1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Oh, thành thật xin lỗi bạn nhé, thế mà lúc đầu tôi cứ tưởng bạn là một Boy nào cơ, không nghĩ bạn là girl đâu, vì chẳng nhẽ những lời nói "hay" như thế lại xuất phát tự cái miệng và một đôi môi xinh đẹp của 1 người đẹp nào ư? Oh, không thể đâu, bạn làm tôi choáng đấy bạn ạ! " Nhân cách" của những người con gái không còn trong trắng mới đáng trân trọng làm sao! (xin lỗi nếu bạn vẫn còn trong trắng), đó là cách thể hiện "nhân cách" như bạn nói sao?Mà sao trên diễn đàn dạo này hay lòi thêm ra lắm những "Chí Phèo đội lốt người đẹp" thế nhỉ.? Lại thêm 1 "chí phèo đội lốt người đẹp" nữa chăng? nếu thế thì quả thật đáng buốn cho diễn đàn này quá!
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", trước tiên hãy xem lại bản thân mình đi, mình có nói gì sai không mà để cho người ta nói thể. Mình không gây chuyện trước, không đụng đến ai cả thì cũng chẳng ai dám đụng chạm đến bạn đâu bạn ạ, (rất tiếc phải nói với bạn lại câu này, dù rằng nó đã cũ, rất cũ!)
    [/quote]
    em thì chả có ý kiến về vấn đề này, còn trinh hay ko thì cũng chuyện người ta...chẳng qua thấy chó sủa nhìu quá nên vào nhận xét thoai, mà em công nhận nể bác thật...ngay trong váy người ta mà bác bít còn hay mất thì.........ặc ặc........nhất bác roài ........ !
    [/quote]
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện ko phải chỉ có 1 kết quả là có hay ko bạn ạ, mà còn phải xét đến nhiều yếu tố khác cho nên sẽ ko có kết quả duy nhất cho tất cả mọi người đâu . Nếu như bạn sẽ lấy 1 người đàn ông gia trưởng và coi trọng chuyện đó thì tất nhiên bạn phải biết thân mà giữ khư khư lấy, nếu ko cho anh ta sờ soạng hun hít loạng xạ thì lại càng đc điểm cao . Ngược lại đối với 1 người đàn ông ko bị văn hoá Á đông làm ảnh hưởng để coi trọng chuyện màng mùng hơn chính bản chất bạn thì bạn sẽ ko chịu sức ép phải giữ gìn bằng đc, và dĩ nhiên là muốn xuôi theo tự nhiên khi tình cảm thăng hoa ko kềm nén nổi . Giữ gìn có thể đc coi là cái giấy thông hành để có đc sự tôn trọng từ 1 người chồng luôn coi nặng chuyện đó nhưng có ai bắt các chị phải chọn 1 ông như thế làm chồng ko? Đáng tiếc là vẫn còn rất nhiều đàn ông như thế nên sẽ rất khó khăn cho các bác gái nếu phải làm lại từ đầu cho nên cứ phải giữ, để nếu có gặp 1 người như thế thì thiệt hại sẽ đc giảm tối đa
    Em thì ...vì tỉnh táo quá nên chưa giai nào xơ múi gì đc nhưng cũng ko phải giữ là để cho 1 người coi trọng cái đó, để đc đưa lên cái bàn thờ về trinh tiết .Dù sao em vẫn ko thích người ta đánh giá tốt về mình chỉ vì mình chưa từng với ai . Ai biết đc trong đầu mình có trong sáng ngọc ngà hay ko hay toàn suy nghĩ đen tối? . Người yêu hiện nay của em là người ko coi nặng chuyện đó, điều này đã đc kiểm định qua 7 năm yêu đương với ex của him, tiếc là cô ấy ko biết quý . Mà cái màng mùng này cũng hay lắm nhé , giai chưa chiếm đc mình sẽ biết sợ hơn nên phải nói là cứ khư khư giữ thì nếu chia tay cũng bớt đau mà lúc đang yêu cũng dễ ******** làm tội anh chàng hơn vì anh ta biết mình hoàn toàn ko có bất kỳ ràng buộc nào và ra đi bất cứ khi nào mình muốn . Nếu bác gái nào muốn ăn chắc và chiếm thế chủ động thì cứ giữ khư khư cho em . Còn nếu ko cưỡng đc thì trc hết phải chắc anh ta ko phải dạng Chơi Xong Dong để ván bài đó nguy cơ thua thiệt đc giảm bớt chứ trong xã hội VN mà làm gì cũng ko tính toán chỉ thiệt mình thôi
    Nói đến chuyện "vì tình yêu mà làm tất cả" thì dường như cả kecungdau và em sẽ ko hiểu đc sự mãnh liệt của nó đâu . Em ko thuộc kiểu yêu mù quáng và luôn muốn mọi chuyện chắc ăn nhất cho nên làm chủ đc tình hình .Nhưng nếu bác có gặp 1 người yêu nồng nhiệt thì bác sẽ thấy là nếu bảo họ đi chết họ cũng đi đấy, chứ xá gì màng mùng .Trong mắt họ chỉ có người yêu thôi, anh ta nói gì cũng nghe thì làm gì còn chỗ để nghĩ đến chuyện xa hơn nữa . Cho dù em có quan niệm riêng giống như bác nhưng em ko đưa ra 1 câu trả lời cụ thể và thông cảm với những cô gái ấy cũng là vì vậy bác ạ . Mỗi người có cách sống của riêng họ, nếu họ thấy hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình thì chúng ta cũng ko cần gay gắt làm gì . Con người vốn ko thể phân biệt rõ ràng tốt xấu , hay dở ...rành mạch như gười ta xếp loại hàng hoá đc .
    Nếu chỉ quen nhau 1 thời gian ngắn đã qh thì là xôi thịt thật, nhưng có lẽ đó ko phải tình yêu vì thể xác đã đi trc chuyện hoà hợp tâm hồn .Nhưng có cặp đã quen 1 thời gian dài mới nghĩ đến chuyện đó mà cũng đánh giá họ xôi thịt thì ko đc công bằng cho lắm .Bảo nhịn thì chắc nhịn đc nhưng ko phải ai cũng có đủ bản lĩnh để khống chế chính mình . Hơn nữa, nếu đã dùng từ "nhịn" nghĩa là đã muốn mà cứ phải kềm chế thì ko thấy khó chịu hay sao ? Em từng thấy những người như thế rồi, ức chế nên cứ đâm ra cáu gắt khó chịu làm mình bực theo . Cưới thì nhìu bác giai ko muốn cưới sớm, nhịn thì các bác ấy cũng chả muốn nhịn rồi từ từ dẫn dụ cô người yêu thì khó mà thoát đc . Tình yêu trong sáng thì các bác gái thích lắm nhưng nó ko đủ feed các bác giai trong thời gian dài thành ra cứ bước thấp bước cao
    Chuyện so le hay khập khiễng thì người trong cuộc đã chọn lựa , bác nghĩ họ có muốn thế ko? Có thể họ so le, ko tương xứng nhưng ko có nghĩa là chung đụng với nhau ko thấy hạnh phúc bằng những cặp bằng vai phải lứa với nhau khác . Tình yêu ko có lý do nhưng cũng ko thể là 1 chuyện vô lý
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bác timvongoan đúng là không ra ngoài nhiều nên ế là phải roài.[;))]
    Giờ gái chửi còn khủng hơn giai nhiều, và giai chửi cũng có thể gọi là ngoa ngắt chả khác gì gái.
    Nói chung là loạn!
    Nhưng tất nhiên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn nếu là người biết gạn đục khơi trong, chỉ tiếc cho cái xã hội khi bạn không làm gì để thay đổi được.
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    mk, mới đọc được mấy trang đầu, thấy ngán quá, chả muốn đọc nữa nhưng cứ thích ngứa mồm 1 tý vậy.
    nói như ông TÌM VỢ NGOAN thì tất cả những cô gái không còn trinh tiết đều là đồ bỏ đi hết à? và ai cũng như ông thì những cô gái ấy ế hết à?
    mk, mình nhớ đọc được câu này trong blog của 1 thằng, chả nhớ là thằng nào nữa, nhưng tiêu chuẩn tìm bạn gái của nó là: "xinh, ngoan, và....... biết thổi kèn" -----> bó tay luôn.
  5. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đ... này suy nghĩ kĩ coi tại sao nhiều người phải châm chọc, khích bác cái nick timvongoan đến thế! Đã định không thèm chấp cái loại H.... dở nhưng không chịu được, rõ là đồ thừa hơi, "chí phèo" hay không "chí phèo" không nói ra mọi người cũng biết là ai.
  6. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    KHông có gì để nói vì nguoi_con_o_lai đã viết quá đủ và quá hay rồi
  8. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
  10. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này