1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng: Không phải ai cũng hiểu được điều này! Nhất là những người đầu óc bảo thủ!
  2. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Mời nói đến chuyện "mua hàng" đã chuyển ngay sang nói là "tôn thờ", thế rồi chốt lại cũng chỉ là đồ ăn thức uống. Trên bàn thờ có tượng phật/thánh/thần/tổ tiên mà cũng có cả hoa quả trái cây nữa. Các anh định loè bịp các cô gái rằng "anh sẽ tôn thờ em" nhưng trong thâm tâm các anh chỉ "tôn thờ như... trái cây trên bàn thờ". Một người có nhận thức thấp kém mới không hiểu đúng nghĩa của câu nói: TRÁI CÂY CŨNG LÀ MỘT ĐỒ ĐỂ LÊN BÀN THỜ. Buồn cười .
    Anhhahâm làm ơn đừng nói dài nói dai thành nói dại như vậy. Việc thờ cúng thần phật và người chết làm sao lại đem ra so sánh với việc quý trọng một người trần mắt thịt đang sống sờ sờ cùng chung chăn gối với mình? Các cô nàng nào muốn sử dụng ********** làm passport của gái và làm visa của xứ sở bàn thờ thì cứ việc. Nhưng tôi thấy thật buồn cười. Không nhịn được nữa rồi.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi cũng không hiểu bạn đang nói gì nữa, và tôi cũng không hiểu tầm nhận thức của bạn thuộc dạng gì nữa. Có lẽ có giải thích hay phân tích với bạn nhiếu cũng chỉ vô ích thôi. Tốt nhất là tôi sẽ không nói gì với bạn nữa.
    À, mà có chuyện này nữa, thôi thì cũng nói ra nốt với bạn. Tôi có ông chú, ông này có 1 đứa con gái, nó hay bỏ nhà đi chơi đàn đúm với bạn bè, có hôm đi bụi qua đêm với cả con trai, ông ấy tức lắm, về nhà la mắng nó. Tôi biết chuyện, bảo với ông ấy là nên khuyên bảo cháu nhẹ nhàng thôi, theo kiểu mưa dầm thấm lâu, thì nó sẽ nghe đấy. Ông ấy bảo "cái loại như nó "nhận thức kém" lắm, có biết cái gì đâu, "ếch ngồi đáy giếng" ấy mà, có khuyên bảo hay phân tích với nó cũng vô ích thôi, phí lời cháu à, cứ để khi nó ra xã hội, nó vấp ngã, nó mới sáng mắt ra được, chứ bây giờ có nói với nó cũng chẳng khác nào "nước đổ đầu vịt" đâu" Đến bây giờ nó bị bắt bị người ta đưa lên trung tâm giáo dục xã hội rồi đấy vì công an bắt đuợc nó hút chích với đám bạn bè. Lúc đó nó mới thức tỉnh nhận thức, e rằng đã quá muộn rồi chăng???
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Dẹp cái topic này ở đây được rồi đấy bác Hà ạ. Chẳng thấy bổ ích gì ^^. Bác chẳng nói rồi đấy sau: "Cãi nhau để làm gì". Locked lại. Em thấy nó làm xấu cả box tamsu này rồi đấy. Còn các bác thích "chiến tiếp" thì cứ moved sang box gioitinh cho nó thực tế hơn ạ ^^.
  4. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó gái ơi! Mình ra chỗ khác nói chuyện đi. Dạo này thấy gái ít ở nhà vậy? Gái bận à?
    @cundc: Em tốc hơi nhẹ, tốc mạnh nữa lên em ơi! Tốc cho @timvongoan tối tăm mặt mũi đi em. Không ngờ @cundc cũng có những lúc hiền như lúc này
  6. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    em cũng thuộc dạng là "****** thích ****** muốn ****** muốn thế!" đấy các bác ạ!nhưng em là con gái chưa........... he he!nên cũng may mắn!
    chúc chị em hạnh phúc với của quý của mình!và cố gắng gìn giữ nó!(hế vẫn tốt hơn!)
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!topic này nghe buồn cưòi là đùng rồi!còn nói gì nữa!nhưng tôi khuyên ông timvongoan câm mồm đi!Tôi nổi nóng rồi đó!
    liệu ông dứng trưóc cảnh "vào phòng " thì ông có làm đưọc cái việc là không QHTD không mà ông đòi hỏi con gái phải biết giữ?
    Tôi xin thưa với ônh nhé: con gái nó cũng muốn giữ lắm nhung gặp phải mấy cái loại ngưòi như ông thì đố có ai giữ đưọc!vì ông là một thằng liều mà!nói dài nói dai thật còn dai hơn đĩa!mặt dfày như cái mâm ý!ngưòi ta cười cho mà không biết nhục! chẹp chẹp....
    Vô liêm sỉ!đạo đức giả!tôi nói thế đấy!về nhà dập đầu vaòp tưòng chết quách đi cho xong!ông timvongoan ạ!
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    tôi khuyên ông là đừng có động chạm đến tôi đấy? tôi nói trưóc thế thôi!bản sao của tôi là sao? bản sao của tôi nó như thế nào? vì tôi tốt hơn nên mới có bản sao đấy!chứ cái loại ngưòi như ông đố ngưòi ta , cho ngưòi ta sao lại ngưòi ta cũng không thèm ngó!chẹp chẹp..........xấu hổ quá!
  10. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này