1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời chia sẻ cùng các bạn sắp hoặc đang học về CNSH

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi hoainiem002, 02/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoihuynhi8

    khoihuynhi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình cũng học CNSH bên KHTN HN và ra trường năm vừa rồi. Đọc bài các bạn, thực sự mình cảm thấy như được tiếp thêm động lực, nên cũng muốn viết đôi dòng.

    Ngày mình vào trường cũng đầy những ước mơ, hoài bão, đầy những dự định nhưng rồi liên tiếp bị dội những gáo nước lạnh. Mang tiếng Đại học hàng đầu nhưng cơ sở nghèo nàn, một ngành thực nghiệm mà nhiều môn sinh viên còn không được sờ vào máy. Nói chung đây là tình trạng chung rồi nên cũng chẳng thể trách gì. Cái làm mình đau đớn nhất là lương tâm nhà giáo của một bộ phận thầy cô trong trường (chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì, chẳng qua do mình quá cầu toàn). Trên lớp kiến thức chẳng học được bao nhiêu, tiếng Anh thì mù tịt mà ra trường gần như ai cũng có cái bằng sáng sủa ^:)^. Thế là càng ngày càng thấy chán nản, năm cuối quyết định bỏ phòng thí nghiệm để thi tốt nghiệp. Bởi dự định ra trường sẽ học ngành khác, sẽ học Văn bằng 2 CNTT và thêm một khoá Quản trị mạng của một Học viện quốc tế vì đây cũng là lĩnh vực mình cảm thấy có khả năng. Dù không thích bằng CNSH và học phí khá đắt, nhưng ở bên này (Học viện quốc tế) chắc chắn sẽ không có cảnh đi thầy, không có chuyện học ra không biết làm gì, không làm được gì.

    Rồi ra trường được mấy tháng thì phải về nhà vì lý do gia đình. Và mấy tháng ở nhà, miên man suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng mình chợt tỉnh ngộ, cũng sống trong môi trường ấy, cũng với điều kiện vật chất ấy nhưng bao nhiêu giáo sư và thầy giáo mình kính trọng, họ vẫn công tác, vẫn cống hiến. Chất lượng đào tạo trong nước thấp thì tại sao không tìm đường ra nước ngoài. Và lại quyết tâm theo đuổi đến cùng :x.

    Hiện tại mình đang tự học tiếng Anh, sắp tới sẽ thi cao học ở Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội. Và tất nhiên sau đó sẽ cố gắng tìm đến những chân trời mới. Đôi lúc nghĩ lại cảm thấy hơi tiếc vì sự lười biếng và buông xuôi ngày trước, song dù gì đó cũng là quá khứ. Quan trọng nhất là mình đã xác định được một mục tiêu và hướng phấn đấu cụ thể trong tương lai>:D<.

    Đúng như một bạn ở trên nói, cơ hội đến với tất cả mọi người, chẳng qua ta có biết và có chịu nắm lấy hay không thôi :-bd.
  2. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trẻ [:D]

    Mình cũng có một thời tuổi trẻ (ý nói thời học đại học) không biết mình muốn gì, không biết mình muốn trở thành người như thế nào và làm công việc gì trong tương lai. Mình học ngành Chế biến thực phẩm của trường Nông Nghiệp I, chao ôi là thất vọng!
    Nghĩ lại về quá khứ, điều mình hối tiếc nhất là đã không học hành nghiêm chỉnh và 4 năm đại học không hề mang lại nhiều kiến thức bổ ích. Một phần phải nói là do hệ thống đào tạo của VN không hề gây hứng thú học hành cho sinh viên, nhung cũng phải nói rằng chúng ta đã không được hướng nghiệp khi còn trẻ. Moi người phần lớn đều suy nghĩ "học ngành nào thì ra trường dễ kiếm việc và kiếm được nhiều tiền". Ít người bắt đầu bằng câu hỏi: "mình thích làm việc gì?"
    Mình không được đào tạo bài bản về CNSH, nhưng mình có một may mắn là được thực tập tốt nghiệp tại một phòng thí nghiệm rất tốt của viện CNTP, được hướng dẫn bởi một người thầy lớn và từ một người không biết mình muốn gì, mình bắt đầu thấy yêu công việc nghiên cứu về sự sống. Với mình nghiên cứu là một công việc khơi dậy trí tò mò, đầy khám phá... rất thú vị
    Sau khi ra trường mình cũng bắt đầu làm việc cho một công ty tư nhân, công việc hoàn toàn liên quan tới ngành nghề mình thích nhưng làm việc với những người không có giác quan và cảm nhận khoa học, mình thực sự thấy thất vọng. Với họ mọi thứ chỉ duy nhất cho một thứ :"kiếm tiền"! Sau hơn 2 tháng, mình nộp đơn xin thôi việc...
    Sau đó mình trở lại phòng thí nghiệm cũ, làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Đó là nơi mình bắt đầu "học để trở thành người mình muốn trở thành" - và đi theo con đường mình muốn. Có thể nói mình thực sự "Học nghề" khi mình 23 tuổi, nhưng trong cuộc sống "muộn còn hơn không". Mình học mọi thứ từ ABC: từ phân lập nấm men vi khuẩn, phân loại giống, các kĩ thuật sinh học phân tử cơ bản nhất... Ngày đó mình được trả lương học việc 1tr một tháng, không hề có hứa hẹn sẽ được làm việc chính thức hay tăng lương. Nhưng mình thực sự hài lòng vì "làm việc mình thích" và học được nhiều điều. Tất nhiên nhiều lúc tiền cũng làm mình suy nghĩ lắm lắm!
    Năm 24 tuổi, mình vẫn không hề có một công việc ổn định, vẫn tiếp tục công việc "đi học" và hi vọng một ngày mình sẽ có nghề trong tay và thực sự có khả năng "làm được việc gì đó" trong lĩnh vực mình yêu thích.
    Các bạn yêu quý, các bạn đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho tương lai, hãy làm tốt những việc mình đang làm và đang theo đuổi. Sinh viên CNSH hay bất kì ngành nào khác như CNTT hay Kiến trúc, kinh tế, mỗi chúng ta đều sẽ có cơ hội của mình trong xã hội nếu các bạn yêu công việc của mình và đầu tư hết mình cho nó. Và đừng nghĩ mọi thứ xa vời, những ứng dụng xa vời của CNSH một khi chưa nắm bắt thật chắc những nền tảng kiến thức cơ bản nhất của nó.
    Mình bây giờ đã 27 tuổi, vẫn chưa có việc làm ổn định [:P] Vẫn đang trên con đường xây dựng một nền tảng vững chắc cho một công việc trong tương lai. Mình đang học năm thứ 2 PhD về công nghệ vi sinh, nghiên cứu về dầu trong tảo đơn bào với ứng dụng trong sản suất biodiessel tại trung tâm năng lượng nguyên tử của Pháp. Các bạn ạ, mình đã bắt đầu từ con số 0 sau khi tốt nghiệp đại học. Mình chỉ có một thứ duy nhất là rất yêu thích ngành CNSH và ao ước một ngày sẽ trở thành một nhà nghiên cứu về lĩnh vực này.
    Nếu các bạn thực sự yêu thích một thứ gì đó, thì vì bất cứ lí do gi, đừng từ bỏ!

    Thân ái
  3. khoihuynhi8

    khoihuynhi8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có kiểu ẩn bài nhỉ? BQT phải đưa ra một lý do cụ thể chứ?

Chia sẻ trang này