc xem mấy cô dân tọc xinh tươi các pác chụp trên đường cho mà xiem..hẹ hẹ..!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở Bãi Dài - Bái Tử Long :D
    [​IMG]
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Oái, Bái tử long là ở đâu hả anh, chụp ảnh cưới ở đây đẹp nhất,
  5. haintvinataba

    haintvinataba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bãi Dài là bãi biển hoang sơ, rất đẹp nằm cách trung tâm thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn (còn gọi là Cẩm Phả huyện), tỉnh Quảng Ninh.
    Từ thị trấn Cửa Ông, đi qua 3 cái cầu bắt vắt vẻo qua mấy ngọn núi trên biển, đi sâu vào 10km nữa thì tới trung tâm TT Cái Rồng. Cách đây dăm năm, muốn sang thị trấn Cái Rồng phải đi bằng đò, mất khoảng 45 phút.
    Dự án của nhà nước sẽ làm con đường chính từ Hạ Long lên tới Móng Cái sau này sẽ đi qua con đường này. Từ trung tâm thị trấn Cái Rồng tới cảng Vạn Hoa (hiện là cảng quân sự) 47km, qua 1 cây cầu là tới thị trấn Tiên Yên. Đi theo con đường này từ Hạ Long lên tới Tiên Yên sẽ tiết kiệm được hơn 30km đường.
    Bái Tử Long là vịnh rất đẹp, từ Trà Cổ (Móng Cái) đến cẩm Phả tiếp giáp với vịnh Hạ Long, bao gồm hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ (Vịnh Hạ Long hơn 3.200 hòn đảo), các đảo lớn rất đẹp và nổi tiếng như Quan Lạn, Cô Tô...
    Khu vực sầm uất nhất Cái Rồng có lẽ là khu cầu cảng, cách bưu điện trung tâm ở ngã ba 2 km. Nơi đây có đủ các loại hình dịch vụ phục vụ các thuyền viên, dân buôn lậu, chất lượng cao, giá thành hạ. Ở cầu cảng, cái khoái nhất là ra bè ăn hải sản, rẻ và ngon, tươi vồ cùng. Mỗi khi các tầu thu mua cá xuất sang TQ rời bến, những tàu đánh bắt của bà con về muộn thì chỉ bán lại cho mấy nhà bè với giá rất rẻ. Ra đó chọn mua nhưng vật biển "thương binh" què chân, cụt tay vẫn bơi giá rất rẻ, nhờ chủ bè nấu cho ăn ngay trên bè và hưởng không khí trong lành của vịnh Bái Tử Long.
    Ôi, tuyệt
    Như thế đủ chưa? Khuyến mại chỉ thế này thôi, muốn biết thêm chi tiết phải trả tiền.
  6. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nghe nói ở đó có cá nặng trên 50 kg phải không Ạ? RỔ GIÁ THÍA NÀO?
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn anh Hải vì những thông tin rất bổ ích, quả thật có đi mới thấy, đất nước mình còn giàu đẹp lắm.
    Có lẽ em sẽ từ từ post lịch trình của em lên trên này sau khi em có thời gian ạ!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 06/05/2008
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi bắt đầu vào buổi chiều ngày 29-04-2008. Trước chuyến đi có khá nhiều chuyện xảy ra nên kế hoạch có thay đổi đôi chút. Đoàn chỉ còn có hai người đi và một người thì vừa bị xoè xe hôm trước nên quyết định luôn mình là xế duy nhất. 4pm15, đổ đầy bình xăng và lẫn trong dòng người ùn ùn rời khỏi Hà Nội, qua cầu Thanh Trì và Hải Phòng thẳng tiến.
    [​IMG]
    Nói chung cung đường này đã quá quen thuộc với mình nên cũng chẳng có gì thú vị để chụp. Mới đầu hai anh em còn buộc túi đồ đằng sau nhưng cả hai đều to cây nên hơi chật chội, qua cầu Thanh Trì tìm ra ngay được cách để đồ mà áp dụng cho cả chuyến đi để có thể ngồi 1 cách thoải mái.
    lần mò mãi hơn 7h tối mới đến Hải Phòng, ăn tối ở quán quen thôi. Ăn rẻ, ngon mà mất chưa đến 50K cả hai cốc bia hơi Hải Phòng. Sau đó chạy nửa tiếng nữa là có mặt ở Đồ Sơn. Tối thứ sáu mà lại sắp ngày lễ, giá phòng leo thang nhưng vẫn chui vào một khách sạn quen lấy được phòng giá 200K. Để đồ xong là lang thang chụp ảnh đêm. Chẳng có gì đặc sắc và đẹp cả
    Demo mấy cái thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    phê nhở, p tiếp đê...
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhất là quả 12h đêm ngồi uống bia trên bờ biển và xem ảnh. Phê lòi ......
    [​IMG]

Chia sẻ trang này