1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời cá nhân đến mọi người

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hê hê, lúc đầu chủ đề rất nghiêm túc, chỉ mang tính cá nhân
    giờ thì.. giống cái chợ quá, hi hi hi, ha ha ha
    bà con vô đây, kẻ khóc, người cười ==>> 1 hình thức giải trí lành mạnh nhé ( vừa tranh thủ chửi nhau cho vui vẻ, vui miệng), hi hi hi
    Mình phục mình quá xá !!!
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  2. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Định không tham gia nhưng thấy chú KTC ăn nói cái kiểu này thì tui nghĩ chú nên rút khỏi Box Đà Nẵng thì hơn.
    Người Quảng thích cải nhau nhưng chân tình, thẳng thắn tốt bụng.
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  3. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chú nói nghiêm túc rồi chú cười hihi, haha rồi cho mọi người là cái chợ. Công nhận chú hay thật
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đấy, các bác trông, như bác vietfirm đây là ổn, một người Quảng thích cải nhau (tức là cãi nhau) nhưng chân tình, thẳng thắn tốt bụng.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Quả thực càng đọc càng thấy chả hiểu.

    Huyền Trân và Bùi Thị Xuân là một Khập khiễng. Tôi đồ rằng ý bác muốn so sánh Người viết "Ai tư vãn " khóc Nguyễn Huệ là công chú Ngọc Hân nhà Lê - vợ Quang Trung với Nữ Tướng họ Bùi thì phải. Chứ Huyền Trân công chúa nhà Trần sống trước đó cả hai triều đại thì làm sao mà so sánh.
    Câu Tiễn( Việt vương) sống ở cuối thời Xuân Thu ( tức là giữa thời Xuân Thu- Chiến Quốc). Hàn Tín, trí trướng của Lưu Bang thời Hán Sở. Sao Hàn Tín lại bị Câu Tiễn hại? Tôi lại đồ rằng Nhân vật đó là Phạm Lãi, Tướng nước Việt từng giúp Câu Tiễn chịu làm con tin, chinh phạt nước Ngô, sau này ngao du bốn bể tự là Đào Chu Công.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hi hi! bắt luôn cái lưng nhà cô ớt đỏ. Chỉ số EQ nào vậy? hay là IQ (Intelligence Quotient) này.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    dạ, lúc đầu nó mới nghiêm túc, nhưng 1 chặp , nó không còn nghiêm túc nữa, bác ạ
    em 1033 mà
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  8. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    EQ là chỉ số mới về cảm xúc, tình cảm của con người. E là Emotion. Ngày nay khi xin việc làm ở các công ty Mỹ và châu Âu, người ta đánh giá rất cao chỉ số EQ, nhiều công việc người ta đánh giá chỉ số EQ hơn IQ.
    Vài thông tin để chú Egoist tham khảo.
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt kính tặng anh Việt 5* .
    EQ = Emotion Quotient : Chỉ số thông minh cảm xúc . Hay có thể gọi với tên gọi khác là EI = Emotion Intelligence .
    Một giám đốc A ( thông minh) có chỉ số IQ > EQ và một giám đốc B ( cũng thông minh ) có chỉ số EQ>IQ , theo mọi người thì trong 2 người này thì người nào sẽ dễ dàng thăng tiến hơn công việc? Chắc sẽ là giám đốc A ?! Nhưng ko , khoa học và thực tế đã chứng minh: người giám đốc B sẽ bước lên những bậc thang danh vọng không mấy khó khăn.
    Vì sao? Vì : giám đốc B có khả năng điều chỉnh/ kiềm chế cảm xúc của mình. Ví dụ : cấp dưới ông ta làm sai một vấn đề quan trọng nào đấy, nhưng giám đốc B ko la lối , quát mắng mà ông B trách mắng một cách nhẹ nhàng, chỉ ra đâu là cái sai để sữa đổi. Và ông luôn luôn quan tâm, gần gũi với cấp dưới ==> Ông được cấp dưới quý mến!
    Còn giám đốc A, tuy trong công việc lúc nào cũng hoàn thành tốt, nhưng vì chỉ số EQ thấp nên trong cách cư xử với nhân viên lúc nào cũng quát tháo, mối quan hệ có khoảng cách xa, nặng nề... ==> Cấp dưới tỏ ra khó chịu...
    Nếu giám đốc A và giám đốc B cùng nhau ra ứng cử chức chủ tịch tập đoàn . Chắc chắn nhân viên sẽ ủng hộ giám đốc B .
    Hihihi......giải thích rõ cho anh Egost tí ...

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    có thể đúng đó Egoist ,
    Có một bài ca không bao giờ quên

Chia sẻ trang này