1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi TSU_RUI, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    trông ai mà đép giai sắc thế anh, he he
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hai: Đồ Sơn - Cát Bà (90km)
    [​IMG]
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy khi trời vừa hửng sáng. Đêm hôm trước vừa xem bóng đá vừa ngủ nên sáng dậy cũng thấy hơi hơi oải. Mở cửa nhìn ra biển, trời mưa quá. Chết rồi, ra biển mà trời mưa thì còn nói gì nữa.
    May quá, 8h sáng trời hết mưa. Tranh thủ đi ăn sáng và chụp ảnh buổi sáng ở Đồ Sơn cho thật nhanh còn chuẩn bị đi Cát Bà cho đúng kế hoạch.
    Ra đến bãi đá chỗ khu 1 thấy có người phụ nữ đang cạy hà làm món ăn. Mình đã từng ăn cháo hà cực kỳ ngon nhưng thấy người ta lao động để lấy được một con hà cũng vất vả quá. Quả thực sức lao động của người dân ở đây rẻ quá, trái ngược luôn với ngành công nghiệp không khói ở nơi này.
    Phương tiện đi lấy hà đây
    [​IMG]
    Còn đây là người lấy hà
    [​IMG]
    Hà bám trên vách đá
    [​IMG]
    Sản phẩm sau khi lấy xong
    [​IMG]
    Lang thang chụp được cả khu 3 với đồi thông cực đẹp nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường gặp cái cây vông có hoa đỏ rực đẹp kinh khủng.
    [​IMG]
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    trời hửng nắng, tranh thủ chạy Cát Bà ngay thôi không mưa thì chết.
    Rời Đồ Sơn chúng tôi quay ngược lại Hải Phòng rồi ra bến Phà Đình Vũ để sang Cát Hải và tiếp tục qua 1 phà biển nữa sang tới Cát Bà. Chỉ mất khoảng 2 tiếng để đi từ Hải Phòng sang Cát Bà nếu bạn đón được đúng chuyến phà. Chúng tôi nhìn ô tô đậu kín bên phía Hải Phòng của phà Đình Vũ thì biết chắc là giá phòng hôm nay sẽ rất đắt. Cuối cùng cũng kiếm được phòng với giá cool nhất là 400K cho đêm 30-4.
    Đây là mấy tấm ảnh mang tính lưu niệm ở phà Đình Vũ
    Phà này
    [​IMG]
    Chiếc xe dã chiến trong chuyến đi này
    [​IMG]
    Tàu cao tốc từ Hải Phòng ra Cát Bà này
    [​IMG]
    Còn đây là tàu chợ
    [​IMG]
    Người trên phà ăn uống vứt lung tung, thật đáng xấu hổ. Thôi, chụp trẻ con vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    nhật ký,ảnh,lịch trình của các pác hay quá cơ..như là CHE và anh bác sĩ trong NHẬT KÝ MOTÔ XUYÊN CHÂU MỸ em đã từng đọc..hi hi..yêu thêm quê hương VIỆT NAM mìn..!
  6. irbis

    irbis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Welcome back safely ông bạn quý
    Đáng tiếc là tôi hụt cuộc chơi vào phút cuối, anyway, chờ ảnh của ông bạn và bác Tolick
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đi đuờng bộ ra Cát Bà, con đuòng dọc bờ biển là một lựa chọn đúng đắn. Một số tấm ảnh trên con đường này
    Đây là đưòng từ bến phà lên
    [​IMG]
    Đường đẹp. có đôi đoạn còn sẻ qua cả núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ đứng làm hàng cái
    [​IMG]
    Đang đi thì gặp một cụ già đội lau đi trên đường, tranh thủ chụp luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa, đặt luôn ở nhà nghỉ. Bà chủ nhà với 2 cô con gái cực kỳ nhiệt tình, cho ăn toàn đồ biển. ăn xong hỏi tiền thì giá là 40K tiền bữa ăn (1 đĩa chả cá thu ăn mãi không hết, 1 đĩa trứng tráng to đùng, 1 bát canh ngao nấu mùng tơi) + 15K bình bia hơi Hải Phòng. Hai anh em không hiểu tại sao lại rẻ như thế (chắc là ở hiền gặp lành).
    Buổi chiều vào trong rừng Quốc Gia Cát Bà. Đúng là bị lừa đảo, mất 33K đi vào, tưởng xe máy chạy xuyên rừng được như Cúc Phương, ấy mà đi 1 đoạn, bị bắt xuống đi bộ 7km. Sao kịp thời gian chứ. Thôi, chụp choạch lung tung trong rừng thôi. Sau đó đi ra bến phà Gia Luận để hỏi phà hôm sau sang Quảng Ninh. Nếu bạn mà đi Cát Bà khoảng nửa năm nữa thì sẽ có phà đi từ Tuần Châu đấy --> gần hơn đường đi qua Hải Phòng.
    Đây là con đường trong rừng quốc gia, ấn tượng mạnh với tôi đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào up topic lên.
    Lôi kéo nó lên để đưa bộ ảnh Tây Bắc vào nào
    [​IMG]
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng là chuyến đi được mong chờ, vì thế chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi khá kỹ. Lần này thì đội hình gồm 3 xe và 6 người chứ ko còn 1 xe như trong chuyến Đông Bắc nữa.
    Chuẩn bị đồ đạc nè
    [​IMG]
    The most important thing is
    [​IMG]
    Buộc đồ lên xe nào
    [​IMG]
    ăn sáng hoành tráng
    [​IMG]
    Lên đường thôi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này