1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hờ hờ, cậu này thằng tính nhỉ :D
    Nhưng không khéo cậu nhìn em "Nhím" xong lại ko máu chiến nữa ý
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thật, mình cũng có may mắn chiêm ngưỡng, nói chung là ko việc gì phải thế
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chủ top càng ngày càng trẻ con, 22 tuổi rồi chứ ít gì đâu, đã bảo kệ thằng ku kia rồi, mình có đủ mọi lợi thế mà cứ đi làm mấy trò đàn bà đấy, chẳng xứng mặt tí nào. OK, nếu không muốn phang phập, yêu chân thành thì cũng tốt, nhưng cư xử với gái và ku kia nó đàn ông lên tí.
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bê gái lên bàn thờ rồi thờ sống. Thật là vãi.
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có phải chú...
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Ô hô
    Chán cái ông này
    Tìm hiểu về địch thủ là đúng nhưng tìm hiểu xong để tìm ra chiến lược oánh khác với việc ông lại bô bô "bơm đểu" cho gái. Dù thằng người yêu nó có xấu thế nào nhưng việc ông lôi cái xấu của nó ra (như kiểu ông là thằng mô kích ý) cũng làm gái đánh giá thấp ông.
    Nghe người khác nói ko vừa tai thì ông chuyển sang mày mày tao tao luôn. Tôi tự hỏi xem có so sánh "ông" với "đàn bà" liệu có là một sự thiếu tôn trọng các lady của chúng ta chăng.
    Các cao thủ sau khi đọc các bài của ông gần đây có lẽ cũng nản với ông luôn.
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Giang sơn khó đổi (cơ mà vẫn thấy đổi, tuy nhiên không bàn đến ở đây), bản tính khó rời
    Đàn bà thì mãi vẫn là (thằng) đàn bà mà thôi
  8. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hê, trên này cao thủ chỉ lác đác vài người chứ các thằng bô kích giống anh như kiểu các chú thì đông đảo thật...
    ko sao, qua các ý kiến đóng góp, anh đã tiếp thu các ý kiến cao thủ, còn các chú bô kích sủa bậy cũng ko sao cả. Vốn 4rum này nó cũng có đặc điểm như vậy mà.
    Em chân thành cảm ơn các cao thủ đã chỉ rõ hơn cho em những gì sư phụ em đã nói. Em ko dám hỏi nhiều sư phụ vì em hỏi quá nhiều thứ ngốc nghếch rồi. Nhưng những ý kiến chỉ rõ hơn cho em fải làm gì trong từng tình huống thì em vô cùng cảm ơn vì nó rất có ích.
    Giờ cô ấy có vẻ ngả về em nhiều hơn rồi. (em cảm thấy thế)
    Chúng em lại chuẩn bị đi chơi đây... ^^
  9. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    đoạn
    Tóm lại là ra nói với em gái của bạn 1 câu thôi. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh hiểu là ko nên gượng ép, anh sai, anh hành động theo cảm nghĩ của anh mà chưa đặt vị trí của anh vào em. Anh xin lỗi đã làm em khó xử, từ giờ anh sẽ ko làm em khó xử nữa.
    Ngắn gọn như thế, mặt bình thản xong đi về, mọi chuyện vứt lại sau lưng rồi hạ hồi phân giải tiếp.
    . Giãn ra, ổn định tâm lý và làm giảm bớt rào cản đang tồn tại đã "
    đoạn này mình thấy đúng này
  10. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn này. Về cơ bản thì cả trai hay gái đều k thích bị áp đặt nên mới có chuyện khi ng khác có ý kiến thì thường đi tìm lý lẽ để phản bác lại. Ngay cả những nhà lập luận, hùng biện vĩ đại cũng k bao giờ ép người khác nghe theo ý kiến của mình mà thường dẫn dụ để ng nghe tự chọn cho mình phương án chính xác. Cái này mới là nghệ thuật của hùng biện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này