1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc em chưa hiẻu mà bảo em hiểu nhầm hay hiẻu đúng!bac thạt là .....hiểu nhầm em!
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    ùhm!hay đấy!không nói nữa àh!buòn nhỉ!
    niói nữa cho vui nhà vui cửa đi anh!
    em là em thích chién lém!
    chợ búa gì?em là em nói thế với bác thôi!chứ nói thẳng ra!bác còn chợ búa gấp ngạ vàn kàn em ý chứ? phải không bà con?
    em nói chợ búa như thế nào nào? toàn là những ngôn từ em dunghf lại của bac timvongoan đấy thôi! không có từ gì là em tưqj phát minh ra cả! em là em học hỏi bác đấy bác timvongoan ạ!
  4. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Có 18 trang lọc ra chắc phải đến 16 trang là chửi nhau í nhờ !
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    @vibot: ko hiểu ý bạn?
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ờ kô.........Anh thích học bằng cách đứng từ xa quan sát hơn. Nhận làm thầy rồi tòan dấu bài thôi. Bắt đi học thêm thì mới dạy anh chết........Chỉ theo để học hỏi thôi.
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    không biết em nói gì mà bảo là không hiểu ý em nhỉ?
    em có nói gì đâu?
  8. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bạn nói quá đúng, bạn sẽ là người hạnh phúc!
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giai ơi, mình ra ngoài nói chuyện, cái topic này ghét bỏ xừ.
  10. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    nói thật, em chả có đủ time để đọc hết từng này trang, dài quá
    Nhưng cho phép em comment:
    @ timvongoan: em ko biết bác thế nào, nhưng em có thể thấy 1 số suy nghĩ của bác và em ko đồng ý hoàn toàn, đặc biệt là việc bác nói về vibot_telematic_bk3_qn (cái nào đồng ý, ko đồng ý em sẽ nói sau, giờ em đang bận, tối em vào bon chen típ)
    @ vibot_telematic_bk3_qn: ở đây mọi người có quyền đc nói những gì họ nghĩ, những quan điểm của họ về chuyện T/y...., đừng vì bạn ko thích chủ đề này mà luôn yêu cầu close topic như vậy. Tớ thấy còn rất nhiều người hào hứng lắm, hi`hi`hi`. Tớ đồng ý với bạn ở 1 số điểm vì xét cho cùng, tớ cũng là con gái nhưng cái gì cũng cứ bình tĩnh đã, đặt chữ NHẪN lên đầu, nhất là phụ nữ.
    @ all: mỗi người 1 suy nghĩ, đừng vì suy nghĩ của mình trái với họ mà nói họ sai.
    Em cũng xin post 1 bài em đọc đc trong blog của 1 người bạn vào đây, cái này em cho rằng khá hay, và rất đúng với tâm trạng các bác trai, (tuy ko phải ai cũng đồng tình)
    (xin lỗi anh HUY, nhỡ mà anh có đọc đc cũng đừng trách em mạo muội nhé)
    QUÁN TRIỆT​

    Gặp bà chị,lâu không buôn...luyên thuyên linh tinh một tí,tự dưng hỏi:
    - "Mày có người yêu chưa?"
    -- "Hiện tại thì chưa"
    - "Bố *********,kén lắm vào,xong được con vừa già vừa xấu chết mie mài"?
    -- "Kén đâu,bà chỉ được cái linh tinh,vừa già vừa xấu éo bao giờ iêu luôn,nói thế cho ngắn"
    ...ba chấm abc
    - "Thế ví dụ sau vớ được đứa nào nó xyz rồi thì sao???"
    Mụ già này hỏi shock hàng quá?khụ khụ,nhớ ngày xưa BN cũng hỏi mình: nếu người yêu anh "không còn" anh có chấp nhận không .Hô hô chơi shock quá,hỏi ác?chẳng lẽ bảo chấp nhận cho nó cao thượng nhưng mà lại trái với thâm tâm,mà bảo không luôn thì hóa ra là thằng thấp thượng,bục sĩ diện?khụ khụ ?thế là trả lời:"Anh đã gặp thế bao giờ đâu mà biết" hô hô.
    Nhìn cái mặt đần đần của mình:
    - "Cái loại mày đầu óc bảo thủ,bây giờ phút thứ bao nhiêu rồi mà còn cổ hủ thế bố con lợn"
    - "Bọn con trai chúng mày yêu bao nhiêu đứa rồi?thì đến lúc vớ phải đứa nó yêu rồi thì cũng có làm sao..công bằng như nhau hết"
    -- "Thế tôi hỏi bà,ví dụ,mà có đứa con zai mà nó chưa :"mần ăn" ai?mà gặp thế thì có phải là không công bằng không"
    - "Chả có gì là không công bằng,bây giờ mày yêu nó nó yêu mày,tâm hồn thể xác là của mày rồi,mày còn đòi cái j nữa"
    Hô hô bà trả lời thế thì tôi chịu rồi?khụ khụ..Thua.
    Đừng cầu toàn, đừng vì 1 cái mà đánh giá tư cách con người
    Quán triệt...quán triệt thôi..đếch cần be be be^^
    Tình hình là có nhiều em thắc mắc không hiểu từ Quán Triệt là j...tuy không có Từ Điển BKTT Việt Nam ở đây nhưng mà anh cũng liều mình giải thích cái từ này : Quán triệt có lẽ là nhất quán một cách triệt để 1 vấn đề nào đó...như trong trường hợp này là là quan điểm về cái vấn đề kia triệt để 1 cách thoải mái...không có không sao^^
    Be A Man

Chia sẻ trang này