1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thui thì em mắc bệnh rỗi hơi 1 tí thế này.
    Bác biết bác không hay rồi phải ko ạ. Thì em chỉ hộ bác bác không hay ở những chỗ nào:
    Bác không hay
    => bác áp đặt, không tôn trọng ý kiến người khác,
    kém hiểu biết-> không đứng được ở vị trí người khác để nhìn nhận vấn đề....
    => Chửi rủa mọi người lung tung hết cả
    => Chán ngắt chả ai muốn nói với bác nữa cho dù bản chất của cái ý kiến của bác là đúng đấy, nhưng không hoàn toàn vì không bao quát.
    ...
    Chưa đủ nhưng ví dụ thế thui ạ.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vui quá xá!
    Chốt lại chị thích nói với các bé thế này: LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT MÌNH MUỐN GÌ - ĐÃ LÀM THEO Ý MUỐN CỦA BẢN THÂN THÌ CẤM BẮT TỘI NGƯỜI KHÁC.
    Chị rất buồn cười là các bé như bé anhhaham, bé timvo ngoan và một số bé giai khác không biết mình muốn gì và thể hiện điều đó qua lời nói.
    Các bé thích gái trinh thì hãy tìm lấy cho mình một người. Chị mừng cho các bé nếu các bé tìm được người ưng ý. Chị chỉ buồn cười cái cách các bé giáo điều về ý thích của mình thôi.
    Người lớn không phải bao giờ cũng biết rõ mình muốn gì và mình coi trọng cái gì. Nhưng người TRƯỞNG THÀNH và thực sự CÓ MỘT TÂM HỒN sẽ không bao giờ lẫn lộn giữa ý muốn cá nhân với các phạm trù cộng đồng. Thấy chú nhầm nhọt giữ tượng phật với hoa quả bánh kẹo hàng họ, chị hơi bị buồn... cười.
    Chu'' timvongoan đừng cãi cùn nữa, chị ghét cho đấy. Cái trò đem cúng quải với bàn thờ ra là chú anhhahâm khơi mào chứ không phải chị nhé.
    Buồn cười.
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi cổ hủ, tôi giả tạo, và cả tầm thường nữa, được chưa ạ ??!?!?.
    Bạn Cund này làm tôi nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn, đại ý là có một con cáo bị kẹp bẫy và cụt mất đuôi, nó chạy về đàn và tỏ ra ghen tị với những con cáo còn đuôi khác. Sau đó nó gạ gẫm những con cáo khác cắt đuôi đi cho gọn, để làm gì cho vướng.
    Chẳng sao cả đâu bạn ạ, bạn đừng đả kích cá nhân, tôi ko quan tâm đến bạn đâu. Dù sao với tư cách là một MoD của box này tôi nghĩ cũng nên có những ý kiến cá nhân của tôi, chẳng có gì sai lầm.
    Tôi tôn thờ vợ tôi ko chỉ vì vấn đề màng mủng, Cund đừng cố bẻ lái vì ghen tức hay vì lí do nào đó. ! Đời mà, bạn phải biết chấp nhận những quan điểm của người khác, vì có phản đối thì nó vẫn tồn tại. Tôi tôn thờ, còn bạn coi phụ nữ là rẻ rách hay cái gì đi nữa thì cũng kệ bạn chứ, hơi đâu phản đối !
    Bọn tôi từ khi yêu đến giờ là 7 năm, cưới được 3 năm rồi mà chưa bao giờ cãi nhau cả, mọi chuyện vẫn tích cực và lãng mạn như hồi mới yêu.
    Tôi nghĩ nhân nào quả nấy thôi, bạn nên bình tĩnh trong khi tranh luận, tránh đả kích cá nhân vì dù sao bạn cũng là một MOD.

    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 14/05/2007
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    May quá, tôi ngoan !, nhưng mà tôi cũng chẳng đòi hỏi gì cả ! Cứ nồi nào vung đó là được rồi, hà tất phải cãi nhau rồi kêu thiên hạ ngu ngốc.
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thôi thảo luận đến đây có lẽ là kết thúc được rôì các đồng chí nhé!
    Tôi thấy càng ngày càng lâm vào đả kích cá nhân!
    Còn với bác chủ topic, Tôi cũng xin nói thẳng thế này : tôi biết bác là một người hiểu biết, nói chung là bác có học thức, có nhìn nhận vấn đề một cách đúng dắn, nhưng trong quá trình bác bày tỏ quan điếm thì nó lại gây một chút phảm cảm với ngưòi khác, vì giọng nói của bác!
    Tôi thì tôi cũng không phaie là ngwưòi quá khắt khe gì trong chuyện QUAN HỆ trước hôn nhân!nhưng nhỡ trót có lần như thế thì tuỳ trường hợp tuỳ quan điểm của mỗi ngưòi mà có nên tuiếp tục hay kết thúc.
    Tôi thì tôi là con gái nên chuyện này tôi cũng xin thưa với các đồng chí một câu là con gái không phải ai đã mất trinh thì đều mất chất cả đâu!vì thế hãy tìm hiểu cái vẻ đẹp bên triong tâm hồn của ngưòi phụ nữ để rồi có cái nhìn khách quabn hơn!không nên phiến diện một chiều!vài lời đóng góp như thế!mong các đồng chí không nên cãi nhau về vấn đề này nữa!
    Thân mến!
  6. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tele mất rồi nên hay cay cú, các bạn thông cảm. Chửi bới đả kích chán chê rồi quay ra "Thôi thảo luận đến đây có lẽ là kết thúc được rôì " làm choè à . Đã ai bảo mất trinh là mất chất đâu, toàn tức quá nói liều những suy nghĩ của mình ra, tưởng ai cũng nghĩ thế về mình thôi.
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế âý mà bác.....Nhảm vật
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay quá bác anhhahâm.
    Trước chưa đọc bài bác giờ đọc thấy hay wá wá
  9. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Pó tay cho em này, mới đầu thì bênh vực bác tìm vợ ngoan, h thấy bác ấy thất thế thì quay đầu lại cắn....đàn bà con gái loại gì vậy em ?
  10. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    ơ, bác này buồn cười nhẻ, vợ bác còn hay mất thì sao em Cún biết đc mà ghên tức hay ghen tị..........nói thật bác đừng buồn chứ nếu đem sự trong trắng của ng phụ nữ ra nói bóng nói gió nnhư bác thì em thấy mất chất đàn ông lắm bác ạ...sorry nếu nghe ko lọt tai !

Chia sẻ trang này