1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời gửi bạn Metrecon với Topic " Bạn gái của tôi đã từng...."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timvongoan, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi, đã ít nhiều va vấp mà còn đòi bằng mặt bằng lòng với thiên hạ làm sao được .
    Ít nhiều một cô gái không còn trong trắng phải chịu thiệt, nếu không thiệt thòi thì bằng nhau tất cả à, làm gì có chuyện đó, vô lý đùng đùng
    Sa chân lỡ dại thì cố mà chịu, còn đòi bằng này bằng nọ, thật là chuyện hoang đường
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    ấy là G or B? ấy mạnh miệng lắm ? ấy đang khẳng định mình hơn họ ư ? mình ko đọc những bài khác, lướt qua đây thui, thấy ấy nói ... thiệt tình tớ hok biết nói gì hơn, dù chưa gặp chưa biết gì ấy nhưng tớ thất vọng về những điều ấy nói dù ấy có tốt mấy đi chăng nữa nhưng với những lời nói kia thì ấy trong tớ còn thua xa những "cô gái không còn trong trắng" kia ...
    để tớ xem tương lai của 1 người ko như những cô gái ấy sẽ ntn?
    ai cũng có cách suy nghĩ như ấy liệu xã hội này sẽ ntn?
    trong cuộc sống không phải chỉ có lý thuyết và nguyên tắc ... & ... chúng ta sống với nhau còn có cả cái tình cái nghĩa, phải thêm sự thông cảm, vị tha ...
    khi đưa ra kết luận 1 điều gì chung chung như thế ta không nên quơ đũa cả nắm thế chứ . Chắc ấy gặp phải trường hợp những cô gái sống buông thả, ăn chơi trác tác nên mới có suy nghĩ ấy, nhưng chưa chắc họ đã xấu đâu ấy ơi! Ấy nên xem lại lời nói và cách nghĩ của mình đi, chứ nếu cứ kiểu này chưa chắc gì ấy đã trong sáng và đẹp bằng họ đâu Lời khuyên chân thành đấy
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dù đã viết đã post bài cho ấy rùi, tớ vẫn tò mò vào xem tí thông tin của ấy ... dù rất ít thông tin nhưng nó quá mâu thuẫn với những gì ấy viết và chắc cả cách suy nghĩ của ấy nữa ... yêu màu trắng, thích hoà binh. => quá giả dối nếu không thì trái tim của ấy là trái tim nhân tạo nên vô cảm .
    thấy tớ bất bình thế này chắc ấy nghĩ tớ cũng thuộc hạng người như thế nên mới bất bình phải ko ?
    nếu như thế ấy quá sai lầm rồi . Qua những lời của ấy tớ tin tớ "đẹp" và trong sáng hơn ấy nhiều lắm
    hãy suy nghĩ lại đi nhé !
  4. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con ! thật đáng ghét cái trò trẻ con trong sáng tươi vui mơn mởn, em yêu màu trắng, em ghét chiến tranh, em căm thù sự phản bội, em hận tận xương tủy những đứa lừa tình.
    @-hoanghontimbiec85: bạn không tìm thấy ý mỉa mai trong phần này sao ??????? Sở thích: Yêu thiên nhiên, thích màu trắng, yêu hoà bình và ghét chiến tranh .... (học gần thuộc rồi đấy hi hi) !!
    Tôi chẳng khinh thường những cô gái như vậy vì tôi cũng vậy, nhưng tôi không ngồi hận đời, tôi hận chính bản thân mình, tôi ngu dại thì tôi phải chịu, tôi không nổi khùng lên với người khác như thể tôi thật là trong sáng nhưng bị lừa. Hãy tự đối mặt với những gì mình đã gây ra. Khi người ta khuyên nhủ mình thì đừng phỉ nhổ người ta rằng "tôi không còn nguyên vẹn nhưng tâm hồn tôi còn trong trắng lắm, tôi còn tuyệt vời khối cái khác nữa " - thật là trẻ con và nhục nhã
    Không phảihỏi nick này là b hay G, vì thực ra gồm cả b và G dùng, nhưng không ai liên quan gì đến bài ng` kia post, đó là quy định của một Group gồm 4 người !
  5. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tiếp nữa nè, mọi người cùng xem và cho biết quan điểm nhé .
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thật khó thoát nỗi ám ảnh về trinh tiết
    Bạn gái tôi đã không còn trinh trắng sau mối tình trước đây. Tôi buồn khổ vô cùng. Mặc dù rất dằn vặt nhưng tôi vẫn đang cố gắng vượt qua vì tôi là người đến sau (Trung Kiên).
    Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Trinh tiết, tình yêu. Bạn chọn gì?
    Về vấn đề trinh tiết, thực sự tôi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Bạn gái của tôi đã kể về những người bạn trai trước kia của cô ấy cho tôi nghe và tôi cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong những mối quan hệ ấy. Tôi buồn khổ vô cùng.
    Người yêu tôi không còn trinh trắng nhưng tôi yêu cô ấy. Mặc dù rất dằn vặt nhưng tôi vẫn đang cố gắng vượt qua vì tôi là người đến sau, không thể làm cho thời gian quay trở lại để được làm người đến trước.
    Lấy cái "ngàn vàng" của con gái thì được gì cơ chứ? Hiện tại cũng có cô gái khác yêu tôi, hình thức thì cũng đáng để nhiều người theo đuổi và cô ta chưa từng có bạn trai. Và tôi nghĩ mình cũng không quá khó khăn để tìm cách chiếm đoạt cô ta nhưng... để làm gì chứ? Tôi đâu có yêu cô ta.
    Bạn thử nghĩ xem, "lần đầu tiên" của một người con gái mà bạn không thực sự yêu, bạn sẽ chóng quên nhưng còn người ta thì sẽ mang một gánh nặng suốt đời. Bạn có sung sướng hay không nếu bạn nghĩ về nỗi đau, hạnh phúc của người ta sứt mẻ chỉ vì sự háo thắng của bạn?
    Bạn may mắn yêu được một người "chưa từng" với ai thì bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng nếu như bạn là người đến sau thì cũng đừng trách cô ấy, hãy giúp cô ấy chữa lành và quên đi vết thương trong quá khứ.
    Tôi mong rằng tới đây sẽ không còn những kẻ huênh hoang về thành tích "lấy trinh" của bạn gái; sẽ không còn những người đến sau nhưng lại cố chấp quá khứ... Như thế, có lẽ sẽ không còn những chuyện đau lòng do vấn đề trinh tiết mang lại.
    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến tâm sự của tôi.
    (nguồn Vnexpress)
    Được timvongoan sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 17/05/2007
  6. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề trinh tiết không hề cổ hủ
    Tôi đã lấy một người vợ và cô ấy cũng đã không còn trong trắng trong ngày cưới. Chúng tôi sống hạnh phúc, nhưng những lúc "xô bát đĩa" hoặc đôi khi đàn ông ngồi bàn tán về chuyện đó thì tôi lại thấy chạnh lòng và điều đó có lẽ sẽ không bao giờ có thể xoá khỏi tâm trí tôi. (Quang Huy)
    Người gửi: Quang Huy,
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Vấn đề trinh tiết không hề cổ hủ.
    Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn "Never let U hurt" và cũng có đôi điều muốn nhắn gửi tới các bạn đang và sẽ yêu. Tôi là một người đàn ông có lối sống khá hiện đại nhưng vẫn coi trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của người phương Đông, đặc biệt là về lễ giáo nói chung và vấn đề gia đình nói riêng. Tôi đã lấy một người vợ và cô ấy cũng đã không còn trong trắng khi đến với tôi, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc, bản thân thành đạt và chúng tôi có một con gái năm nay vào lớp một. Đúng như bạn nói, đàn ông khi yêu thì thích chiếm đoạt nhưng khi lấy thì 99% muốn vợ mình toàn vẹn, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thú thực khi biết cô ấy như vậy, tôi đã rất buồn, đó là một điều mà tôi đã rất lo lắng sẽ xảy ra với mình và cuối cùng thì tình yêu đích thực đã giúp tôi vượt qua được điều đó. Nhưng các bạn ạ, bình thường thì không sao nhưng những lúc "xô bát đĩa" hoặc đôi khi đàn ông ngồi bàn tán về chuyện đó thì tôi lại thấy chạnh lòng và điều đó có lẽ sẽ không bao giờ có thể xoá khỏi tâm trí tôi, cho đến lúc này tôi có thể nói với các bạn rằng hạnh phúc của chúng tôi là không trọn vẹn, nó càng không trọn vẹn khi cô ấy đã từng nói với tôi rằng cô ấy đã không hề hối hận về điều đó.
    Qua câu chuyện của tôi, tôi mong các bạn gái hãy lưu tâm và có những quyết định cho riêng mình, chuyện đó không phải chỉ đến lúc lấy chồng là đã coi như xong, theo tôi nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của các bạn. Với các bạn nam, các bạn hãy nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra với cuộc tình của các bạn và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới chính người mình đang yêu, yêu hơn cả chính bản thân mình, các bạn hãy nghĩ đến sự lãng mạn trong một đêm tân hôn với ý nghĩa đích thực của nó. Bản thân tôi, tôi đã giữ được cho những người yêu của tôi và tất nhiên có cả mối tình đầu thật lãng mạn của mình mặc dù thực sự chúng tôi đã có quá nhiều thời gian ở bên nhau mà không có người khác.
    Hãy vì người mình yêu, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúc các bạn hạnh phúc!
    (nguồn Vnexpress)

Chia sẻ trang này