Đôi lời gửi TYMAUXANH ! (Trả lời cho TN của TYMAUXANH gửi cho Ly nhân chuyện anh APHILONG ở Thi ca...) Lẽ ra những dòng trả lời này cần phải nằm đúng vị trí của nó là ,tức là ngay sau chủ đề " Cần phải loại bỏ APHILONG" của TYMAUXANH. Nhưng rất tiếc vì Ly không tìm thấy bài viết ấy nên ... ...Thì ra không phải chỉ 1 mình Ly mà còn nhiều người khác nữa nhận được TN của "tymauxanh",& "ty"...vẫn chưa thỏa mãn ,lại tiếp tục post lên đây nữa ??Có vẻ như "ty" muốn khuấy động lên một phong trào gì đó thì phải??thông qua việc "đuổi theo" APHILONG khắp nơi để đả phá (?!!). "Ty" lên Box Thi ca với cái tên thật thơ :TÌNH YÊU MÀU XANH...nhưng rồi bạn đã mau chóng khai tử cái chất lãng mạn đó bằng sự hằn học -không ai là không nhận thấy- qua những bài viết chứa đầy sự đố kỵ với APHILONG . Phân tích & đánh giá những sự kiện xảy ra xung quanh " APHILONG"đã có nhiều tiếng nói có giá trị...Ly chẳng nhắc lại làm gì .Nhưng muốn nói với "Ty " về một khía cạnh khác của v/đ Có lẽ 'Ty " nhầm tưởng sự nóng nảy cáu kỉnh của mình là hành động đấu tranh cho lẽ phải ?? Thế có bao giờ "Ty" thử xem xét cái lẽ phải ấy có không, nó thuộc về ai , & có lợi cho ai ??? Điều gì cũng phải có mức độ & ranh giới của nó ,quá đi 1 chút là thành chuyện khác rồi..nếu "Ty" cứ quá khích như vậy ,biết đâu sẽ trở thành một công cụ cho những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng (?!) Thái độ im lặng của mọi người trong cuộc không phải là sự "chìm xuồng" như "Ty" tưởng đâu-nếu để tâm suy nghĩ 1 chút "ty" sẽ thấy đó là sự lắng đọng cần thiết để "gạn đục - khơi trong".Bởi trong làn nước bị khuấy bùn đục ngầu sẽ rất khó phân biệt ra từng loại cá. "Mỗi nhà thơ cũng là một chiến sĩ - Mỗi ngọn bút cũng trở thành vũ khí "..Nhưng ở đây chúng ta không phải trên trận tuyến chống quân thù .Nếu sự đấu tranh của "Ty" là chính đáng thì cũng chỉ là sự đấu tranh nhằm giúp đỡ xây dựng cho đồng đội, bạn bè ..có lẽ nào "Ty" không hiểu 2 chuyện ấy là khác nhau xa lắm (?!) Đừng để đến một lúc nào đó "Ty" phải xấu hổ & ân hận vì những việc nông nổi hôm nay .Tâm hồn thi sĩ mỏng manh lắm ,chắc chắn sẽ không dễ chịu với sự giằn vặt của chính mình đâu ... .............................................. Kieu Ly Được sửa chữa bởi - Milou vào 18/05/2002 06:25