1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời cá nhân đến mọi người

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    - Nè các bác, nhất là bác KTC cho mình xin lỗi nha, tại vì mình ko cố ý làm bác buồn lòng đâu, lúc đầu mình và Delta dù tính chỉ chọc bác thôi, như ko ngờ sự việc lại tiến triển như thế này chứ. Tính của mình là ko thích thấy tất cả những ai đã là bạn của mình buồn. Cho dù người đó ko thân với mình lắm, điều đó đã cũng làm mình buồn theo.
    - Bác đừng để ý tới những ý kiến của người khác, theo mình thấy thì bác làm mod như vậy thì tốt lắm. Và mình sẽ hết mình ủng hộ bác đấy, bác đừng bỏ cuộc nhé. Và hãy làm cho Box ĐN chúng ta thêm vui tươi lên nhé, tui đang trông chờ vào bác đấy.
    + To all: Đừng làm cho mọi chuyện rắc rối thêm nữa.
    + Nè các bác tính chuyện thể thao của Box mình thế nào đó.
    Người mập béo
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hì hì! ham bắt bẻ quá lại lộ cái lưng ỳ tâm lý của mình ra !

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mr Egost thử giải mấy câu đố dạng như : Tại sao 1 thằng bé đứng đón xe buýt lại cầm hoài 1 chiếc ghế trong tay??
    Sẽ biết mình có bị tính ỳ tâm lý ko liền hà ...hí .hí...
    Câu này Ớt có dpost lên chủ đề câu đố nhưng chưa có câu trả lời hợp lý

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Felix này! đồng chí Felix đừng tưởng là có thể theo đóm ăn tàn nhá.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn Ớt Đỏ là cái ghế mà thằng bé cầm trong tay là loại ghế gì? Ghế băng dài, hay ghế đẩu? Ghế bọc nệm hay không bọc nệm? Thêm nữa, thằng bé mấy tuổi? Chiều cao của nó?

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  7. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...bác Person_gay làm gì mà "ríu rít" xin lỗi KTC thế kia, chúng ta có làm gì cậu ta đâu mà phải xin lỗi !
    Mọi chuyện bắt đầu từ KTC khi cậu ta chưa hề đọc qua topic :"Đơn kiện" của tôi nên....ha ha ha, thôi ko nói nữa !
    To KTC : Chuyện nhỏ như con thỏ...có gì thì ngồi xuống uống miếng nước nói vài câu là xong ngay, việc gì phải post hẳn cả topic "phê bình" chúng tôi như thế chứ .
  8. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thử cái coi, nghiêm túc nhá: Cậu bé đó bị tâm thần
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    To Irish@ : thằng bé 12t, ghế đẩu...ko bọc nệm ...chiều cao phát triển bình thường hi`...
    To xongxeng@ : ...chắc thằng bé đón xe buýt để lên bệnh viện tâm thần chích thuốc há...

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 09/03/2003
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu đố : Thằng bé đang phục kẻ thù (đồng lứa với nó), đi học về trên tuyến xe buýt đó để choảng toét đầu thằng kia ra bằng cái ghế đẩu đó (mang từ quán nhậu bên kia đường ra).

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.

Chia sẻ trang này