1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

    Hôm nay do ngẫu nhỉên phát hiện ra rằng bạn gái của mình đã từng quan hệ với người bạn trai trước đó! Cảm giác như bị lừa dối cộng thêm phần đau đớn!
    Mình không biết phải làm gì lúc này nữa! Có thể mình đặt nặng vấn đề đó! Mà có thằng con trai nào ko coi trọng chuyện đó cơ chứ! Nên tiếp tục hay chia tay đây?


    Không khóc dù gặp bao cay đắng - Bất chấp đau thương vẫn lạnh lùng./.

    -------------------------------------------------------------------------------------
    trước tiên, sorry vì thật sự tôi không muốn lập thêm cái Topic mới, nhưng vào Reply bạn thì nhận được thông báo là Topic is blocked (có lẽ đây là vấn đề nhạy cảm nên Admin đã blocked nó. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì Admin không nên block nó. Có lẽ có qua nhiều thành viên vào post reply với những lời lẽ không được hay cho lắm đã làm xấu bộ mặt của diễn đàn. Bản thân cái Topic đó không xấu, mà chỉ có những người đang cố tình làm cho cái topic đó xấu đi, và cũng làm xấu luôn bộ mặt của diễn đàn. Tôi hy vọng các bạn hãy dùng những từ ngữ có văn hoá trước khi post reply), cho nên tôi xin được post lại những gì tôi định reply cho bạn, hy vọng được chia xẻ với bạn chút ít
    quote-victory123 viết lúc 09:32 ngày 05/05/2007-]

    Nhiều thằng đàn ông cứ lải nhải: thời đại này thì quan trọng gì chuyện đó, miễn là yêu nhau... nhưng sự thật là thằng nào biết người yêu mình đã làm chuyện đó mà không điên lên mới lạ, toàn là đạo đức giả!
    --------------------------------------------------------------------------------------

    bạn này nói hoàn toàn chính xác, tôi nhất trí với bạn!
    "sự thật là thằng nào biết người yêu mình đã làm chuyện đó mà không điên lên mới lạ, toàn là đạo đức giả"
    Qủa thật dạo này tôi thấy trên diễn đàn có quá nhiều kẻ đạo đức giả. Người ta post topic lên chỉ muốn chia xẻ và tâm sự , đã không chia xẻ tâm sự góp ý thiện chí thì thôi, họ lại vào chọc ngoáy, bơm vá, nói chẳng ra gì với những lời lẽ rất thô thiển, tựa như ngoài phường chợ, tôi cũng không hiểu họ nghĩ gì khi post lên diễn đàn những lời lẽ như vậy!
    Quay trở lại vấn đề trinh tiết mà mọi người vẫn đang bàn tán, tôi nghĩ rằng nếu còn bàn tán nữa thì có đến cả hàng năm trời vẫn không hết vì đây là vấn đề tế nhị có nhiều tranh cãi, mỗi người một quan điểm và ai cũng có gắng đưa ra những lập luận thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình.
    Trước tiên, tôi xin nhắc lại, chuyện quan niệm trinh tiết phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, cho nên cũng đừng nói là anh sai, tôi đúng và ngược lại.
    Tuy nhiên, nếu là một người đàn ông, thành thật mà nói ai cũng muốn vợ mình còn nguyên vẹn (xin các bạn con trai đừng nói là tôi không quan tâm đến vợ tôi còn trinh nguyên hay không! đó là câu nói mang đầy tính đạo đức giả), là người đàn ông có ai mà không muốn vợ mình còn nguyên chứ, có muốn điều đó không? Muốn, muốn lắm chứ! và đàn ông luôn đánh giá cao những cô gái biết giữ gìn.
    Có một điều rất rõ ràng, và cho dù có muốn hay không muốn thì chúng ta vẫn phải thừa nhận, đó là đàn ông VN nhìn chung rất ích kỷ (tất nhiên không phải là tất cả, nhưng là đa số), ích kỷ và có một số rất gia trưởng (cái này do ảnh hưởng từ văn hoá ngày xưa để lại). Tại sao lại như vậy, đó có thể cũng là bản tính của đàn ông luôn tham lam và ích kỷ (có thể bay giờ ai đó chấp nhận việc QHTD của vợ mình với người khác truớc khi lấy mình, nhung có trời mà biết sau này về chung sống thì sẽ như thế nào? Lúc hanh phúc thì không nói làm gì, chỉ sợ đến lúc hục hặc, mâu thuẫn thì ông chồng lại lôi chuyện cũ của vợ ra chì chiết, bóng gió... lúc đó thì khổ cho chị em lắm, mà những trường hợp như vậy tôi cũng đã gặp rất nhiều rồi), và cũng thêm một lý do rất quan trọng từ phía chị em, đó là quá dễ dãi, phóng túng, coi thường trinh tiết (nhất là các cô gái có xu hướng thực dụng chạy theo vật chất).
    Các bạn có thể đọc bài này để tham khảo thêm:
    http://www.tienphongonline.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82102&ChannelID=4
    Chính vì vậy, ngày nay, đối với một bộ phận giới trẻ, chuyện ..xxx.. trước hôn nhân là chuyện thường ngày ở huyện. Tôi có một người bạn, anh ta đã từng nói với tôi rằng " Thời buổi bây giờ, để tìm một người vợ vẫn còn.... thì quả thực khó như chuyện mò kim đáy biển". và rằng, đây là ở VN chứ không phải là phương Tây, Tôi không hiểu các bạn gái sẽ nghĩ gì về chuyện này???

    Vậy trong trường hợp này (và khi đàn ông con trai lập gia đình nói chung) thì các bạn sẽ phải xử lý tình huống như thế nào?
    Chỉ có thể nói một câu là" Anh hãy nhìn lại mình truớc khi đòi hỏi vợ mình sắp cuới là còn hay không còn" Tại sao ư?
    Tôi chỉ muốn hỏi các bạn một câu đơn giản thế này thôi: "Nếu bạn có nhiều tiền, và bạn muốn mua một thứ gì đó, vậy bạn sẽ chọn mua Brand-new hay mua Second-hand? Tôi dám chắc một điều rằng nếu bạn có nhiều tiền chẳng bao giờ bạn lại chọn mua thứ second-hand cả!
    Người xưa đã có câu " Tiền nào thì của ấy", Câu nói này luôn đúng!
    Còn đối với các bạn nữ, cũng đừng trách các bạn trai quá khắt khe hay đòi hỏi trinh tiết ở phụ nữ là điều "vô lý" và không thể chấp nhận được như một số bạn vẫn nói. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một cô gái khi chọn chồng lại luôn đòi hỏi này nọ (nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, học vấn, vị trí xã hội... và một số thứ khác), vậy thì tại sao khi đàn ông con trai lấy vợ, họ không thể đòi hỏi cho mình người vọ còn trinh nguyên? Âu đó cũng là lẽ công bằng của cuộc sống.

    Tôi cũng có lời khuyên tới các bạn (đối với các bạn nữ) là hãy cố gắng giữ gìn, không nên quá dễ dãi và phóng túng, kẻo sau này khi các bạn có hối hận cũng muộn. Bây giờ có thể các bạn thấy không quan trọng, nhưng sau này lập gia đình rồi các bạn sẽ thấy nó rất có ý nghĩa. Còn đối các bạn nam, chỉ nên làm chuyện đó với bạn gái của mình khi bạn thực sự xác định lấy người đó làm vợ (tôi cũng biết rằng, khi yêu không chắc bất kỳ ai cũng có thể giữ gìn được, nhất là đang trong giai đoạn của "men say tình ái"). Tôi nhắc lại quan điểm của tôi là tôi luôn đánh giá cao những cô gái biết giữ gìn

    To topic initiator: Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn khi bạn nói ra rằng "bạn gái của bạn cũng đã từng..."
    Nhưng như tôi đã nói ở trên, bạn hãy nhìn lại bản thân của mình trước khi đòi của bạn gái của bạn còn hay mất.
    1. Nếu bạn là một người đàn ông có tài, có chí, thành công trong sự nghiệp, và bạn đang có được tất cả mọi cái mà tất cả các cô gái đang cần và đáp ứng yêu cầu (cho dù là khắt khe nhất) của một co gái khi chọn chồng... thì bạn hoàn toàn có quyền chọn cho mình một người vợ còn trong trắng, bạn xứng đáng có được điều đó.
    2. Nếu bạn không có được tất cả những thứ mà như tôi đã nói ở trên, thì xin lỗi bạn, xin cho phép tôi được nói thẳng: bạn không có quyền lựa chọn, và bạn cũng không có quyền đòi hỏi vợ mình phải còn trong trắng, bạn phải biết chấp nhận, đó là sự thật.
    3. Nếu bạn vẫn còn những hoài nghi và lăn tăn đến chuyện trinh tiết thì tốt nhất bạn nên chấm dứt mọi chuyện, nên dừng lại với bạn gái cũ của bạn, và hãy tìm một người khác phù hợp với quan điểm lựa chọn cua bạn. Vì như tôi đã nói ở trên, nếu tạm thời bây giờ bạn có thể chấp nhận, nhưng sau này về ở với nhau, đến lúc có chuyện gì hục hặc lại lôi chuyện cũ ra, luc đó gia đình tan cửa nát nhà, nếu có ly dị thì con cái lúc đó để cho ai? Lúc đó chính con cái của bạn mới là người chịu thiệt thòi, chẳng thà hãy chia tay cho thanh thản, nếu bạn vẫn thực sự quan trọng chuyện đó.

    Vài lời tâm sự gửi tới bạn, mong bạn có quyết định cho riêng mình và hạnh phúc của bạn nó phụ thuộc vào bạn. Nếu tôi nói gì có quá lời hoặc làm bạn phật ý thì tôi cũng thành thật xin lỗi.
  2. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    agree with u
  3. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý đây là vấn đề nhậy cảm và không nên đưa ra tranh cãi nhưng lời lẽ của người đứng chủ topic này tôi cảm thấy không thực tế và xin lỗi nếu tôi dùng từ "đạo đức giả".
    Tôi khẳng định rằng vấn đề trinh tiết của người phụ nữ ở mọi thời đại, mọi quốc gia và bất cứ ở một nơi đâu đó trên thế giới này là rất quan trọng.
    Nhưng nếu bạn là boy bạn yêu bao lần và bao nhiêu lần xác định với người phụ nữ của mình :
    "Còn đối các bạn nam, chỉ nên làm chuyện đó với bạn gái của mình khi bạn thực sự xác định lấy người đó làm vợ (tôi cũng biết rằng, khi yêu không chắc bất kỳ ai cũng có thể giữ gìn được, nhất là đang trong giai đoạn của "men say tình ái"). Tôi nhắc lại quan điểm của tôi là tôi luôn đánh giá cao những cô gái biết giữ gìn".
    Tôi trích lại lời bạn bởi vì khi một thằng đàn ông ở bên cạnh một người phụ nữ mình yêu không cần biết trong tay anh ta đang có gì và anh ta muốn tương lai của mình ra sao thì ngay trước mắt với ý nghĩ " cô gái này phải là của mình". Tại sao gần đây tổ chức y tế thế giới liên tục mở các chương trình đặt vòng trái thai cho sinh viên đại học. Con người thì ai cũng có phần con và phần người, khi đến tuổi trưởng thành là phụ nữ hay đàn ông cơ thể cũng lên tiếng những đòi hỏi nhất định. Bạn đặt ra khía cạnh là người đàn ông thành đạt có tiền và địa vị vậy có đặt ra rằng đến lúc người đàn ông đó có mọi thứ thì người đàn ông đó phải còn trinh tiết có nghĩa là chưa hề biết ******** là gì. Tôi khẳng định là không có thể bởi nếu bạn là người bình thường thì không có phụ nữ bạn cũng sẽ tự làm chuyện đó và hơn cả như vây nữa. Tôi đồng ý rằng một người đàn ông thành đạt họ xứng đáng hơn với một người phụ nữ tuyệt vời.Vậy phụ nữ không còn tuyệt vời nữa nếu họ không còn trinh tiết, hàng trăm người phụ nữ vĩ đại trên trái đất này họ là người nổi tiếng, xinh đẹp thông minh sắc sảo, họ làm cho người đàn ông của mình mạnh mẽ và thành đạt hơn chính bản thân mình có thể làm, họ có còn trinh tiết?Và bạn hãy nghĩ đi phụ nữ không phải là món hàng để bạn so sánh rằng hàng đó là :
    "Brand-new hay mua Second-hand",
    giới đàn ông có thể nói đùa với nhau chuyện đó nhưng đừng nói chuyện đó với chúng tôi. Chúng tôi có tự trọng và cả tự ti nữa. Ai dám nói rằng phụ nữ không day dứt khi nói đến chuyện đó. Chẳng ai là người muốn mình buông thả, muốn quá dễ dãi với đàn ông ngoài **** nhưng cái thói íck kỷ, gia trưởng và hơn cả như thế nữa chẳng trách :" phụ nữ luôn luôn là người khổ". Hỏi rằng tồn tại bao nhiêu đàn ông , phụ nữ còn trinh tiết ở tuổi 25 và tôi tin rằng phụ nữ sẽ thắng với số lượng áp đảo. Ai cũng có một nửa của mình, đàn ông cũng không cần phải chấp nhận một cô gái không tốt lẳng lơ nếu chỉ vì bạn không có tiền,không nhà, không địa vị và... Điều đó thật vô lý, tình yêu là gì thì chẳng ai giải thích được nhưng đã có người nói rằng đó là " hoà hợp của hai con tim và ********". Vậy thì tại sao bạn phải chấp nhận khi
    :"Nếu bạn không có được tất cả những thứ mà như tôi đã nói ở trên, thì xin lỗi bạn, xin cho phép tôi được nói thẳng: bạn không có quyền lựa chọn, và bạn cũng không có quyền đòi hỏi vợ mình phải còn trong trắng, bạn phải biết chấp nhận, đó là sự thật".
    Có một topic" bạn trai tôi liên tục quan hệ với ****" tại sao bạn không vào đó để chia sẻ đi. Bạn chỉ nói đến vấn đề trinh tiết, còn tính cách phụ nữ bạn vất đi đâu. Tôi không chấp nhận những người phụ nữ làm tiền bằng vốn tự có, những người phụ nữ lẳng lơ tính cách hẹp hòi ích kỷ, tôi cũng khâm phục các bà các mẹ các chị chờ đợi được người đàn ông của mình hàng chục năm trời qua những cuộc chiến tranh. Có những người cũng hiến dâng đời con gái của mình với người đàn ông của mình trước khi cuộc tình của họ được công nhận, họ không những là người tuyệt vời mà còn vĩ đại nữa.

    To Metrecon: Tôi không biết là tâm trang của bạn thế nào? xin lỗi tôi không thể chia sẻ với bạn nhưng nếu tôi là bạn, tình yêu của tôi nó lớn hơn quá khứ và tương lai. Vì quá khứ là những gì đã qua và tương lai thì chưa tới. Nếu tình yêu của bạn không đủ lớn để bạn vượt qua thì hãy chấm dứt tất. Tìm được một tình yêu chân thành rất khó, tôi tin chắc rằng bạn đã phải rất khó khăn mới lựa chọn được cô gái để bạn theo đuổi và yêu thương, nếu cô ấy là một người phụ nữ tốt hãy đừng từ bỏ, hãy tin rằng người phụ nữ còn đau đớn hơn bạn gấp rất nhiều lần. Chúc bạn hạnh phúc và tìm được tình yêu đích thực của mình
    Được giacmove sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 08/05/2007
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nói hét lời không nghe thì tuỳ!
  5. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bạn,fát biểu wá hay
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu phải biết tha thứ, quan trọng là xác định được người ấy bây giờ như thế nào
    Tất nhiên giữ gìn được vẫn là tốt nhất
    Một vấn đề luôn được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, con người thì cũng có người thế này thế kia, tranh cãi vấn đề này thì chẳng bao giờ kết thúc
  7. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được timvongoan sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 08/05/2007
    Được timvongoan sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 08/05/2007
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đạo đức giả hay không đạo đức giả.
    Đồng ý với bạn là sẽ không có thằng đàn ông nào biết chuyện người yêu mình mà không lăn tăn. Những phản ứng có thể của họ sẽ là gì ?
    1. Dằn vặt, bỏ người yêu vì không thể chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Nghĩ như, sau mình chưa bao giờ làm chuyện ấy mà cô ấy lại có thể thế, sao cô ấy lại tồi tệ, dối trá như vậy...
    2. Dằn vặt, khó chịu, ..nhưng không đủ can đảm và vẫn còn rất yêu. Kiểu này thường rơi vào trạng thái day dứt mãi. Ngay cả khi cưới rồi, thi thoảng cãi nhau điên lên, lại đem chuyện cũ ra bới móc quá khứ để mắng nhiếc...Khổ cả mình, khổ cả gia đình, mọi người, con cái xung quanh.
    3. Buồn bã một thời gian, sau đó suy nghĩ một cách tỉnh táo về hiện tại. Cô ấy thực ra là thế nào? Quá khứ thật sự có quan trọng không, tình cảm cô ấy hiện giờ đối với mình ra sao ?...Tự mình trả lời câu hỏi đó, tự mình nhận thức được :Liệu tình yêu của mình có đủ lớn hơn cái tôi của mình không ? Cái mình quan tâm là hiện tại, tương lại..hay là cái màng tr..kia.
    Đấy, với em thì loại 2 rất là vớ vỉn, không đáng là đàn ông. Loại 1, hoặc 3 cũng được. Dứt là dứt. Mà đã bỏ qua thì đừng có nhắc lại, quan trọng là tình yêu hiện tại và tương lai gia đình sau này ra sao. Con người ta, ai chả có sai lầm. Quan trọng là sửa sai như nào.
  9. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tuy mình là phụ nữ nhưng mình hoàn toàn đồng ý với câu nói "Có một điều rất rõ ràng, và cho dù có muốn hay không muốn thì chúng ta vẫn phải thừa nhận, đó là đàn ông VN nhìn chung rất ích kỷ (tất nhiên không phải là tất cả, nhưng là đa số), ích kỷ và có một số rất gia trưởng (cái này do ảnh hưởng từ văn hoá ngày xưa để lại)"Về giao tiếp và quan điểm cs, mình khá hiện đại nhưng về chuyện trinh tiết thì mình khá "cổ hũ", có lẽ vì mình hiểu tâm lý đàn ông, ko chỉ ở vn mà ở quốc gia nào cũng thế thôi. Mình biết nếu họ kết hôn với người phụ nữ mà chưa từng QH với người đàn ông nào ngoài họ thì họ sẽ happy lắm và sẽ nâng niu, trân trọng mình hơn-> Thế nên mình nghĩ các bạn gái hãy cố gắng gìn giữ điều ấy cho chồng tương lai của mình nhe! (ngay cả khi vợ chồng lục đục, chia tay chia chân thì người đàn ông cũng sẽ có trách nhiệm với vợ hơn và cảm giác có lỗi nhiều hơn bởi họ là người đầu tiên cướp mất đi sự trinh tiết của mình mà, hay nói đúng hơn thì họ là người duy nhất mình trao điều quý giá ấy, có thể gọi là "my life gave u"hihihi...)
    - Nhưng khi mình ko còn trinh tiết nữa vì đã từng dại dột, sai lầm nào đó thì ko có nghĩa mình sẽ ko tìm thấy được người đàn ông cao thượng nào nữa, ko còn tìm thấy TY đích thực nữa. Ko phải như thế đâu nên các bạn đừng lo lắng quá mà thiếu tự tin khi biết mình bị mất trinh tiết...Mình nghĩ khi yêu ai đó thì cứ nói thẳng với họ về vấn đề này, nếu người ấy thông cảm, hiểu và yêu mình vì chính bản thân mình, chứ ko phải trinh tiết thì đấy là người đàn ông của đời bạn. Nếu anh ta ko chấp nhận được thì xin chúc mừng bạn vì bạn đã sớm nhận ra con người thật sự của anh ta, vì vậy mà hãy tránh xa anh ta đi, đừng đau khổ, dằn vặt hay nuối tiếc nữa. Nhiều bạn gái cứ lo lắng mất người yêu nên cứ dấu diếm à! để rồi khi QH, người ta phát hiện ra thì bắt đầu xin lỗi và xin tha thứ-> Lúc này, dù có cao thượng bao nhiêu cũng khó tha thứ cho chị em chúng ta lắm bởi lòng tự trọng của họ bị tổn thương rồi, họ cảm thấy bị lừa dối, thế nên hình ảnh bạn từng make love với người đàn ông khác cứ ám ảnh trong đầu họ mãi, vì vậy mà dù cao thượng hay ko cũng khó vui vẻ với chị em mình như xưa
    Theo mình thì cứ cho bạn trai biết sự thật ngay khi còn tán tĩnh nhau, nếu đấy là người đàn ông thoáng thì họ sẽ tiếp tục tiếp xúc với mình và sau này có nảy sinh TY thì chuyện trinh tiết ko còn quan trọng và chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm 2 người nữa, vì anh ta đã biết trc rồi mà vẫn bỏ qua và chinh phục TY của mình mà
    Được redrosevn sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 08/05/2007
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý là ai cũng muốn là người đầu tiên của người yêu hay vợ mình nhưng ko phải ai cũng cũng cảm thấy vợ hay người yêu đã từng XXX với người khác rồi là chuyện ko thể chấp nhận được. Đồng ý là là khi yêu và xác định tiến tới hôn nhân người ta phải lựa chọn người phù hợp với mình, nhưng lưa chọn ko đồng nghĩa với lượng giá. Đọc bài có thể thấy ông này vừa ích kỷ vừa gia trưởng phong kiến lại thực dụng và đang cố đánh đồng tất cả mọi người như ông ta. Cứ nói tôi đạo đức giả!

Chia sẻ trang này