1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Uh chuẩn. Đoạn này đúng là cao thủ phát biểu. Tớ bây giờ kệ em nó rồi... Giờ tớ cứ tư tưởng: Em buồn thì em nói chuyện với anh, em yêu nó hay em cãi nhau với nó kệ em... Em đến được với nó hay ko đến được mặc em. Anh là thế, anh cứ tán em đấy, cứ ôm em đấy... Ôm xong xin lỗi... Lại chơi như thường... :))
    À tất nhiên chỉ làm thế khi biết thằng kia đang ghen ***g lộn...
    Còn tớ đã làm cho nó ***g lộn lên, theo cách sư phụ đã chỉ cho tớ... Mà các bạn ko biết là gà hay cao thủ trên này bảo là rất đàn bà... :))
    Nhưng hem sao... Chơi bửn cũng được, ko cao thượng cũng được, nhưng hiệu quả thật tuyệt.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tớ chỉ dám hỏi 1 câu ( hỏi luôn sư fụ cậu ) cho thằng kia ghen ***g lôn để làm gì ???
    Vì nếu để chia rẽ 2 đứa nó hoặc để cậu có cớ ôm, chọc lét... em nó thì không cần thằng kia ghen cậu cũng làm được rồi mà ?
    Vậy thằng kia ghen thì giải quyết được điều gì khi mà nó sẽ lại gây áp lực cho em ý ??? Mình nhìn theo góc độ của con gái mình cũng thấy tiểu nhân, đàn bà... Nói chung, may mà mình không được anh nào như cậu cưa cẩm ( chắc duyên héo ) nếu không mình sẽ rất ức chế
    Cậu nên sửa 1 vài tính cách đi nếu muốn em nó thật sự yêu chứ không fải chỉ là thói quen có người bên cạnh
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Này, hỏi khí ko phải, cậu đã từng nhìn thấy bạn HT lần nào tận mắt, hoặc nghe tận tai 2 đứa nó nói gì chưa, hay tất cả chỉ đứng xa đoán hoặc qua lời em ấy đấy (kể cả vụ ghen lộn lên)?
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sư fụ bảo viết blog kể chuyện 2 đứa, kể dạt dào cảm xúc, rồi làm sao để thằng kia vào đọc 1 cách vô tình... Khi nó ghen, nó sẽ làm ng yêu nó buồn, ng yêu nó kể cho mình, thì mình ra vẻ thật thông cảm, xin lỗi vì đã làm nó ghen thế, xóa entry mình đi, vì dù sao thằng kia cũng đọc rồi...
    Đó sư phụ bảo thế, vì sư phụ bảo, đang đánh 1 thằng nó xây móng rồi, thì mình phá móng đi càng mệt, cứ quân tử thì há mồm ra mà húp cháo.
    Tại mình làm sai 1 số chỗ nên mới thảm hại thôi... :-<

    Chị Gwen nổi tiếng cả forum, em vẫn nhớ danh tiếng của chị dù vào cách đây tận 2 năm rồi... :x
    Em biết nó mà, biết ảnh, biết mặt, biết blog, biết thông tin cá nhân... Bố mẹ em cũng kể về nó cho em (dù kể là do cấm nên chúng nó thôi rồi)...
    Em nó mới update blog, đại thể là thằng kia sắp fải vào HT làm việc, ko ở ngoài này nữa, nhưng em nó vẫn yêu, dù xa nhau, rồi thì tin tưởng sẽ gặp lại...v..v...
    Haizzz... Rầu hết cả ruột...
    Được BabyRaptor sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 10/03/2010
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Wow, gì mà cả forum. Em nói kinh dị quá làm chị định góp ý 9 phải giảm tông xuống còn 8 để trả lễ =)) :
    Thế nì, chú đó tất nhiên có thật. Dưng em đã bao giờ có bằng cớ 2 người qua lại như người yêu, chú đó ghen abcxyz chưa, hay chỉ nghe kể + đoán thôi?
    Đôi khi hình bóng cũ chỉ là 1 thứ câu người sa đà vào ghen tuông và cuối cùng là yêu ko dứt được mà thôi. Nên tỉnh táo, kẻo chuốc buồn với ghen tuông vì 1 thứ thật ra hoàn toàn ko nghiêm trọng như mình tưởng ( :.
    Còn cái định góp ý là thế này: Thật ra nhiều cái em làm giờ đường hướng có khác mấy cách mọi người khuyên đâu, có khi mọi người nói mà em hơi hiểu lầm ý thôi. Vầy mà em lại cứ phủ định gần hết và lôi bác sư phụ em ra, lại có ý "yêu thật thế này, ko thật thế kia". Điều đó làm người ta cảm thấy không được tôn trọng, kiểu như em đã đi viện người mà lại tỏ vẻ "nói thử coi, nói hay thì tôi nghe, chứ tôi cũng chả thật cần, đằng nào tôi cũng có sư phụ chống lưng, và dù gì anh cũng ko bằng sư phụ tôi đâu". 2 là có cảm tưởng cái gì không tốt là đẩy sang phần họ, còn cái gì em làm theo mà có kết quả là nhờ sư phụ hết cả.
    Có thể em ko chủ ý thế, dưng quả tình cách trả lời của em khiến người ta nghĩ thế, và hoặc cho em cố chấp, hoặc cao ngạo ko đúng chỗ, hoặc tệ nhất cho em ko biết cảm ơn ý tốt của người khác. Thế nên mọi người đầu tiên tư vấn nhiệt tình, sau đều có vẻ ngãng ra hay ném đá cả. Người ta ko thù ko oán với em, chẳng có lý gì tự dưng mà lại thế, đúng không nào?
    Tiếp tục vậy không tuỳ em. Cá nhân nghĩ em nên thay đổi cách nói. Tốt cho em, cũng để trân trọng những người nhiệt tình tư vấn cho em, có vầy thôi.
  6. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình đã search thông tin về bạn, vào blog của bạn thì thấy bạn cũng giỏi đó chứ, mình cũng đang học năm 4 ngành cntt mà chả chịu học vì k thấy hứng lắm.
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mình tìm đc câu này: "Tham tiền, tự kỉ, nghiện game, thích chiến tranh, ghét hòa bình, nhưng có một trái tim nồng cháy những yêu thương không biết vứt vào đâu cho hết..." ko biết có fải của chủ topic ko
    Mình thì ko ý kiến j nhiều, vì độc hết 1 lượt cũng chả ra đâu vào đâu, gái cũng thế mà zai thì càng chán hơn
    Chỉ tự thắc mắc là bác nào là sư fụ của cậu này thì giỏi thật. Tớ mà có học trò thế này thì tớ giải nghệ từ lâu roài
  8. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tớ rồi... Và tớ là học trò cuối cùng của sư phụ (mãi vẫn chưa tốt nghiệp)
    Em cảm ơn chị Gwen. Chị đúng là một người thâm niên lâu năm tại đây thật. :)
    Ngay từ đầu, bài viết đầu tiên em đã viết là: Do sư phụ giảng giải em ko hiểu, mà em ngại hỏi các câu ngu ngốc với sư phụ, vì em bị ăn mắng nhiều lắm, nên mới lập topic mong mọi người giải thích cặn kẽ hơn.
    Thực sự những gì mọi người tư vấn, em ko thể lên nói... Ah, tôi sẽ nghe theo bạn này, tôi ko nghe theo bạn kia. Em cứ âm thầm thấy cái gì mình cho là đúng, hoặc giống những gì sư phụ nói nhưng cụ thể hơn, dễ hiểu hơn, để làm theo thôi...
    Kết quả em lại đưa lên, nhưng một số bác vô văn hóa vào sỉ nhục em thế thì sao chịu được...
    Dù ai đóng góp gì đi nữa thì em cũng đã xin cảm ơn và nói rõ rồi. Ko fải ai cũng tự dưng vào góp ý dù bản thân họ đâu có được gì. Nhưng mà tiếp tục chửi bới em thì đi chỗ khác nếu ngứa mồm. Em có 1 sư phụ chửi mình ngu suốt ngày, ko dám ho he gì thì mới lên đây...
    Mà giờ thì đằng nào em cũng muốn out đến nơi rồi... Hàng chục lần thất bại chẳng có nghĩa là lần thứ 1 chục +1 sẽ thành công. Chắc em fải bỏ cuộc mất. Em lại fải về học lại cơ bản đã. Em lại fải fiền sư phụ dạy lại vài khóa nữa mất...
    Thế đấy, đọc sách Quacker, đọc cả của SunnyBoy, và đọc cả của bác nào bị ban nick rồi, mà thích dùng câu "lịt mịe" ý... Mà mãi vẫn chẳng thông ra nổi...
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mình chân thành khuyên bạn, nếu tình cảm của bạn chân thành và có ý định nghiêm túc, thì nên nghe những lời tư vấn của gwens83, còn nếu muốn trở thành cao thủ cưa gái, cao thủ phang phịch thì hãy đọc các "tác phẩm" của Quacker, của anh Cong050, của SunnyBoy
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Hai năm
    Thấy các bạn search rồi khoe một số thứ làm mình cũng tò mò, đú theo :))
    Dựa vào những topic cậu post ở cái box này trong hai năm vừa qua:
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1092424.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1132956/trang-1.ttvn
    Cũng chứng tỏ nhiều điều phết.
    Thế thì cậu cứ làm như trước giờ vẫn làm đi. Vẫn tay phải tiếp cận em này, tay trái tiếp tục làm quen, săn tìm những em khác. Kiểu bỏ trứng ở nhiều giỏ ấy. Như thế cũng hay đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này