1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời chia sẻ cùng các bạn sắp hoặc đang học về CNSH

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi hoainiem002, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tendangnhap2

    tendangnhap2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi em sắp phải làm đồ án tốt nghiệp rồi . em học Kĩ thuật nhưng lại làm đồ án về thiết bị Y tế và cụ thể là nghiên cứu về công nghệ DICOM . Ai biết về cái này giúp em với . hoặc có tài liệu về nó cho em xin hoặc mua nếu có thể .
    Hoặc nếu có thể giúp em được khoảng 30 trang nội dung là " Công nghệ truyền tải hình ảnh DICOM - ứng dụng trong máy siêu âm 3 chiều " thì giúp em luôn cả cũng đc . em xin hậu tạ .
  2. todaumadot

    todaumadot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng học CNSH bên nông nghiệp. Ra trường may mắn xin được một dự án nước ngoài chuyên về nuôi tôm sạch bệnh của Pháp. Hăm hở về quê làm việc nhưng cuối cùng cái dự án đó sụp đổ vì nhiều lý do sau 1 năm tiến hành. Sau đó đi làm thư ký văn phòng lương 4tr/tháng cao hơn so với làm chuyên ngành nhưng luôn luôn thấy thiếu một cái gì đó, cứ loay hoay. Giờ sau 1 năm làm việc này tôi quyết định từ bỏ nhưng không đủ dũng cảm quay trở lại với CNSH. Có phải tôi hèn nhát???
  3. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì một chữ TIỀN.
    Ai đã "dính" vào môn sinh rồi, vào nghiệp Nghiên cứu rồi thì khó bỏ lắm vì một khi đã yêu Sinh thì đó là niềm đam mê rồi chứ không phải là một sở thích nhất thời. Chỉ vì CS thúc ép thôi, nói điều này ra thấy buồn quá. Mình cũng đã chia tay với môn Sinh rồi, chia tay với niềm đam mê tìm hiểu và khám phá mặc dù mình vẫn trồng cây, chăm sóc cây ở nhà, vẫn cập nhật các tin tức mới. Bốn tháng rồi không lên lab, không ngửi mùi cồn, không nhìn thấy tủ hood, có quên được không nhỉ. Tự an ủi mình, làm ở đâu thì vẫn là đóng góp cho đất nước, nhưng vẫn có chút gì đó rất vương vấn.
    Mình học CNSH, KHTN HN
  4. anhotc

    anhotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    www.tanphuongle.com.vn
  5. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Xin chào hoainiem002 và các bạn,
    Mình cũng là một dân CNSH. Vì thế, học ở trường như thế nào, ra ngoài đời làm việc ra sao, mình có thể phần nào hiểu được suy nghĩ của bạn.
    Trước hết, mình thấy rất phục bạn 002, vì bạn dám bỏ việc ở nhà máy khi cảm thấy công việc đó nhàm chán, không đúng với mục tiêu học của mình. Nếu mình là bạn thì mình không dám làm vậy đâu, mình vẫn mắc cái bệnh thích có tiền tiêu mà.
    Còn hiện giờ thì mình đang là trong 1 viện lớn ở Hà Nội, làm việc với chuyên gia nước ngoài và lương thì cũng đủ tiêu. Quan trọng nhất là càng ngày mình càng khẳng định được mình trong công việc và có thể thỏa sức nghiên cứu với phương tiện máy móc và hóa chất xịn nhất. Và sau khoảng 2 năm, mình có thể có một cơ hội đi du học với thư giới thiệu của một giáo sư nước ngoài.
    Nhưng mình cũng nói luôn mọi việc khi bắt đầu thì đều không đơn giản. Mình từng đọc một câu chuyện nói về sự tích chiếc lá may mắn. Để rồi kết thúc câu chuyện, có một kết luận như thế này Cơ hội luôn đến với tất cả mọi người, chỉ có điều là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội ấy chưa mà thôi
    Mình từng học 4 năm CNSH, rất thích sinh học phân tử và mơ ước vào Viện V làm. Cơ hội đến khi có một người quen trong viện nhận hướng dẫn mình. Nhưng công việc là gì, là quét dọn phòng thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ hóa chất. Ngày nào cũng đến và về, bố mẹ xót ruột vì đi quá xa ( cách nhà mình gần 15km). Và nói thẳng ra là thực tập ở đấy, mình không học thêm được chút gì về công nghệ sinh học, mà lại là kiến thức vi sinh. Những lần ngồi một mình trong phòng không biết làm việc gì, những lần đi long nhong ngoài đường lấy mẫu, đã không biết bao nhiêu lần mình nản, và ước được quay về làm lại từ đầu, chuyển sang học cái khác, dù mình vẫn thích sinh phân tử.
    Dần dần mình nhận ra nếu chờ đợi thầy hướng dẫn dạy mình thì không bao giờ mình được học cái mình thích là sinh học phân tử. Vì thế, tranh thủ đi tìm tài liệu cho chú, mình bắt đầu tự tìm tài liệu đọc cho mình. Nhưng những kiến thức đấy thật sự là rất khó, nhất là khi mình chưa làm bao giờ.
    Cơ hội đến đầu tiên là đi du học Hàn Quốc, làm thạc sỹ sau 6 năm và có thể chuyển tiếp bảo vệ tiến sỹ. Học bổng toàn phần. Chỉ đơn giản là biết thông tin, làm một bài trắc nghiệm về kiến thức sinh học phân tử bằng tiếng anh, qua vòng phỏng vấn với 3 giáo sư của trường đại học bên đấy là có thể lãnh suất học bổng. Tớ thử sức và kiến thức tớ tự học phát huy tác dụng. Tớ được gọi đi phỏng vấn và nhận được thư mời ( chọn ra 2 trong số khoảng 30 người ). Nhưng yêu cầu đầu tiên tớ không qua được là bằng đại học ( tớ chưa tốt nghiệp thì làm sao có bằng). Điều này chứng tỏ rằng, có những suất học bổng không quá quan tâm việc bạn có đủ điểm phẩy hay không. Họ có những cách khác để đánh giá.
    Cơ hội thứ 2 là sau khoảng 6 tháng mình ra trường. Làm việc với chuyên gia nước ngoài, nhưng yêu cầu đòi hỏi tiếng Anh giao tiếp rất tốt. Qua vòng phỏng vấn viện, rồi đến vòng phỏng vấn của chuyên gia. Lúc này cả kiến thức CNSH mà tớ tích lũy được, rồi khả năng nói tiếng Anh tớ học từ trước, đều bị lôi ra để thuyết phục họ rằng tôi có thể làm việc được.
    Không hề xem bảng điểm, không biết trình độ tốt nghiệp đại học nào, thậm chí cũng chả biết trường mình tốt nghiệp ra là cái trường nào, họ đề nghị tớ thử việc 1 tuần trước khi kí hợp đồng. Làm việc thực sự, với chuyên gia và tất cả giải thích đều bằng tiếng Anh, tớ gần như bị rút sạch vốn tích trữ.
    Nhưng kết quả rất tốt đẹp. Tớ được nhận vào ngay sau đó, kí hợp đồng từng năm, với đầy đủ bảo hiểm và được lao vào đúng công việc nghiên cứu mà tớ say mê. Mọi hóa chất máy móc được lo từ A->Z. Tớ chỉ có loay hoay thực hiện hết phản ứng PCR này lại đến nghiên cứu trình tự gen kia. Tớ làm hầu như không biết chán.
    Tớ biết rằng công việc của tớ không phải là hoàn hảo. Có rất nhiều nơi cần dân CNSH như bên bạn tớ là chuyên về thiết bị CNSH, lương khá hơn tớ, hay đứa khác thì làm bên nhà máy, đi nước ngoài đào tạo xoành xoạch.
    Tớ rất vui vì bạn 002 vẫn còn say mê với CNSH. Nhưng tớ mong có thể nói với ấy 1 lời rằng, đừng bao giờ từ bỏ niềm say mê của mình, cũng đừng hối tiếc vì những gì mình đã làm. Hãy dũng cảm lên, chuẩn bị, tích trữ và chờ đợi. Cơ hội nhất định sẽ đến với ai biết kiên nhẫn.
    Chúc cho các bạn có thể làm được những gì mình mơ ước.
  6. caoluongdo

    caoluongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cũng có người giống mình..chậc bây giờ không còn nhớ DNA đầu nào 5'' đầu nào 3'' nữa..chán thế
    Nhưng thôi ngày ấy trót ăn kẹo bọc đường, mình chọn thì mình chịu
    Được caoluongdo sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 05/08/2008
    Được caoluongdo sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 05/08/2008
  7. pelonton88

    pelonton88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đâm lao phải theo lao thui
  8. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm đèn sách, ra trường cầm tấm bằng kỹ sư CNSH đi xin việc đúng chuyên môn --> thất bại. Nhận ra rằng ta nếu muốn có việc làm và có lương để sống thì phải theo 1 hướng khác. Đã có 1 thời gian suy nghĩ rất nhiều và mất định hướng không biết nên tiếp tục theo đuổi CNSH hay hoàn toàn rẽ sang 1 hướng khác. Quyết định cuối cùng là k thể theo CNSH dc nữa dù đi đến qd này thật khó khăn và thời gian đầu vẫn còn nặng lòng với nó lắm và thấy tiếc cho khoảng tg 4 năm dh. 5 năm sau khi tốt nghiệp, CV hiện tại bây giờ là TK giám đốc trong một nhà máy thực phẩm lớn, cv về hành chánh vp là chủ yếu nhưng vẫn còn 1 chút gì đó liên quan đến nó dù chỉ trên giấy tờ tài liệu thôi và cảm thấy hài lòng với sự chọn lựa này. Ước mơ thì nhiều lắm nhưng để đeo đuổi dc nó thì phải có sự đánh đổi và đôi khi là cả hy sinh nữa.
    Chúc các bạn nào có nghị lực và đam mê để theo đuổi CNSH sẽ luôn thành công trong NCKH và sáng tạo. Hy vọng CNSH nước mình ngày một phát triển.
  9. kutekawai

    kutekawai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về CNSH mà em ham quá, em cũng là dân CNSH của Viện Mở Hà Nội. Em đang học năm thứ 4 rùi, chuẩn bị đi thực tập mà tự đi xin ở Viện thì người ta không nhận vì kêu đủ rùi. Đến mới được thỉnh giáo của bác Nông Văn Hải trưởng phòng ADN ứng dụng. Bác hỏi một câu rất khó trả lời: Sau này ra trường thì cháu định làm ở đâu, làm gì? Nói thật là em chả biết trả lời bác ấy thế nào cả. Những công việc về ngành CNSH thì quá ít, mà khi được học trong ĐH thì thầy cô chẳng có nói gì nhiều về các công việc liên quan. Em thích Sinh lắm, cứ thấy gì liên quan là mắt sáng lên rùi. Nhưng bi giờ thì em thấy hơi tiếc, tiếc vì mình đã không tìm hiểu kỹ.....Còn bây giờ thì em lại phải đang lo tìm chỗ thực tập trước đã, nan giải với chuyện học hành quá
  10. Photonik

    Photonik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người luận bàn sôi nổi quá, tôi cũng góp chút ít bằng kinh nghiệm bản thân mình. Với các bạn trẻ đang học tôi khuyên thiệt tình là cố học cho giỏi và tiếng Anh ngon vào mà săn lùng học bổng sang bọn Âu & Mỹ mà học và làm việc là ổn nhất.
    Nhìn chung là thu nhập của lĩnh vực CNSH không cao vì Việt nam chưa có công nghiệp sinh học hiện đại. Chủ yếu là công nghiệp vi sinh vật thực phẩm truyền thống.
    Còn về công việc thì theo có các kiểu sau:
    1. về trường, viện, trung tâm nghiên cứu làm việc, cái này đỏi hỏi quyết tâm và yêu nghề là nhiều vì lương thấp, bon chen vẫn còn nhiều ở xã hội ta, đặc biệt trong chốn học thuật cổ hủ của Việt Nam.
    2. làm việc trong nhà máy sản xuất, cái này lương bình thường, nhàm chán. Chủ yếu là doanh nghiệp bóc lột sức lao động của chúng ta. Sản xuất thì nó có protocol rồi, cứ thế mà làm.
    3. làm việc cho công ty thương mại thiết bị, công nghệ. Cái này hay tiếp xúc thiết bị và công nghệ mới, lương bình thường. Bán được hàng thì có nhiều xiền, nhưng không đơn giản.
    4. bỏ nghề làm lĩnh vực khác.
    Tất nhiên mỗi người theo đuổi sự nghiệp riêng và cái nhìn về công việc khác nhau. Mình trải qua 3 cái trên, mỗi cái gần 2 năm. Bây giờ thì ở cái thứ 4. Nhoằng cái đã ra trường gần 6 năm rồi. Luận bàn này có giá trị chỉ với các anh em học CNSH bằng khối óc, bầu nhiệt huyết và 2 bàn tay. Còn hội nhà giàu, có đầu trâu mặt ngựa bảo kê thì khỏi nói làm gì.
    Nói vậy ai đã thích công nghệ sinh rồi thì không thể quên nó được. Hi vọng khi có kha khá tiền rồi thì chưa quá già để có thể quay lại làm kinh doanh, sản xuất trong công nghiệp sinh học.

Chia sẻ trang này