1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời liệng chưởng !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thachhan, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bộ đầu tiên là Tàn Chi Lệnh. mấy tập đầu thì chữ nghĩa rõ ràng, còn mấy tập sau thì thôi rồi, in giấy trắng tinh, chữ thì mờ tịt. mãi cũng phải luyện xong 13 tập. hình như hồi đấy đang học lớp 6, hay 7 gì đấy, còn bây giờ học lớp 18 rồi
    trong số các truyện ngoài Kim dung, vẫn khoái nhất là Tàn Chi Lệnh và Lửa hận rừng xanh nhất.
    Tiện thể bán đấu giá bộ LHRX của Hoàng Ly. đủ 4 tập, vẫn còn ngon. bác nào muốn mua thì liên hệ nhá
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  2. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    nhờ bằng hữu speekdn mà tại hạ mới nhớ được nhân vật Hồng y nữ xảo nhi nằm trong truyện Tàn Chi Lệnh , vậy mà đi kiếm khắp nơi, trong truyện này tại hạ khoái nhất là đoạn cho uống xuân dược , hồi đó còn nhỏ chả hiểu lại thích mấy đoạn này

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    nick khó nhớ quá thì cứ gọi ngắn gọn là speed thui sai tên tui rùi
    He he, bác quên cái cô hồng y nữ xảo nhi à cô này tớ thích nhất trong cái truyện quái dị đó, hình như cô này không xinh bằng tất cả các cô kia nhưng thằng ôn kia lại yêu nhất với chung tình nhất thì phải. *********, cái Tục tàn chi lệnh viết còn tởm lợm và chuối hơn
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    continued....(last part)
    Khi công lực đã kha khá rồi thì tại hạ được biết rằng trong cõi Trung Châu này có hẳn một cốc dành cho những người đam mê như mình.Từ lúc gia nhập đến nay,do thế sự đổi thay nên tại hạ đã ba lần thay tên đổi họ.
    Còn về chuyện đời tại hạ thì có một kỉ niệm không thể nào quên .Tại hạ mạn phép kể lại đây hầu quý vị và cũng để giải thoát cho cõi lòng minh thanh thản sau bao ngày ôm trong lòng :
    Lúc đó là tiết Hạ của Quý Mùi niên (2003),tại hạ đang ở Thăng Long thành thì nhận một cú sốc choáng váng : một bằng hữu thuộc hàng "sinh tử chi giao" của tại hạ đã phản bội lại và bán đứng tại hạ.Nỗi đớn đau không biết làm sao nguôi!.Tại hạ bèn tìm đến "Thiên Long Bát Bộ " thần công,giở đến đoạn đại hội Cái bang,đọc lại hào khí của Kiều bang chủ khi đối xử với bằng hữu của mình.Nỗi ưu tư của tại hạ vơi đi hơn nửa,đọc đến đoạn ác chiến Tụ Hiền trang thì tại hạ nảy ra ý nghĩ " sao mình không lam như thế nhỉ ? (mượn rượu tuyệt giao,not fighting).Thế là tại hạ liền vào Ngật Bà tửu lâu trước cửa Kinh tế Quốc dân Đại viện làm một vò (650ml)."Nâng chén rượu tuyệt giao,Tình bằng hữu từ đây xoá bỏ".sau bữa đó tại hạ không bao giờ gặp lại vị bằng hữu đó nữa.Ôi! Nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc nhưng không đủ lượng bao dung như Kiều bang chủ nên đành chấp nhận ôm hận trong lòng!
    Ngày hôm nay dốc bầu tâm sự tại hạ cũng muốn gửi lời tạ lỗi đến 2 vị chấp pháp là Kiều huynh và TIO tỷ tỷ.Với Kiều huynh thì tại hạ đã hứa sẽ chấp bút tham gia vào quá trình sáng tác tác phẩm của cốc.Nhưng khi quy cố hương thì trong 2 tháng hè ngắn ngủi tại hạ lại dính phải "Độc tình men".Hỡi ôi! "Nhi nữ tình trường.Anh hùng khí đoản",tại hạ mải vui vầy bên tình nương mà quên đi lời hẹn cùng Kiều huynh để từ đó mãi ôm nỗi ân hận và day dứt trong lòng. Còn với Thánh cô là chuyện mới đây thôi,tại hạ nhân chuyến Bắc du ngỡ là mình có duyên tham gia vào đại hội quần hùng nên đã nhờ Thánh cô đặt vé trước.Nhưng ngày hẹn lấy vé chưa đến thì tối ngày 18 tại hạ nhận lệnh phải lập tức quay về!.Thế là thêm một lần nữa lỗi hẹn cùng bằng hữu giang hồ.Nay kính mong nhị vị bỏ qua cho tiểu đệ.Chỉ xin lấy chén rươu nhạt này tạ lỗi cùng vậy! Kính!
    Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi
    Dục ẩm vợ la thế là thôi!

    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ bắt đầu luyện bộ Tàn Chi Lệnh đầu tiên, khi luyện bộ này thì tại hạ mới ở đệ nhất cấp (đâu đấy khoảng lớp 3,4) luyện xong bộ này thì bắt đầu đi thuê các bộ khác của Nhất Giang về luyện tiếp công lực bắt đầu cao thâm thêm dần. Rồi đến bây giờ thì công lực cũng chắc thuộc hàng cao thủ trung lưu hoặc cao thủ so với nhiều người rồi. Nhớ lại hồi các bộ ở cửa hàng truyện đọc gần hết (hàng chỗ chùa Hà) thì bắt đầu ra mạng down về đọc dần, mỗi bộ đọc trong tầm 1-> 2 ngày (bây giờ mỗi loại công phu tại hạ luyện chắc chỉ trong 1->3 canh giờ.
    Luyện nhiều rồi, nhưng vẫn thấy công phu của Kim Dung lão tiền bối thuộc hàng vô địch luyện dễ mà hoả hầu cũng khá cao.
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    2 Năm về trước,cái thời mình còn ngây thơ trong trắng,mình có yêu một người con gái..híc híc..tiếc thay cái số mình hẩm hưu và rồi đã mấy lần mình vác chưởng phổ để luyện cho quên bớt sự đời (thấy bọn bạn bảo thế) nhưng rồi cũng tại mình không đủ kiên nhẫn chưởng phổ đành gửi lại nơi giá sách...1 năm sau chưởng phổ bụi bám ,tơ giăng...nhưng chí mình đã quyết vận công luyện tới cùng...chưởng pháp đầu tiên mình luyện nếu mình nhớ không nhầm là "AHXĐ" rồi không thể kìm lòng, mình luyện tiếp "TNGH" mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy mình giống nv lệnh hồ dung của kim lão như thế...cứ thế ..cứ thể 6 tháng sau mình tìm về khc cõi trung châu mình gặp nhiều người giống mình...
    "hoa thái hương ,hoa hạ phong lưu hoa tử hoa vô thường"
  7. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh, gió hiu hiu, thành Thăng Long được trùm lên một vẻ tĩnh lặng thâm trầm. Trong sự tĩnh lặng đó có một người, đúng hơn là một đứa nhỏ đang chầm chậm bước đi. Đứa nhỏ khoảng 8,9 tuổi, không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt là những cơn gió thu thổi rát mặt, tiếng ồn của những thiết xa vang lên dồn dập, nó cũng ko màng. Bởi trên tay nó là một vật thần kì mà người đời hay gọi là bí kíp võ công, hay dân dã hơn là truyện chưởng . Mới hai ngày trước, nó còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết sự đời, vậy mà chỉ một giây phút tò mò, nó đã bước chân vào chốn giang hồ đầy sóng gió. Cái giá phải trả thật ko rẻ chút nào, hai vết lằn ở bàn toạ đã minh chứng điều đó . Tác giả của hai chiêu tàn độc đó không ai khác ngoài sư mẫu của nó, người chuyên sử Đả trẻ bổng làm bằng cành trúc...
    Thời gian trôi qua, đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành một hán tử đầu đội trần nhà chân đạp lên tấm thảm. Hắn đã một mình cưỡi chim vượt biển Đông , tới xứ Diều hâu học đạo. Và cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ như in chiêu đầu tiên mà hắn luyện thành: "hai luồng trắng đỏ từ tay chàng bay ra...."
    Ps: có vị huynh đệ nào bít được đó là bộ nào ko, tại hạ đã kiếm rất lâu roài mà ko tìm được, ai bít chỉ giùm sẽ được hậu (búa) tạ.
    Love me love mee !
  8. tranbinhnam

    tranbinhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không biết ma đưa lối hay quỷ dẫn đường tại hạ lại lạc bước vào võ lâm giang hồ.Thoạt tiên tại hạ chỉ muốn đọc cho vui...Không ngờ đường vào kiếm hiệp cốc coi vậy mà "đi dễ khó về,trai đi có nợ...gái về có gông.."
    Một mình một bóng tiến vào con đường làng KHCốc lởm chởm đầy ổ gà.,ổ..trâu y như Lưu Nguyễn ngày xưa lạc vào chốn thiên thai ham cảnh đường xa nên lạc lối về.Thế là đành ca bản "đến đây thì ở lại đây" cho đến bây giờ...
    Trước khi trở thành một giáo dân của KHCốc,tại hạ ko hề biết nó thành lập từ đời nào và nhân tài có những ai?...chỉ nhớ khi ngập ngừng đặt chân đến cổng Cốc thì đó là thời cực thịnh của KHCốc.Đất thì hẹp,nhưng trăm hoa đua nở,giới giang hồ gọi chốn này là "ốc đảo tị nạn" của những người chạy trốn nỗi buồn!
    Quần hùng tề tụ đông đủ,mỗi nguời một vẻ mười phân vẹn mười! Khiến cho khách võ lâm đi ngang đây cũng phải gật gù tán rằng là chốn ngoạ hổ tàng long,long đàm hỗ huyệt!
    Cao thủ trong Cốc toàn là tay giang hồ cự phách,võ công cao thâm,phức tạp...khó mà thẩm định được.
    (to be continued)
  9. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, huynh đệ muội ở cốc lắm người đọc Tàn Chi lệnh từ bé nhỉ, tớ cũng đọc bộ này từ lúc 6 tuổi, bây giờ nhớ lại vẫn thấy cảm giác đê mê, nhờ bộ này mà thằng nhóc tớ hồi đó lần đầu tiên biết thế nào là "xuân dược" ( lúc đấy chỉ biết tên nhưng cũng không biết nó là cái quái gì, chỉ thấy thằng nào uống nó vào cũng thấy trong người nóng rực nên đoán nó là 1 loại rượu gi đó, he he )
    Đả đảo đứa nào hồi đó đua tớ bộ này, nó biết là mình mới biết đọc nên vớ chuyện nào là đọc chuyện đấy nên chắc nó định chơi sỏ, đầu độc tâm hồn trẻ thơ.
    ( hơ ơ, mặc dù hồi đấy tớ đã biết chơi oẳn tù tì cởi quần áo trên 4 nút rồi he he)
  10. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này