1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời lắm việc !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fool_girl, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    for me...
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng - TCS
    Đừng tuyệt vọng,
    ......tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng,
    .....em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng,
    .....tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng,
    .....em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên
    .....rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.

    Mặc 2 cái áo mỏng tèo để đc cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông ,Cậu ở bên đó chắc cũng lạnh lắm,ko biết cái lạnh của Moscow có giống cái lạnh cắt da cắt thịt của Vn ko,nhưng Ta biết,Cậu cũng đang lạnh lắm...lâu lắm rồi ko thấy Cậu online,có lẽ,Cậu đang bận,bận làm ăn,bận kiếm $$$,những đồng tiền vất vả lắm mới có đc,thậm chí,nó phải đổi bằng chính máu của Cậu,vậy mà,về đến nhà,Cậu vẫn vui vẻ,..."cháu còn thiếu gì,cứ nói,cậu mua cho,thích cái này ko? thích cái kia ko ? ..." .Lắc đầu ngúng nguẩy,"cháu đủ rồi,chẳng cần gì nữa đâu" ...nói vậy,nhưng thực chất,còn muốn mua nhiều thứ nữa lắm .2 Cậu - cháu,chẳng bao giờ ngồi nói chuyện đc với nhau,Ta biết,Cậu có nhiều tâm sự muốn nói,chỉ có Ta,cùng cái tuổi thanh niên của Cậu, mới có thể tâm sự cùng,nhưng,dường như,Ta-cậu vẫn còn ngại ngùng,vẫn còn khó để nói ra những điều muốn nói.Chỉ có khi online,cậu mới thoải mái bộc bạch,thoải mái khuyên răn,thoải mái cười đùa...
    Nhớ Cậu quá ....
    hôm nào phải rủ Cậu,sau này Cậu cháu ta sẽ làm đám cưới cùng ngày
    ----
    Đang nghe ''con mắt còn lại'',nghe mãi ko thấy chán
    Cái khăn cho Chị đã hoàn tất,đưa Hắn mang lên cho Chị,bà Chị ngốc nghếch giờ mới biết rằng Ta giỏi,quá muộn .Ta ko chỉ giỏi,mà là,quá giỏi .
    Tiếp tục đan cho bố,đan cho bố xong,sẽ đến 2 bà mẹ,rồi ông,bà,,,hik,nhiều quá .Bắt Hắn cung cấp $$$ mua len mới đc .
    Cuối năm,nghèo kiết xác ...
    Muốn lên chỗ Hắn chơi,mà,hết $ ,lại thèm phở cuốn nữa chứ
    Chán,chẳng thèm đọc bài của đứa nào,giờ mà đọc,mà rep,là chỉ có nhảy dựng lên mà cãi nhau,
    có tin khẩn,có lẽ,Hắn sẽ về trước Ta,
    giờ cứ ai nhắc đến từ "die" là sởn tóc gáy....
    sợ chết kinh khủng
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em xin 1 góc chị nhé.................
    Ta yêu mến trần gian này mãi mãi..........
    .........Vì nơi đây ta có đủ Vui Sầu.

    (Thơ Bùi Giáng)
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 09/12/2005
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đời đáng chán
    Tản Đà
    Người đời thử ngẫm mà hay
    Trăm năm là ngắn một ngày dài ghê!
    Còn ai ai tỉnh, ai mê,
    Những ai thiên cổ đi về những đâu?
    Đời đáng chán hay không đáng chán?
    Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm.
    Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim (1)
    Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục.
    Giang hà nhật dạ nhân giai trọc
    Thiên địa lô trung thực hữu tình. (2)
    Đón đưa ai gió lá chim cành,
    ấy nhân thế phù sinh là thế thế.
    Khách phù thế chưa dứt câu phù thế
    Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu.
    Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu
    Chuyện kim cổ một vài câu phải trái.
    Châu Nam Hải, thuyền chìm sông Thúy Ái (3)
    Sóng Tiền Đường, cỏ áy bến Ô Giang. (4)
    Ngẫm nghìn xưa: ai tài hoa, ai tất liệt, ai đài trang,
    Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ.
    Đời đáng chán biết thôi là đủ
    Sự chán đời xin nhủ lại tri âm.
    Nên chăng nghĩ lại kẻo lầm.
    Đời đang chán thiệt. Vẫn thế, giằng xé và dày vò, sự vội vã trong thời gian vô tận, sự nhàm chán trong sự vui vẻ. Tương lai sẽ là gì đây.
  4. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    SAi rồi,đời ko đáng chán đâu bạn
    Nếu bạn biết 1 chút về Tản Đà,có lẽ bạn sẽ hiểu cái "đáng chán " của ông ta là gì .Chẳng phải sự giằng xé,giày vò gì đâu,chẳng qua là lão ấy ko có $$$,ko đc nhậu nhẹt thoả thích ấy mà .
    Tớ thích lão,cũng vì lão có cái sở thích bt như tớ,chứ chẳng cần cao sang, cao đẹp hay cao thượng gì hết. Con ng` ta phải đc ăn no,mặc ấm đầy đủ đã rồi mới nghĩ đến chuyện # đc .
    Ngẫu hứng - Tản Đà

    (Vì chủ nhà đến thu tiền nhà đi khỏi mà nên thơ)
    I
    Ước sao tháng tháng sẵn tiền
    Tiền nhà cứ tháng ta liền đóng ngay
    Rồi ra thơ nghĩ mới hay
    Tri âm ai đó mới say vì tình.
    II
    Hôm qua chửa có tiền nhà
    Suốt đêm thơ nghĩ chẳng ra câu nào!
    Đi ra rồi lại đi vào
    Quẩn quanh chỉ tốn thuốc lào vì thơ.
    III
    Tiền nhà nay đã đóng rồi
    Ta pha ấm nước, ta ngồi ngâm nga
    Bây giờ thơ mới nghĩ ra
    Hồn thơ quanh quất bút hoa đêm trường.

    hehee,cái cảnh chung,cuối tháng ai cũng ...
    Mà,ko có $$$ thi` nhin`cái gì cũng thấy chán,chán vì ko có đc chúng ...
    tớ chỉ thấy đời lắm việc,chứ chẳng thấy đáng chán,chỉ chán khi ko có $$ mà thôi,
    1 ngày sao mà có bao nhiêu là việc phải làm,mà,toàn những việc ko tên,ko ra $$$ chứ,,ăn này,ngủ này,đi học này,điện tử này,đan này,đọc truyện này,xem film này....rồi còn phải giả câm,giả điếc nữa này,rồi phải cười này,nói này,mặc dù chẳng muốn thế....rồi phải đi mua đồ này,mà,có phải mua cho mình đâu,,mua ko tử tế còn bị chúng nó chữi cho chứ...rồi lại mất thời gian lên cái box này than vãn này.......................hik,còn 1 đống nữa,kể ko xuể .
    Đấy là những việc của bây giờ,còn việc của mấy năm nữa còn bận rộn nữa,,,phải đi làm này,làm rồi cũng có đc yên đâu, muốn ko bị trù ẻo thì phải biết lấy lòng sếp này,ngày lễ tết phải biết sếp thích gì,sếp yêu gì để mà biết mà tặng.......rồi con cái,rồi gia đinh,bạn bè.......con cái nó ngoan ngoãn thì ko sao,vớ phải đứa đầu trộm đuôi cướp thì...ối zời ,,bạn bè tốt thì phải biết đg` tốt lại này,bạn bè đểu thì phải tìm cách tránh xa này,,,,,
    thôi,chẳng nói nữa,ko lại bảo nói nhiều
    Về nhặt rau đây
  5. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    quên mất
    @danie_eva : cho em đấy,cứ lấy thoải mái đi,ko phải ngại đâu....chị ăn thảo lắm mà ,nhất là với các em gái
  6. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bà Chị lớn nhắn tin,"hay chị em mình bỏ quách người yêu đi",,nhắn lại "đi" ,biết ngay,thấy mình nhắn thế,là giật mình nhảy tưng tưng ,vội vàng hỏi " tại sao" - cười .
    Chị kêu ca " chị chẳng thèm đọc báo nữa " - cười
    "Chị mua quà cho em rồi đấy,sách nhé",hí hửng ,"sách gì thế a" "Cha,con & tàu bay" .Nghe tựa như sách cho trẻ con mẫu giáo .Chắc,tại bà ấy suốt ngày phải trông lũ lít nhít nên nhiễm rồi . "Bạn chị đang chờ,tại mày nên nó phải chờ thêm 30ph " -cười .HUn chị
    ...
    2 bà chị,hâm ngang nhau,vậy mà cũng có kẻ đâm đầu xin chết,tội lỗi, tội lỗi .
    Trời mưa,ghét cái mưa kiểu này,mưa thì mưa to hẳn rồi tạnh cho xong ,đằng này,cứ lắt nhắt,ẩm thấp,quần áo hôi rình,đg` thì lầy lội,bực cả mình,tsb ông trời .
    Đêm,ngủ 1 mình,lúc con cún về,cứ tưởng mới có 6,7h sáng,ai ngờ,đã 11h trưa rồi,,vẫn ko muốn dậy,nó kì kèo,"ra trông hộ tao,chiều đi học,ko lại mất tư cách" ,vớ vẩn,làm gì có tư cách mà đòi mất .Nhai bát cơm quán,từ 11h, bây giờ mới xong,chán,,,cơm lạnh ngắt,thức ăn nhạt toẹt,chua cả mồm .
    Ghét ngồi ở quán,lại nhìn thấy lũ trẻ con,bây giờ thì đã biết tại sao chúng nó có $$$ đi chơi điện tử,chán .Sao lại có kẻ kiếm $$$ của trẻ con thế chứ,lão,rồi chết sớm thôi.
    Đôi khi,chợt nghĩ,mình có cay nghiệt quá ko nhỉ,mình có quá quắt quá ko nhỉ...-vẫn vậy-ko có câu trả lời.Chẳng cần câu trả lời.
    Dòng tin nhắn " nhớ mặc áo ấm vào" - cười...
    ---
  7. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko chui vào cái góc nhỏ của mình,,thời gian,tiền bạc,học hành....ko cho phép.Với lại,,chẳng còn gì quyến luyến ..
    Chạy đua với thời gian...
    Thức mấy đêm cùng con bạn,ng` ta bảo,"có thức mới biết đêm dài" ,mà, mình thức,sao thấy đêm quá ngắn .
    Trường vắng lặng,bây giờ thì vắng thực sự,,về nghỉ tết,,,lại 1 cái tết nữa => thêm tuổi nữa ,sao ng` ta cứ phải lớn thế nhỉ,càng nghĩ mà càng sợ ...Nếu ai có chúc,thì hãy chúc tớ trẻ mãi ko già,nhé .
    Vùi đầu vào học,có lẽ,chưa bao giờ mình chăm học thế,,có điều,cái gì cũng cần phải có 1 chút may mắn,dựa vào sức mình ko ko đủ .
    Xóm trọ im lìm,chẳng còn ai,mình là kẻ cuối cùng rời khỏi cái đất này.SV nghèo,nhưng nhiều ng` lại giàu đc nhờ SV,ko có SV,nhiều kẻ đói dài răng.
    Hik,tài khoản còn 300VNĐ,dùng những đồng cuối cùng để nhắn cho Bạn.Thất hứa với Bạn ko biết bao nhiêu lần rồi ,ko biết đến bao giờ mới thực hiện đc đây,,tại sao,chẳng bao giờ mình làm đc những gì đã đặt ra chứ
    Chờ Hắn đón,lâu quá,đói nhăn răng ra rồi .
    Buồn ngủ quá
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Only post, no words

  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Chúc mừng năm mới!!!
    Hết tết rồi nhưng vẫn chúc .
    Chúc cho hạnh phúc sẽ đến với mọi ng` ( trừ những ng` Ta ghét ).Vậy là đủ rồi,nhỉ.Cái hạnh phúc ở đây là tuỳ theo mỗi ng` nhé,,ng` có ng` iu rồi thì sẽ có nhiều $$$ ,mà,ng` có $$$ rồi thì sẽ có nhìu..ng` iu ......ng` nào chưa có cả 2 thì chúc cho sẽ có 1 trong 2 thứ .Ng` nào muốn cưới chồng thì sẽ đc chồng cưới.....Tóm lại là,cần gì thì chúc nấy.
    ------
    Tết năm nay chán òm, đc mấy ngày tết Mẹ lại đi làm,cứ ru rú ở nhà trông nhà, 3 bố con ăn cơm mà lạnh ngắt,, Bố phải chật vật mãi mới làm xong bữa cơm cúng.....ko thể tưởng tượng ra nổi, nếu ko có Mẹ thì Bố con Ta sẽ sống như thế nào..... Mother''s No 1 .
    Đã thế, lại còn chẳng đc mừng tuổi, ai cũng chỉ nhìn lướt qua Ta rồi đưa phong bao cho thằng Em ,ghét làm ng` lớn.
    ---
    Mai lại phải lên trường, chán chết, chỉ muốn ở nhà, dù ở nhà cũng chán chết...chỉ muốn lấy chồng,rồi chồng xây nhà cho ở, xây xong rồi, đá chồng về ở với bố mẹ chồng, Ta sẽ độc chiếm căn nhà , đấy mới là nhà mình ..
    Thằng bạn đến rủ đi chơi, lâu rồi ko gặp lũ bạn cấp II...
    chán học rồi, giờ chỉ muốn đi chơi .
    -
    Ko biết Hắn đang làm gì nhỉ, Hắn khổ quá...tại sao số Hắn lại vất vả thế chứ....đôi khi, muốn giận, muốn dỗi, muốn chọc tức Hắn,, nhưng cứ nghĩ đến những gì Hắn phải chịu đựng lại ko nỡ... Tại sao thời buổi này mà vẫn còn những ng` cổ hủ như thế chứ nhỉ,,
    Mà thôi, kệ xác Hắn, ai bảo Hắn thông minh ,thông minh thì chết chứ bệnh tật gì
    ---
    Đôi khi, những lời chúc của những ng` xa lạ lại khiến ng` ta vui...sao lại thế nhỉ,, nhiều thứ khó hiểu quá ..
    -----------------
    Đến giờ rồi, đi chơi đã!!!!

Chia sẻ trang này