1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời góp ý với Kirk, MrJackal và những đồng chí thích cãi nhau trên diễn đàn này

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tungcominglate, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcominglate

    tungcominglate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời góp ý với Kirk, MrJackal và những đồng chí thích cãi nhau trên diễn đàn này

    Chúng ta, những thằng thanh niên trẻ tuổi đến từ nhiều nơi, nhiều lò Rock khác nhau không những chỉ ở Việt nam mà cả thế giới nữa, nên chúng ta đều có dòng máu nóng của ROCK và bản tính hiếu thắng mạnh mẽ của nó. Tại một thời điểm không thể so sánh ai hơn ai kém, ai hiểu biết, ai ngu si, cũng như là việc có rất nhiều ban nhạc rock, thể loại rock trên thế giới vậy, mỗi ban nhạc một kiểu chả ban nào hơn ban nào, chả thể loại nào hơn thể loại nào.
    Vì thế, chúng ta ngồi đây trong một cái diễn đàn nhạc rock lố nhố này, mỗi người một độ tuổi khác nhau mà nếu như ở ngoài đời chúng ta không thể nào kết thân vì chênh lệch tuổi tác, chúng ta nói chuyện về rock rất say sưa rất nồng nhiệt cởi mở chính là vì một điểm chung đó, một niềm đam mê đó mà với mỗi chúng ta nó là tất cả.
    Tôi hiểu được cái cách mà Kirk dùng để viết bài. Nói một cách khách quan, Kirk thực lòng muốn xây dựng phong trào rock, thực lòng muốn trao đổi kinh nghiệm với anh em. Nhưng nói một cách chủ quan, Kirk cũng hơi có vẻ quá tự tin trong lời văn của mình, có thể chú ở nước ngoài được tiếp xúc với những cái mà các bạn trong nước không biết, cũng là do tuổi còn trẻ và cũng thiếu sự tiếp xúc với anh em nghe rock VN. Tuy nhiên chỉ khuyên chú một điều, người Việt nam mình là người Châu A', ảnh hưởng nhiều của Tầu, nên ngoài sự hiểu biết còn nên biết khiêm tốn, trầm tĩnh một chút thì người ta mới nể. Chính thế nên ông bà mình đã dạy là: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" là gì??
    Tôi cũng hiểu cách Mrjackal nói. Jackal cũng là một người rất nhiệt huyết với ROCK, hắn chịu khó viết bài, chịu khó gửi bài và cũng săn sàng tham gia ngay dăm ba câu phải trái nếu chướng tai gai mắt. Tôi không cho rằng mục đích mà Mrjackal viết là sai, nhưng tôi cũng muốn khuyên chú đôi điều: Hiểu biết ai cũng có, ai cũng muốn thể hiện, đóng góp. Chú cũng là người lớn tuổi hơn Kirk, lại kinh nghiệm nhiều hơn trong forum này cũng như giới ROCK VN. Đã là đàn anh muốn cho đàn em nể thì mình phải nói một cách đàng hoàng rõ ràng phân tích cái đúng cái sai. Đôi khi có những điều chưa chắc những hiểu biết của mình đã là đúng hoàn toàn, có những hiểu biết mới mà đôi khi mình chưa khám phá được thì sao? Vì thế, chú cũng nên cân nhắc đôi chút để thực hiện tốt hơn mục đích của mình.
    Kết luận, muốn xây dựng một toà lâu đài thì khó lắm nhưng mà muốn phá nó đi thì quá dễ. Tôi đây cũng chỉ có dăm ba câu phải trái nói ra để góp ý anh em. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau nhưng chúng ta có chung một ngọn lửa, ngọn lửa đó khiến chúng ta đôi khi cơm ăn ngày hai bữa nhưng TTVNONLINE thì cứ phải ba bữa. Thế nên anh em có cãi nhau thì cứ thẳng thật nói một cách thoải mái, nhưng nên luôn tâm niệm đến hai chữ "xây dựng" phong trào Rock, có như vậy chúng ta sẽ bỏ qua những cái chướng tai gai mắt mà chúng ta nhìn thấy mà phát biểu trên tinh thần đoàn kết, học hỏi và vui vẻ. Tôi mong rằng anh em cứ cãi nhau nữa nhưng xin đừng có nói đểu, chửi đểu và nhất là cãi nhau theo cái kiểu đàn bà dai dẳng mỗi thằng một câu lặp đi lặp lại. Mệt lắm!!!
    Chúc anh em tiếp tục vui vẻ và T_I_E_N S_U thằng nào nói chuyện kiểu đàn bà!!!
    Sorry, Hơi "sến" chút, Thanks for your attention!
  2. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đ-é-o ai thích cãi nhau đâu, nhưng mà cứ để chúng nó nói càn thì cũng tức lắm, không chịu được.
    Có điều dân VN mình hay nhầm lẫn giữa tranh luận và chửi nhau...Xem các forum nước ngoài thì biết, chúng nó cũng tranh luận, cũng cãi nhau tưng bừng nhưng chưa khi nào quá khích đến mức khó chịu như tình trạng một thời trên cái forum này.

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mỗi người nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói , đừng quá khích nữa là được , nhất là các bác luôn thích chọc ngoáy nhau thi nên thôi đê ! Đừng nhầm giữa tranh luận và chửi nhau !
    Fighting! Fighting! Fighting The Wall !​
  4. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đối với rock thì chả cái gì là không thể...nhưng nhớn rùi các bác ạ!
    AmmoniA
    Nemesis Divina
    !your blood is my wine!
  5. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    thằng Jackal còn chửi bậy nữa thì bác cứ đến Ngọc khánh mà mách với mẹ nó í.hê hê hê hê,thằng này trông hiền vậy mà cũng chửi bậy gớm nhẩy,dám nhảy vào chửi nhau tay đôi với bà Trang mà ko sợ a?
    HƯƠNG ƠI,ANH YÊU EM VÀ CHẲNG BAO GIỜ GIẬN EM CẢ.VÌ EM LÀ TẤT CẢ CỦA ANH
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ bực mình là nhiều ông ở đây có cái tật là mở mõm ra là có một chữ "ngu vật", "thậm ngu" đi theo. Lớn rồi, nói gì cũng nên xem xem mình nói năng có được hay không. Chỉ có cái miệng là lớn nhưng cái đầu không lớn nỗi...
    H.Nhân
  7. steve_vai

    steve_vai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tui ủng hộ ý kiến bác Tung bằng cả 2 tay lẫn...3 chân.Hề...hề...Bác đừng giận tui nhé.Tui chả có ý xấu gì đâu.
  8. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chẳng hiểu gì cả, lâu lắm rùi mới vào đây, tự dưng thấy mình bị lôi vào cái Topic này mà chẳng hiểu gì cả. hic..hic... chán thế,không có bất đồng quan điểm, không có cãi nhau, không có tranh luận, không có đấu tranh thì làm sao mà phát triển được??? Thôi, vĩnh biệt các bác, hay nói đúng hơn là không bao giờ gặp lại.
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  9. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    bác jackan ơi! em rất thich phong cách của bác, tiếc là em chỉ có thể vote cho bác một lần....
    lament of the life!

Chia sẻ trang này