1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bác KiềuPhong

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ty_phu_thoi_gian_new, 08/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he anh biết là có nhiều thằng cả đời không bao giờ soi gương, nên tự nhiên bị anh dí cái gương vào mặt, thấy được bản lai chân diện của mình là nhảy dựng lên ngay. Anh chẳng bỉ cụ thể thằng nào, tự các chú chột dạ với nhau thôi.
    Các chú thử nghĩ xem, các chú chờ truyện của NMQ như thằng chết đói chờ phát chẩn, ấy thế mà đọc xong một cái là chửi bới chả ra gì ngay, Và chửi bới chả ra gì xong lại hau háu ngồi chờ những hồi tiếp theo. Cái thái độ ấy gọi là gì? Con người đàng hoàng làm gì có cái lối xử sự ấy? Anh nói thật anh không nuốt được, anh thấy nó cứ bần tiện thế nào ấy. Việt Nam thì có câu ghét nhau hắt nước đổ đi, đã thù thì không đội chung trời, đây ghét nhưng thượng vàng hạ cám truyện gì nó đưa ra cũng đọc cho bằng hết. Hèn thì nó cũng vừa thôi chứ.
    Còn chú muarung, chuyện dịch giả vào NMQ, anh nghĩ họ có cái lý của họ. Bên đó khinh trọng rõ ràng, các nhi đồng thì bị lock bị ban không thương tiếc, nhưng dịch giả rất được tôn trọng, và anh nghĩ họ cũng chẳng phải vào luồn ra cúi gì, ít ra là họ cảm thấy như vậy.
    Không phải ngẫu nhiên mà số lượng dịch giả của NMQ trước giờ chỉ tăng lên chứ không giảm đi, đấy cũng là một điều đáng để nghĩ. Lúc đầu thì có QXL, Trúc Đào, Lê Khắc Tưởng. Sau anh Tưởng ngừng dịch thì có thêm Alex, Ngọc Diện Hồ, Tiêu Dao Tử, gần đây thêm Cổ Nguyệt. Thật ra những người đó họ cần gì phải luồn cúi. Cổ Nguyệt từ trước khi vào NMQ đã dịch Tầm Tần ký lẫy lừng một thời. Ngọc Diện Hồ ngày trước ở Mai Hoa trang, sau cũng chuyển dần sang NMQ. Cùng với Alex, ba người này đều đã có sách dịch và xuất bản, nghĩa là không chỉ dừng ở chỗ dịch thuật trên mạng, họ dư sức làm theo ý mình, chỉ có thiên hạ cần họ, chứ họ chả cần. Anh Tưởng và Tiêu Dao Tử thì đều là những người lớn tuổi đạo mạo cả rồi, họ chấp nhận được NMQ cũng không phải đơn giản.
    @Mèo: Bạn không bênh TĐ, vì TĐ đã dám hành xử thế thì cũng chẳng cần có người bênh vực làm gì, mà có bênh cũng chẳng bênh nổi. Cách hành xử của NMQ cũng có những điểm bạn không tán thành, nên bạn cũng chẳng có ý bênh. Bản thân bạn ngày xưa mới vào cũng bị lock nick, nhưng bạn cũng chỉ thở dài một cái rồi quay ra, phàn nàn mấy câu bâng quơ rồi thôi. Cái mà bạn muốn nói là thái độ của bà con, nó không đàng hoàng tí nào. Không ai cấm chuyện phê phán, kể cả chửi bới không ra gì cũng ok, nhưng phải biết mình đứng ở đâu. Chú nào dám vỗ ngực bảo mình chưa hề ghé mắt đọc hồi truyện nào của NMQ thì cứ chửi thoải mái, bạn chả có ý kiến gì. Muốn chửi người ta cũng phải có tư cách một chút, không là dễ bị quy vào diện ăn cháo đái bát lắm.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 09/10/2007
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Sẵn cái topic này đang trên top, nhắn với bác nào hôm trước ca cẩm chuyện TĐ ăn cháo đá bát, xóa nick Alex bên NMQ. Xin thưa là Alex vì bực dọc mà tự xóa nick đấy ạ, ai có vào NMQ sẽ biết vụ này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nói chung chửi thì ồn nhà, hao hơi tốn sức mà cu TĐ có thèm ghé mắt. để tai vào nghe đâu, chửi làm gì nhỉ ? thích truyện thì cứ đọc, chó mèo nhà TĐ sang thì đuổi, nếu không thì làm ơn để KHC yên.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    NMQ giờ thành chỗ chơi của dân thượng lưu, sành điệu rồi, biết chữ, siêng năng cần mẫn dịch thuật thì thiên hạ kẻ tung người hứng. Con nít nhi đồng không biết gì mà bậu xậu lên tiếng thì biến.
    Sống kẻ cả, mục hạ vô nhân kiểu vậy không đáng, còn đâu cái lý tưởng bốn biển 1 nhà, thấy sự bất bình ra tay giúp đỡ của võ hiệp ? các dịch giả, những người hâm mộ kiếm hiệp sao lại trở thành hủ lậu như vậy ? cất truyện, dấu sách a dua theo 1 kẻ, mình cho là bị bệnh vĩ cuồng, để được gì ? Những Tiêu Dao Tử, Ngọc Diện Hồ, Alex tuy tài năng xuất chúng, công sức tày non nhưng mình không khâm phục họ, không đáng. Mình đã không đọc DDSL kể từ khi NDH công khai lên tiếng không thích người ngoaì NMQ đọc, Tiêu Dao Tử cũng đã lên tiếng như vậy, mình cũng chừa không đọc nữa. Mình sống thích đi thẳng lưng không luồn cúi, mình càng không thích lấy cắp đồ người khác.
    Viết vài lời vì nhận thấy cái chất ''hiệp" ở cái diễn đàn NMQ nó đã mất đi rồi. Trong những người có bản lĩnh, có công lao hạn mã cho kiếm hiệp online, nhiều người đã dần quên đi lý do tại sao mình dịch truyện, tại sao mình yêu kiếm hiệp, tại sao lại có diễn đàn kiếm hiệp.
  5. truong_luong

    truong_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @MrHoang : rất đồng ý với bác.
    @Vinhattieu : ngày xưa các trang web kiếm hiệp lập ra (đầu tiên có hello.to/kimdung sau đó đổi thành NMQ, rồi vietkiem rồi MHT) đều có mục đích là chia sẻ chuyện kiếm hiệp. NMQ bây giờ làm như vậy cũng có mục đích tốt là để chuyển các bộ scan sang dạng pdf-text vừa đẹp lại vừa nhẹ rất thuận tiện cho việc trao đổi. Tuy nhiên có cần phải mạt sát người khác, xa rời tinh thần ban đầu hay không? Tôi không thích Tây Độc , nhưng Tây Độc không phải là NMQ, cho nên tôi có ý kiến về TĐ thì cũng không có nghĩa là tôi nói toàn bộ NMQ. Mà bác cũng nên hiểu phần lớn những người có ý kiến về NMQ đều là ý kiến đối với Mr Tây Độc (mặc dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng hiểu). Vậy bác nói " đọc chuyện của NMQ vứt ra..." thì có nghĩa bác gán ghép NMQ=TĐ à?
    Nói thực với bác là tôi không thể nuốt nổi trọn vẹn bộ nào của Cổ Long mà QXL dịch, vì vốn tôi không thích mấy truyện sau này của Cổ Long , thứ nữa là QXL lại còn làm cho văn phong của mấy bộ truyện đó càng thêm nặng nề (không biết có đùng như bản gốc không nữa). Không thích thì không đọc, thế nhưng ai mà có ý không thích Cổ Long trong NMQ là lập tức được TĐ tiễn lên đường ngay .Đấy là 1 vài đơn cử thế thôi, chính vì thế mà nhiều người không thích. Không thích thì họ sẽ nói ra, ai mà che miệng được thế gian hả bác, ngay như bác, bác thấy ý kiến họ không hợp nhãn bác nên bác cũng nhảy ra phát biểu, gọi họ là nhi đồng hay chó má gì đó đấy thôi. Chắc lúc họ phát biểu ý kiến về Mr Tây Độc thì cũng giống như bác phát biểu về họ mà thôi, cùng 1 giuộc như nhau cả! 9 người 10 ý, có phải ai cũng giống nhau cả đâu mà lúc nào cũng êm thuận được.
    ha ha!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    1/ Tớ kô thấy cái ý kiến mở 1 topic kiểu như "Thùng rác" để anh em vào xả stress là hay. KHC là 1 nơi giải trí, kô phải là nơi để xả stress = kiểu chửi rủa như thế. Anh em ai muốn chửi TĐ hay NMQ, cứ về blog nhà mà chửi. Huck Finn nó giải stress = cách leo lên mái nhà chửi kia mà, chứ có bạ đâu chửi đấy đâu. (Huck Finn là bạn của Tom Sawyer, con của Mark Twain).
    2/ KHC kô phải là 1 tờ báo, cho nên kô fải chuyện gì liên quan đến cộng đồng kh cũng đáng để đem ra bàn tán. Báo chí tán chuyện Ronaldo có bồ, Rooney tậu xe vì họ phải bán báo. KHC chả cần phải bán cái gì cả.
    3/ Tớ tôn trọng quyền phát biểu ý kiến của mỗi người. Vấn đề là với những chuyện thế này, ai đúng ai sai thật khó mà phân biệt. Cãi tới cãi lui ai cũng giữ cái TÔI của bản thân. Thế thì việc gì phải cãi nhau cho mệt xác?
    4/ Cá nhân tớ, kô thích cách hành xử của TĐ là 1 chuyện, vì thế kô bao h bước chân vào NMQ. Cá nhân tớ kô hiểu 1 người sống ở Mỹ nhiều năm như TĐ lại có thể có lối hành xử chuyên quyền độc đoán 1 cách vô lý như thế. Tuy nhiên truyện mà NMQ (TĐ hay bất kì ai dịch) đăng free trên NMQ thì tớ vẫn lấy. Tại sao? Bởi vì khi đã đăng free thì nó là tài nguyên mạng. Chừng nào tớ down về, sửa đổi, đem đi in sách, bán lấy tiền, thì đó lại là chuyện khác. Còn nếu bảo tớ vì đọc sách trên NMQ mà phải cảm ơn TĐ hay các dịch giả thì tớ cần cảm ơn nhiều người lắm, chẳng hạn như mở PC lên phải cảm ơn Bill Gates đã làm ra XP, rồi phải cảm ơn người nào đã hack để tớ khỏi phải tốn vài trăm $ mua đĩa soft gốc, sau đó phải cảm ơn Adobe đã tung ra bản Adobe Reader free để tớ có thể đọc được file PDF. Tớ còn phải cảm ơn người đã sáng chế ra Internet để tớ có thể down truyện online, còn phải tự cảm ơn tớ đi làm kiếm tiền để nối mạng. Tóm lại cái list sẽ rất dài, và TĐ hay bất kì ai khác sẽ nằm rất xa trong cái list. Mệt quá chả liệt kê nổi!
    5/ Dĩ nhiên, kô thích là 1 chuyện, đi chửi bới người khác lại là 1 chuyện khác. TĐ chửi KHC là "chuồng chó" thì kệ anh ta. Trong mắt thiên hạ tớ có là "chó đầu đàn" hay kô thì tớ cũng kô care. Bởi vì tớ tự biết KHC kô phải "chuồng chó", và TĐ cũng chỉ dám đứng bên NMQ mà chửi bới lung tung kiểu Chí Phèo thế thôi, chứ chả thể ngang nhiên đứng giữa KHC mà chửi thế được. Chẳng lẽ KHC đi "chửi" lại TĐ = cái cách TĐ "chửi" KHC hay sao? Bức Vương nói chả sai, chẳng lẽ lại tự đi bôi tro trát trấu vào mặt mình? Chuyện vô lý như thế, tớ kô chấp nhận!
    6/ Các bác cũng đừng kêu có thằng nó chửi mình mà mình nhịn thì chịu kô nổi. Xin lỗi mà nói chứ, nếu như coi KHC là "nhà", thì ở đây kô ai có tư cách "chủ nhà" như tớ cả. Tớ còn cười ruồi cho qua được, các bác việc gì phải ***g lộn lên? Lên mạng sao cứ phải mua bực dọc vào mình như vậy?
    7/ Ai cũng có cái TÔI của riêng mình. Nếu đã cảm thấy mình đúng thì cứ đi con đường của mình, vậy thôi. Kô việc gì phải để tâm đến miệng lưỡi thế gian. Thế mới có chút tác phong của Đông Tà, Lệnh Hồ Xung, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương chứ? Như tớ đã từng có ý kiến, TĐ có thể kô coi thiên hạ trong mắt, thì tại sao kô thể kô để được TĐ bên ngoài mắt? TĐ thích giấu truyện thì đó là việc của anh ta. Anh ta công bố thì chúng ta down. Giả như anh ta lúc đó coi đó là chuyện bố thí, thì chúng ta cũng có thể coi như làm ơn đọc giùm truyện anh ta dịch vậy. Nói dễ nghe là 2 bên đều làm theo nguyên tắc của mình; nói khó nghe là cả 2 bên đều spriritually masturbate. Hoàn toàn kô có vấn đề Đúng - Sai tuyệt đối gì ở đây cả.
    8/ Tớ kô thích cái màn treo nick khóa nick. Ở mạng ảo, nó chả đáng cái gì cả. Tớ chỉ mong là, khi vào đây, chúng ta cư xử với nhau như những người có ăn học 1 chút. Bất đồng ý kiến có thể trao đổi, kô đồng thuận thì vỗ đít bỏ đi, ai lo việc nấy. Chứ còn sửng cồ nhảy xổ lên chửi bới nhau thì được thêm được bao nhiêu calorie? Mà đối phương có mất sợi lông nào kô?
    Tớ khóa chủ đề ở đây tránh những tranh cãi kô cần thiết. Từ nay hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ, tránh mang lại bực mình cho bản thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này