1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  3. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hay post bài nhưng tớ thấy đây là 1 topic rất hay rất đáng để thảo luận đấy chứ.
    Còn việc đánh giá một cô gái không thể chỉ dựa vào việc cô ấy còn hay đã mất . Cái này thì không cần phải giải thích nhiều chắc mọi ng cũng hiểu.
    Tớ chỉ muốn nhấn mạnh rằng nếu bạn gái giữ gìn trinh tiết để trao nó cho ng chồng ng cha của các con mình sau này thì sẽ tốt hơn cho bạn gái đó.

    Còn việc bạn gái đã trót dại một lần thì cũng không có nghĩa là bạn không đáng đc tôn trọng , nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải có ưu diểm gì bù đắp lại khiếm khuyết của bản thân.
    @ girls
    Là con gái việc bạn giữ gìn đc cho đến khi kết hôn vẫn là có lợi nhất cho bạn.
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thôi máy đồng chí ạ!tốt nhất ấy!thế này nhé: chúng ta coi nhu không thảo luận chuyện này nữa làm gì vì những ngưòi như chúng ta đều là rỗng thôi!thế thì thoi đẻ cho ông timvongoan thảo luận một mình đi!thế tốt hơn cho ông ta!
  5. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Sặc, em chỉ xin đính chính (theo thiển ý của mình) về cái vàng vàng:
    Cái (màng) đó còn hay mất ko phải KHIẾM KHUYẾT,
    Nếu nói đúng bản chất thì nó là 1 lỗi lầm
    Còn em là 1 đứa đơn giản, nên chỉ nghĩ nó như 1 vết thương thôi (như 1 tai nan trong quá khứ), mà đã là vết thương thì có thể đc chữa lành (cụ thể trong trường hợp này là bằng cách đi vá) cũng như người ta đi là 1 cái sẹo hay dùng kem che khuyết điểm để che vài cái mụt ruồi, vài cái mụn thâm... (mọi sự so sánh đều khập khiễng, nên đừng ai lấy câu này bổ em).
    Riêng em thì em thích cái gì tự nhiên nên em thà NGẮM NHÌN VÀ CHẤP NHẬN 1 gương mặt mộc với vài cái nốt thâm con hơn để sau này thất vọng khi phát hiện ra sau khi lớp che khuyết điểm đc tẩy trang
    Riêng với topic này, em nghĩ chủ đề là "CHẤP NHẬN HAY KO CHẤP NHẬN" một 1 phụ nữ mà ko còn cái (màng) đó.
    Em + 1 vài người bạn (trai) thống nhất thế này: có thể chấp nhận
    Và vì vấn đề khá tế nhị, các dẫn chứng cả trên LÝ THUYẾT lẫn THỰC TẾ đều là trừu tượng nên em chỉ đưa ra duy nhất nhận định của mình thôi, các bác cứ tiếp tục ý kiến của mình,
  6. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Khiếm khuyết về mặt vật chất không thôi thì nói làm gì!
    Khiếm khuyết về tinh thần, về ý thức, về cách sống mới khó chữa.
    Và tớ nghĩ bạn trên kia nói bù đắp khiếm khuyết là như vậy. Nghĩa là phải sống tốt để át hẳn và lu mờ quá khứ.
    Tớ vẫn thấy buồn cười vì nhiều bạn chỉ xoáy vào mặt vật chất thôi, vì thế mà chỉ cần làm lại là OK nhỉ.
  8. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  9. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

  10. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này