1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đọc mấy bài tâm sự của anh Hà, em thấy rất thích. Có điều lần này dường như nhiều người không kiềm chế được mình rồi. Anh nói tránh đả kích cá nhân, vậy mà lại đưa ra câu "Nhân nào quả nấy". Ý vậy là sao hả anh
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi.
    Bác làm ơn đọc hiểu tất cả rồi hãy phát biểu ạ.
    Em đồng tình với quan điểm ''không nên quan hệ ******** trước hôn nhân''
    HOÀN TOÀN KHÁC với ''bênh vực bác timvongoan''
    Em chưa bao giờ ''bênh vực bác timvongoan'' cả ạ, mong bác chưa hiểu rõ thì đừng nên nói thế ạ.
  3. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ, cũng câu nói cũ....đừng cố gắng quá ...mà lại...quá cố....
    Thanh minh làm giè....!
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ.
    Em chỉ nói với người đáng nói với
    Thanh minh với người đáng thanh minh với.
    Với bác, thật không đáng đâu ạ.
    Em không quá lời đâu. Bác thông cảm.
  5. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Topic này chỉ mình tôi có ý kiến với em....vậy chắc em thanh minh với con chó con mèo ạ? vậy chúc em thanh minh với các bạn vui vẻ nhé, ko phiền em nữa...
  6. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng !
  7. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Lời lẽ anhhaham nhẹ nhàng như vậy mà chú cũng cố bới bèo ra bọ. Người hay Bọ Hung thế?
  8. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng không thể nhịn được cười.
    Trong cái sự u mê đau đớn khi tự nghĩ đến bản thân mình, Cund đã cố tình đánh lận sự "tôn thờ" với "bàn thờ", thật là đáng thương.
    Tôn thờ một vị anh hùng dân tộc khác với đặt họ lên bàn thờ, cái đau đớn vì phận mình, vì những gì đã qua làm Cund cố tình lú lẫn.
    Thương thay !
  9. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, mấy hôm nay bận quá, không vào Topic được, thấy mọi người cũng thảo luận rôm ghê.
    Hãy cố gắng thảo luận và bớt đả kích cá nhân đi nhé, đừng có đụng chạm đến nhau nữa, tôi cũng mệt mỏi vì ba cái chuyện không đâu lắm rồi (nhiều lúc muốn thảo luận cũng không yên, vì có nhiều thành phần vào spam quá). Mọi người nhớ đưa ra những ý kiến cho riêng mình, tôi thích những ý kiến có chất lượng và có lập luận riêng.
  10. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có 1 bài viết này khá hay, tiện đây xin được post lên để mọi người thao khảo, mọi người xem xong nhớ cho ý kiến bình luận nhé.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Không bao giờ có bình đẳng nam nữ tuyệt đối
    Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người con gái bao giờ cũng chịu thiệt thòi nhiều hơn. Dù là người đàn ông vị tha tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc thấy thất vọng khi vợ của mình đã có quan hệ ******** trước hôn nhân
    Người gửi: TDQ
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Trinh tiết của người phụ nữ
    Sau khi đọc ý kiến của những người đã gửi, tôi cũng có một số ý kiến như sau, mọi người cùng tham khảo:
    Sẽ không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối giữa nam và nữ cả, bởi trời đã phú cho mỗi giới một thiên chức, một vị trí khác nhau trong cuộc sống. Người đàn ông phương Đông luôn đề cao sự trinh tiết của người phụ nữ. Dù là người đàn ông vị tha tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc thấy thất vọng khi vợ của mình đã có quan hệ ******** trước hôn nhân.
    Sự trinh tiết của người phụ nữ không chỉ dành riêng cho các cô gái, mà còn dành cho cả những người đã kết hôn. Đối với một cô gái, trinh tiết là không có quan hệ ******** trước hôn nhân. Đối với người đã kết hôn, trinh tiết chính là sự thuỷ chung của người vợ đối với người chồng (kể cả đã mất).
    Ai nói ********** không có ảnh hưởng đến chất lượng trong quan hệ vợ chồng là không đúng. Loại trừ trường hợp mất trinh do bị ngã (hay tại nạn tương tự), ********** có vai trò rất quan trọng với những lý do:
    - Thể hiện người phụ nữ trước khi kết hôn còn trong trắng.
    - Người phụ nữ còn trong trắng cũng có nghĩa là được giáo dục tốt và là người rất có bản lĩnh. Điều này có phải là một trong những lý do xứng đáng để chọn làm vợ không?
    - Đó là món quà tuyệt vời dành cho người chồng trong ngày đầu cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
    Yêu không đồng nghĩa là phải hiến dâng tất cả, là có thể chết vì nhau. Khi yêu, đàn ông vẫn thường đòi hỏi, nhưng đồng ý hay không bao giờ cũng do người phụ nữ. Ngoài người mình yêu ra, bạn nên nhớ rằng xung quanh mình còn có những người thân, còn có cuộc sống tươi đẹp cần mình góp sức vun trồng.
    Dành hết cho người mình yêu, liệu người đó đã phải là người xứng đáng nhận? Cho mất rồi cái quý giá chỉ có một không hai của người con gái, vì lý do nào đó, hai người không tiến đến hôn nhân, vậy bạn còn gì cho người chồng sau này? Chả lẽ, người chồng sau này không xứng đáng để bạn dâng hiến, không phải là người bạn yêu thương? Nếu như vậy, các bạn nữ kết hôn chẳng qua chỉ muốn tìm chỗ nương tựa, tìm chỗ trú chân cho sự yếu đuối của mình mà thôi.
    Các bạn nữ muốn cánh đàn ông chúng tôi nghĩ thoáng hơn về vấn đề trinh tiết? Thực tế, đàn ông chúng tôi đã, đang và vẫn còn nghĩ thoáng về điều này, nhưng chỉ với những người phụ nữ thực sự xứng đáng. Đàn ông chúng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận người phụ nữ đã chia tay chồng vì cuộc sống vợ chồng trước kia của họ không hạnh phúc kia mà. Nhưng không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người sẽ không chấp nhận một phụ nữ có quan hệ ******** trước hôn nhân dù với bất kỳ lý do nào. Các bạn nữ sẽ nói tôi là người ích kỷ, cổ hủ. Không sao.
    Hòa nhập với xã hội bên ngoài chứ đừng hòa tan đi bản sắc văn hóa truyền thống phương Đông. Hãy cố gắng giữ gìn, vì cái gì càng khó đạt được thì càng quý giá.
    Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người con gái bao giờ cũng chịu thiệt thòi nhiều hơn. Đừng tưởng cho người ta trước, người ta có cưới mình làm vợ thì đã nghĩ là người ta tôn trọng mình đâu nhé!
    (nguồn: Vnexpress)

Chia sẻ trang này