1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời liệng chưởng !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thachhan, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hồi lớp 5-6 chả có gì đọc cả, tiền thì chỉ có chục ngàn là giàu, loay hoay ra ngoài hàng truyện, luyện toàn truyện ba xu lá cải, tình yêu tình báo, tay ba tay tư, anh nhà giàu iu cô nhà nghèo, linh tinh lang tang, mụ mẫn hết cả đầu óc ngó thấy đại ca chăm chỉ luyện cái gì gì đó thế là tò mò luyện thử, híc nào là Nghĩa hiệp tình trường, Ngô Vương Bí Lục, Lửa hận rừng xanh, .... Luyện bộ sau thì quên mịe bộ trước, chả nhớ giề. Chẹp, pà kon nào còn nhớ bộ truyện có 3 cô nữ chính tên là Trương Thảo Thảo, Hoa Thảo Thảo, Hàn Thảo Thảo không nhể.... Nhiều qué, mỗi tội cái đọc xong là quên
    Hê hê, năm đám cưới ông cậu, năm ấy là năm bao nhiêu nhỉ hic, chả nhớ lém chỉ biết là con em con cậu bi giờ đã vào lớp 5 ròi, luyện tập 1 bộ ...... Tàn Chi Lệnh Kinh, máu me be bét, triple X .... dễ sợ, ấn tượng mãi con mụ Tần Mị Nương với cái món thuốc Xuân gì gì ấy nhở, ròi cái cô Hồng Y Nữ Xảo Nhi, cái thằng cha nhân vật chính ban đầu hình như tên là Dương Lâm sau đổi thế qué nào thành Dương Chí Tôn. Ngồi trợn mắt nghĩ mãi không ra thằng này đẹp trai cái kiểu gì mà đàn bà con gái nào dòm thấy cũng vồ lấy , ròi tàn chi quái đao - không bít là chiêu thức múa máy kiểu giề mà chặt hết cả chân tay ròi móc tim ..... đọc đến tập 6 thì bị ngắt giữa chừng chả bít vì lý do quái gì ... Khoảng 2-3 năm sau thì luyện nốt bộ này. He he, kinh dị, càng đọc càng mù mờ, xuất hiện một đống nhân vật, các đoạn XXX tăng lên vù vù, he he, may mà hồi đó công lực mình khá thâm hậu.
    Còn Kim lão nhân gia, khoảng năm lớp 8, ốm một trận liệt giường, nằm mãi chán, mò mẫn vớ được quyển truyện trên đầu giường của đại ca, giở đúng đoạn có cái đám cưới, 2 cô tranh 1 anh uýnh nhau sứt đầu, lủng óc => đã qué, dòm tên truyện thì thất Cô Gái Đồ Long. Kể từ đó, kết cái cô Minh Minh dễ sợ, và cũng kể từ đó chỉ mò mẫn đọc truyện của Kim lão nhân gia.
    Đời liệng chưởng có vài chỗ đáng nhớ thía thui, gần đây chỉ liệng mỗi chưởng của Kim lão gia, được cái đại ca ở nhà, cứ khi nào có bản dịch mới phát hành là mua liền nên mình chả tốn tý ngân lượng nào cả ,cũng cố thử chuyển sang Cổ Long một tý dưng mà không có hạp + toàn bản scan, không dám mạo hiểm với đôi mắt vốn đã chòng thêm 2 cái đít chai nên quyết định thôi.
    Hề hề, gần đây luyện thêm bộ Lục Nguyệt Chi Phi Lộ của bản cốc, phát hiện ra mình lụt nghề dễ sợ, đọc một đống tên nhân vật + biệt hiệu + tên các chiêu thức võ công, hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt, đến cái biệt hiệu với tên của bản thân mà vất vả lắm, tra đi tra lại mới nhớ được. Lâu lắm ròi không luyện thêm bộ mới nào cả. Lụt nghề thiệt. Bi giờ chỉ có ôm lại mí bộ của cụ Kim, tên nhân vật với chiêu thức thì nhơ nhớ được khá nhìu (chả phải mất công làm quen nữa), chỉ hứng thú ngẫm nghĩ nhân vật, thía thui.
    He he, tạm thế đã, khi nào rảnh, ôn nghèo kể khổ, nhớ chuyện dĩ vãng típ
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trời xanh xanh,tiết trời khô hanh,ta phi nhanh nhanh trên đường,hum nay chán qué,chả biết là cái gì,tự nhiên phải chuyền sang học chiều,lớp 6,7 đang học sáng sướng( tuy lớp cạnh WC) thế là tạt vào hàng thuê truyênngạy xưa ý,cái hồi mà mình còn ngây thơ ý,trong sáng lắm,chả biết truyện tình yêu tình báo gì cả dù thấy cô bé ngồi sau xinh xình và vẫn thường tán..........he he, mình xem cái phim Thần điểu khỉ gió gì đó,thấy cái cô diễn viên nữ xinh xinh( mà quả thật là xinh thật) he he. nên ra hàng truyện,mấy cái loại truyện tranh thì mua đủ cả rồi,thấy mấy quyển mà pà kon hay gọi là bí kíp hay gì đó,tìm đỏ con mắt mới thấy truyện mình cần,Thần Điêu Đại Hiệp,nghe quen nhỉ,hình như là cùng tên với cái phim mà có diễn viên xinh mê li đó thì phải,vác về đọc cái chứ xem phim chả hiểu gì ráo (cứ xem 1 cuốn rồi đi chơi,cả nhà xem hết rồi mà cứ như trên mây)
    thế là bắt đầu về nghiên cứu,nằm trong chăn đọc ,mỗi tối làm đôi ba cuốn cho xôm he he
  3. vanthesubieu

    vanthesubieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nảm tại hạ học lớp 4,đuọc một sư huynh lớp 9 cho dọc tác phẩm dầu tay cua anh ta,truyện kiếm hiệp(dĩ nhiên!),nhân vật chính tên Kiếm Chũ,kiếm pháp thượng thừa,dánh khắp thiên hạ ko dối thũ!
    Hè năm do,dược vao SG chơi,lại thăm ông cậu,tình cờ dọc dược 1 cuốn AHXD của Kim lão nhân gia,doạn Toàn chân thất tữ dại chiến vơi Mai Siêu Phong,chậc chậc,..quá hấp dẫn! Tại hạ mới dỡ 1 chiêu "Lục tũ kiếm","dào bới" khắp nhà,kiếm thêm đuọc 1 cuốn Cô gái Dồ Long, dến lúc Giáo chũ Trương Vô Kỵ dang dêm lẽn lên chùa Thiếu Lâm kịch chiến voi 3 vi thần tăng..,chẹp chẹp...Càn Khôn dại nã di dấu với roi sắt cũa Dộ Ách,Kiếp,Nạn....thấy còn hấp dẫn ly kỳ hơn AHXD mấy chục lần!
    Hết hè,về lại Huế,tại hạ mới di khắp chốn cùng ngõ hẽm kiếm cho đưọc các bộ truyện khác cũa Kim gia,...từ Liên thành quyết,Hiệp Khách Hành,Tuyết sơn phi hồ,....cho dến những bộ dã lên dến dỉnh diểm như Tiếu ngạo giang hồ,Thiên Long bát bộ,Lộc dỉnh ký.Dọc hết truyện cua KD rồi từ từ luyện qua dến Cỗ Long,Trần Thanh Vân,Ngoạ Long Sinh,......thôi thì dụng bộ nào,luyện bộ dó.
    Còn về võ hiệp VN thì chĩ dọc khi ko còn gi dễ mà coi,nhưng cũng tìm dược một vài tác giã viết khá hay,như Hoàng Ly(Lữa hận rừng xanh,Một thời ngang dọc..), Lý Phật Sơn(Kiếm báu hoa bay,Long hỗ tranh hùng...)..
    Sau này khi phãi vân du ra quan ngoại dể tiếp tục chuyện hoc hành,thì ko còn cơ hội "liệng chưỡng" dược nữa...Tại hạ lai ko thích "liệng" trên Net(vì mất di thú vui thủa nhỏ),nên từ dó chĩ dành "bình loạn" mà thôi....
    (to be continued)
    Được vanthesubieu sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 22/01/2004
  4. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Vào kiếm hiệp cốc đầu xuân mới, ko thấy thành viên nào. He he, có lẽ tôi là người xông đất rồi.
    Năm mới vui gớm ghê. Thấy mình đã được "phong" là "thành viên quen thuộc" rùi. Cảm ơn nhị vị cốc chủ.
    À truyện mà bằng hữu gì nhắc tới ở trên (có 3 nàng Thảo Thảo) tên là Dị nhân hiệp khách, tác giả trên bìa là Vu Sương. Thực ra truyện đó bị "Việt nam hoá" từ bộ Lưỡng Thủ quái nhân. Tuy nhiên chỉ có tên của 3 nàng từ Thiến Thiến thành Thảo Thảo thôi. Cái từ "Thiến" trong tiếng Việt nghe hơi kỳ, hén.
    Chúc mừng năm mới, you all.
    Được sweetformysweet sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 22/01/2004
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu luyện chưởng là năm lớp 1 , chỉa được cuốn Ỷ Thiên tập 10 ( hay 11 ) gì đó không nhớ , nhưng là tập cuối , lật ra thì đúng cảnh chú VK đấu với Huyền Minh Nhị Lão , đọc mê tít từ đó ... :))

    Majin-Boo
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Muội cũng hóng hớt với (ngắn ý mà, vì đời mình còn ngắn nữa là "đời liệng chưởng").
    Một ngày đẹp trời giữa năm 1990 (nói thế thôi, chứ tháng 6, nóng như lửa, lấy đâu ra đẹp trời), nhân khẩu nhà tiểu muội tăng từ 3 lên 4. Chả biết bố mẹ vác đâu về 1 đứa bé tí, mặt mũi nhăn nheo như khỉ, suốt ngày gào và khóc (đấy là hồi đấy muội không hiểu, ứ phải bây giờ). Nhưng với 1 đứa ko nhà trẻ, không mẫu giáo, có mỗi thằng anh ruột dư làm đồng bọn (tính thời điểm đó thì nó đã được (bị) đi học), thời gian rảnh rỗi nhiều, thì con bé trở thành đồ chơi mới đầy hào hứng. Nhưng hào hứng với muội, chứ gia phụ, gia mẫu thì chả hào hứng tí nào. Em trêu nó, nó khóc, mẹ mắng em, em khóc, bản giao hưởng đầy nước mắt được vang lên từ sáng đến đêm, từ đêm lại đến sáng. Vấn đề cấp thiết lúc đó được đặt ra là cần tìm cái gì đó cho muội chơi (nghịch, học..) để đem lại cảnh bình yên cho gia đình và hàng xóm. Và thế là, chẳng hiểu từ đâu (vâng, lại chẳng hiểu từ đâu), gia mẫu vác về chồng băng nặng chịch, và từ đó, hàng ngày, em dán mắt vào cái tivi theo dõi chuyện tình Dương Qua và Tiểu Long Nữ. Nói thật ra, thì muội cũng chả hiểu, cái con ranh con 5 tuổi lúc đó thấy hay ở chỗ nào, hay có hiểu được cái gì phim không, chứ bây giờ hỏi lại ấn tương TĐĐH85, thì chỉ nhớ mỗi cô TLN toàn áo là áo, bay vèo vèo trên Trùng Dương Cung.
    Một ngày đẹp trời khác, năm em học lớp 3, can tội vứt đồ bừa bãi, mẹ cáu, mẹ cất hết báo nhi đồng, em cáu, em đi ra đầu ngõ tự thuê truyện. Trời xui đất khiến thế nào, cái hàng truyện chỗ nhà em nó không có truyện thiếu nhi, toàn là tình yêu và tình báo, giữa cái đám lúc nhúc đấy, đánh vần được chữ "thần điêu đại hiệp", mở ra xem thử thấy cô Tiểu long Nữ, chắc là người quen, vác về, từ đó, muội gia nhập đội quân đọc truyện KH.
    Trong "đời liệng chưởng" cũng có nhiều gian lao, khó khăn, như kiểu gia phụ, gia mẫu cấm, mấy lần cho nếm "đả heo bổng pháp", hoặc biến từ sách thành giấy vụn, để rồi đại tiểu thư là muội đành phải dùng "năn nỉ kế", xin tiền bà đi đền tiền cọc cho nhà người ta (hồi đấy còn bé, chưa biết cách xù cọc, các vị thông cảm).
    Và lại một ngày đẹp trời, em biết đến KHC, và biết rằng người đọc KH, không phải chỉ có mấy cụ già và truyện KH, ko phải chỉ có mỗi Kim Dung. Hic, bài này đã viết hôm kia 1 lần, mạng lỗi, ko gửi được, hi vọng ko rông cả năm.
  7. KeDuMuc1921

    KeDuMuc1921 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tại hạ mới đọc được có chút thôi, đâu dám đời luyện chưởng với các vị nơi đây
    một hôm đang luyện chưởng thì thằng bạn qua chơi, thấy hay hay nó nói mình thử mấy bộ này xem sao. Đó là tập 1 của Anh hùng xạ điêu, lần đó giở một nhát đến ngay đoạn đánh nhau của họ Khưu với 7 tay Thất hiệp xứ Giang Nam. Từ đó đến giờ, đã gần 5 tháng trôi qua, nhưng vẫn nhớ trận đấu đó
    5 tháng, thực, chưa bằng bất cứ ai trong Cốc này...
    Black-White Two Steels
  8. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tự miêu tả bản thân: mắt cận hơn 7 diop
    Nguyên nhân : luyện quá nhiều truyện chưởng trong thời bao cảp dưới bóng đèn 50W cộng đèn đầu những khi cắt điện
    Sinh trưởng trong một gia đinh có đến 1 ông bố và 3 ông chú rẩt mê truyện kiếm hiệp ( thân đệ được đặt tên là Lê Minh, chuyên gia vẽ bìa truyện ngày xưa ,nếu bằng hữu nào còn nhớ, chữ ký của cha này đẹp ra phết nên thằng em tôi cũng cướp luôn bản quyền chữ ký ) lúc học lớp 2 đã vinh dự được ngồi nghe các bậc tiến bối đàm luận về truyện Kim Dung, mà ấn tuợng nhất là hình ẩnh Triệu quận chúa.Lúc học lớp 5 thì dủ công lực đẻ nghiền truyện (thân phụ là bộ đội thân mẫu là công an nên vào thời đó nguồn truyện nhiều vô kể) Bộ truyện đàu tiên nếu nhớ chính xác là Lưỡng thủ quái nhân, chẳng nhớ gì nhiều nhưng hình như có một loạt các cô tên là Thiến thiến gì đó.Còn nhớ truyện hồi đó tuy giấy hơi nâu nâu(nhưng không phải kiểu giấy đen xì đâu) chất lượng rất tốt, tờ giấy in truyện rất mỏng nên truyền tay nhau rất dễ rách nên đôi lúc những người cẩn thận còn dán chằng đụp các kiểu băng dính , trông tang thương lắm. Đau nhất là rất hay có trò cứ doạn cao thủ đang oánh nhau thì bị rách mất mấy trang, kết cục chẳng hiểu thằng nào thắng thua gì nữa, làm mình cứ phải đoán mò.
    Kỷ niệm nhớ nhát là trước ngày thi Lịch sủ Đảng con bạn cho mượn bộ Giang hồ tứ quái, đọc liền trọn một đêm sáng hôm sau đi thi vấn đáp suýt nữa thì toàn phun ra nào Yến Thất với chả Vương Động , kết cục bi thảm là đi môn LSĐ, báo hại mất tiền ngu thi lại, may mà cũng con bạn này tử tế tung bài cho, nếu không biết bao giờ mới qua???
    Thế còn bây giờ đời liệng chưởng của tại hạ quá hiện đại , chỉ ung dung ngồi ôm con PC già, đông tây kim cổ còn gì sướng bằng.Chưa hết, ôm cụ PC này xem chừng lên đến 20 diop mất thôi dành đến trường in chùa ra mà đọc cho sướng vậy, giấy trắng tinh nhé, máy in mầu chỉ tội không có hình ảnh sống động mà thôi.
    Tomorrow never end.
  9. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Úi chao ôi!
    Thì ra con đường đầu nhập vào Kiếm hiệp môn của chúng ta khá là giống nhau nhỉ?.Tại hạ cũng xin kể lại chuyện mình ngõ hầu nhớ lại những ngày xưa nha.
    Lúc đó tại hạ chỉ mơíi học lớp 3 thôi,còn bé tý nhưng đã mê sách nhất đời rồi.Gì cũng đọc,từ tờ báo Nhi Đồng (nhưng khổ phải lớn cỡ báo Nhân Dân bây giờ) cho đến truyện tiểu thuyết tình cảm yêu đương nhăng nhít....chơi tuốt.
    Khổ quá,chuyết kinh lại gọi về rồi,có vợ rồi là khổ thế đấy.
    Hẹn chút nữa post tiếp vậy.Cáo lỗi!
    To be continued.....
    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    (continued...)
    Mà phải công nhận dạo đó mình đọc khoẻ thật,cả 3 giá sách của cái nhà sách mà mình đọc không sót một cuốn nào cả!Cứ đọc dần từ thấp lên cao cho đến khi lên đến lớp cuối cùng thì gặp "bí kíp" : "Ngô Vương Bí Lục: Đơn kiếm diệt quần ma"
    Thế là từ đó tại hạ biết đến thế giới của các anh hùng,mĩ nhân,của chưởng phong,đao kiếm,quyền phổ.Cứ chìm đắm như vậy nên nhiều lần phải nhận "chưởng","quyền" từ thân phụ và thân mẫu.Rồi tại hạ được diện kiến Kim lão nhân gia khi tìm được bi kíp Anh Hùng Xạ Điêu (bản truyện tranh).Thế là từ đó biết đến cõi trời ảo diệu.Sau đó vì nặng nợ phải tìm hết các trước tác của lão gia để đọc hết.
    Lại phải về rồi!CBN
    To be continued...
    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn

Chia sẻ trang này