1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự ,gửi các bạn

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Corindon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời tâm sự ,gửi các bạn

    Hôm nay lỡ lên ,nếu không viết gì thì lố quá nên tao(viết thế này cho dễ nói) có vài dòng viết về bọn nghe nhạc rock bây giơ.
    Lang thang hết site này tới site khác tao làm một fép quy nạp không hoàn toàn và rút ra đưọc một kết luận sau.
    Bọn nghe rock đưọc chia làm hai loại sau:
    *Tích cực gồm:Học hỏi,thích thú ,đam mê
    *Tiêu cực gồm:Đua đòi ,khệnh,mù quáng
    Hai loại này có quan hệ thân thiết với nhau vì nó có thể chuyển từ dạng này sang dạng kia
    1.Đầu tiên tao nói về loại Học hỏi-đua đòi:Giờ đây tao thấy nhiều thằng mới nghe rock thường bị bọn nghe lâu năm nó sếp vào loại "học làm sang".Cái này cũng có thể đúng ,cũng có thể sai.Chúng mày chửi bọn bây giờ nghe rock theo phong trào là chửi những thằng như thế nào đây?chúng mày fải nói rõ ra chứ ,đừng vơ cả những người đang rất muốn tìm hiểu thể loại nay(những người học hỏi ấy mà).Quan điểm của tao về bọn đua đòi như sau:Là bọn thấy người ta nghe rock thì cũng khệ nệ ôm một chồng đĩa về nghe cấp tốc mấy bài mà thấy người ta kháo nhau ở khắp nơi rồi cố nhớ một tí để còn đi bốc fét được-Những thằng này là những thằng vì sỹ diện của bản thân nên cố nhồi vào đầu những thứ mà mình không hiểu,không thấy cái hay của nó.Cả cái đĩa có khi nó nghe vài lần rồi vứt đi,mà có khi nó chỉ nghe mỗi bài mà nó thấy người ta nói.Đối với những người học hỏi thì làm sao?Cũng gần giống như trên,họ cũng vì những tò mò muốn thử nghiệm nghe rock.Nhưng họ thấy được cái hay từ những tiếng kêu gào không có giai điệu,cảm thấy hứng thú với nhưng âm thanh chát chúa và loảng xoảng của rock và đặc biệt là họ cảm nhận bài hát hay theo riêng cách của mình
    2.Loại Thích thú-Khệch:
    Loại này thì đã nghe rất nhiều,có nhiều người kể tên vanh vách những band những ca sỹ và tiểu sử ra đời.Có lắm thằng,tao đ-é-o hiểu nó nghe như thế nào nhưng mà nó luôn chê bai những đứa khác ,nó bảo thằng này ngu ,đứa kia không biết nghe nhạc,nó nghe death rồi chê bài mấy thằng nghe heavy.Có đứa nghe nhưng còn đ é o biết nó khác nhau như thế nào ,nhưng lại toàn mở mồm nói':"nghe rock fải nghe death".Lại có lắm thằng đ é o biết nó giỏi tớ cỡ nào nhưng mà chửi rủa nhạc của band này band nọ nữa chê thằng lead này như c thằng vocal kia như b .Bố nó chứ ,ai thích nghe cái gì thì kệ người ta việc đ é o gì fải lắm mồm,không nghe thì thôi.Hôm nọ tao thấy một đứa bị chửi là ""ngu như bò " vì không biết bài Cemetery gates của Pantera,Đ m nó nữa đời sao có lắm thằng khệnh thế .Nhân tiện tao cũng thấy ngứa tai lắm khi ai nghe Pop bị bọn nó khai trừ,những bài hát ca ngợi tình yêu mà không có chất rock cũng có chung số phận.Hơ hơ,thế bọn chê Pop chắc nghe rock từ khi trong bụng mẹ à,nếu mà bọn nó nghe mấy bản nhạc của Beat khéo nó cũng chửi Paul và John vỡ mặt ấy chứ ,ví dụ như bản Woman,And i love her .Mấy anh em nhà Gibb toàn sáng tác những bản tình ca lãng mạn chắc cũng bị bọn này chửi ngu như bò mất,S.Wonder cũng bị bảo là *** biết sáng tác nhạc.Tao chắc chắn 100% những thằng bắt đầu nghe nhạc quốc tế đều bắt đầu từ những bài tình ca,chẳng có thằng nào bắt đầu từ Iron, Metallica hay Death cả.
    Thôi đ é o nói về bọn ấy nữa ,nói về mấy người nghe rock và thấy được niềm vui trong ấy-Đó là những người thấy thích thú với rock:Những người này họ tìm hiểu với niềm say mê,có người họ sẽ chuyên nghe về một dòng bởi vì họ sợ nghe nhiều sẽ loãng(hic thế mà họ còn bị chửi là không biết nghe nhạc đấy).Kiến thức về các band nhạc đôi khi không tốt nhưng mà chúng ta sẽ thấy khâm phục họ khi nghe họ nói về cái hay của một bài hát,sự độc đáo của một album.Tao có biết một người không bao giờ tìm mua những album kinh điển về nghe đầu tiên cả,anh ấy bao giờ cũng mua một album không mấy tên tuổi về nghe trước tiên rồi mới nghe những cái còn lại.Anh ấy nói:"đối với người ta là hay nhưng đối với mình chẳng ý nghĩa gì cả.Một band có thể làm cả thế giới điên đảo nhưng đối với mình nhiều khi chẳng ấn tượng là bao".Nói chuyện với những ngưòi náy rất thoải mái,họ rất nhiệt tình,nhiều khi họ thao thao bất tuyệt về một band -một bài hát tâm đăc.Bạn có thể đánh giá họ là người tinh vi khi ban thấy họ cứ giả thích từng ly,thao thao về âm nhạc-Đừng nghĩ vậy,họ thấy bạn hợp thì họ mới nó còn không thí chẳng bao giờ đâu
    3.Đam mê-Mù quáng:Đối với những người này tao hết sức ngưỡng mộ(kể cả với người mú quáng) bởi vì họ có kiến thức quá thâm hậu.
    Đối với nhưng người đam mê thì cuộc đời của họ gắn với rock và có thể họ sẽ trở thành một rocker,hay một người gắn liền với những hoạt động liên quan tới rock
    Đối với những người mù quáng, rất có thể họ bị những tư tưởng nổi loạn fá fách của rock ảnh hưởng nên trong suy nghĩ của họ luôn có sự bất mãn.
    Loại này tao khâm phục lắm nên chẳng biết nói cái chó gì nữa
    Thôi tao viết mấy dòng thế thôi,tao đợi mấy câu chửi đây và đợi mod del đi
    Fighting the world he he


    Corindon


    Được sửa chữa bởi - Corindon vào 14/06/2002 17:43
  2. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Corion-"hòn Rock khó tìm"(Avatar)thế bạn thuộc loại thứ mấy thế??????????
    TCHYA
  3. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm, riêng cái chuyện nghe hàng tỉ đĩa một ngày mà *** hiểu nó ra cái gì thì không thể chịu được! Mẹ kiếp, cứ phải nghe những bài kinh điển thì mới hay à ??? Bác nói về chuyện nghe nhạc quốc tế không có thằng nào nghe Metallica hay Death trước đúng lắm, em nghe Bee Gees và mấy loại pop 80s lúc đầu rồi mới chuyển sang metal mà! Mod đừng có khoá bài này, để mọi người cùng tham gia chửi nhau chớ !!! HE HEH HEH E
    Kirk rocks, James rules, Lars kicks ass!
  4. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    lady à ,tớ thuộc dạng 1.Nửa đua đòi nửa học hỏi.
    thứ nhất vì thấy người ta bảo rock hay thì cũng nghe
    thứ 2 tớ muốn hỏi mọi người loại nào nghe hay nhất để còn nghe

    Corindon
  5. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    ùa, cái này đúng 100%, tôi nghe nhạc từ ABBA, BoneyM... Metal thì bắt đầu từ Metallica, DOn Dokken, Skid Row. Thằng nào mà tuyên bố tao bắt đầu nghe nhạc bằng Death Metal là đú cỡ lớn.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết hay đấy chứ, không có gì phải Del cả. Phiền cái bác Corin ??ođ é o??? mới ??o?????? nó ít thôi cho em nhờ, phải ngồi sửa thì mệt lắm, hì

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  7. AncientCeremony

    AncientCeremony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có những người nghe rock mà ko phải là rocker hay liên quan đến hoạt động rock cái gì cả. Nhưng họ yêu rock thật sự, yêu một cách điên cuồng(VD: nghe xong đĩa the wall của Pink là đập đầu vào tường mấy cái)
    Họ nghe rock vì tinh yêu, còn dạng 3 thì chưa chắc đã như Corindon nói đâu.
    Under Moonlight We Kiss And Under Sunlight We Bleed Together !!!

Chia sẻ trang này