1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    and more............. thêm bài này nữa nhé
    các bạn tham khảo thêm một bài viết của 1 lady khác:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đàn ông đánh giá cao những cô gái biết gìn giữ
    Anh họ tôi khá thành đạt, từng có 3 cô người yêu xinh đẹp, sành điệu và tha thiết muốn lấy anh. Vậy nhưng anh vẫn tâm sự rằng người mà anh lấy làm vợ không cần xinh đẹp nhưng nhất định phải còn là con gái (Thanh Huyền).
    Người gửi: Thanh Huyền
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Đàn ông đánh giá cao những cô gái biết gìn giữ
    Một lần, tình cờ trên xe buýt, tôi nghe được cuộc nói chuyện của 3 thanh niên ngồi ghế sau. Họ nói rằng: "Thời buổi bây giờ kiếm được một đứa con gái chưa có người yêu đã khó, kiếm được một đứa ''''còn'''' lại càng khó hơn. Phải may mắn lắm lắm thì mới kiếm được một người như thế. Mà nói chung là vô cùng hiếm!".
    Hình như con gái bây giờ "cho" dễ dàng quá. Họ nghĩ rằng như thế mới là yêu, mới là gắn bó thực sự, hay chỉ đơn giản là...chẳng nghĩ gì cả, rơi vào tình thế bị động thì buông xuôi, thế thôi.
    Có lần, một người bạn gái của tôi đã gọi điện thoại đến sụt sùi kể lể với tôi rằng vừa cãi nhau với anh người yêu vì: "Tao định để dành đến... sinh nhật nó, nhưng nó không nghe". Tôi thật sự ngạc nhiên vì cô bạn gái tôi vẫn còn đi học, vẫn hồn nhiên gọi anh người yêu là "nó", vậy mà đang định đem đời con gái của mình ra làm một món quà sinh nhật.
    Tôi có một người anh họ khá thành đạt. Anh đã từng có 3 cô người yêu, cô nào cũng xinh đẹp, sành điệu và vô cùng tha thiết muốn lấy anh. Vậy nhưng anh vẫn tâm sự với tôi rằng, người mà anh chọn làm vợ sau này không cần xinh đẹp nhưng nhất định phải đủ 3 yếu tố: ngoan ngoãn, con nhà tử tế và phải...còn là con gái.
    Vậy đấy, một cô gái không có nhan sắc, không có nhiều quần áo đẹp, không biết đến việc phân biệt hay sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền... vẫn dễ dàng ăn đứt các cô nàng sắc nước hương trời nhưng đã không còn nguyên vẹn.
    Hy vọng các bạn gái mới lớn hãy suy nghĩ kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình, nâng cao giá trị của bản thân bằng cách nói không với ***.
    (nguốn: Vnexpress, chuyên mục tâm sự)
    Được timvongoan sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 12/05/2007
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thì ra có loại đàn ông như anhhaham. Có thể coi vợ là một loại hoa trái để ăn hả? Ý kiến hay đấy.
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi thằng mỗi kiểu. Tôi không phải đối ý kiến của anhhaham, nhưng tôi có một cách nghĩ hoàn toàn khác. Anhhahâm thuộc loại người thích tôn thờ vợ vì cô ta còn giữ được cái ********** cho đến đêm tân hôn. Còn tôi, tôi sẽ tôn thờ một người vợ chung thuỷ, thạo việc gia đình và giỏi nuôi con.
    Bởi vì có rất nhiều cô nàng đã giữ được ********** cho cái anh sẽ cưới mình, nhưng sau khi trở thành vợ chồng và hoàn thành trọng trách của cái **********, thì cô ta đi ăn vụng với người yêu cũ, bồ cũ, sếp....v.v...
    Thật ra tôi cũng không cần chồng tôi tôn thờ tôi. Vì tôi muốn một người BẠN ĐỜI. Là bạn thì trước hết phải tôn trọng sự riêng tư của nhau, là bạn mà chung sống thì được chia sẻ cuộc sống với nhau nhiều hơn nhưng đồng thời càng phải biết xây dựng sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân. Tôi không muốn chồng tôi tôn thờ tôi, tôi cũng sẽ không thể tôn thờ chồng tôi. Không một ai nên bị tôn thờ để phải khoác cái trọng trách làm thần thánh. Chúng ta đều là người trần mắt thịt và everyone has his past. Cái past đó thuộc về riêng tư và chúng ta phải biết tôn trọng cái riêng tư đó.
    Hơn nữa, thời buổi bây giờ có rất nhiều cách để tái tạo sự "nguyên vẹn" cho cái **********. Có anh nào dám chắc là biết thật giả ra sao không?
    Ngoài ra tôi còn thắc mắc này. Loại đàn ông ăn nói không nhất quán thì có đáng được lên tiếng về chuyện này không?
    Anhhahâm một mặt bảo là TÔN THỜ vợ, nhưng sau đó lại bảo vợ là một loại hoa trái bị ăn dở. Vậy thật sự anhhaham coi vợ là cái gì?
    Ai đó làm ơn giải thích cho tôi làm sao người ta có thể vừa coi một thứ là đồ ăn thức uống mà lại vừa có thể tôn thờ nó như thánh thần?
    Buồn cười.!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục những thằng đàn ông như anhhaham chỉ là đòi hỏi ở người vợ điều mà đàn ông phong kiến cổ hủ thường đòi hỏi. Còn mở miệng ra nói TÔN THỜ chẳng qua chỉ là để lấp liếm cái đòi hỏi ích kỉ nhỏ nhẹn của mình mà thôi. Nói một vài lời là lòi cái đuôi ra mà.
    Tốt nhất cứ nói thẳng là "****** thích, ****** muốn, ****** cần, ****** đòi hỏi phải thế", còn hơn là che đậy bằng mấy cái từ TÔN THỜ này nọ.
    Buồn cười.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục những thằng đàn ông như anhhaham chỉ là đòi hỏi ở người vợ điều mà đàn ông phong kiến cổ hủ thường đòi hỏi. Còn mở miệng ra nói TÔN THỜ chẳng qua chỉ là để lấp liếm cái đòi hỏi ích kỉ nhỏ nhẹn của mình mà thôi. Nói một vài lời là lòi cái đuôi ra mà.
    Tốt nhất cứ nói thẳng là "****** thích, ****** muốn, ****** cần, ****** đòi hỏi phải thế", còn hơn là che đậy bằng mấy cái từ TÔN THỜ này nọ.
    Buồn cười.
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đúng.
    Thờ với chả cúng.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà cái bạn anhhaham này còn mào đầu bằng cái phương châm "mua hàng cũ" này nọ. Chọn vợ như chọn món hàng cũ mới, coi vợ như đồ ăn, vậy mà bày đặt rao giảng về cái sự tôn thờ.
    Buồn cười.
  7. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tất nhiên mọi người đều có quyền tự lựa chọn theo ý thích cá nhân. Vậy mới nói đến chuyện tôn trọng sự riêng tư.
    Nếu các anh cứ nói là cá nhân tôi thích thế, cá nhân tôi muốn thế, thì không ai nói làm gì, rồi các anh tự tìm được cho mình thứ thoả mãn ý thích của mình. Nhưng đằng này các anh lại lý sự thêm về cái sự tôn thờ. Tôi thấy buồn cười.
    Tôi đã nói tôi không phản đối, mỗi nguời mỗi ý mà. Tôi chỉ muốn ý kiến ý kò về cách mà anhhaham phát biểu ý kiến thôi. Các anh có quyền có ý muốn riêng, nhưng các anh lại có tham vọng áp đặt nó lên toàn bộ xã hội bằng cách lý sự này nọ. Đấy chính là điều buồn cười.
    Càng buồn cười là cách anh không hiểu mình đang nói gì!
    Mời nói đến chuyện "mua hàng" đã chuyển ngay sang nói là "tôn thờ", thế rồi chốt lại cũng chỉ là đồ ăn thức uống. Trên bàn thờ có tượng phật/thánh/thần/tổ tiên mà cũng có cả hoa quả trái cây nữa. Các anh định loè bịp các cô gái rằng "anh sẽ tôn thờ em" nhưng trong thâm tâm các anh chỉ "tôn thờ như... trái cây trên bàn thờ". Một người có nhận thức thấp kém mới không hiểu đúng nghĩa của câu nói: TRÁI CÂY CŨNG LÀ MỘT ĐỒ ĐỂ LÊN BÀN THỜ. Buồn cười .
    Anhhahâm làm ơn đừng nói dài nói dai thành nói dại như vậy. Việc thờ cúng thần phật và người chết làm sao lại đem ra so sánh với việc quý trọng một người trần mắt thịt đang sống sờ sờ cùng chung chăn gối với mình? Các cô nàng nào muốn sử dụng ********** làm passport của gái và làm visa của xứ sở bàn thờ thì cứ việc. Nhưng tôi thấy thật buồn cười. Không nhịn được nữa rồi.
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
  10. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất là có iu "ngươi ta" không , nếu iu nhau quá thì các các khác chỉ là muôĩ thôi ?????

Chia sẻ trang này