1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời lắm mỉa mai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JoannaFalconer, 10/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện phỏng đoán em JoannaFalconer học trường tây ở VN ( anh nghĩ là anh đoán đúng ) thì mình lại mơn man 1 bài về trò này . Đại khái ban đầu chỉ có 1 dạng là trường tây dạy cho con em những nhà ngoại giao đang công tác tại VN . Người Việt xin vào học cũng được nhưng con số không được vượt quá 10% tổng số học sinh của trường . Học phí mấy năm trước đây cũng khá đắt , 6-7 ngàn đô 1 năm . Nói chung người Việt vào đây chỉ gồm toàn con em các gia đình khá giả . Ngày nay , nắm bắt nhu cầu sính ngoại " học kiểu tây cho nó chất lượng " của nhiều người Việt dư dả tiền bạc lại muốn con em mình tiếp cận những ưu việt của nền giáo dục tây phương , nên nhiều trường tây đua nhau ra đời . Cần nói thêm là kiểu " trường quốc tế dành cho con em ngoại giao " hiện nay hầu như chỉ có tại VN ! . Ở các nước khác , con em các nhà ngoại giao được khuyến khích học chung trường với người bản địa , không có kiểu trường đặc biệt này . Thậm chí , có nhiều em là người Mỹ , theo cha mẹ sang VN và học tại trường Việt , nói tiếng Việt rất giỏi , kiểu cách ứng xử cũng rất VN , hết 12 thì được cha mẹ cho về Mỹ học đại học .
    Cái được nhất ở trường tây là dạy cho học sinh cách làm việc , tư duy suy nghĩ rất tây ( cái này tốt và nền giáo dục của chúng ta cần học hỏi ) . Các em này học xong thường có kết quả tốt , thạo ngoại ngữ ( vì trong những trường này hạn chế nói tiếng Việt mức tối đa ) , họ thường được sang nước ngoài học tập tiếp ở bậc đại học .
    Cái thối tha nhất là về vấn đề lỗ hổng văn hoá . Nói chung các em này Việt thì không phải Việt , tây chẳng ra tây , Việt kiều cũng không giống Việt kiều . Thường học nội trú hoặc bán trú , ít có để hình thành nên 1 văn hoá Việt trong tâm hồn non nớt . Nói tây thì cũng không phải . Môi trường đa quốc gia , chung 1 thứ tiếng , tây nói là tây chứ biết là Mỹ hay Pháp hay Đức . Ngay cả tây cũng tuỳ nước , tuỳ văn hoá mỗi nước sẽ khác nhau , huống hồ là tây chung chung .
    Chừng 14-15 tuổi , các em đã thạo nhảy nhót , party , bia rượu , yêu đương .Rồi thì là áo quần , giày dép , điện thoại . Đến trường tây , thấy 14-15 tuổi đã kiss nhau chùn chụt ngay ở sân trường thì các cô các chú đừng có vội mà ngạc nhiên . Những cái này không phù hợp với văn hoá của người VN , dĩ nhiên giới trẻ VN ngày nay cũng đã khác , nhưng trong con mắt nhìn của những người lớn tuổi thì đây là những sự lố bịch lố lăng . Con gái 15 -16 trăng tròn ai đời lại bạn trai thay như thay áo , đi đêm đi hôm , áo quần hở hang , bia rượu say xỉn . Anh nói thật với các cô các chú là bọn trẻ Việt kiều ấy , chúng nó cũng không có được những diễm phúc như thế này đâu . Cha mẹ chúng nó quản chặt lắm .
    Thế nhé cô gì tạo topic , anh phải đi ngủ đây .
    Không hiểu sao hôm nay mình lại ngẫu hững post bài dài và hay vãi tè
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 11/02/2005
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không biết có nên đính chính không nữa.Em đã hơn 20 tuổi,đang học đại học và cũng đi làm dù chỉ là chạy việc vặt cho bạn trai hiện tại.Cũng từng làm những công việc như bồi bàn,trực điện thoại,bán hoa ở Hồ Thị Kỷ,....chứ chẳng nhỏ nhắn gì nữa.
    Còn chuyện học ở trường Tây thì hoàn toàn không giống anh nghĩ,mẹ nuôi của em là người Anh (trước đây,chuyện khá dài) nên bà ấy bắt học gì thì học nấy.CHuyện đó là lâu rồi,chỉ là 1 ít văn hoá phương Tây và phải học suốt trong những năm cấp III trong thời gian em ở nhà bà .Có nghĩa là cũng chẳng bé đâu ạ.
    Còn chuyện con hát mẹ khen hay gì đấy thì anh nói có phần đúng,mẹ em là người sống rất thoáng nhưng cũng rất dễ bị tổn thương nếu em nói dối bà.Những người làm thì chẳng có gì đáng để bàn tán,vấn đề là họ xách chuyện của em ra để nói trước mặt họ hàng và cho là như vậy thì hay lắm.
    Em không nghĩ là mình đúng hoàn toàn nhưng em cũng không cho rằng cách sống của mình là sai.Em đi đứng có xin phép và thậm chí mỗi việc em làm đều phải báo cáo cho mẹ biết,như là 1 cách quản thúc vậy.(Tất nhiên trong đó không bao gồm chuyện bạn trai,vì đó là chuyện mẹ tôn trọng em).
    Em biết được họ nói như thế vì họ tưởng em đã rời khỏi nhà khi em đã cho người khác mượn xe của mình,chứ em hoàn toàn không rảnh hơi để nghe lén.
    Ngưng chuyện cá nhân em ở đây,em chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi:
    NẾu người ta làm 1 việc không ảnh hưởng gì đến anh,lợi hay hại chỉ thuộc về phía người ta thì anh có chỏ mũi vô bàn tán với những người quen biết hay không?Trong khi việc ban tán đó chỉ mất thời giờ chứ chẳng đem lại kết quả gì khả quan hơn nữa.
    Thân chào anh và chúc 1 năm mới tốt lành.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân anh thì nói chung có quan sát những người xung quanh ( 1 cách bình thường chứ ko lom lom tò mò ) , còn vụ trình bày ý kiến của mình về hành động của kẻ khác với những người thứ 3,4,.. thì anh rất thận trọng . Nhưng anh lại rất để ý đến dư luận về mình , nếu ai đó nói về anh với thái độ mà mình cho là không tốt , thì anh thường giật thột . Nhiều ý kiến của họ không hoàn toàn là vô lý , và anh đã coi lại và đã sửa chữa được những thói xấu . Nhưng có nhiều ý kiến mà anh cho là vô lý , chẳng qua là xuất phát từ những cái mồm đố kỵ ghen ghét thì anh bỏ qua , kệ con bà chúng nó , việc anh anh làm
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì phải học hỏi anh nhỉ?Ý kiến rất hay.Cám ơn nhiều
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Từ quyết tâm đến việc làm cụ thể khác nhau nhiều . Tuy nhiên với những người nhẫn nại và nhiều khi còn nhẫn nhục để thể hiện bản lĩnh mình thì việc thực hiện điều nói trên ko phải là quá khó khăn
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tìm đọc được 1 bài nghiêm túc của Minh coi bộ hiếm hen, hehehe
    @JF: nghe bài Hey Jude chưa?
  7. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chào Joan!
    tôi nghĩ anh tdna gi` đó nói đúng. tôi nghĩ là bạn có phong cách sống tây quá. Bạn phải biết chọn cách sống cho phù hợp với môi trường mà mình đang sống.
    Đây là Việt Nam không thể tránh khỏi cách nghĩ và lối sống phương Đông. Bạn nói là bạn chẳng có gì để họ nói xấu hoặc bàn tán về bạn. Tôi nghĩ không có lửa làm sao có khói. Tất nhiên theo cách sống của bạn cũng là một điều để họ bàn tán rồi mình.
    Đôi khi họ cũng hơi thừa hơi để quan tâm đến chuyện của người khác. nhưng tốt nhất là mình nên hoà nhập hơn với cuộc sống chứ không phải là thích chơi trội mà tách biệt với lối sống chung .
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Em có phải cô bé mang 2 dòng máu Việt-Hoa đó không? Theo nhưng gì anh đọc được thì em đã phủ nhận toàn bộ bên nội nhà em và tự coi mình là người Hoa chứ không phải Việt. Có thể bố em đã phụ bạc mẹ con em nhưng nếu em dựa vào đó rồi chối luôn toàn bộ họ hàng và nguồn gốc của mình thì ai ưa em cho nổi? Em hãy tự nhìn lại mình trước khi hỏi tại sao người khác lại đối xử với em tệ bạc. Tự em coi mình là thuộc một chủng tộc khác những người xung quanh thì đứng trách sao mọi người nhìn em như 1 con chiên ghẻ. Anh đã đọc cả bài của em bên box Trung quốc rồi. Tự nhiên anh hình dung đến những người Việt dưới thời Pháp được vào làng Tây và quay lại rẻ rúng nguồn gốc của mình. Những người đó chẳng bao giờ có sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Em cũng thế thôi.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    1st hl: Chưa 1 người nào trong dòng họ nội thừa nhận sự có mặt của em cũng như mẹ em là dâu của họ.Và cả 2 đứa em của em cũng cùng cảnh ngộ nữa.Vậy thì anh nghĩ em có nên phủ nhận không?
    Đó là chưa kể em chưa tính sổ với họ về những cay nghiệt mà họ dành cho mẹ con em trong những năm em rất bé đến độ mẹ phải gửi em cho người khác nuôi.
    2nd hl: Ừ,cứ cho là chối luôn nguồn gốc đi.Cho đến năm em 12 tuổi thì trong SYLL em vẫn là dân tộc Kinh và chỉ đổi lại kể từ lúc cha mẹ chính thức ly hôn.Vậy thì có sao đâu?Dù gì thì em cũng chẳng được thừa nhận.
    3rd hl:Không hề,em vẫn rất hoà đồng với những người xung quanh chỉ trừ dòng họ nội và em đã không trở về đó dù đôi lúc mẹ vẫn buộc quay về dưới hình thức công việc.Vả lại,gương mặt này không có 1 nét nào của người Hoa cả,do đó em chẳng dại gì đi làm những chuyện khác đời.Chưa kể em vẫn vào TTVN này rất bình thường,nếu em cho là mình khác người thì chẳng lẽ em lại đi sử dụng tiếng Việt sao?(He he,nói tiếng Việt cũng ổn mà)Có quái là ở chỗ chưa có người yêu là người Việt thôi.
    Chuyện hôm đó giờ đã xong,hôm nay Mommy khai trương,tất cả bình thường.
    to mods: help me to close this topic,thanks.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi các chú chớ có lắm lời nữa , anh thấy em JoannaFalconer ngoan đấy . Việt- Hoa thì đâu có sao .Sống vui vẻ đi . Mới lại anh đây cũng Việt gốc Hoa , luôn cảm thấy mình mang tâm hồn Việt ( mặc dù thỉnh thoảng cũng thâm độc ra trò )

Chia sẻ trang này