1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời lắm việc !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fool_girl, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm việc !!!

    (Xin 1 góc nhỏ trong box PT,đừng ai làm phiền,hãy để cảm xúc tôi đc yên.Thanks!!!)
    Mượn tạm bút văn của thi sĩ Tản Đà ...

    Đời lắm việc

    Đời người như giấc chiêm bao
    Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn?
    Đã sinh ra ở nhân hoàn
    Lao tâm lao lực một đoàn khác chi?
    Người ông lớn, đứa cu li
    Nhọc lòng nhọc xác cũng vì "cái ăn".
    Cuộc đời kinh tế khó khăn,
    Người đời càng phải nhọc nhằn sớm hôm.
    Những người khố rách áo ôm
    Mồ hôi đổi lấy bát cơm no lòng .
    Người thương mại, kẻ canh nông
    Lo tiền, lo thóc, năm cùng lại năm.
    Ngày ngày hai buổi đi làm
    Cụ thừa trong sở, ông tham trên toà.
    Người khiêu vũ kẻ xướng ca
    Cũng là nghề nghiệp con nhà làm ăn.
    Người viết báo kẻ bán văn
    Sinh nhai cái bút khó khăn lần hồi.
    Người đi sông nước ngược xuôi,
    Kẻ đem kim chỉ ngày ngồi vá may.
    Kẻ đi đồn thú Đông Tây,
    Người khua chuông mõ ăn mày cửa không.
    Người thuyền thợ kẻ gánh gồng
    Người canh cửi kẻ bên sông lưới chài,
    Cùng trong lao động một đời,
    Kể sao cho xiết hạng người thế gian!
    Giàu sang chưa dễ ai nhàn,
    Nghèo hèn ai chớ phàn nàn làm chi!
    Vui buồn ai cũng có khi
    Có hoan lạc có sầu bi lẽ thường.
    Trăm năm một giấc mơ màng,
    Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai!


    Có lẽ Ta chỉ hợp đc với cái giọng thơ của Tản Đà,,cảm giác thích thú khi đọc những bài thơ của "lão",có chút gì đó ngông cuồng,có chút gì đó ngẫu hứng mà lại có chút gì đó thực tế...chửi ng` ,chửi đời .....đọc mà thấy...chạnh lòng.
    ---------
    Thầy giáo CNXH dạy,con ng` ta ,trước hết phải đc ăn,mặc đầy đủ rồi mới nghĩ đến chuyện khác đc...mà,biết thế nào là đủ đây??? .
    Chị mắng Ta,,chúng mày bị đồng tiền làm cho biến chất hết rồi .Đúng là bà chằn ...Làm sao để kiếm đc nhiều tiền,mà ta vẫn mãi là ta ??? .
    Lũ bạn lải nhải,,tao thấy mày nghỉ làm đi đc rồi đấy,tập trung vào mà học đi ... ko đi làm,thì lấy $$$ đâu mà ol ??? .
    Ghét cay ghét đắng 1 lũ người,,mà vẫn cứ phải nhe răng ra mà cười ... cười thì lại thấy hổ thẹn với bản thân,lại bị chửi cho là giả tạo,,mà, ko cười thì lại bị chửi ngu ,ko biết sống...làm thế nào chứ ??? .
    ...đau cả đầu.................
    ----------------
    Ôm bó hoa hắn tặng,tự nhủ,Ta có phải là ng` hạnh phúc nhất trên đời này ko ??? Tự hỏi,đôi lúc Ta có quá đáng lắm ko (chắc là ko)..
    --------
    Gặp bạn,bạn giống hệt ta nghĩ,tự nhủ,Ta cũng biết nhìn người đấy chứ .Nếu Ta mà có em gái,Ta sẽ bắt bạn làm em rể .Ko ngờ bạn hát hay vậy,,có điều,,hiền quá ....
    -------------------------------------
    Lâu rồi mới có ngày vui như vậy.....cảm giác,Ta đã là bạn từ lâu lắm rồi ...
    Đôi khi,làm nhiều việc để theo đuổi cái gì đó ,gọi là hạnh phúc...nào ngờ,,tìm nó cũng thật đơn giản,,nhỉ !!!





    Được fool_girl sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/10/2005
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Cảm thu, tiễn thu -Tản Đà
    Từ vào thu đến nay:
    Gió thu hiu hắt,
    Sương thu lạnh
    Trăng thu bạnh
    Khói thu xây thành.
    Lá thu rơi tụng đầu ghềnh
    Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.
    Nhạn về én lại bay đi,
    Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm.
    Lá sen tàn tạ trong đầm,
    Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa.
    Sắc đậu nhuộm ố quanh hà
    Cỏ vàng cây đỏ bóng tà tà dương.
    Nào người cố lí tha phương,
    Cảm thu ai có tư lường hỡi ai?
    Nào những ai:
    Bảy thước thân nam tử,
    Bốn bể chí tang bồng
    Đường mây chưa bổng cánh hồng,
    Tiêu ma tuế nguyệt, ngại ngùng tu mi.
    Nào những ai:
    Sinh trưởng nơi khuê các,
    Khuya sớm phận nữ nhi,
    Song the ngày tháng thoi đi,
    Vương tơ ngắm nhện nhỡ thì thương hoa.
    Nào những ai:
    Tha phương khách thổ
    Hải giác thiên nha,
    Ruột tằm héo, tóc sương pha,
    Góc phần trạnh tưởng quê nhà đòi cơn.
    Nào những ai
    Cù lao báo đức
    Sinh dưỡng đền ơn
    Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn,
    Giàu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn!
    Nào những ai:
    Tóc xanh mây cuốn
    Má đỏ hoa ghen
    Làng chơi duyên đã hết duyên
    Khúc sông trăng dãi con thuyền chơi vơi!
    Nào những ai:
    Dọc ngang trời rộng,
    Vùng vẫy bể khơi
    Đội trời đạp đất ở đời
    Sa cơ thất thế quê người chiếc thân.
    Nào những ai
    Kê vàng tỉnh mộng
    Tóc bạc thương thân
    Vèo trông lá rụng đầy sân,
    Công danh phù thế có ngần ấy thôi.
    Thôi nghĩ cho:
    Thu tự trời,
    Cảm tự người.
    Người đời ai cảm ta không biết!
    Ta cảm thay ai viết mấy lời.
    Thôi thời:
    Cùng thu tạm biệt
    Thu hãy tạm lui,
    Chỉ để khách đa tình đa cảm,
    Một mình thay cảm những ai ai!

    Mở mắt,cứ tưởng sớm,vơ lấy cái đồng hồ-8h-giật mình,,vội vàng chạy ra quán....bác chủ nhà mừng hớn,nãy giờ bác phải trông hộ,ko đc xem film - bác tưởng hôm nay đóng cửa--vội vàng thanh minh,,cái đồng hồ nhà cháu nó ko kêu(lại nói dối )...Tại cái thời tiết chết tiệt này,chẳng có gì đẹp,chỉ giỏi làm ng` ta ... ngủ quên .
    Check mail,chẳng có cái nào - bực mình,dám bảo sáng mai dậy sẽ có mail -->nhắn tin,cho 1 trận.Chưa đầy 1ph sau - bùm- (giật cả mình,)You have new messenger ,,lọ mọ check,, lại 1 tên nữa ngủ quên như mình...
    -----
    2 con H ra,,,ko hiểu sao,cứ sáng sớm mà nhìn thấy chúng nó,là cảm thấy bực mình....có lẽ,bạn,chỉ là bạn thế thôi,,khó có thể hơn đc...Ko muốn như thế,,,nhưng biết làm sao đây???Chẳng lẽ ,lại như trẻ con,xoè tay ra & nói xít te.
    ---
    Quái,sao giờ này mà chưa thấy Bạn ol...nhớ tên dở hơi là điều đương nhiên,ko nói làm gì,,mà,,ko hiểu sao lại thấy nhớ nhớ Bạn thế nhỉ .
    ---
    Muốn lên HN,muốn ra chỗ Nó,muốn xem Nó sống thế nào...vậy mà,,chưa đi đc ...
    Trên đời này,ko có ng` thứ 2 giống Ta như Nó,mà,cũng ko có người thứ 2 giống Nó như Ta.....Đùng 1 phát,,bất ngờ dẫn Anh xuống,ko thèm nói trước,,chẳng biết gì về Anh,cũng chẳng biết Anh tên gì,,chẳng biết Anh ở đâu.....Nó chỉ giỏi gây bất ngờ...như Ta ,,trước đây yêu Hắn,Ta cũng ko thèm nói cho Nó biết,chỉ sợ,Nó sẽ buồn,,bất ngờ,Nó lôi cổ Ta vào 1 góc rồi tra hỏi,rồi cười nham hiểm,,hết đg` chối cãi ...
    Nhìn Nó,nhìn Anh,cái cảm giác của đứa con gái,thấy rằng,Anh yêu Nó thực lòng,Nó cũng hạnh phúc bên Anh.Có điều,ko hiểu sao,,vẫn thấy lo lo,ko lo t/c Anh dành cho Nó là giả dối,mà, lo rằng,Nó sau này,sẽ phải nhịn nhiều,,nhìn Anh,có vẻ,gia đình Anh hơi phức tạp,có vẻ,anh rất khéo,có vẻ,Anh biết cách trị Nó...
    Chẹp,,có lẽ,Ta lo quá thôi.....
    mà,ko lo sao đc chứ,Nó,đứa bạn Ta Yêu nhất trên đời.Hắn-Nó-Chị & giờ đây cả Bạn nữa....mọi t/c của Ta,đặt trọn trong đó,,họ làm sao,sao ta có thể yên tâm đc chứ ...
    Đói quá...
    Chỉ muốn đá đít hết bọn khách hàng...khó chịu .
    Được fool_girl sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 22/10/2005
  3. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    I STILL BELIEVE

    I still believe in happiness
    I still believe in love
    I know in time I will find it
    With God''''s help from above

    I still believe in miracles
    I still believe in being true
    So when love comes knocking at my heart
    I''''ll know just what to do

    I''''ve had my share of heartache
    I''''v had my share of pain
    And I still believe in love
    And I know love is not a game

    I believe that your heart can hear me
    Though we have yet to meet
    And for as long as I live my love
    In you I shall always believe.......


    Tận hưởng cái hạnh phúc của nỗi nhớ,cho nó len lỏi,ngấm sâu trong con tim...Mấy ai trên đời này đc nếm mùi vị của nỗi nhớ đó ,nhỉ.
    Chị bay rồi,,2 ng`,dám làm Ta bất ngờ...1 sự bất ngờ....đáng yêu nhất trên đời .
    Ôm đống truyện,trong lòng cảm thấy lâng lâng,đc lên thiên đàng chắc cũng chỉ giống như thế này .
    ..... nhớ quá
    thích đc dụi đầu vào lòng Hắn,thích đc dựa đầu vào vai Hắn,,,thích đc ôm chặt trong vòng tay đó ...
    ---
    Sáng,chạy ra quá,,bác chủ nhà cười châm chọc,ko ngủ quên nữa ah` ,,mới có 2 buổi thôi mà ...
    Nhìn thấy cái xe dựng trước cửa,mất cả hứng,lại phải nhìn thấy cái mặt....Đau cả mắt.
    Đời-lắm loại ng`.
    Nhóc con lải nhải,trong xóm,chắc có phòng em là chán nhất.Tội nghiệp con bé,mới bước chân ra khỏi nhà,mới xa bố mẹ có hơn tháng,mà đã gặp lắm bọn khốn nạn,toàn lũ vô công rồi nghề,mà, dưa Lê lại rẻ...chúng nó nghĩ,cái đầu chúng nó khôn đc hơn ai chứ ,,toàn những bùn đất nhão nhoét,chắc não chỉ bé bằng hột mít,mới ko nghĩ ra đc cái gì sáng sủa hơn ... thương thay cho 1 kiếp ng` ,phí công bố mẹ nuôi mấy chục năm trời,ko học đc cái hay,cái khôn,chỉ giỏi học những thứ tầm thường...ko học làm ng` ,mà học làm ngợm..To đầu mà ko biết để ng` khác tôn trọng,thích bị coi thường....cứ chờ đấy,có ngày,biết tay với 2 Bà...
    ---
    Sắp Đông rồi ....
    Bạn hỏi,sao lại thích mùa Đông,,quái nhỉ,sao lại thích chứ nhỉ,chẳng biết,đơn giản,thích là thích...Cũng như,có ai trả lời đc,ty bắt nguồn từ đâu...
    Đời-đôi khi cũng đơn giản,,đôi khi,ng` ta yêu nhau,chỉ vì yêu nhau,thế thôi...
    Được fool_girl sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 27/10/2005
  4. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chán nản,cảm giác mọi thứ như đang vỡ vụn...
    khủng khiếp thế này sao,chán ghét,ghét tất cả..
    Chẳng có bài thơ nào hợp với tâm trạng Ta hiện giờ.
    Ko hiểu Chị đang có chuyện gì,muốn đc ôm chặt Chị,,muốn đc hét thật to,muốn đc lang thang trên con đg ko ng` qua lại..muốn đc....muốn đc....
    Nhớ Nhà,mỗi khi tâm hồn bị xáo trộn,Ta lại nhớ Nhà,ko bình yên,nhưng là nơi an toàn nhất,nơi Ta ko phải đề phòng ai,ko phải dè chừng ai...nơi Ta lại đc trở về với Ta,lầm lì & lười biếng .
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    ---điên rồi---
  5. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Dậy Mà Đi
    Sáng tác: Tôn Thất Lập
    Dậy mà đi, dậy mà đi
    Ai chiến thắng không hề chiến bại
    Ai nên khôn không khốn một lần
    Dậy mà đi, dậy mà đi
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
    Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi
    Dậy mà đi sông núi đang chờ
    Dậy mà đi, dậy mà đi
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
    Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà
    Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà
    Dậy mà đi, dậy mà đi
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
    Uh,ai nên khôn mà ko khốn 1 lần-uh,ai chiến thắng mà ko hề chiến bại...uh,thanks Bạn
  6. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ghét bị ai mắng,ghét bị ai to tiếng,,nhất là những ng` yêu thương...
    Tức Hắn,,nhưng chỉ muốn đc Hắn ôm chặt vào lòng...
    Bạn đi rồi,,cảm thấy có gì đó,hụt hẫng...
    cũng chán,
    rồi sẽ qua thôi...
  7. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Muốn Làm Thằng Cuội

    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
    Trần giới em nay chán nữa rồi.
    Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
    Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
    Có bàu có bạn, can chi tủi,
    Cùng gió cùng mây, thế mới vui.
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
    Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.
    -------Cười----
    Ước gì ta có thể trở thành ng` vô cảm,ước gì ta có thế ko quan tâm đến sự đời,ước gì...ai bảo những ng` điên là khổ,,chính họ,họ mới là những ng` hạnh phúc nhất trên đời,ko lo nghĩ,ko suy tư,,mặc sự đời.....
    Chị vẫn vậy,,cái gì cũng vơ hết vào ng`,ôm rơm nặng bụng,,rồi lại phát khùng lên..Tự dưng lại ghét Bà ấy linh khủng,,tại bà ấy,Chị mới phải suy nghĩ nhiều vậy,tại sao 2 con ng` đối lập nhau lại có thể chơi với nhau đc cơ chứ,tại sao Chị cứ phải quan tâm đến con ng` ấy chứ,Bà ta đâu xứng đáng với t/c của Chị,,căm ghét Bà ấy,1 con ng` ích kỷ,ảo vọng,hèn nhát,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân..càng yêu chị bao nhiêu,lại càng ghét Bà ấy bấy nhiêu,,bực cả mình...
    Mưa rả rích,mai có đám cưới,mà mưa thế này,,cô dâu chắc đang lo phát ốm ...
    Nhìn ng` ta đc cưới mình lại thèm ...sau này phải bắt Hắn đến rước Ta thật linh đình mới đc ...nhớ quá,,
    có lẽ,trên đời này,chỉ có mình Hắn chịu đựng đc Ta,chắc kiếp trước nợ nần Ta cái gì rồi ..
    Bạn đi rồi,,lại thấy ăn năn..lôi Bạn từ xa tít xuống,rồi lại để bạn đi nhanh như vậy...thương cái thân còi của Bạn quá
    Xin lỗi nhé...
    (ghét nói xin lỗi,nhưng lần này buộc phải nói )
  8. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Con mắt còn lại - Trịnh Công Sơn
    Còn hai con mắt khóc người một con.
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
    Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai.
    Tình trong hai tay một hôm biến mất.
    Con mắt còn lại là con mắt ai.
    Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn một thành hai
    Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ.
    Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi.
    Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ
    Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
    Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi.
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    Con mắt còn lại nhìn đời là không
    Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
    Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm.
    Nhìn em ra đi lòng em xa vắng.
    Con mắt còn lại là đêm tối tăm
    Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.

    -Bài hát tớ thích đấy----
    Đám cưới,ồn ào,nhốn nháo...trốn mình trong phòng,luồn cửa sau ra quán...ghét sự ồn ào,ghét cái mối quan hệ giả tạo.Cái tự ái lại trào lên khi tối qua nghe Bác nói,nói là nói thì nhẹ nhàng quá,phải là quát mới đúng.Bực mình,Họ nghĩ Họ là ai cơ chứ,nhà mình có việc,cũng chưa đến lân mình phải mó tay vào,vậy mà,dám quát xơi xơi,nhà Bác có việc thế mà chúng mày chẳng lên giúp gì cả,,nực cười...Về kể cho Mẹ,chắc Mẹ sẽ lại cười,lại trách mình..chẳng bao giờ chịu bênh con gái..
    Chiều nay đc về....gọi điện cho Nó,Nó lải nhải,sao về lắm thế,cười - đến ngày phải về..Định lên chỗ Nó 1 ngày,mà,Nó cứ lèo nhèo,ở thêm ngày nữa vậy,,thực ra,muốn ở với Nó luôn chứ chẳng phải 1,2 ngày..Ta mà là con trai,có lẽ,Ta sẽ là đối thủ nặng ký của Anh chứ chẳng chơi .....Ngày lớp 10,ngày đấy Ta mới dễ thương làm sao ,hỏi 1 Đứa,tao mà là con trai thì mày có yêu tao ko,,con bé kia chẳng cần suy nghĩ,trả lời ngay : CÓ ...hik,tuổi trẻ còn đâu .
    Chị rủ lúc nào đó đi ăn kem,,lúc nào đó Chị sẽ đến với Ta 1 cách tự nhiên hơn...Chị rất muốn,nhưng lại có cái gì đó ngăn lại,cảm giác lo sợ,lo sợ sẽ làm sao đó....Chị ko biết lo sợ gì,,còn Ta,Ta sợ mất Chị,sợ,khi Ta gần Chị rồi,Ta lại để vuột mất Chị...
    lạ lùng,muốn gặp Chị,nhưng mỗi lần gặp,Ta & Chị lại như có bức tường vô hình nào đó cản lại.....1 lúc nào đó,Ta sẽ phá vỡ nó,sẽ phá vỡ nó...
  9. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông hoài cảm -Tản Đà
    Trăm năm nghĩ đời người có mấy
    Một đêm đông sao thấy dài thay!
    Lạnh lùng gió thổi sương bay
    Chập chờn giấc **** canh chầy lại canh.
    Ngó trên án đèn xanh hiu hắt,
    Nghe tiếng kim kí cách giục giờ,
    Đêm trường nghĩ vẩn lo vơ
    Cái lo vô tận bao giờ là xong!
    Thân nam tử đứng trong trần thế
    Cuộc trăm năm có dễ ru mà!
    Có đời mà đã có ta
    Sao cho thân thế không là cỏ cây,
    Đường có kẻ đường mây gặp bước,
    Bước công danh sấn trước trèo cao
    Thế gian tỏ mặt anh hào
    Muôn nghìn mắt miệng trông vào ngợi khen.
    Cũng có kẻ tài hoa chữ lợi
    Trắng hai tay làm nổi nên giàu
    Chẳng khanh tướng, chẳng công hầu
    Cũng bao vạn kẻ cúi đầu vào ra.
    ấy những hạng vinh hoa phú quý
    Làm tài trai đắc chí hơn người
    Trăm năm nghĩ cũng nên đời
    Trăm năm rồi nữa, biết rồi ra sao?
    Lại những kẻ chí cao tài thấp
    Bước đường đời lấp vấp quanh co
    Phong lưu rồi đủ ấm no
    Kém ra lưu lạc giang hồ cũng thân!
    Nghĩ qua thử thách trần bao kẻ
    Giật mình cho thân thế trăm năm,
    Mối đâu bối rối tơ tằm
    Lấy ai là kẻ đồng tâm gỡ cùng?
    Bước lận đận thẹn cùng sông núi
    Mớ văn chương tháng lụi năm tàn
    Lụy trần ngày tháng lan man
    Nỗi lòng riêng nghĩ muôn vàn càng thêm.
    Đèn hiu hắt tiếng kim kí cách
    Mõ sang canh giục khách đòi cơn
    Mạch sầu canh vắng như tuôn,
    Nhớ ai nước nước non non ********!

    -- Lạnh rồi---
    mà,cũng ko lạnh lắm... ko biết có phải do nhiệt độ trái đất đang nóng dần lên,hay tại Hắn,mà,mấy năm nay,mùa đông chẳng còn thấy lạnh .
    Ko hiểu sao lại thích thơ Tản Đà thế ko biết đc...lạ thế nhỉ ..
    Ở chỗ Nó về,,,cảm giác khác lạ,,có cái gì đó,lạ lắm.....ko biết tại Ta thay đổi,hay tại Nó thay đổi đây???
    Cảm giác,có gì đó,hơi buồn,có gì đó,hơi thất vọng,,có gì đó..chán chán...
    Hơi thất vọng ngay từ lúc Nó dẫn Anh xuống,,ko nghĩ rằng 1 ng` như nó sẽ yêu ng` như Anh...Có phải vì lần ngã đầu đã thay đổi suy nghĩ của Nó ???
    Vừa trèo lên xe,Nó đã tuôn 1 tràng,Mẹ ko đồng ý cho Nó & Anh,Mẹ ngăn cản quyết liệt,Mẹ chê Anh đủ điều...Nó điên đầu vì ko biết phải làm sao.
    Bác chưa hiểu hết về công việc của Anh,nhưng những gì Bác nói,Ta thấy đều đúng hết,,công việc của Anh sẽ ko hợp với Nó sau này..có thể,bây giờ Nó thấy bt,nhưng sau này,Nó sẽ thấy khác...2 ngày rưỡi nói chuyện với Anh,cũng đủ để Ta hiểu thêm nhiều về Anh.Nói chuyện với Anh,ko hiểu sao,ko hề thấy có chút t/c gì...cố để moi ra chút gì đó,nhưng ko thể........Sao trên đời này có lắm thứ ko thể hiểu đc thế ko biết đc .
    Anh hỏi Ta,có đồng ý để Anh & Nó (...) ko? Lặng người,chẳng biết trả lời thế nào,ko thể nói dối,mà,cũng ko thể nói thật.Ta chỉ lo công việc của Anh,,Anh trả lời,Anh đang cố để thay đổi,để sau này Nó sẽ ko phải khổ,ko phải nhìn những ng` bạn mà tủi thân...........Cười-Vâng---
    Chẳng biết phải làm sao.......Anh khéo quá..Sợ.
    ---
    Máu kiếm tiền lại nổi lên,thèm $$$ thế ko biết đc,,1 đống hoạch định đc vạch ra.......
    Bà Tống Ái Linh nói quá đúng,muốn giúp ng` khác thì phải có 3 thứ : có chức,có quyền,có tiền....mà,cái $$$ là cái chốt.
    Thèm bún cá quá,,hôm nào,rủ cả Hắn,cả Bạn xuống đc thì nấu,công nhận là mình nấu ngon
    Được fool_girl sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 18/11/2005
  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Duyên Nợ - Nguyễn Khánh Chân

    Chữ duyên thật khéo léo làm sao
    Kết sợi thơ tình trăng vớí sao
    Se chỉ thành đôi mây với gió
    Một mình duyên đứng giữa trời cao
    Chữ nợ âm thầm ôm lấy duyên
    Mặc cho mưa gió đến triền miên
    Dẫu đời chia cách không ngăn được
    Nợ mãi kiên cường giữ chặt duyên
    Trời xanh ông khéo bày ra cảnh
    Nợ trả duyên đòi đến mỏng manh
    Nợ nợ duyên duyên tình chẳng dứt
    Vô nợ vô duyên chuyện khó thành

    23/11/2005
    Ngày hôm qua ,Ta nhận đc lời cầu hôn ,sau bao ngày chờ đợi,cuối cùng ,cũng có ng` cầu hôn ,1 con ng` thông minh nhất quả đất .
    Tiếc là....
    cứ tưởng mình sẽ đc 1 lời cầu hôn cực lãng mạn kiểu Hàn Quốc,trong ánh nến lung linh,chàng quỳ chân xuống,xoè cái nhẫn ra và nói :,em là ánh sáng của đời anh,là vầng thái dương xua tan đêm tối trong anh,cs của anh ko thể thiếu em,hãy làm vợ anh nhé.( sến quá )
    nào ngờ...
    bị kéo xệch vào góc,rồi hỏi như quát,,"có cưới ko?"
    ko hoa,ko nhẫn
    Sao số tôi khổ thế này chứ
    đã thế,còn lâu mới cưới,,
    ----
    hik,khó chịu quá,đáng lẽ sáng nay đc ngủ thoải mái,thế mà,phải ngồi đây thế này,tối,lại phải đi SN,đang nghèo,tháng này lại rõ nhiều SN,trời lạnh thế này mà chúng nó đua nhau chui ra chứ .
    --
    Đan khăn tặng Chị,ko ngờ,mình lại khéo tay quá,ko khéo tay sao đc chứ,4 cuộn len lẳng sọt rác rồi,cuộn thứ 5 phải khác chứ ...để Chị làm vật thí nghiệm đầu tiên, tiếp theo sẽ đến Hắn,cái nào đẹp nhất sẽ dành cho mình
    tức,người ta đan cái khăn mà ai cũng hỏi đan túi ah`,anh ngố hôm nay lại còn hỏi,đan mũ ah` .Toàn những ng` ko có con mắt thẩm mỹ .
    ..
    khó chịu quá,con gái khổ quá,nhưng,nếu có kiếp sau,ta cũng vẫn cứ làm con gái .
    Mai lại phải lên Hn,bắt hắn dẫn đi ăn phở chiên mới đc,,trời này ăn khoẻ thế ko biết đc,ngủ cũng khoẻ nữa ,ko biết sau này Hắn có nuôi nổi cái miệng này ko ,thế mà Anh lại bảo,nhìn Ta ăn với ngủ cũng biết sau này,Ta sẽ sướng,,lão thầy bói nửa mùa,chả thấy sướng đâu,chỉ thấy cái bụng đang réo ầm ĩ đây ,ước gì,1 bà tiên hiện ra & hỏi : con muốn ăn gì ,thế mới là sướng
    ---
    tuần trước về,ra trường cũ chơi với Nhóc con,nhìn chúng nó mà nhớ ngày xưa ,,ngày xưa,dịp 20/11 lớp mình cũng thế,háo hức tham gia,,buổi trình diễn quá hay,quá ấn tượng, phải đc 10/10,thế mà,lão thầy giáo *** ,căm ghét lão đến tận bây giờ & suốt cả đời luôn,ghét thế ko biết đc,thằng cha này ko có đủ tư cách & đạo đức để làm thầy...
    bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá,nhìn lại,thấy mình vẫn trẻ chán,,ngồi xem,,có con bé lớp 12 lại gần hỏi,bạn học lớp 12 gì thế ,chị sắp lấy chồng rồi em à ,,vẫn trẻ trung chán ...nói 1 hồi,hoá ra,con bé đấy lại gần nhà thằng bạn,HD đúng là quá nhỏ
    hik,mãi vẫn chưa có ng` ra thế này,,,,,,
    Vừa đọc cái topic,có ng` định mở box HY chứ,HD,HY,toàn lũ dở hơi,tiếc là,mình lại là cái dân dở hơi đấy chứ .
    Nhớ nhà quá,,sống xa nhà mới biết,ko đâu = nhà mình .
    Nhớ quá ...........

Chia sẻ trang này