1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời muốn nói cùng anh em HPC!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 23/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đôi lời muốn nói cùng anh em HPC!!!

    Gần một tuần nay, không có thời gian Online cũng như tham gia tổ chức bất cứ một hoạt động tập thể nào của HPC, hơn nữa cũng do mạng TTVN trục trặc, không thể post bài lên được. Hôm nay, mới có một chút thời gian khả dĩ có thể post bài lên Diễn đàn, tôi xin có đôi lời muốn nói cùng anh em HPC.

    Cho đến nay, HPC đã tròn 9 tháng tuổi, thời gian không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với một Câu lạc bộ hình thành theo sở thích. Đó cũng là khoảng thời gian tôi đã tham gia các hoạt động cùng HPC. Vui có - buồn có - thành công có - mà thất bại thì cũng không ít, nhưng HPC tồn tại cho đến ngày nay và sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

    Được anh em tin tưởng bình bầu và đứng ra đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ, thật là vui nhưng cũng thật nặng nề. Nếu như còn có thời gian, còn đủ khả năng góp được phần nào sức lực, tâm trí cũng như tinh thần cho CLB, thì tôi vẫn luôn cố gắng đóng góp hết sức mình. Nhưng, cho đến nay thì thời gian và công việc đã không còn cho phép tôi làm những điều đó nữa, tôi phải post bài chính thức để có ý kiến cùng anh em.

    Trong cuộc họp đầu tháng tới (cuộc họp thường kỳ đầu tháng 10), tôi xin nhờ anh Cu_lan, Nico78 cùng Marco, tuananhngo, girlyeumautim, lch_h... giúp tôi đứng ra tổ chức cuộc họp này và trong cuộc họp, tôi xin được chính thức từ chức Chủ tịch HPC. Tất cả các hoạt động của tôi đối với CLB từ thời điểm đó trở đi , nếu có, thì chỉ là Online mà thôi. Trong buổi họp đó, tôi cũng xin được bàn giao lại tất cả những quà tặng và sản phẩm của HPC cho Chủ tịch mới.

    Rất mong tất cả các thành viên thông cảm và hỗ trợ cho cá nhân tôi trong quyết định này. Xin chân thành cảm ơn.






    Innocent
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    em xin phép được hỏi lí do chính đáng nhất để bác innocent từ chức một cách đột ngột như vậy được không?....
    Phải nói rằng, em rất hài lòng và thích thú khi có một vị chủ tịch như bác innocent đây, bác là người rất nhiệt tình cơ mà..... phải chăng lòng nhiệt tình của bác đã hết rùi sao?..... tình cảm của bác dành cho HPC chỉ có thế sao?.....
    Em hỏi vui bác một cái.... thế trợ lí duy nhất của bác bi giờ bác định để thất nghiệp hả?.... bác không lo cho vợ con nhà người ta sao?..... cạo tường mà ăn với tháng ngày còn lại sao bác?
    Chip_hoi
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Mặc dù đã rất mệt mỏi trong thời gian vừa qua, nhưng sau khi được các thành viên tín nhiệm bầu vào vị trí phó chủ tịch, trợ lý cho Chủ Tịch trong những hoạt động Offline, tôi đã cố hết sức mình để có thể hoàn thành những nhiệm vụ mà Innocent đã giao phó. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ Innocent sẽ là người cuối cùng rời bỏ con tàu HPC này, bởi trong suy nghĩ của tôi, Innocent gần như là một Thuyền trưởng, một người sống chết cùng HPC, vậy mà giờ đây, khi biết Thuyền Trưởng cũng đã mệt mỏi thực sự tôi cũng cảm thấy buồn.
    Từ giờ, ai sẽ là người đứng ra gánh vác trách nhiệm này ??? Ai có thể thay thế được Innocent??? Ai có thể chèo chống con thuyền HPC đi qua giai đoạn khó khăn này???
    Tôi hy vọng rằng với sự rút lui này của Innocent, HPC sẽ sơm tìm được một thành viên có đủ khă năng để có thể tiếp bước New Tazzan, Innocent...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Troqì ơi, sao lại thế này hả anh?
    Em ko hiểu thế nào cả? Tại sao anh lại như thế.
    Thực sự khi đọc những dòng này, em rất bối rối, em ko thể hiểu nổi mọi việc nữa, và bi giờ đây, em cũng ko biết nói gì cả? Em chỉ sợ cái viễn cảnh mà em vừa chợt nghĩ ra mà thôi.
    Anh trai ơi, đừng để em thất vọng nhé, em ko muốn vậy đâu. Em buồn như thế là quá đủ rồi.
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  5. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng, em rất hài lòng và thích thú khi có một vị chủ tịch như bác innocent đây, bác là người rất nhiệt tình cơ mà..... phải chăng lòng nhiệt tình của bác đã hết rùi sao?..... tình cảm của bác dành cho HPC chỉ có thế sao?.....
    ( Đây là câu nói của chip_hoi ).
  6. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng, em rất hài lòng và thích thú khi có một vị chủ tịch như bác innocent đây, bác là người rất nhiệt tình cơ mà..... phải chăng lòng nhiệt tình của bác đã hết rùi sao?..... tình cảm của bác dành cho HPC chỉ có thế sao?.....
    ( Đây là câu nói của chip_hoi ).
    Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ Innocent sẽ là người cuối cùng rời bỏ con tàu HPC này, bởi trong suy nghĩ của tôi, Innocent gần như là một Thuyền trưởng, một người sống chết cùng HPC, vậy mà giờ đây, khi biết Thuyền Trưởng cũng đã mệt mỏi thực sự tôi cũng cảm thấy buồn.

    ( đây là câu nói của Bác Nico ).
    Thực sự khi đọc những dòng này, em rất bối rối, em ko thể hiểu nổi mọi việc nữa, và bi giờ đây, em cũng ko biết nói gì cả? Em chỉ sợ cái viễn cảnh mà em vừa chợt nghĩ ra mà thôi.
    ( đây là của girlyêumautim ).
    Tất cả những gì em muốn nói với bác đều nằm trong 3 câu nói trên của 3 thành viên HPC.
    Sẽ phải hỏi lại bác lần nữa tại sao bác lại từ chức ??? Một thời gian dài bác ko tham gia hoạt động cùng với HPC.....Thành viên của HPC hầu hết đều rất buồn và chán nản. Trong khi web của TTVN đang khung hoảng và nhiều box trở nên xa sút. Nhưng HPC của chúng ta vẫn duy trì hoạt động trên mọi lĩnh vực, mặc dù số lượng thành viên tham gia ko còn đông như trước nữa. Vì mọi người đều nhớ tới câu châm ngôn của HPC (Đoàn kết , hành động và tiến lên ). Em rất tiếc 1 điều rằng ko được gặp gỡ và trò chuyện cùng các thành viên HPC được, chỉ có thể gặp nhau trên mạng mà thôi .....Nhưng em luôn vui và cảm thấy HPC đối với mình thật quan trọng , như thể chính là mái nhà thân yêu của em. Giờ đây , người chủ trong mái nhà ấy nói lời chia tay , mà mọi người vẫn chưa biết được nguyên nhân cụ thể ra sao??? Em rất buồn và cảm thấy chán nản , dù cho ko có anh thì em tin chắc rằng vẫn sẽ có nhiều người có thể nhận lấy trách nhiệm chủ mái nhà HPC này, và đưa nó tiếp tục vững mạnh thêm. Nhưng ko phải là vào thời điểm này , em nghĩ rằng bác ra đi vào lúc này thật ko phải , bác hãy suy nghĩ kỹ lại đi bác chủ tịch( em ko dùng từ anh innocent , mà dùng từ bác chủ tịch để anh nhớ được vai trò của anh quan trọng thế nào với HPC).

    Đây là tất cả tấm lòng của em và em nghĩ rằng mọi người trong HPC đều nghĩ vậy ? Nếu có gì ko phải mong bác bỏ qua cho em.
    CHÂN THÀNH MONG ANH Ở LẠI HPC.
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Anh Innocent lại lỡ để cho con tàu HPC chìm sao . Mọi người đã gắn bó với nó ngay từ những ngày đầu , cho đến nay biết bao kỉ niệm buồn vui .
    Một người hết mình vì HPC đâu rồi ? Con người với những lời hứa hôm họp box tháng 9 đâu rồi ? Anh đã nói những gì ?Tôi không nhớ lắm câu nói của anh innocent hôm đi họp box đầu tháng 9 vừa rồi , nhưng đại loại là sẽ làm hết mình để lãnh đạo HPC phát triển . Và còn nhiều điều nữa có mọi người hôm đó đều nghe thấy .
    "Tôi xin được chính thức từ chức Chủ tịch HPC. Tất cả các hoạt động của tôi đối với CLB từ thời điểm đó trở đi , nếu có, thì chỉ là Online mà thôi " Câu này tôi cảm thấy anh innocent ko còn thiết tha với HPC nữa hay sao ấy . Vì cho dù anh ko làm Chủ Tịch nữa thì vẫn có thể Offline cùng với mọi người chứ , sao lại chỉ là tham gia Online thôi .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại như vậy anh Hiếu ?
    sao mọi người cứ lần lượt out hết khỏi HPC thế ?
    các bác lãnh đạo mà như thế thì chúng em sao ko cảm thấy nản và vô phương hướng đây ?
    I hope you always stay the same
    [​IMG]
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết chuyện gì nữa!!!!! ai có thể giải thích rõ hơn được ko???
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    He he, sao mọi người lại quan trọng hóa việc tôi không làm Chủ tịch nữa vậy. Có lý do gì quan trọng đâu, chẳng qua là hiện giờ công việc của tôi đã chuyển sang một giai đoạn mới, không cho phép tôi có thời gian và tâm trí để quan tâm đến công việc của Câu lạc bộ mà thôi.
    Lẽ ra thì theo định kỳ đã thống nhất, mỗi nhiệm kỳ sẽ kéo dài 6 tháng, nhưng thực sự là nếu quan tâm đến CLB để nó có một chất lượng hoạt động tương đối, các hoạt động diễn ra đều đặn thì 6 tháng là một khoảng thời gian quá dài. Vâng thực sự là quá dài. Hơn nữa, chúng ta lại đang trong thời gian gặp rất nhiều khó khăn (mạng thì trục trặc, các thành viên thì thuộc nhiều thành phần khác nhau, sở thích rất khác nhau và công việc thì cũng khác nhau), nên thời gian đó lại càng dài hơn nữa.
    Tuy vậy, thời gian 3 tháng hè vừa rồi, chúng ta có nhiều thời gian và CLB đã hoạt động khá tốt. Mặc dù chất lượng còn nhiều điều phải nói, nhưng HPC đã luôn thể hiện được là một CLB đàn anh, luôn dẫn đầu các box trong các phong trào có tính tập thể cao. Thật là đáng tự hào.
    Thực chất, khi có mỗi một thành viên trong số chúng ta vì một lý do nào đó mà không thể tham gia vào các hoạt động của CLB thì tất cả chúng ta đều cảm thấy buồn, cứ gì phải là Chủ tịch. Nhưng các bạn cứ yên tâm, tôi chỉ xin rút lui không làm Chủ tịch nữa thôi, còn thì vẫn mong muốn tham gia các hoạt động của CLB và chắc chắn sẽ góp được nhiều ý kiến cho vị Chủ tịch mới. Ngoài ra, việc tôi ngừng tham gia hoạt động trong thời gian này sẽ không ảnh hưởng gì đến HPC cả, bởi vì tất cả chúng ta đều đang bận, các hoạt động Offline cũng sẽ giãn ra, và sẽ được phát động trở lại vào dịp gần Tết. HPC vẫn luôn tồn tại, vững vàng và tiếp tục là một sân chơi lý thú cho tất cả thành viên.
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với mọi người là: tất cả chúng ta đều rất giỏi, mỗi người giỏi một thứ, mỗi người có một sở trường. Nhưng tay lẻ khó vỗ, nếu mỗi người làm một việc theo ý thích của cá nhân mình thì chỉ có thể làm được những điều nhỏ bé, đạt được những thành công tí hin. Trái lại, nếu biết sát cánh bên nhau, đoàn kết, quyết tâm thì sẽ làm được những việc to lớn hơn nhiều, có giá trị hơn nhiều.
    Không biết cách phát huy được sức mạnh tập trung của một tập thể nhiều tài năng, đó là lỗi của tôi. Thật là đáng tiếc.
    Hy vọng Chủ tịch mới sẽ đáp ứng được nhu cầu này, đó cũng là mục tiêu lớn nhất và có thể nói là duy nhất của tôi khi tham gia vào HPC.
    Chào thân ái.

    Innocent

Chia sẻ trang này