1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời lắm mỉa mai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JoannaFalconer, 10/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đời lắm mỉa mai.

    Tôi lặng người khi nghe được những gì họ nói về tôi.Thật tình mà nói tôi không nghĩ họ có thể nhiều chuyện đến mức bận tâm đến cả chuyện đi đứng ăn mặc của tôi vì ai cũng có công việc riêng.Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thể là phớt lờ họ,như mẹ tôi đã từng dạy tôi...
    Phải,đúng như những gì họ nói,tôi bắt đầu học cách chưng diện,bắt đầu ăn nói thật shock,và cũng bắt đầu tìm cách dứt khỏi gia đình...
    Nhưng tôi chưa hề nhờ vả họ bất cứ việc gì,không hề làm nên tội lỗi gì với mẹ tôi,và thậm chí kết quả học tập của tôi vẫn rất xuất sắc.
    Phải,tôi không nhìn cha mình nữa,tôi xem dòng họ nội mình như cỏ rác vì cách đối xử tàn nhẫn của họ với mẹ tôi cách đây gần 10 năm.
    Vậy thì sao?Tôi chỉ muốn là tôi,muốn sống thật với tôi.Còn hơn là cứ tươi cười rồi sau lưng lại nhổ toẹt vào mớ suy nghĩ bẩn thỉu của họ.Cần gì chứ?
    Chẳng sai,tôi bắt bạn trai mình phải học nói thứ tiếng của mẹ tôi và quên đi 1 nửa dòng máu của tôi là người Việt,có sao đâu,dù sao thì anh ta cũng là người nước ngoài.
    Cũng đúng,tôi bắt đầu biết uống rượu và đi chơi khuya,cũng tập tành học nhảy,nhưng tôi chưa làm điều gì sai cả,chưa kể tôi không còn là 1 đứa con nít,và tôi không cho rằng điều đó nghiêm trọng đến mức đáng đem ra bàn tán...
    Và sáng nay,1 người trong số họ lại cười cười 1 cách khinh bỉ khi tôi trang điểm để ra khỏi nhà....Tất cả chỉ vì không muốn thấy bọn họ mà tôi chẳng thà đi dạo phố trong những ngày họp mặt....
    Tôi cảm thấy thật tàn nhẫn nếu tâm sự với mẹ tôi những lời trên dù tôi biết mẹ chẳng phàn nàn gì cả, và mẹ hiểu mục đích của những việc tôi làm.
    Và lạng quạng qua Tết mẹ tôi sẽ lại cho bọn họ nghỉ việc,liệu điều đó có đáng không?chẳng lẽ chỉ sự rảnh hơi của họ trong việc xem tôi là con gái của bà chủ đang ra sức học hư?
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngồi nghe tất cả những người xung quanh nói về minh thì bạn sẽ nhận được những gì??? Tất nhiên sẽ có người nói tốt , người nói xấu. Bạn muốn tự khẳng định mình? Điều đó không phải là quá khó. Nhưng những ng xung quanh sẽ nghĩ gì khi bạn thay đổi, và những suy nghĩ của họ có đáng để bạn quan tâm không?
    Nếu là tôi, tôi sống theo cách của tôi, chỉ cần tôi không hổ thẹn với những gì tôi làm là được. Mỗi người có cách sống riêng, bạn có thể sống vì bạn, vì ban trai bạn, vì mẹ bạn, hay vì cái đi chăng nữa, thì cuộc sống đó vẫn chỉ là của riêng bạn.
    Chúc bạn 1 năm mới vui vẻ!!!
  3. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tôi xin bạn , hãy bỏ qua những gì người ta nói đằng sau lưng đi , đừng quan tâm đến nó nhiều quá để làm gì , tôi còn nhớ hồi tôi học cấp 3 vui vẻ là thế , nhưng đến hết 4 năm đại học , ra trường rồi thì hội cấp 3 chúng nó mới đưa tôi mấy cái quyển lưu bút , hoá ra hồi đấy chúng nó nói tôi nhiều lắm , lắm luôn .
    và bây giờ cũng thế , chắc cũng nhiều người đang nói sau lưng tôi , nhưng mà theo tôi thì cái hay nhất là mình chỉ nên biết những điều đó , để rồi từ góc nhìn của một người bình tĩnh , xem xét lại những việc mình đã làm , thấy đúng với họ nói thì tìm cách sữa , nếu thấy họ bịa đặt , bêu xấu thì bỏ qua đi , bởi cái thói đời này là có nhiều thằng nhàn cư vi bất thiện lắm , bạn có trách họ thì trách đến bao giờ xong , mà nếu bạn tốn thời gian và suy ngẫm vào mấy cái việc đấy thì vô hình chung bạn đã mắc mưu của người gây chuyện rồi đấy !
    Have fun
    Dont bother who u are , it is u , u , and that s all !
  4. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ỪM !!! Thói đời hay buôn chuyện nó thế ý mà ,ngta có câu này nghe hơi thô nhưng mà thật ( cách nói dân dã ) : Bà mặc váy bà ngồi xổm lên đầu thiên hạ
    kekeke việc mình mình làm việc ngta người ta làm chứ cái quan trọng là làm cái gì đúng và không có gì đáng để cảm thấy hổ thẹn là được
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 12/02/2005
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ui đời nó thế mà k thì chẳng có ai buồn mà làm gì cả.. tớ nhiều khi cũng phải nghe những cái chẳng có gì hay ho về mình, cũng thất vọng nhưng rồi.. chẹp .. rỗi hơi mà quan tâm,.,, những nguời gần gũi quan trọng cả ta vẫn nghĩ tốt về ta là được,,, hơi đâu mà bận tâm thế chứ,,,
    bạn thấy Anny nghĩ thế đúng ko,, có buồn thì làm cái topic tâm sự đúng k nào,, tớ k thích nghĩ nhiều cho ai nữa cứ thoải mái cho mình trước là hơn,, luơng thiện qúa cũng chỉ hại cho mình thui
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trước khi mỉa mai người khác hay lắm chuyện thì nên nhìn lại bản thân xem mình có đáng mỉa mai ko đã . Nhiều em mới lớn muốn khẳng định bản thân bằng cách làm ra vẻ ta đây sành điệu ( trường hợp em gì tạo topic là ăn chơi nhiều nhưng vẫn học giỏi ! ) nhưng lại không chú ý đến những người xung quanh , không chú ý xem những hành động của mình có là " bình thường " đối với văn hoá của con người Việt Nam hay không .
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của anh đối với các em gái : các em mặc áo 1 dây , 2 dây hay 0 dây như thế nào anh ko cần biết . Các em có bia rượu say xỉn anh cũng không cần biết . Các em đi học có điểm 9 điểm 10 ra làm sao anh cũng không cần biết . Nhưng nếu các em ứng xử khéo léo , sống có trước có sau , tôn trọng người trên , lễ độ với người dưới thì anh đảm bảo rằng , nếu có những kẻ điều tiếng về các em thì chúng nó là bọn lắm lời , rỗi hơi . Nhưng trường hợp các em không được như anh nói thì cũng nên coi lại mình .
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bạn tdna nói cũng đúng, nhưng bạn không để ý đến văn hoá, giáo dục mà Joan, người lập topic, này được tiếp nhận.
    Với người VN hay châu Á thì chuyện quan hệ, cư xử thế nào rất quan trọng, thường mọi người cư xử sao cho hoà nhập với mọi người xung quanh. Nhưng với văn hoá phương Tây thì khác, tôn trọng, đề cao cá nhân nhiều hơn chứ không phải cộng đồng. Theo tớ, bạn Joan ở môi trường nào thì nên cử xử giống với những người ở đó, thế dễ sống hơn. Ở Tây thì như bạn chẳng ai nói gì, nhưng ở ta mà cứ như Tây thế cũng hơi khó cho bạn.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1

    Sẽ xem lại những gì anh nói,em sống chung với chỉ 1 người lớn là mẹ thôi ạ.Mà trong mắt bà thì em cực kỳ ngoan ạ.Hm,những người nói xấu ấy chỉ đơn giản là 1 vài người trong dòng họ,mấy người làm,mà họ thì em không tiếp xúc nhiều.Chỉ thấy ngán ngẩm sao mà họ rảnh hơi đến thế.
    CẢm ơn bạn,tôi không nghĩ là mình sống như Tây đâu ạ,đúng là tôi bị buộc phải học với người nước ngoài từ cái thuở mà nghe họ nói tôi như đi lạc vào ma trận,có điều tôi hiểu mình phải làm cái gì.Vì môi trường tôi tiếp xúc buộc mình phải ở ngoài cả ngày,bây giờ thêm 1 tí đi khuya chứ chẳng có gì to tát.Kệ,tôi nghĩ mình cũng chẳng nên quan tâm nữa.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cụ trong Nam có câu : " con hát mẹ khen ai chen vô lọt ". Các cụ ngoài Bắc cũng có 1 câu tương tự " ở nhà nhất mẹ nhì con / ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta " . Có thể trong mắt mẹ em , em là cô gái ngoan ngoãn , nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc đâu em ạ . Những kẻ làm thuê ở nhà em , nếu nói xấu em 1 cách vô lý , họ có thể bị đuổi việc , tự tay đập bể nồi cơm của mình . Như thế liệu họ có gan bịa chuyện 1 cách vô căn cứ để " nói xấu " em không ? ( dĩ nhiên theo quan điểm riêng của họ )
    Nếu anh không lầm , thì hiện nay em đang ở Việt Nam và học trường tây ( đại loại kiểu trường dành cho con em ngoại giao , dạy cho tây và Việt , học phí chừng 6-7 ngàn đô 1 năm ) . Anh biết về nhiều cô cậu như thế này , nói chung tây chả ra tây Việt cũng chẳng ra Việt . Khoảng 13-14 tuổi là hôn nhau thoải mái ngay trong sân trường rồi . Kiểu sống , cách suy nghĩ của họ cũng rất khác so với con em Việt kiều ( bọn này anh hiểu rõ vì anh thân quen nhiều gia đình vk với lại có nhiều học trò là vk )
    Em còn bé , chắc chưa tốt nghiệp phổ thông . Mà những người chưa từng trãi lại hay tự cho rằng cái gì mình đã , đang và sẽ làm cũng đúng . Nhưng thực tế có khi lại sai trái toè loe .

Chia sẻ trang này